Dienstag, 26. Februar 2013

25-2-2013 Những Mùa Nắng Đẹp


                         
                                               
                
               Rầm tháng Giêng ,nhận được  hình nhiều chậu hoa lan trồng sau vườn nhà sư tỷ L-N-Đông ở San Jose gởi tặng , hoa xum xê lá quá nhiều  và dài, muốn đếm bao nhiêu đóa hoa củng đếm không xuể   ,  sư tỷ để nhiều chậu hoa cận kề nhau , hoa nở cùng lúc nhiều  vô số kể và  dính chùm chùm lại  đủ thứ màu sắc , ngắm hình  củng tưởng ra được khí hậu Cali bây giờ thật ấm áp , ngồi nhớ  chợ hoa mùa Tết ở quê nhà ,thành phố mình ở   , nhớ ngày   Tết ba dẫn anh chị  em  đi  thăm  viếng Thảo Cần Viên , côi thú ,  chụp ảnh lưu niệm , trước khi  về nhà ba còn cho xe ghé qua quán cơm   Đào Viên  ăn cơm chiều  thật phong  phú  ,đủ thứ món trong thực đơn , anh em ai muốn  chọn  món nào đưưc tự đặc với người hầu bàn , bây giờ ở Toronto có đến 2 tiệm cơm tấm  Đào  Viên  , cả  nhà đi  với gia  đình em  Ken  vào ăn qua  , ăn ngon lắm nhưng không còn nhớ mùi vị  và các món   thực đơn có giống   như ngày  còn ở nhà  không   , không  khí náo nhiệt  ngây  thơ  ham vui như  ngày củ củng  không còn  nửa , dù mỏi lần hợp mặt lại đều rất vui ,  nói chuyện thâu đêm , em Ken  thích  nhắc  chuyện  củ lại cho nhau nghe  ,  em đi vượt biên sau cùng ,   có biết  thêm  nhiều sự  việc phù phàng ngoài đời xảy ra  của giòng họ sau khi hai chị  em  ra đi  trước  không  được chứng  kiến ....  Thời gian  đi qua đả không trở lại được nửa , những đứa con của ba nay đả trưởng thành , lập nghiệp sống  vinh nơi  quê  người ,  ai ai củng đạt  thành tích đứng đắng đền đáp ơn nghỉa sinh thành , giao phó với  cha mẹ  không uổn nửa đời người phụ tử  phân ly . 
                                   Ngày Tết ba dẫn đi chơi Thảo Cầm Viên

             Những ngày đi chơi với ba nắng Sai Gòn thật nóng , cảnh sắc thật đẹp vì có ba bên cạnh , tình thân nhân  nồng ấm , ba dạy các con tình anh em như nước cắt không bao giờ đứt ,có làm lên đến chức cao cở nào ,giỏi đến cở nào , giàu đến từng nào anh em củng phải biết tương thân tương trợ  yêu thương lẩn nhau . Ba dạy các con không phải sinh ra trong gia đình con ông nầy ông nọ  củng  đừng  hoan  tưởng rằng mình đang như cha mẹ làm được ông nầy ông nọ , thời gian và thật  tế sẻ đánh giá con người và sự việc được chứng minh  mọi cá nhân trong cuộc sống ,  sống thành công là sống được trăm ngàn người thương chỉ 1,2 đối thủ ghét , sống thất bại là sống  bị trăm ngàn người đời khinh thường phỉ nhổ ,để lại tiếng thúi , duy  chỉ người thân nhất nhà thương tiếc ...., sống có chí  khí , luôn mang theo trong hành trình đời người  những  câu :Thiên Hành Kiến  ,Quân Tử Tự Cường Bất Diệt . Thực Đắc Khổ Trung Khổ , Phương  Vi Nhân Thượng Nhân . Ba còn tặng cho mình bút tích thư pháp tự viết trên bức tranh gổ đen bốn chữ " Thế Đại Lưu Phương " để treo trong nhà và củng đả được đổi qua  treo trong nhà hàng từ  20 năm nay . 
                  
                          Bút tích " Thư Nhớ Các Con " của ba ,

                  
        Bản gỗ đen có  bút tích Thư Pháp của ba " Thế Đại lưu Phương " được ba viết tặng lần đầu về thăm nhà  năm 1992 .


               Những lời ba dạy thì còn luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí ,vẩn luôn luôn đang thực hành trong cuộc sống hiện tại , nhưng đả không thể nào tìm lại được  hình ảnh thân thương của  ngày xưa củ , những ngày tháng hạnh phúc được sống chung cha mẹ , là những  tháng ngày quý giá nhất của cuộc đời anh chị em  ,vĩnh viển không bao giờ phai nhạt . 

Anh chị em cùng gia đình hợp mặt nhau và đi chơi thắng cảnh nước Đức .



Anh chị em hợp mặt nhau ở Paris , lưu ảnh tại  nhà anh hai có  má từ VN sang , trước khi cả nhà khởi hành xuống biển miền nam Pháp Bearit .



Bây giờ bàn Thờ của ba được đặc trên tường , trong phòng làm việc của  mình .
                     

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen