Montag, 11. Februar 2013

10-2-2013 Tết

              
 
         Tết Âm lịch  năm nay  đến cùng lúc với lể Karneval ,khắp nước Đức đâu đâu củng không khí tưng bừng như lể hội mừng  xuân , liên tục hai cuối tuần  khắp mọi nơi đều tổ chức  party ,  thành phố nào củng có xe hoa diễn hành theo phong tục lể  hóa trang cổ truyền ,  dù ngoài trời lạnh  có tuyết rơi ,   , người ta mừng đón Karneval náo nhiệt để  qua đến thứ tư ,ngày đốt mọi thứ thành tro bụi , đa số người ngoan đạo sẻ kiên uốn bier , không ăn ngon đến lể Phục Sinh mới bắt đầu ăn uốn bình thường trở lại ,củng có nhiều người thừa dịp nầy làm chương trình giảm cân rất hữu hiệu . Chỉ thấy thương cho những người Á Đông sống rải rác ở nước Đức như mình , đón giao thừa và Tết  thường là chỉ có người trong nhà  ,bạn thân  quen , không có đốt pháo  ,không có văn nghệ rầm rộ trong  hội  trường   ,có múa lân như những năm  đầu mới qua Đức , chồng hay tổ chức cho cả vùng người đồng hương tị nạn hợp mặt vui chơi đón Tết tha hương , mặc dù năm nào củng bánh chưng ,củng hoa quả ,củng thắp hương đón giao thừa  . 
 
          Tết năm nay không có mời bạn bè đến chơi như năm vừa qua , 29 Tết và mùng 1  trúng vào  thứ bảy và chủ nhật , nhà hàng đông khách ,làm như điện giựt , những lúc kẹt vào trường hợp nầy ,mình mới thấy thắm những câu  nói như , Nhân Tại Giang Hồ ,Thân Bất Dự Kỷ ...... Mùng 1 Tết đả phải làm  lu bù ,   toàn khách ăn quen ,có hảo ý đến ăn đầu năm , chúc tết cho nhà  hàng buôn  may  bán đắc  , tuy  có làm mệt củng cảm thấy  ấm lòng  ,sống 20 năm ở  vùng núi toàn người bản xứ  cổ hữu nầy  , cảm hóa được họ biết và thích ăn đồ Chinese ,biết đến Tết Chinese , còn có gia đình mỏi năm Tết đến mang 8 quả  cam cho vào rỗ mầy  lót giấy vàng , cố ý đến  ăn ngày Tết mùng 1 để tặng và chúc mừng năm mới tấn tài tấn lộc , mọi sự tốt đẹp .
 
       Tết đến trong cảnh ngoài  đường phố  phủ một màu trắng băng tuyết ,bên trong nhà hàng  ấm cúng náo nhiệt , hoa nở luôn  trúng vào mùa Tết  , ra những cánh hoa có con số lành , tái  sinh sinh , thật biết ơn trời ,thế giang nầy lúc nào củng  thật huyền diệu và đáng yêu thương  , đáng trân quý vô cùng
 
 
Em Julia nầy cùng cha mẹ và cha mẹ đở đầu luôn mang Cam đến chúc Tết âm lịch mỏi năm mùng 1 Tết .
 
 


Cây Quân Tử lan nở đúng vào mùng 1  Tết , ra hoa con số lành là tái sinh sinh








 
 
Sáng sớm mùng 1  , xuống  lầu ngắm cảnh ánh nắng lung linh chiếu  thằng vào  nhà hàng ,tưởng chừng  như nắng nóng mùa hè , nhưng ngoài trời vẩn phủ đầy một lớp tuyết .
 




 Tượng Phật vàng  mua ở tp LA ,Cali năm 2002 thời điểm hợp mặt liên khóa , đả hơn 10 năm ,tượng vẩn còn sáng  và tốt đẹp .
 


 

Đóa hoa Lan  có mùi thơm đặc biệt nồng ,của mẹ  Alex bạn gái cùng lớp con gái lớn mang đến tặng cho  ngày  Tết .
 










Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen