Sonntag, 29. Mai 2011

26-1-11- Cuối Năm Thử Giải Một quẻ Cả Nhà em chồng vợ Đang Vị Nghị

Trong môn học Phong Thủy mình đả học được từ ông anh ruột ở Paris, dạy theo sách  Thầy Ngô T.Đức cách đây trên 20 năm ,Chứa đựng chung với các cách  dạy  xem ngủ hành  sinh khắc và vận niên của 12 con giáp xung khắc trong mỏi năm  vận hạn , dạy xem quẻ bằng nhiều loại , nhiều cách như dùng  lá Bài , dùng 3 đồng tiền có hai mặt khác nhau ,hay bằng những cây tre giũ tròn trên đầu có khắc chữ + hoặc - ,Que dịch số +384 xem  theo  bản  chữ cố định cuả KM GCL  , trong các loại quẻ ,thì quẻ giải bằng số cộng nhau là dể thuộc lòng nhất và  có thể giải nhanh nhất ( không phải theo lối cộng 384 cua GCL ) , chỉ cần lấy ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm hiện tại đang cần ,cộng với nhau sẻ cho ra câu giải  cần khuyên hay để biết  sự cố , cách giải nầy ,các con số được mang ý nghỉa như cách phát âm và ý nghỉa của từng chữ trong tiếng Phổng Thông hay tiếng Bắc Kinh ,Như :
 
 Số 1 biểu tượng cho  độc nhất ,nhất  định , Tất phải ..... 
Số 2 là đối khát , nghiệt ngà , khổ sở ,...
Số 3 là Sinh tồn ,tái sinh , tam sinh giữa Trời Đất và Ta . Phát sinh ....
Số 4 tượng chưng cho Chết ,khi   trước số 4 có thêm số 1 nghỉa là phải mất ,sẻ mất ,nhất định mất ,thập tử ,
Số 5  là giòng do ,do dự ,ngần ngại chừng chừ ,
Số 6 nghỉa là vĩnh viển ,lưu lại , tồn tại , mải mải ,
Số 7 là thất thoát ,suy yếu , thiếu sót , mờ ám ,
Số 8 tượng chưng cho thành đạt ,xuông sẻ ,hưng thịnh , thành công , đạt được .....
Số 9 tượng chưng cho gian nan ,nhiều nạn , gặp  tiểu quỉ , chó ma , ....
Số 10  ý nghỉa nhiều mặt như vẹn toàn ,thập toàn thập mỹ ,xum hợp , tri kỷ tri bỉ , chu toàn phận sự v..v.
 
Tối chúa nhật  ,sau khi khách ăn về hết ,mình gọi điện cho cô em dâu út thứ 13  ở DMach ,hỏi thăm vợ chồng Sơn sau khi xé hôn thú sáng  thứ năm 20.1.11 thì  3 đứa con được sắp xếp như thế nào , vợ Sơn là Vân có nuôi dưỡng đứa nào không , Vân  mỏi tuần điều gọi qua DMach hai lần ,phần vì buồn ,phần vì cần có người để tâm sự ,nên em dâu út đả là người thường xuyên để cho chị dâu khờ khờ nầy trút mọi nổi niềm của cuộc đời vào ống nghe cho vơi đi nổi niềm uất ức , Vân vẩn cứng  đầu chờ ở chồng một lời xin lổi, nhưng chồng Vân thì chỉ mong ly vị cho song việc .sau khi nghe chuyện vợ chồng Sơn chi tiết mọi sắp xếp của tòa ,,thì em dâu út đả nói câu chuyện rất  là vị nghị ở bên nhà chồng ở VN  và các ông bạn già  của cha  chồng ,họ đang nói với nhau  cha  chồng bị chết oan , nếu không về VN chắc sẻ còn sống  v..v.  Nghe song cảm thấy trong lòng thật bồi hồi , khó  có  được  lại  sự  tĩnh  lặng  như thường nhật  ,chính trong lòng mình củng đả từng nghi ngờ cái chết của cha thật sự là bất ngờ ,khó tin , không  có  một   hiệu  trứng  nào  khác  thường  là sẻ đi  như vậy ,thật ra vào những cái thất thứ 2,thứ 3 ,mình có mang gối ra nằm ở chiếc sofa cạnh bàn thờ cha trong phòng làm việc của chồng ,củng muốn nằm mơ được  thấy cha xem có nhắn nhủ gì không ? ,nhưng   không mơ  thấy  được  lần nào hết ,còn chồng thì hai hôm trước sau cái thất thứ 5 mới mơ thây cha về ,nói là bị đau hai bàn tay ,rồi than ở nơi mình vùng đồi núi buồn quá ,Cha đi qua nhà Hảo chơi ,ngồi suy nghỉ mải không hiểu tại sao phải qua nhà Hảo ,trong 10 đứa con của cha đâu có ai tên Hảo ? cả dâu rể củng không ai tên Hảo .nghỉ ngợi cả ngày ,mình quyết định đốt nhan xin phép cha để  lấy ngày  tháng năm sinh của cha và chồng ra để giải quẻ xem sự cố có đúng như mình luôn nghỉ ngợi hay không ,dù biết là việc làm nầy chả ai tin ,củng không thay đổi được gì nửa ,nhưng tin hay không điều không quan trọng ,quan trọng là mình có thể  giải được thắc mắc tự trong lòng  ,như vậy  tâm mới  có thể tỉnh lặng trở lại .
 
Tối qua  ngồi chờ cho đến đúng giờ Dần giữa đêm ( Tức 3 giờ  đến 5 giờ sáng ) ,vì năm Dần thì phải vào giờ Dần coi quẻ mới  linh  ,sách  dạy  vậy  thì mình làm vậy .  sau khi ngồi viết ra các  cột   niên ,mạng  ,khí thời và cộng nhau lại , ra được những con số thật là không thể nào  tưởng tượng nổi :
 
****Sinh Vận đến  năm 2010 :
 
Cha =  25 - 5 - 1927  đến năm 2010 = 83 tuổi .
Chồng = 25-5-1953  đến năm 2010 = 57 tuổi
Lấy hai số tuổi chồng và cha cộng lại rồi chia hai = 83 + 57 = 140  chia 2 = 70  ,số 70 biểu tượng  trong niên vận thất thoát ,suy yếu ,mờ ám ......xui
 
'''Niên Vận năm 2010
 
Cha = 25 + 5 + 1927 = 1957 ,chỉ lấy hai con số sau cùng   = Cha có số " 57 " là số tuổi của ""chồng ""năm nay .
Chồng = 25 + 5 + 1953  =1983 hai con số  sau cùng của chồng là số   " 83 " ,là tuổi của ""cha ""năm nay vừa  mất . 
 
 
''''Khí Vận của năm 2010 :
 
Quẻ Cha  = 2 + 5 + 5 + 1+ 9 + 2 +7 =  31  Cha có số 31 . là số nhất định gặp nạn sinh thất vào năm nay .
Quẻ chồng = 2 + 5 + 5 + 1 + 9 + 5 + 3 = 30  Chồng có con số  30 ,là sinh toàn , đọc theo âm Phổ Thông thì là sinh tồn trong khẽ  hở .
 
'''Mạng  Vận năm 2010 :
 
V  o  V  a  n  H   o  i =
1+1+1+1+2+3+1+1= " 11 "   số 11 là  là con số nhất định phải có sự cố,đọc theo âm giọng Phổng Thông  nghỉa là mất đi .....
 
V  o  N  g  o  c   Đ  i  e  p =
1+1+2+1+1+1+3+1+1+1 =  "13 "  số 13 đọc theo âm giọng Phổng Thông  nghỉa là  được  Tái Sinh. phát sinh ..
 
 
___Ngày tháng chù rủa chồng chết  của con phù thủy già trên HQPD  :  17-11-2010
=  1+ 7+ 1+1 +2+0+1+0 = " 13 "   số  13 là số tái sinh ,phát sinh ,bà nầy miệng độc rủa đúng ngày có quỉ   , nên lời nguyền rủa  phát sinh hiệu lực .( trên nguyên tắc  là trúng vào mạng vận của chồng )
 
 
___Ngày cha chồng mất :  17 -12-2010
   =1 + 7 +1 + 2+ 2+ 0+ 1+ 0 =  " 14 "  số 14  là số nhất định phải  mất  ,thập tử ...thất .
 
Chỉ côi đến đây thôi ,mình củng đả thấy mệt rả người rồi , củng đủ  tự  giải thích  cho  mình hiểu được ,  đời người ai củng có vận mệnh riêng  ,trời đả sắp sẵn đi đến năm nay ,cha con phải có sự cố nầy xảy ra ,Vì chồng vận mệnh được trời thương ,có tổ tiên che chở ,nên có người thân khác  đi thay ,  thư thái  yên vui  và   từ tâm  che chở cho con cháu được tiếp tục sống bình yên ,  lúc sinh tiền tuy cha không có công  nuôi lớn  chồng ngày nào ,nhưng sau cùng đả lấy  cái quý giá nhất đời người để bảo toàn cho chồng tái sinh ,để   mình  nghiệm ra được tình thương của cha giàng cho chồng  ở cuối đời là trân quý hơn hết , sự ra đi của cha ,hàm chứa một ý nghỉ rất là bao la của tình cha con .
 
Thầm kính xin hồn thiên của cha ,hộ cho chồng luôn được khỏe mạnh .bình yên .thế giới tâm linh  vốn là thế giới của tình thân ,sau thất thứ 7 cha sẻ đi siêu thoát ,mình củng cầu xin cha kiếp sau được làm một người thật hạnh phúc và yên vui trong cuộc sống ,bù trừ kiếp nầy có quá nhiều cay nghiệt và khổ thân .
 
 
 
****Người ta nói tạo ác nghiệp với người khác là tự tàn ác lại với chính bản thân mình , như câu Thiện có Thiện Lai ,Ác có Ac Báo trong   sách cổ đả ghi chép .Ta thật sự muốn nhắn với  con người có lòng tàn ác , trên đời nầy có Phật ,có Thánh ,có Chúa tồn tại , gieo hạt giống nào ,sẻ phải ăn lại quả đó .hãy quay mặt vào bàn thờ tổ tiên  mà niệm kinh siêu độ cho những hành động tự tác tự hại người khác  từ bao nhiêu tháng ngày qua . hầu  mong có được một kiếp sau tốt đẹp hơn kiếp nầy .


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen