Sonntag, 29. Mai 2011

25-11-10 Sức Mạnh của Lý Trí



Chỉ sau chưa đầy 48 tiếng đồng hồ con gái nhỏ  khóc lóc kể lể với mình đả  cắt đức tình bạn với Janik ,đứa bạn học cùng trường nhưng khác lớp   thân nhau từ hơn một năm nay ,mỏi đêm hai đứa nhỏ cùng làm bài trước bàn pc để giải đáp mọi thắc mắc về khó  khăn  của bài vở về  các môn học , thì chiều nay ,con gái đả bình thản lại như mọi khi , đi học về ăn cả tô mì khoai tây ,lại vi vu với các đứa bạn học trên mạng web của trường học .thật là nhẹ người và cảm thấy quý trọng tinh thần cứng rắng của con mình quá ,khi bạn trai  chơi thân từ lúc nhà bị xảy ra gia biến , bị cơn sóc nặng nên con đả  hằng đêm tâm sự với đứa bạn cùng trường  cùng niên khóa học nầy  làm niềm vui trong cuộc sống  ,nói là bạn vừa tốt bụng vừa hiền lành ,đả an ủi và luôn luôn nói chuyện với con qua mạng mỏi đêm trước khi ngủ . trong thâm tâm con đả  côi JN như một người bạn trai tốt . để đến hai tháng nay ,thằng quỷ Tây Janik  bước  qua 16 tuổi , đả thầm có ý định muốn được như người lớn ,nên rủ con cuối tuần đến nhà côi DVD mấy lần ,lần nào con củng dẫn theo  bạn gái khác cùng lớp đến côi ,đến khuya  không ở đêm mà nhờ ba đến trở vể ,chủ nhật vừa qua , là ngày hẹn sẵn để hai đứa đi côi phim mới tại KINOPolis  , con gái nhỏ lại hẹn thêm chị lớn phải đi cùng ,trước khi đi mình còn trêu là hãy để chị lớn ngồi ở giữa ,như vậy mới an toàn ,khi tối  hai chị em về, còn nghe cô gái lớn nói Janik thật hiền lành và dể thương ,có giáo dục . Qua đến thứ hai con gái nhỏ tan học về là  thấy khóc huhuhu lớn tiếng ,không muốn ăn uốn gì hết ,củng không muốn đi học nửa ,bạn trai đả nói chia tay với con rồi ,tại vì con không đáp ứng được nhu cầu như người bạn gái thật sự ,nghe song thật là vừa tức vừa mắc cười khi nghe con vừa khóc lớn tiếng vừa kể chuyện đả xảy ra khi ngồi trong rạp hát tối qua ,tức cho  sự cởi mở giáo dục của trường học ở đây ,mắc cười con vì  sự lựa trọn lý trí để  so đo sự ham muốn ,thiệt thoài ,mang ra  cán cân trong cuộc sống sinh hoạt tình bạn của  đôi đứa hiện tại .Mình biết con  gái đả trưởng thành ,đến 28-12   nầy  thì  con sẻ   tròn 16 tuổi ,tuổi Á Đông đả là 17 ,hay 18 gì như bên nhà sinh ra là đả tính 1 tuổi ,qua năm mới thì lên 2 ,tình cảm đầu đời  giành  cho  bạn  trai  nhất  định là  chân  thành  và  đẹp  mộng  lắm  , nhưng  lại   không  bị  mê  hoặc  bởi  dục  vọng  bình  thường  quyến  rũ  của tuổi dậy thì thật  đáng  quý  ,dù  bây giờ đả   phải  trả  giả  chia  tay  với  bạn  trai  . Con  không  phải  hủ  lậu  giữ lể  giáo như người cổ xưa , là tự trong lòng có một ý nguyện biết rất nhiều sự kiện xả hội người lớn ,  từ khi có ý định học nghề ký giả , đả biết  muốn tự giữ thân để làm giá . củng  vì thế nên mối tình đầu bây giờ  tan rả  như tháng trước cô chi lớn ,bây giờ  hai đứa trở thành Hoa không chủ ,vẩn sống vui vẻ ,giởn với mẹ mỏi buổi sáng ra khỏi nhà đi  trường học ,hôm qua xuống tuyết trận đầu tiên ,vừa bước  ra cửa con đả hốt một nắm tuyết thảy vào người mình vừa cười vừa chạy đi trên đường ,thấy con kiên cường và hồn nhiên bỏ được bạn trai như bỏ một cây đèn bể hay một trái táo dập như vậy ,thật nhẹ người cho kẻ làm mẹ  đả luôn lo lắng  phập phòng mấy ngày nay  .
 
Mình củng thật sự rất bất công trong lòng với hai đứa con ,còn nhớ tối thứ hai nghe con nhỏ  khóc kể lể song ,cố nín cười mà an ủi con đả làm thật hay và đúng ,đồ mắc dịch muốn lợi dụng con mà được toại nguyện rồi,sẻ  còn đi kể và bôi xấu con cho bạn khác biết ,còn không toại nguyện chia tay bây giờ củng còn kịp thấy được tình bạn không trong sáng nầy ,lại  giản  cho con cam lòng bỏ luôn mối tình đầu bằng lý lẽ tín  ngưởn Á Đông ,tuổi Quý Tỵ của ba con năm nay đi vào năm con Cọp là đại kỵ đại xấu , có nguy hại đến nhẹ thì sức khỏe ,nặng thì khó lường trước ,theo Á Đông mình thì phải hao tài để tiêu tai ,hay người thân phải gặp chuyện xấu để chia sẻ bớt cái hung vận xẻ thành nhỏ lại  , từ cái xấu nhỏ biến thành tiêu mất ,tùy tuổi có Tinh và Khí mạnh của người thân ,con cứ nhìn  từ mẹ ,đến chị gái ,đến con ai ai củng có chuyện xấu xảy ra từ cuối năm rồi cho đến cả  năm nay .đó là do ý trời muốn mình chia sẻ bớt cái xui của ba con ,để ba con có thể bước  qua năm con Cọp được an toàn nguyên vẹn , nghe giản song thì con đả ngưng không còn khóc nửa ,chỉ muốn ngủ một giấc cho yên . và liên tiếp mấy ngày nầy đả thể hiện cá tính  lý trí của đứa con gái kiên cường ,đang trên mạng nói chuyện với bạn học mà thấy Janik gởi lời nhắn tới thì bỏ ngang vào phòng ngủ lớn đi ngủ ,quên cả tắt máy pc  ,khi  mình đi tắt máy giùm con thì  đọc được đồ quỷ xứ  tóc vàng muốn nối lại tình bạn với con mình .người ta nói tình yêu luôn mù quán ,không có lý trí để đo lường ,có lẻ đúng ở thế hệ cha mẹ , nhưng chứng kiến ở hai con gái , lý trí là trên hết trong cuộc sống ,không biết tình cảm vừa tan vở ( như con nói trái tim đả bể rồi ) ,có phải thật sự là tình yêu thật của con không ?
 
Mình củng an ủi con gái lớn hệt như con gái nhỏ vậy , hai đứa con đứa nào củng thương yêu cha hơn tất cả ,từ khi lọt lòng chỉ có Cha là luôn luôn che chở ,chịu làm mọi thứ cho con ,kể cả làm những món ăn con thích ăn ,đả quen rồi mang cho con được cảm thấy hạnh phúc đầy đủ ,nên khi nghe nói chúng đang chịu khổ để chia sẻ bớt cái xui và hung dử của năm xấu kỵ tuổi cha ,thì đứa nào đứa nấy củng cảm thấy cái khổ đến với chúng là do  ý trời ,vì cha là người tốt ,vì trời muốn như vậy ,và đứa nào củng chấp nhận  đương đầu chịu đựng can trường như vậy một cách tự cam cho qua được năm xấu , cho cả nhà được an khang ,Nhất là đứa con gái lớn ,từ một tuần nay buổi trưa  hay gọi điện từ văn phòng làm việc về hỏi thăm  ba có gì không ,sao mấy hôm nay con ngủ không ngon ,cứ nằm mơ ....mình không  nói chuyện bà phù thủy độc ác  kia đả đăng thơ trên HQ  vừa nguyền rủa chồng chết vừa   bắt chồng phải lựa chọn  sống với bà cho con nghe ,chỉ sợ hai con nghe song sẻ  khổ sở như mình ,( Bây giờ không biết vì lý do gì ,ông Hung đả  đưa thơ vào trang cột ngày 4-11, không để cột 17-11 như trước đây nửa,nhưng vẩn để ký hiệu là EMPI  ,củng như sửa chỗ và tên bài thơ kể công đi thăm tù  vậy .) , tuy hai con không biết chuyện của thơ nguyền rủa ,nhưng cô  gái lớn  vẩn xin một ngày nghỉ  thứ ba như ngày nghỉ của nhà hàng ,để cả nhà có thể  ngồi chung ăn uốn nói  chuyện  thanh  thản  một  ngày  cho tinh thần được dung hòa trong thân tình .
 
Cầu xin trời cao che chở cho cả nhà  được bình yên ,sống an lạc một kiếp người bình thường , ba mẹ con mình điều đả cố rắng  chịu đựng khi  tình cảm bị tổn thương , mất mát , đả can đảm  cố gắng luôn luôn kiên cường đương đầu với mọi nghịch lý ,chỉ mong sao mọi cái xấu trong nhà của mọi người có thể qua đi ,từng bước  từng bước  khắc phục tâm trạng cho lành  mạnh ,khi thật sự thương  yêu một người ,là chỉ cần người mình thương được  sống hạnh phúc ,được khỏe mạnh  dù là ở đâu ,với  ai ,phải có tu 500 năm mới có được kiếp làm người ,nếu ai không biết tự quý lấy kiếp  sống của mình ,thì  đả đi ngược với  thiên lý , mình củng tin câu ngạn ngữ  trong kinh viết : " Thiên Sinh Tự Tài Tất Hủ Dụng " cho dù cuộc đời nầy có khi bắt người ta  phải là đau khổ , cực nhọc khổ tâm như thế nào đi nửa ,trong huyền diệu nhất định đả có sự xấp xếp và sự chỉ định sẵn  ,mang mỏi  xứ mệnh cho cuộc sống của mỏi một sinh linh ,dù sinh ra là một người tầm thường nhất ,khi đến thế gian nầy là đả  mang theo một xứ mệnh làm một việc nào đó cho cái xả hội nầy thêm hoàn toàn hơn , trừ khi những  người sinh ra đả chỉ muốn làm con xâu trong xả hội thêm dơ bẩn ,bị người đời ghê tởm . 
 
Điển hình và bằng chứng sờ sờ là chồng tuy ẩn cư ở trên miền núi  cao ,người thưa thớt ,lại là người lập ra trang HQ cho mọi người cùng khóa học khắp Âu Mỹ ở các tp lớn được vào sinh hoạt ,xem HQ như căn nhà tinh thần thứ hai sau một ngày vất vả mưu sinh với cuộc sống ,cho những người cùng khóa bất hạnh sống bên nhà có thể vào đó chia sẻ những vui buồn thông tin của thế giới bên ngoài ,Dù rằng  mình  từ lâu nay , củng từng đau khổ tận cùng với  trang  HQ đó qua ,nhưng nói một cách công  tâm thì củng từ HQ ,đả đọc và học được rất nhiều rất nhiều thông tin kiến thức ,lời hay ý đẹp ,nhất là những bài lịch sử qua nhân vật nổi bật ,cuộc chiến Quốc cộng ,thành tâm mà nói ,so với những hiểu biết  mở rộng và  thu thập được , thì cái hố đau khổ đó củng đả được bù đấp bằng  những bài có giá trị hay và hấp dẫn  che lấp lại từ lâu ,bây giờ mình vẩn mỏi ngày  hoang hỉ  đưa mắt vào HQ  tìm bài mới có giá trị đọc để tinh thần thêm hoa thêm  trái ,Khổng Tử củng  viết   : " Trí Tuệ , là  không  phải quyết định ở sự xảy ra của vận mệnh , mà là côi mình đối đãy thế nào với vận mệnh đả xảy ra " . " Đọc nhiều ,có thể Uyên Bác lảnh vực của  cuộc sống ,Tư Khảo ,có thể đề cao phẩm chất của sinh mạng " Thật may mắn cuộc đời nầy có những cái hay để lại cho người đời học hỏi ,thật may mắn hai đứa con gái mình điều có được sự cầu tiến và sức tự  cường sẵn trong người ,dù  đả  bị tổn thương về mặt tình cảm ,nhưng tin rằng hai đứa con sẻ vượt qua được rất là mau ,rất là hay .
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen