Samstag, 28. Mai 2011

18-8-10 Ngày Lập Thu

Tính theo âm lịch bây giờ đả là ngày Lập thu , lại một mùa qua đi trong cuộc sống đầy ưu phiền ,cố gắng , chiều qua đi dạo rừng ,chồng bổng dưng có cảm hứng  ,đậu xe dưới chân đồi weschnitztal ,để leo lên căn nhà nguyện Waldburg cao 475m trên đỉnh đồi ,hai vợ chồng leo qua khu nghỉa trang ,leo trên con lộ  đất do chân người đi ra thành lộ ,đến  được đỉnh đồi ,nhìn thấy  ngôi nhà thờ Cầu nguyện hiện ra , xây bằng những gạch đá thiên nhiên ,thật củ ,nhưng cảm giác thật trang nghiêm và như có một sức mạnh linh thiên  phủ trùm xuống  người đang đứng  trước ngôi nhà  Cầu Nguyện nấy .
 
Qua một phút im lặng dưới bức tượng thiên Chúa ,mình quỳ xuống và cầu nguyện với  đấng thiên liêng của mọi chúng sinh , " Lạy Thiên Chúa ,con tuy không phải người  trong  Kito đạo,nhưng trong thâm tâm luôn luôn tin tưởng có Chúa và thánh thần ở trên cao , có sức mạnh của đấng thiên liêng  bảo bọc cho mọi sinh linh ở thế gian ,cầu sinh Thiên Chúa ,ban phước lành và sức khỏe cho cả nhà con được bình an ,được có đầy đủ nghị lực ,để vượt qua được mọi khó khăn và trắc trở nơi tinh thần trong  cuộc sống  bất như ý nầy , con luôn luôn biết ơn và có niềm tin  được sự che chở của thiên Chúa và đấng thiêng liêng từ 30 năm nay, sống ở  nước Đức không cha không mẹ  để nương tựa .hôm nay quỳ lại dưới căn nhà Nguyện trên đỉnh đồi ,như một tấm lòng luôn biết ơn Thiên chúa và đấng thiên liêng đả luôn luôn  ở bên cạnh bảo bọc cho cả nhà con ." ,ừ thì mình không biết tụng kinh hay A men gì gì hết  ,nhưng vẩn một lòng một dạ tin tưởng và biết ơn . Củng như  biết ơn trời cao đả cho mình được có một người chồng đả chịu khó ,tốt  bụng , đả hơn 28 năm dài cùng cam cộng khổ vì gia đình ,đến hôm nay chồng vẩn còn đang sống chung một nhà và đang ở bên cạnh dù đả xảy ra sau cơn gia biến , tuy là cuộc sống có nhiều thứ tình huốn bất như ý ,sức khỏe bị xa xúc ,trăm nổi niềm riêng phải  ưu phiền  ,chịu áp lực mọi mặt ,nên  ta   cầu xin cho chồng và cả nhà được khỏe mạnh , chỉ cần giữ được sức khỏe tốt ,mọi thứ khác trên thế gian nầy sẻ là điều thứ yếu , túy thuộc vào phần só của mọi một người .
 
Phải , mình sợ lắm ,lại không biết phải làm sao ,hay nói thế nào cho Chồng hiểu cảm giác lo sợ đó  trong lúc nầy , tuần trước tối thứ ba đi rừng băng qua làng bên cạnh ,giữa đêm khuya nhìn thấy trên trời có sao xẹt ,tối thứ bảy vừa qua đi ngược con đường đó trở về làng mình , giữa rừng chồng đả lượm  được xác một con đôm đôm chết,  nhưng thân vẩn còn ánh sáng của lân tinh lập lòe dưới đất ,chồng  mang cái xac đó về nhà nói là để côi cái đuôi phát sáng của nó ,đến lượt mình khi đi  đến gần nhà trên  đường về ,thì dưới chân có một cái xác con chim to chết nằm trước mặt ,chính tay mình đả cầm xác con chim bự ấy cho vào một góc cây  cạnh đường đi cho an giấc . rồi  qua đến sáng thứ hai  ,vừa mới mở cửa tiệm ,thì tự nhiên trong tiệm có một con chim bự từ quầy bar bay thẳng đến bàn số 14 ,đụng mạnh vào cửa sổ kiến và chết  giấc , mình  mang nó ra vườn Nho ,để nó  nằm dưới góc cây Thông kiển ,cho nước đổ vào thân 2 lần chỉ mong Chim tỉnh lại ,nhưng nó không tỉnh nửa  ,và sau đó ,chồng mang xác Chim đi ,chắc là cho vào thùng gác Bio hay góc cây , làm sao có thể giải thích được đây là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ ?một lần thì được ,nhưng không phải  trùng hợp đến hai ,ba lần ..........khi mà chồng đả lấy nickname là Saohom và Chim Trời sinh hoạt trong website từ  mấy năm nay .lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy xảy ra liên tục trong 3 ngày liên tiếp thì thật sự không thể giải thích là tình cờ ,trùng hợp ,hay ngẫu nhiên được .
 
khi mọi người trong khóa học bay của chồng vui cười hợp mặt ,ai biết được ngoài mình ra ,tâm của chồng thì nát , thần thì tan ,sức thì như sắp cạn , trang website của chồng người ta xài cho mọi việc lúc cần kêu gọi ,đóng góp ,hợp mặt ,hẹn hò ,nhưng khi mọi chuyện song rồi và tàn cuộc vui ,ít ai biết quý trọng những  cây cầu đưa họ đến một điểm để biết tin nhau , còn tung thêm những tin ngoài lề ,những tin đồn tổn  thương đến  danh dự  một đời người .................làm người lúc vui sướng là  có thể phát ngôn không phải chịu trách nhiệm được như vậy sao ?,  ta cầu  xin trời  ban nhiều sức khỏe và nghị lực  cho cả nhà và chồng mình vào lúc nầy , tự  nguyện sang sẻ sức khỏe của mình  cho chồng một phần vào thời gian bị quá nhiều áp lực và yếu đuối nầy  ,dù sống ở đâu  và sống với ai củng mong chồng   phải  luôn luôn được  khỏe mạnh . nhất  dạ  phu  thê  bách  nhật  ân ,huốn chi ta và chồng đả làm phu thê  chung sống nhau hơn 27  năm  rồi  , cái nghỉa   nặng đó nhất định không phải chỉ  mười năm sinh lực mà có thể  lấy ra  đo  lường  được . chỉ cần mọi người trong nhà được khỏe mạnh ,ai yêu ai , sống với ai ,đến từng tuổi nầy và giờ phút nầy ,đả không phải là một vấn đề quan trọng đến có thể làm  con người mình  phải đau khổ đến mất hết sinh lực,  hay mất hết niềm tin để sinh sống  ,ai củng khỏi phải lên lên xuống xuống trang website của chồng để lại dấu vết mà  trêu  tức ta làm gì , bởi đó chỉ làm cho ta  càng ngày càng ghê tởm thêm thôi . Người có ân nghỉa với ta thì ta  một lòng đáp đền bằng tấm lòng tận lực và cầu nguyện  ,còn người muốn giành  giựt và xô ngả ta  vào  đáy địa ngục thì ta  củng  một lòng cầu nguyện  trời cao có mắt  sẻ nhìn thấy  và phán định . sách củng đả từng dạy ,làm người đa hành bất nghỉa tất tự diệt  vong  .  đối với những người dưng có lòng tàn ác với gia đình mình  , ta buồn hay khổ chi là  hao mòn sức khỏe .cho trúng ý mưu đồ của kẻ gian mong đợi đó thôi .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen