Sonntag, 29. Mai 2011

14-10-2010 Nhân Định Thắng thiên ?


 
 Tuần qua chứng kiến một chuyện thật hy hữu của thế kỷ nầy ,nước Chile bắt đầu giải cứu 33 người thợ làm hầm mỏ đả bị kẹt dưới đấy hầm xâu 700 m cách mặt đất sau hơn hai tháng còn sống sót  , bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 13 cho đến sáng ngày 14 thì tất cả đả được đưa lên mặt đất an toàn ,xum hợp lại cùng thân nhân , như những con người trở về  trần gian từ đáy địa ngục  , sự vui mừng  được tái sinh không những cho người vừa thoát từ địa ngục lên trần gian ,mà lan chuyền cả cho toàn thế giới những  người có từ tâm ,đang theo dỗi câu chuyện từ hai tháng trước hơn cho đến ngày hôm nay ,mọi nguy hiểm gian nan bất chợt   điều được côi như đả qua đi hết , thế gian nầy vẩn còn có những câu chuyện cho mình thấy và  học được ,muôn việc không phải luôn lệ thuộc vào thiên tai bất khả kháng ,còn có những  câu chuyện là do Nhân định thắng thiên , muôn  việc chưa đến phút cuối cùng ,đừng bao giờ bỏ cuộc hay nản chí . Đúng vậy ,mình học được từ trận thiên tai nầy rất là nhiều điều lý giải ,ngoài việc thế giới góp sức  ,kiến nghị và giúp các phương tiện đào khoan hầm núi đá cho nước Chile kịp thời gian cứu người ,cho thấy mạng sống con người luôn luôn là quý giá ,còn có thể thay đổi cả vận nước khi  Chile cứu lên một thợ mỏ góc Bolivia, thì tổng thống của nước Bolivia củng đả dẹp bỏ mọi chính kiến giữa hai nước đả kéo dài 48 năm không giao hảo, mà đến tận hiện trường cùng nói chuyện với tổng thống Chile và an ủi thân nhân của những người gặp nạn đang chờ giải cứu . Được sinh ra làm người ,tin rằng mỏi một con người trên vai họ ai củng có mang gánh một trách nhiệm ,dù lớn hay nhỏ ,quan trọng hay bình thường , cho nên phải luôn luôn côi trọng mạng sống của chính bản thân mình ,tin tưởng thế gian nầy luôn luôn có Chúa và thần thánh trên cao bảo bộ cho mọi từng lớp sinh linh  .
 
Mình từng nói với cha Hải ,  tin trên thế gian nầy luôn luôn có sự hiện diện của Chúa và thần thánh ,bởi vì chính bản thân mình  từ khi rời bỏ cha mẹ đến một nơi xa lạ sinh sống và hiểu chuyện ,thì trong hư vô luôn luôn có sự chỉ đường dẫn lối và che chở của đấng thiên liên ,  củng đả rất thắc mắc về sự khác biệt lớn lao giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa , đạo Phật hay đạo Khổng  mà mình được hướng dẫn từ lúc nhỏ ,dạy con người ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây ,uốn nước phải nhớ người đào giếng , khai sông ,bất cứ làm một việc gì tốt hay xấu ,người gieo nhân nào sẻ gặt lại quả đó , cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì có ảnh hưởng đến nhân sinh hay xả hội điều phải suy nghỉ 3 lần trước khi làm  ,người ta có thể ăn bậy ,nhưng không thể làm bậy ,những giáo điều nầy điều ăn xâu vào từng khớp xương , da thịt và tâm can của những người  theo Khổng học .Nhưng đạo Thiên Chúa thì rất nhân từ , Chúa luôn khuyên dạy mọi môn đồ phải thương yêu nhau ,Chúa luôn tha thứ cho  những người   mắc  phải  sai  lầm  ,biết  điều  ác  vẩn  vì  đạt  được  mục  đích  bất  chấp thủ đoạn  hành ác ,và vẩn dám vì mục đích bất chánh để đoạt lấy mà chấp tay cầu xin Chúa cho toại nguyện ( bằng chứng như một tín đồn là bà tình củ của chồng làm thơ chấp tay  cầu nguyện Chúa để được xum hợp với chồng mình,và được sống chung với chồng mình và nắm tay nhau sống đời còn lại ,  ) giựt chồng người khác củng có thể chấp tay cầu xin Chúa cho toại nguyện ,mình chưa bao giờ tin  rằng điều đó có thể tồn tại trong bất cứ một giáo lý nào được ,nhưng nó đả thật sự phát sinh ,xuât hiện sờ sờ trước mặt  mọi người  bằng chữ  và lời viết ,đăng cả lên mạng cho hàng trăm người vào  đọc . và càng ngày càng dử tợn  hơn bằng lời chưởi mắng  khi chưa đạt được mục đích  họ cầu xin .
 
Chúa củng  từ bi , bằng chứng là những con người sống dưới các quốc gia có tin ngưởn  về Thiên Chúa giáo điều có cuộc sống tốt đẹp  đầy đủ về vật chất hơn Phật giáo và hồi giáo ,và 13 người thợ hầm mỏ bị dùi xâu dưới đất gần 700 m được trở về sống với người nhà là một kỳ tích lớn nhất của thế kỷ nầy ,không có lòng tin  ở nơi Chúa ,chắc chắn những người thợ ấy không thể chịu đựng sống nổi đến 69 ngày dài dưới địa ngục hiện thực  trong lòng trái đất , không ánh sáng ,nhiệt độ mỏi ngày lên đến 40 độ c . Thật sự Chúa hiện hữu khắp mọi nơi ,những nơi người ta cần và cầu xin đến Chúa . Mình đả từng đọc qua Kinh Thánh ,khác với kinh Phật , Trong Kinh Thánh chỉ có Thiên Đàn và Địa Ngục ,còn như trong Kinh Phật  được theo học từ  bà nội tu tại gia thì nói , con người luôn luôn bị kiếp  Luân Hồi chi phối , như ý nghỉa câu  " Con người sanh ra để TRẢ NGHIỆP CŨ trót gieo từ kiếp trước và TẠO NGHIỆP MỚI để lại cho đời sau...KHÔN - DẠI đều không khỏi vòng VAY - TRẢ. Chỉ có BIẾT mới ung dung trả dứt nợ cũ mà vì sợ nợ, quyết không vay nợ mới...Chẵng nên vướng vào vòng KHEN & CHÊ mà nên QUÁN XÉT cội nguồn cơ sự của chúng sanh..Tại sao lại ĐAU KHỔ thay vì VUI VẼ có cơ hội trả dứt nợ đã vay...và càng vô lý hơn...Khi vô tư thay vì lo lắng đi vay món nợ mới !"  M-Thiện.(được đăng trong HQPD bài thương nhớ cây Hoàng Lan .)
 
Dù sao đi nửa mọi tôn giáo điều dạy cho con người ta hướng thiện , điều có một năng lực vô hình vô biên khiến cho thế gian nầy khi gặp khổ nạn người ta có thể cầu nguyện ,năng lực đó củng đả  chứng minh  cho mọi người thấy là tồn tại ,và đả hiển linh qua những kỳ tích .Mình là người theo khổng đạo từ trong gia đình khi sinh ra ,nhưng qua thời gian loạn lạc từ quê nhà tái sinh đến xứ Đức và lập nghiệp nơi  nầy , mọi thứ đạo mình điều tìm hiểu ,vì đời sống cần có tín ngưởn để lòng yên ổn và tâm  được sáng xuốt , luôn tin trên đời nầy có Chúa ,Thần và Thánh tồn tại , nhưng không tin kẻ hung ác ,vô đạo đức ,vô liêm sỉ lại có thể được Chúa đáp ứng sự cầu nguyện thất đức và che  chở  qua  hành  động  phá  nát  gia  đình  một  người khác .
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen