Samstag, 28. Mai 2011

8-7-10 Lực Bất như tâm -

Sống đến gần nửa đời người ,mới biết được có nhiều việc ,tuy  đả hết lòng muốn cho sự việc được hoàn thiện ,nhưng thật tế lại luôn luôn là nghịch hướng trái ý với đạo lý và nhân tâm  , bây giờ chợt hiểu được ,không phải sức người hay ý chí có thể làm thay đổi được những việc đáng tiếc đả xảy ra ,đả tổn thương ,và luôn luôn còn tổn thương tiếp tục ,bởi vì trong mọi sự việc không thể làm theo bước  hoàn thiện ,nó  luôn luôn có một thứ gì không còn cảm giác đến tình huốn của người khác đứng xen ở giữa cuộc sống người với người nhau ,nó mang tính vô cảm vì bị mất mát ,nó lạnh lùng vì đả  bị tổn thương quất  ức quá nhiều ,và tâm trạng luôn luôn như con thú bị thương tích đầy thân ,luôn luôn sẵn sàng phản công lại bằng cách  mỏi khi nhận một lời lẻ lạnh lùng nào có tính cách tổn thương tiếp tục .
 
Sống đến gần nửa đời người ,mới biết được ,làm người tốt có khi thật là đau khổ ,là  phải căm lặng chịu đựng sự sai trái ,những lời xâm phạm đến nhân bản,thậm chí là phải đèn nén nổi căm phẫn ,khi bị người ta trêu tức trước những lời yêu thương sai đắm với chồng mình ,chỉ  để bảo toàn cảnh gia đình không bị đổ nát  với  hạng người không ra người chioan uổn .
 
Sống đến gần nửa đời người ,mới hiểu được thật trân quý những gì đang có ở xum quanh mình ,bởi vì thế giới và mọi thứ có thể vĩnh viển biến mất trong nay mai .Mới hiểu được ,con người lúc đến thế gian nầy luôn luôn là đơn độc , lúc lìa khỏi thế gian củng luôn luôn là đơn độc mà đi .Mới hiểu được thế gian nầy cuồn cuộn hồng trần ,vũ trụ tuy bao la nhưng con người lại thật nhỏ nhôi ,khi sinh ra  đả được an bài mỏi một số phận cho riêng mình ,ta thường tâm đắc là mọi việc điều làm tận nhân lực ,tri thiên mệnh .Nhưng củng đả nhìn thấy được  có những kiếp người ,đả tận nhân lực hay bất chấp thủ đoạn ,vẩn không thể đạt được ước  nguyện riêng của họ   .  
 
 Sống đến nửa đời người ,mới thật sự giác ngộ ,bình yên là phúc đức ,cuộc sống bình đạm là chân thật ,vô 
quạ là  món quà lớn nhất của trời phật bang cho ,sức khỏe tốt là tài sản quý giá nhất của con người .không có lòng ghen hay ham muốn ,tâm và hồn sẻ không có phiền nảo .Mới hiểu được hạnh phúc đả đạt được không phải sẻ  là vĩnh viển , có khi ở bên cạnh mình vẩn có thề không phải là của mình ,được được mất mất là chuyện chót lát ,bi thương hỷ nộ là chuyện bình thường của nhân sinh .Mới hiểu được vì sao có câu trường giang sống sau đẩy sống trước ,ai củng không thể chạy đua với thời gian ,củng không ai có thể tìm lại được  cảm tình đả lở bị mất đi .Hiểu được như vậy ,thì nên biết  đả mất rồi thì mất củng là chuyện thường tình  ,đừng cố tâm níu kéo ,đừng lấy hoàn cảnh ra để ràng buột sống miễn cưỡng với nhau , chấp nhận sự mất mát ,như chấp nhận sự thêm tuổi của mỏi một mùa tết phải qua đi một cách tự nhiên , Ta cảm ơn  người đả cực khổ dựng nghiệp với mình hơn 20 năm dài ,cùng cam khổ có nhau ,ta củng cảm ơn kẻ thứ ba đa nhẩn tâm phá nát tình cảnh gia đình hạnh phúc  mình ,vì đả dạy cho mình một bài học đời thật quý giá ,dạy cho mình biết  sống kiên cường khi tinh thần bị mất đi một nửa ,càng cảm ơn những lời lẻ yêu thương bất chính của những kẻ ngoại tình gởi vào hợp thư nhà để chọc tức ta ,nó khiến cho mình đo lường và phân biệt  được nhân cách giữa người và người khác với thú vật ở giai cấp nào .
 
Sống đến hơn nửa đời người ,mới biết được thật sự trên đời nầy có nhiều việc cần phải học hỏi và khám phá ,khám phá kiến thức ,Khám phá thiên nhiên ,khám phá thế giới muôn loài  ,mới  hiểu được tình yêu bất diệt là tình yêu nước ,yêu dân tộc ,yêu thiên nhiên .mới hiểu được vì sao người ta khi ca ngợi núi sông hùng vỉ một cách hào tráng ,mới hiểu được người ta có thể bẻ bút ,xa nha ,xa vợ xa cha mẹ  ra chiến trường vì nước mà oanh liệt một phen cho dân tộc . Mới hiểu được câu nói bất hữu của Chương Ái Linh viết : " Bởi vì hiểu được ,cho nên hy sinh  ,bởi vì từng yêu  qua  ,cho nên từ bi , thà tự cam chịu vắng ,củng không làm kẻ thừa !
 
Mình củng cam chịu vắng ,không muốn làm kẻ thừa trong cuộc sống ,nhưng thật sự không hiểu ,củng không biết làm sao thay đổi được tình cảnh hiện tại của cuộc sống ,nó bao gồm  nặng tình  gia đình ,cha mẹ yêu con ,con thương yêu cha mẹ ,và hai mảnh tim vở nát của cha mẹ phải cùng nhau góp nhặt lại ,hàng ngày phải luôn luôn ý tứ nhau trong lời nói ,trong hành động ,có những khi cảm thấy tình yêu thương đang trở lại gần ,thì cơn ác quỷ lại thổi bảo vào cuộc sống ,làm tất cả tình huốn trở nên bụi bậm ,vở nát .Thật sự không hiểu nổi vì sao phải tiếp tục như vậy ?.mặc dù đả sống gần nửa đời người .
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen