Freitag, 27. Mai 2011

17-11- 2009 Entry for November 17, 2009



15 -11-09

Lời nói nào có thể còn nghe được trong cuộc sống đả bị nhiều tổn thương ?

Rất nhiều thứ đã bị mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù mình có chạy đuổi theo cũng không thể với lại được ,tình thương yêu vợ chồng ,tình nghỉa hơn 27 năm đồng cam cộng khổ ,Chúng ta đã cùng rạch lên tim nhau những vết đau đẫm máu . Phía tôi, là tức đến tối trí ,nói nhửng lời thật khó nghe ; còn anh, là cố tình gây ra ,và củng lớn tiếng để cố tự biện minh, luôn luôn cải chày cải cối tự biện hộ cho bản thân và bà bạn gái củ cho bằng được .một đằng thì cố kêu rào ,phơi bài tình yêu của tuổi 60 cho mọi người biết , luôn luôn lên trang mạng nhà nhắc nhở mỏi cuối tuần và ngày nghỉ thứ ba ,cho mình biết chồng bây giờ là yêu lại người tình củ dù là bà đả già như một bà ngoại , một mặt nhắn nhủ chồng mình ,bà đang chờ sẵn trên mạng mục văn nghệ mỏi đêm đến gần 2 giờ sáng ,để được cùng chat yêu với nhau , như vậy còn không đủ làm cho cả nhà điện loạn lên hay sao ? còn ai có thể nói chuyện như vậy là chuyện bình thường ? không đáng nói hay nhắn nhở tới ?



Những Sai lầm cộng thêm hiểu lầm vô tình nối tiếp nhau , đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc hơn nửa đời người xây đấp,Khi số mệnh bắt mình phải trả giá, tất cả đã trở nên đổ bể ,tổn thương và có lẻ muộn màng,dù rằng chồng đả có những hành động tránh né lên mạng giờ hẹn hò củ ,và nó irằng tự hạng chế không trả lời thư cho bà ấy nửa .nhưng cứ đến mỏi cuối tuần ,cứ đến ngày nghỉ ,thì trên trang mạng nhà lại đưa lên những bản nhạc tình than oán ,trách phận và tiếc nuối nhau ,dang díu nhau ,có ai làm vợ có thể ngồi đọc những thứ đó mà được hồn nhiên như không bị tổn thương ,không bị tức giận hay bực bội thì mới thật là thân BồTát quá kiếp .mình đả làm không được ,thật sự không thể làm được ,hết im lặng lần nầy đến im lặng lần khác ,chỉ mong cho đả là một con người ,thì sẻ tự biết xấu hổ rồi tự chìm lặng mà biến mất ,nhưng thật sự là mình đả đánh giá sai lầm người ta ,quá xai , nếu một người đàn bà già đến 60 tuổi còn ham mê chat yêu trên mạng ,biết dùng thơ và nhạc tình lở ,thơ văn quyến rũ và loi kéo những chuyện tình củ xa xưa 35 năm trước để phá hoại một gia đình đang sống bình thường và êm ấm ,cố tâm đi giựt chồng của một người đàn bà khác kém tuổi đời và kém kinh nghiệm tình yêu sống hơn mình nhiều ,thì đâu phải một người có tự trọng ,tự ái và có lương tâm như chồng đả nói ,đừng lấy tình yêu ra để ngụy biện cho những tính nết băng hoại của một con người ,ai củng từng có một tình yêu thời son trẻ ,nhưng nếu si tình đến mức ấp ủ tình yêu mà sống đơn độc cho đến ngày hôm nay liên lạc lại nhau thì đó đả là một tình yêu cao thượng ,chứ đâu phải mỏi người đả đi xây dựng gia đình riêng tư và có hạnh phúc riêng rẻ bao nhiêu năm dài ,bây giờ đến 60 tuổi đời ,khi liên lạc lại đượ cthì ca tụng là "Hai người cố nhân ấp ủ tình yêu 35 năm dài da diếc ,nay gặp ánh lửa hồng bùng nổ, không ai có thể ngăn cản tình yêu củ tái sinh được "viết ra được như vậy trên tin nhắn mà không biết xấu hổ ,khi thực tế ngoài đời đả có thể làm bà nội hay bà ngoại,và phải làm gương mẩu giáo dục cho những thế hệ thứ ba nên người rồi là khác ?,như vậy củng có thể côi là bình thường được sao?

Có những cái khi đả thật sự xảy ra rồi ,mới biết được thời gian qua thật sự như một giấc mộng dài thật dài ,hiện thựcthì như đang trong cơn ác mộng nối tiếp ,người ta muốn tỉnh mộng ,để hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng ,nhưng thật sự thì nó đang luôn luôn tồn tại trong hiện thực , đang tiếp nối cuộc sống hàng ngày .và sự chống trội với nó như chống chội với ma quỷ thật sự là quá mệt mỏi ,sự im lặng củng đả quá chán chường ,nếu như cứ tiếp tục không nói ra được hay hỏi ý kiến được một ai ,chắc chắn mình sẻ bị người đàn bà nầy chọc cho đến tức và bệnh,cho nên mình đả lựa cách thức nói thẳng với chồng , và muốn đi hỏi một vài người bạn Đức thật thân quen ,củng rất giỏi mọi mặt trên xả hội về kiến thức , bởi vì mình muốn minh bạch những câu giải thích của chồng mấy ngày trước về số IP của máy pc và nơi trang mạng nhà đang đăng ký ,muốn làm rỏ mọi việc cho minh bạch ,đả quá nhiều tuần ,nhiều ngày bị trêu tức như vậy rồi ,thật sự không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu nửa ,khi tín nhẩn nại của con người là có giới hạn ,là phải biết tự bảo vệ, quý trọng cuộc sống bình yên cho riêng mình !!!. Muốn làm ngơ như mọi chuyện không đáng cho mình để tâm tới hay không đáng để bực bội ,thật sự là không dể dàng chút nào ,và không làm sao làm được cho tự nhiên như không có gì ,vì nó dính dáng đến người chồng đang chung sống chung với mình trong một căn nhà !
Cứ mỗi lần tổn thương nhau và phải cô đơn chịu đựng ,mình lại nhớ đến những lời nói của Ba đả từng dạy những lúc còn sống chung ,Ngọc không chịu khó mài không được thợ điêu khắc ,sẻ không trở thành một miếng Ngọc quý ,Thép không được toi luyện củng chỉ là thanh sắt chứ không thể trở thành bảo đao bảo kiếm ,con người không trải qua những sự khổ đau ,sẻ không thấy được ý chí thử thách của cuộc đời ,những lúc cơn buồn đau lên đến tột cùng ,thì mình cầu nguyện ,và chỉ cầu nguyện cho thời gian nầy hãy qua mau ,qua mau .



    • 纠缠与吵架并不能使爱情维系持久。有时候,执着体现于无言的忍耐与默默的承受,貌似不爱,却更能使爱得以解脱,得以不朽。

        不强求天长地久,只在乎曾经拥有,其实这只是对天长地久的绝望。

        爱情是爱与爱的沟通,情与情的呼应,它无须形影相随,却要求心心相印。

        爱可以包容怨,可以接纳恨,爱情不需要说抱歉。同行一生,是难得的缘分;共度一旅,也是一份可贵的纪念 .
走得最急的,都是最美丽的风景;伤得最深的,也总是那些最真的感情。

爱是盲目的。热爱之中,我们会无视对方的缺点,优点便是优点,缺点也成为优点;而放弃时,一切就全变了,错了就是错了,对了也成为不对了。

  爱情不会被泪水俘虏,可以俘虏的是感动与怜悯.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen