Sonntag, 29. Mai 2011

21-12-10 Ba Chồng Đi rồi 17-12-2010

Ngày 17-12-10 ,16 giờ 40 phút giờ VN ,cha chồng đả trút hơi thở cuối cùng ở trần gian ,trong  căn nhà tự cha chồng xây lên từ mấy mươi năm trước,về với bên kia thế giới cực lạc . 
 
  Cha đi một cách rất thình lìn ,thanh nhàn ,không đau ốm kéo dài qua  ngày tháng ,từ Đan Mạch bay về VN  thăm nhà chưa đầy một tuần ,trước khi bay về cha còn nói chuyện trong điện thoại với chồng là hai ba tháng sau  Tết ,cha sẻ trở về ĐanMach ,không có hiện tượng nào lạ là sẻ một về không còn ngày trở qua được ,trước ngày mất cha củng rất khỏe mạnh ,cha trồng lại hàng loạt cây cảnh hàng rào trước cửa nhà bên VN  mới lại ,đón Tết Tây và Tết ta cho đẹp mắt nhà cửa ,trồng song rồi khát nước bảo người ta bưng cho ly cà phê đá đường uống giải khác ,bị máu đường tăng lên ,cha lại kêu chi chồng thứ hai làm cho cha một ly nước chanh nóng giải mệt ,chị chồng sợ chanh chua ,cho thêm đường vào thức uốn , vô tình làm cơn bệnh máu đường đang tăng trong người càng tăng gắp bội ,cha chịu không nổi bị quỵ xuống , hôn mê ,đưa vào bệnh viện ngay lúc 0 giờ ngày 17 tháng 12 ,đến trưa bác sỉ kêu chở về nhà ,đả  không còn  kịp nửa ,chiều 16 giờ 40 phút thì cha ra đi ,không để lại câu nói nào là lời cuối cùng  . Đi một cách thầm lặng không trăng trối ,không  đau đớn ,củng không chút nào luyến tiếc trần gian , như một người ghé qua nhân gian dạo hết cảnh ,nếm hết mùi đời từ đầu phố đời  đến cuối phố ,rồi đi khuất mất không có gì còn để tiếc nuối .
 
Người  xưa  nói đi như vậy là đi có phước cho con cháu ,giống như trường hợp của ba mình và bà Nội ,không đau ốm kéo dài năm tháng ,không đọa đài thân xác và thân nhân ,cha hưởng thọ được 83 năm ,củng là một lượng tuổi  rất thọ , nếu so với nhiều người mất vào tuổi 60 ,65,70..v ,  mặc dù lúc sinh thời Cha chồng không có sống chung với gia đình mình nhiều ,chồng củng là đứa con lúc sinh ra đả được đưa cho một người cô ruột nuôi lớn ,không sống chung trong gia đình cha mẹ ruột , không có được nhiều tình thân thích của cha mẹ như 12 người anh chị em khác trong gia đình  ,nhưng Cha con vẩn có tình nghỉa nặng trong lòng với nhau ,nhất là những lúc từ năm 1990 Cha qua Đức du lịch rồi sang định cư Đan Mạch đoàn tụ với em út của chồng , sự cô đơn của tuổi già ,đả từng bước  từng bước  để cha có dịp nghỉ nhiều đến các con và nhận xét được từng  cá tính những đứa con một ,tuy không nói ra ,mình vẩn biết trong lòng cha côi trọng nhất vẩn là chồng , không như những đứa con khác gia đình lúc nào củng xào xáo có chuyện  cải giả phải nhờ  đến cha  nghe và giải quyết .  Cha kiên nể nhất củng là chồng ,mình thấy trước mặt chồng cha không dám nói bậy ,khi uốn sai đả nói như  với những người khác , Cái quan trọng nhất là  bản gia phá cha củng  đưa cho chồng mang về Đức làm lại cho hoàng chỉnh và thêm cho đầy đủ nhân dịp  tháng 10 năm ngoái cả nhà qua Đan Mâch thăm cha má , luôn tiện  đưa má lên phi trường về VN .
 
Tuy không thân cận nhiều ,củng không được lòng cha mẹ chồng vì  nhà không đẻ ra con trai ,mỏi khi gặp mặt củng còn bị kêu phải đẻ tiếp nhưng không có nghe lời ,nhưng mình vẩn nhận xét được một đời cha chồng ,nửa kiếp trước phỉa lo cho một đàn con ( Ngoại trừ chồng  được mang cho con ba nuôi lớn ), nửa kiếp sau phải lo cho một đàn cháu hơn mười đứa ,con của  anh hai và em kế  chồng vì chết trẻ ,vợ tái giá để lại hai đàn con cộng thêm một đàn con của chị tư Mai gia đình bị gảy cánh ,cha gôm về nhà ở MyTho nuôi cho đến  lớn học hành  nên người ,công lao nuôi dưỡng mồ hôi nước mắt đó tuy không nhìn thấy củng có thể mường  tượng ra được .Cha má không có một dịp nào tự lo cho cái thú vui riêng của bản thân ,ngoài thích uốn bia ,trà và nói tằm xàm với các bạn nhỏ tuổi hơn cha ra , cuộc đời cha thật đáng kính trọng và đáng buồn ,Má ăn chay trường ,tu tại gia ,hai vợ chồng ở chung nhà ,ăn cơm riêng ,ngủ không được chung đụng  ,nói chuyện củng không hợp , mà lại sống chung với nhau cho đến hết đời người ,Cha ra đi trước má .nếu nói một câu thật công tâm ,thì nửa kiếp sau của cha chỉ sống với mục đích lo cho  con và cháu , một bầy cháu chờ cha nuôi ăn ,nuôi mặc ,nuôi học ,rồi đến cả những đứa con hơn 40 ,50 tuổi rồi củng phải làm phiền cha , phải bắt cha thấy và chia sẻ nhửng chuyện vợ chồng không thuận , cải giả ,ly thân ,ly vị , Cha lúc nào củng đứng về phía bên con ruột ,dù phải hay quấy ,giúp đở con mọi thứ. Cha không  phải là một người cha giàu tiền ,nhưng thật sự rất giàu về tình nghỉa ông cháu ,ngày cha mất ,đứa cháu nội  mất cha từ nhỏ ở Đức con anh chồng , gọi điện tới khóc với mình hơn nửa tiếng đồng hồ ,kể lể đủ thứ chuyện từ ngày mất cha  ,cái gì củng nhờ ông nội ,cái tốt nhất của ông nội củng mang ra cho cháu v..v.chắc chắn không phải chỉ một đứa cháu khóc như Hùng ,mà phải trên 10 đứa sẻ khóc như vậy .....đau như vậy .sống một đời gian nan vì cháu ,đi rồi trong lòng cha chắc phải yên vui lắm , có ai có thể  làm được đến mấy lần làm cha ,nuôi cho mấy đàn cháu lớn như cha chồng mình ,thì mới thấm  được cái gian lao và khổ nhọc đó hàm chứa trong hai chữ vỉ đại của tình thân huyết thuộc nặng nhọc như thế nào .Cha chồng thật sự đả không đi một chuyến lảng phí đời người  .
 
Có một điều làm cho lòng mình phải buồn thầm và như có sự mang ơn cha chồng cứu độ cho chồng bắt đầu từ đêm tối thứ bảy ,sau một ngày cha chồng mất ,khi  ngồi côi lịch lại cho thật kỷ ,thì thấy cha mất vào năm Dần ,ngày Thân ,giờ Thân ,là giờ hung hung ,ngày 17-12-10, đúng một tháng sau ngày bà phù thủy già độc ác kia làm bài thơ chù rủa chồng mình "  nếu  là một chút khổ đau ,thì xin cho được chết mau vì tình ...."  đăng vào ngày 17-11,sau đó đưa dời thơ  trở vào cột ông hung45qs ngày 4-11, mà vân giữ nguyên  tên EMPI , biết là nói ra ai củng sẻ không tin ,kể cả chồng củng sẻ không tin ,nhưng  mình là người tin và đọc qua vận số ,phong thủy ,ngủ hành ,niên vận và tuổi xung khắc ,củng học qua bói quẻ theo dịch số của KM GCL ,nên biết từ lâu chồng và cha kỵ tuổi nhau ,hai cha con  điều bị đại kỵ vận xấu trong  năm Canh Dần nầy , đầu mùa thu khi thấy hiện tượng những con chim chết trước mặt mình ba lần  ,  đả làm mình  đau buồn  khi   nghỉ rằng chồng thề độc trước mặt mình không còn thư từ qua lại với con quỷ phù thủy kia thôi ,nhưng sau lưng lại làm khác ,mải cho đến khi con quỷ già làm thơ chù rủa chồng chết trên HQ ,mới biết được lý do vì sao có điềm  hung Chim chết liên  tục như vậy   xảy  ra  trước  mặt  mình  ,nên cứ mỏi  đêm  khi  đốt  đèn  cầu  an   ,vẩn  thầm  cầu xin mọi thứ bất hạnh điều  phùng  hung  quá  kiết  , chỉ đúng một tháng sau củng ngày 17 tháng nầy ,thì được tin cha chồng mất ở VN ,mất bất thình lìn , không có dấu hiệu gì là sẻ mất ,những chuyện trùng hợp hoài như vậy ,làm sao có thể tự  giải thích cho mình tin ,đó chỉ là trùng hợp thôi .Cha mất ,các em chồng khóc  gọi điện liền hồi ,đứa đóng cửa tiệm không làm nổi ,đứa nghỉ làm ngổi khóc ở nhà ,chỉ có chồng mình  không khóc được tiếng nào ,vẩn làm thin làm việc ,làm liên tục mấy ngày tiệc giáng sinh người ta đặc ăn mừng vào cuối tuần trong nhà hàng,nhưng làm song thì  ăn ít ,không ngủ được nhiều ,  mới thật là đáng lo lắng   , mình củng từng trải qua tình cảnh mất cha ,không khóc , nhưng trong người lúc đó thì hồn phách điều tan nát một thời gian rất dài .cầu xin cha chồng sau khi siêu thoát ,hãy phù độ cho chồng được bước  qua mọi gian nguy , có một cuộc sống bình an và lành mạnh  . lúc  cha  sinh  tiền  ,vợ  chồng  mình  có nổi  khổ sở riêng rẻ nào củng không hé  lộ  một  tiếng than  với  cha má  , nay Cha đả  về trời  , bàn thờ cha vợ chồng đặc ở phòng làm việc của chồng ,từ nay ,Cha củng như cha mình ,luôn luôn ở bên cạnh các con khi cha muốn thăm hay phù độ .không còn dướng bận với một thể xác có bệnh ,hay một tinh thần có trọng trách trên hai vai  ,Cha đa thật sự giải thoát hết với cuộc đời nầy rồi .
 
Điều mình muốn nói thầm cảm ơn Cha ,là phút sau cùng của đời Cha chồng ,có lẻ Cha đả có linh tính đến   sự suy yếu tinh thần của  chồng  và  các  con  khác  , Cha muốn  đi trước ,để củng cố lại tinh thần kiên cường sống cho các người con còn đang bận sống ở dương gian , Mình vẩn tin là tổ tiên bên chồng  đả lấy việc sinh tử của Cha  ra để phù trợ  cho sinh linh của các con cha được bình an mà sống tiếp cuộc đời bình phàm ở trần gian nầy . trên đời nầy vốn không có chuyện luôn trùng hợp lần nầy qua lần khác ,mình biết người đời không tin thế gian nầy có nhiều điều huyền diệu như mình đả chứng kiến và tin tưởng ,chỉ cần chú tâm và sống lương thiện ,huyền diệu thật sự  luôn luôn ở bên cạnh con người  .
 
****Đả có những người bạn cùng khóa học của chồng ,cùng tuổi tỵ như chồng đả ra đi trong năm nay không phải là ít ,kể cả hôm nay củng có thông tin một người bạn cùng khoa vừa ra đi . chuyện tuổi xung khắc vận niêm gặp hạn ,ngủ hành tương khắc đâu phải là vô cớ ,nói cái gì là  vàng thật không sợ lửa ,toàn nói xàm ,ai mạng Kim lấy người mạng Hỏa xem có khắc khẩu hàng ngày không thì sẻ tự biết . Mình vẩn tin và  luôn luôn tin vào  câu  nói trước các môn học  Tử Vi ,Phong Thủy.Vận số ,đó  là  câu Đức Hạnh  Thắng Vận Hành. ****
 
Như Tâm


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen