Sonntag, 29. Mai 2011

6-12-10 Một Ngày ; không giống Như Mọi Ngày .

Bắt trước tựa đề  một  bài của ông PhiLan post trên HQ ,chỉ khác ở giữa  có thêm một chữ Không ,viết  khác nhau hoàn toàn ở tâm trạng mỏi  một người  có một cuộc sống, hoàn cảnh  khác nhau .
 
Một ngày mới của đầu tháng 12  ,không giống như những ngày củ của gia đình 16 tháng vừa  qua , là khi đả cùng chồng đi khám bác sỉ chuyên khoa về Tim và Mạch máu ,kiểm soát lại một lần thật tỉ mỹ ,đo và chụp hình kỷ lưỡng về sức khỏe  và bộ phận  tim mạch của chồng, qua sự yêu cầu của bác sỉ cạnh nhà chuyển đi ,được ông bác sỉ chuyên khoa nổi tiếng của vùng nầy sau khi khám và chụp hình song ,tuyên bố chậm rãi nhưng  rỏ ràng với hai vợ chồng , Tim của chồng hoạt động một cách bình thường khỏe mạnh ,chỉ có một vài li chi sê dịch nhịp đặp không đáng trở ngại ,sức khỏe củng thuộc loại khá ,bắt đầu từ nay không cần phải mỏi ngày uốn viên  thuốc  loản máu như thường ngày đề phòng bệnh đứng tim  nửa .  Như được trời gián cho một cái ôm  đầy tình nhân ái , ban cho những người đi trên con đường trông gai vừa cực khổ vừa  đối khác một bình nước Cam Lộ  của  Lourdes , nghe bác sỉ phán song kết quả thì   hình như trời có nắng lên , ấm áp , dù khí hậu   đang là  dưới âm độ ,đường xá đổ đầy tuyết ,  vui vì sức khỏe chồng được toàn vẹn ,còn có  cảm giác hạnh phúc vô biên  từ  đấn Thiêng Liên ban cho , khi lời cầu khẩn  mỏi ngày sáng tối của một người phàm tục ,đả  không biết ăn chay ,củng không biết tụng kinh niệm Phật theo bài bản ,lại có thể  toại được  nguyện cầu xin bắt đầu từ ngày 20  tháng 7 năm 2009 mỏi sáng tối  cho đến sáng sớm   30-11-2010 , sau 16 tháng 10 ngày thì  lời nguyện cầu  đả được ban cho  .
 
  Thật biết ơn trời đả cho gia đình mình một phép lạ từ bi bát ái ,đả cứu vớt tinh thần lo lắng của cả nhà ra khỏi ám ảnh  chồng bị mang bệnh Tim   , liên tục đưa  ánh sáng  và  niềm  vui  đến cho  mỏi  thành  viên  trong  gia  đình được cảm nhận  , lấy sự thật chứng minh cho cả nhà và mình có thể xóa sạch những lo sợ ám ảnh bị trúng lời nguyền rủa  , nhất là bắt đầu từ ngày bà  tình củ của chồng lộ mặt quỷ  trở mủi gió làm thơ chăm chích ,chưởi rủa ,kể công  tùm lum với chồng trên HQ ,khi không được chồng đối đáp qua lại được như ý muốn ,thì trên HQ bắt đầu xuất hiện những  bài  " giết người trong mộng " ngày 25.7.10 , đến "buồn vui đời chó" ngày 26.810 ,rồi " Mình ơi mình à " ngày 11.9,  rồi  còn tự hát " Cho một  người nằm xuống " thêm tự   làm bài thơ chù rủa kiểu  "bây giờ anh đả ngủ yên , trong lòng đất mẹ muôn đời bình yên  " , v ...v  đủ thứ bài đủ thứ trò điều muốn mang những bất hạnh đến cho cả nhà ,rủa cho vợ mất chồng ,con bị mất cha  , rủa cho  chồng đọc vào là thấy  đau khổ , giống như hơn một năm dài  đả đăng những thơ tình và nhạc tình tự dương oai 9a81c ý ca ngợi , đăng những  hình ảnh tồi bại " người vợ lý tưởng " phải  là loại vợ như bong bóng thổi ,cần thì mang ra xài ,không cần thì xả bỏ hơi cuốn cho vào túi xách ,hoặc vợ như một con heo mang một lúc 5 chiếc áo ngực nằm trên giườn chờ ,đủ thứ trò trêu cho mình tức tưởi mau mau ói máu chết  , làm cho cuộc sống cả nhà  phải xáo trộn ,  tinh thần chịu khổ chung  bởi những trò độc ác của một phù thủy tiểu nhân , đến khi nhận biết được làm  trò  làm hề với  vợ  hơn  một  năm dài  không  có  hiệu  quả nửa  ,thì  bổng nhiên bắt  đầu  quây   mủi  gió làm trò làm mưa với người yêu mình , dù  biết trước  người có bệnh tim tâm trí là yếu đuối , hồn phách củng đang mờ  ,vẩn cái tính  thích  cố tâm  ác lòng  viết ra được những thứ ti tiện bất  nhân  làm trò văn nghệ  trên HQ phá chồng ,như  niềm vui sân si vì chưa đạt được mục đích giựt nhà giựt chồng của người khác  . 
 
  Mình đả từng rất uất tức sao chồng  lại  bao che cho  thứ người thất đức vô liêm sỉ đó ra ra vào vào  trang nhà ,  làm mưa làm gió thao túng những  trò  hèn hạ , đăm giết tinh thần chung  cả nhà ,( dù củng  biết  yêu là mù quán ,là bao dung ,là như vậy đó ) , nhưng khi  đả có thể tự thay đổi được cách nhìn trong cuộc sống đổ bể ,biết  cố gắng tập chịu đựng mọi thứ như đang rèn  luyện Tâm và Trí ,thì tự nhiên mấy tháng nay phải   lo  ngược lại cho chồng sợ bị lời độc ác rủa trúng ,vì chồng đang trong năm xui đại  kỵ tuổi Dần , luôn  cầu khẩn trời phật che chở cho cả nhà và sức khỏe của chồng mau được khang phục ,tinh thần vững mạnh thông xuốt như mình bây giờ đây .  chỉ  cần  người  trong nhà  ai  củng  khỏe  mạnh ,chuyện  ai yêu  ai  ,sống  với  ai đả không phải    là một vấn đề  tiếc nuối hay nhức nhói gì nửa  ,chỉ cần  người thân không ai phải mang  bệnh , vẩn  mong   chồng  có  một  cuộc  sống  như  ý  muốn  trong  tương  lai ,  cuộc  đời  nào  củng có giá trị của cuộc đời cho người họ  thân thương ,khi người thân ước nguyện được nguyện ước .. 
 
 Củng luôn tự an ủi mình ,dù sao thì   củng đả từng có hạnh phúc qua 27 năm dài tình yêu thương chồng vợ ,không có lời nặng nhẹ tổn thương nhau ,không có kẻ thứ 3  xen vào  làm  mưa  làm  gió  ,lập  mưu  bài  kế  đủ  thứ  trò gian hiểm như từ hơn 15 tháng dài nầy , thời gian 27 năm  đả  là  một  ân  tình sâu  nặng để  có  thể  trở  thành  vĩnh  viển  trong  tâm  trí  ,củng đủ  xóa   hết  đi những  đau  thương  hơn  một  năm  dài  mình  phải  mang  chịu trong tinh thần  . Câu mà những lúc bình tâm tỉnh lặng mình hay nói với chồng nhất là , "chỉ cần anh sống được hạnh phúc vui vẻ ,sống ở đâu , với ai ,em  biết anh mạnh khỏe là mãn nguyện rồi ."  củng không phải là  không biết ghen hay đau buồn ,mà tự biết nếu kéo một người từ trước đến nay chỉ có tình thương , không có tình yêu bên cạnh được 27 năm dài ,sống hạnh phúc đầm ấm hơn bao nhiêu cặp vợ chồng khác ,yêu nhau đến long trời lở đất ,làm đám cưới đình đám đãy tiệc thật nhiều bàn  ,rồi lần lược nhau chia tay  ly vị hết cặp nầy đến cặp nọ , kể cả những cặp thân nhân anh em hai bên giòng họ  , thì tình thương của vợ chồng mình  thật sự đả là điều  hảnh diện , rất  mãn nguyện  và muôn vàng tri túc với hoàn cảnh   hiện tại ,  củng  tự biết mình không phải người làm được " Thương thiện như thủy "của Lảo Tử nói ,củng làm không được cá tính như thủy theo lời dạy Khổng Tử , vì còn mang trong người những tính khí buồn ,vui , ưu ,ức , tức ,giận , khổ  tình v..v ,nên luôn luôn giữ và gởi niềm tin ở đấn thiên liên ,cầu từng bước  từng bước  khắc phục mọi trở ngại trong tinh thần , hoàn thiện nhân sinh từng bước  một .
 
Chồng vẩn là người chồng chịu khó nhất cho gia đình nầy ,vẩn giành hết tình  thương thân cho gia đình ,sự nghiệp và hai con gái ,  bây giờ chồng  đả khang phục  rồi ,hai con gái củng như mình vui mừng lắm ,tối thứ ba 30.11.10 , cả nhà ngồi chung bàn ăn bửa cơm tối thịnh soạn ,ấm cúng ,Tôm cháy trên Salat và  súc xic chiên của Đức ,vừa cơm vừa bánh mì,cả nhà uốn rượu cùng  bạc hà và nước Ổi do mình tự pha chế ra , ,tiếng cười của hai con gái gian lớn cả một khu phòng trước nhà hàng ,khi   trước đó hai tháng ,con gái lớn chia tay bạn trai ,bây giờ sống một mình trong căn nhà mới gần sở làm ,đả sắm lại đồ đạc mới đầy đủ , trước đây một tuần ,con gái nhỏ  cắt đức tình bạn vì bạn trai có yêu cầu quá đáng ,  tuy còn  trong cảnh trái ngang ,nhưng cả hai  rất  vui mừng  Cha  đả thoát bệnh , vừa ăn mừng vừa kể chuyện vui xum quanh của môi trường hai con đang  sinh hoạt  , thầm  cảm ơn  Trời cao các Thánh linh đả ban cho cả nhà mình niềm hạnh phúc Thiên Luân Lạc của thế gian nầy  .
 
Sáng  nay   như  mọi ngày  đốt nhan khấn các bàn thờ như  thường lệ , phát hiện nước mắt không còn hiện về  như mọi buổi sáng của quá khứ ,lòng yên ổn đầy tình  thương ,biết ơn ,cảm động ,một ngày , nhưng không gống như mọi ngày  , như  đả thực hiện được  một phần nào cách đối đãi nhân sinh  quan  bài  " Cảm Xúc "  viết vào đầu tháng 12 năm trước trên Blog ,sau khi tình cờ đọc bài viết của ông Chu Dung Cơ lòng  cảm xúc vô bờ ,tỉnh ngộ nhân sinh . Về sau ,mình còn phải dạy cho hai con gái biết nhiều về niềm tin đối với Thánh Linh ,hướng dẫn con làm nhiều điều thiện như một việc nên làm ,phải làm trong cuộc sống làm người ,như một điều biết ơn đến  sự ưu đãi của cuộc đời nầy dành cho mỏi một người có lòng thiện tâm . Còn phải dạy cho con biết đến những bài học hay của Thánh Hiền trong lịch sử . Dù biết rằng rất khó giải thích   cho con hiểu được hết vì sao làm người phải học sách thánh hiền và phải có niềm tin .
 
Thượng Thiện Như Thủy :
 
Lảo Tử nói : Thượng Thiện Như Thủy ,Thủy Lợi vạn vật nhưng  bất tranh . Còn Khổng Tử thì nói : Thủy có Ngủ Đức , Trường lưu bất tận ,xá thân cho   tất cả vạn vật   sống tồn  ,là cao Đức . Thủy luôn chảy hướng thấp theo khuôn khổ đường đả vạch sẵn , theo đạo lý nhất định ,là có  định luật ,nghỉa khí . Hảo đại bất tận ,chạy bao trăm ngàn dậm  đường vẩn tiếp nói không ngừng ,là có Dũng , Thủy Phát nguồn luôn từ hướng Tây , như  có lập trí ,có thể 
chảy  xuyên xuốt qua  các  hang khẻ  và hòa hợp  lại   thành  một  khói xuôi về biển đông  ,là  có  tinh   ,khí  hòa đồng ,vạn  vật  nhờ  Thủy  có  thể  rửa  sạch  bản  thân  , là  có  Thiện   hóa  .  mang  so  sánh  với  người  đời  ,Thủy  là  Quân  Tử  , Thủy  củng  là  chân  tình  . 
 
 
 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen