Freitag, 22. Februar 2013

18-2-2013 Linh Tinh Chuyện Đầu Năm Con Rắn





       Sắp hết tháng 2 dương lịch rồi , khí hậu  tháng 2 năm nay khác thường  hơn mọi năm , tuyết rơi trễ và nhiều  lần    , đẹp huyền ảo  , mang nhiều niềm vui cho những người thích môn thể thao  trượt tuyết ,củng mang nhiều tai nạn giao thông bất chợt trên xa lộ toàn quốc cuối tuần  đêm khuya , hay vào những  buổi sáng  sớm những ai quá dội vàng trong sương  mù dầy đặc chạy xe  với tốc độ nhanh  sơ ý .   Âm lịch thì vẩn còn đang trong tết ,  sắp đón rầm tháng  giêng , các tiệm thực phẫn Á Đông vần còn bài bán bánh mứt , bánh chưng cho khách hàng mua cúng rầm  ,cô Nhài ở tiệm LU quảng cáo với mình cháu nấu xôi rất  ngon lắm ,cô chú có thích ăn cháu   sẻ nấu hộ bán  cho ạ. 


 
         
Năm nay là năm Quý tỵ ,đúng một chu kỳ 60 năm  lập lại một lần mạng  Quý ,Trường Lưu Thủy , ai sinh con vào năm nầy  sẻ có vận mệnh và tài hoa giống  từ li tí mệnh vận của ai được sinh  vào năm  Quý tỵ 1953  , đang đi vào tuổi 60 ,  vận  số lúc nào củng Quý củng  cao khác hơn người thường , có bị xả hội bạc đãi đến tận cùng đường hầm ngỏ cụt  nào ,  nhất định củng có thời vận đảo Càn Khôn trổi lên hơn người khác một cách khác lạ  . Thường có  một kiếp hậu vận  sáng rạng và thanh thản  sống có ý nghỉa ,  đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống ,luôn làm chuyện ích lợi cho công chúng hơn cho bản thân  . Đầu năm ngồi côi quẻ cho từng người thân trong nhà và người cận kề , mới thấy gia đình thật sự luôn được sống trong vòng ưu ái hồng ân của trời đất bao che , củng không quên đều cần thiết trong thời gian hơn 30 năm sống xa nhà  , chuyện quan trọng nhất cho một ngày bắt đầu là cầu nguyện cho thế nhân ai ai  củng được  bình an , ấm no,hạnh phúc ,thành tâm cảm ơn Trời Phật các Thánh Linh , đả  cho diễm phúc những người vượt biển như mình   sống lại một kiếp  người phong phú , sau khi bị đối khát 7 ngày 7 đêm chịu  sống gió trên biển cả mênh mong ,nhờ ơn trên được tai qua nạn khỏi  , ( Ta biết có nhiều người nhiều kiếp trước luôn  làm  chuyện tàn ác ,nên kiếp nầy có khi phải đầu thai làm thú  vật cho xả hội nhân loại tùy tiện xử dụng , hay đầu thai làm  con  người tồi tệ  hơn cả  thú vật  ,sống chỉ để cho người đời phỉ nhổ , lánh xa , khinh bỉ .bực mình ..,) 
 
 
 
          Tết năm Quý Tỵ củng rất đặc biệt , ngày Tết đúng vào dịp lể mừng Karneval  ,  không khí hai ngày Tết bổng trở nên náo nhiệt từ trong nhà ra  đến ngoài  phố ,tuy ngoài  trời vẩn  tuyết trắng   phủ và bay  khắp nơi  ,mùng một  Tết  âm  lịch là chủ nhật  nên  có  nhiều thành phố tổ chức  xe hoa  diễn hành lể hóa trang ,sang đến mùng 5 Tết thì là ngày lể  tình  nhân  ,  thanh niên thị trấn mình ăn chơi cuối tuần quá mức nên trong tuần ngày lể tình nhân ngồi ngoan  ở nhà ,  đêm lể tình nhân khách nhà hàng toàn  là các cập  vợ  chồng già sống lâu năm với nhau đến ăn  mừng tuổi  thọ hôn nhân của vợ chồng   họ  , ông bà tiệm điện Jager nói  đả  có được 36 năm tuổi  vợ chồng  , ông Lampert thì có 34 năm , vợ chồng  Nataly thì nói  vừa quen vừa đám  cưới đến  nay được hơn 15 năm , vợ chồng Bauer củng có 34 năm  tuổi hôn thú  , còn  con gái út ông  cùng bạn trai đến ăn là để tưởng niệm  cuộc đời độc thân , sắp chấm dứt  vào tháng 5 năm nầy với tuổi đời 32  lập gia đình ,có 7 năm tuổi yêu thương thử thách với vị hôn phu hiện tại  v...v. ,không khí đêm 14.2 thật ấm cúng  , dịu dàng như giòng  nhạc " Đêm Vạ Quang " trong đêm tối ra vườn ngắm sao trời ,ngẫm nghỉ đến vợ chồng  củng có tuổi thọ hôn nhân hơn 30 năm rồi ,từ tình sang đến nghỉa , vẩn   êm ả  sống với nhau qua mỏi ngày hơn 3 năm nay , không có tranh cải , không có hờn giận ,mỏi  ngày vẩn ăn ngon  ngủ ngon , sức khỏe càng ngày càng tươi tốt ,gia biến kiểu nầy thật hiếm có và huyền dịu không ai  lường trước hay   diễn tả ra được  ngoài  hai người đang chung sống trong cuộc .  
 
           Đầu năm Quý   có được nhiều tin vui rất quý , một trong những tin vui có  được là gia đình em Ken ở Canada quyết định đi du lịch Âu  Châu năm nay  , qua  Đức ,Pháp và Bỉ thăm thân nhân mùa hè nầy , sẻ ghé nước  Đức vùng cao nguyên  mình ở trạm trước  nhất , mới  tính đến chuyện sang Pháp và Bỉ ,   còn có thể gia đình anh Hai qua Đức xum hợp trước , anh chị em sẻ  lại như ngày tháng trước khi ba mất , luôn có dịp hợp  mặt  với nhau  sống  chung  ăn chung và  kể chuyện  nhắc nhở  kỷ niệm  ở quê nhà cho nhau nghe , như đả làm vào  những dịp mùa hè các con các cháu   được nghỉ hè  nhiều năm trước  đây ,  lấy chung ngày nghỉ làm  vacation  chung ,  sống  những ngày như còn thơ ấu bên cạnh cha mẹ ,củng có mùa hè mẹ được mời qua Âu Châu du lịch 3 tháng  , đi biển Bearit  ở   miền nam Pháp , sống những ngày không cần bận công việc thường ngày , cả ngày nằm  nghỉ ngơi , hưởng thụ  ánh nắng mặt trời  Đại Tây Dương với gió biển rất là vui vẻ hạnh phúc .  
 
 
 
               Em  Ken củng là người năng  đi thăm anh chị ở Âu Châu nhiều lần  , Lần sau cùng chị em cùng gặp nhau  ở VN ,  ở  đám tang của ba , mình và em Ken luôn ngồi cạnh nhau hay quỳ gối bên nhau lại trả lể người đến phúng điếu ,em Ngọc ,Chị Phụng , và anh hai ai ai củng là  vợ chồng có cặp đồng đều , duy chỉ  hai đứa là không có gia đình cùng nhau về chịu tang   ,em Ken có con nhỏ lại mới dọn qua  nhà mới , nên vợ phải ở nhà  thu xếp và cho con đi nhà trẻ ,còn mình  thì  nhà hàng  mới đóng cửa 3 tuần lể mùa  hè , cả nhà đi chu du bắc Mỹ vừa về không lâu , ba mất đột ngột chồng phải ở lại tiếp tục côi sóc  hai con đi học và mở cửa bán  , mai  mắn làm sao chồng có được 5 người bạn  đồng khóa của72E ở VN trọng tình bằng hữu , là vợ chồng anh Vi ,anh Tân ,anh Cầu ,anh Quang và  anh Chánh Carê đến đón mình  ở phi trường Tân Sơn Nhất bằng  xe nhà của anh  chị Vi  theo ý  chồng gởi gấm  ) ,  đưa về đến  tận nhà và thay mặt chồng   cúng tiễn biệt ba , nghỉa cử cao đẹp nầy mình mải ghi khắc trong thâm tâm cho đến hết cuộc  đời  . Thời gian em Ken và mình ở VN , luôn thân mật thông cảm nổi niềm với nhau thầm lặng hơn với các anh em khác  ,vì  trùng   cảnh  ngộ  ,cùng tâm trạng  ,cùng  mang nổi khổ đắng như nhau , chỉ thấy quang tài ba dựng trong nhà nghiêm trang   đó , nhưng không còn kịp  thấy mặt cha lần cuối cùng  dù ba đang nằm trong quang tài . 
 
 
         
 Còn có tin quý khác củng rất vui , nhận được rồi mới ghi lên đây  ,thế gian  nầy thật sự quá huyền dịu , người sống ở nước ngoài lại  nhận quà  quý giá của người trong nước gởi cho ,thật sự là một chuyện hiếm hôi , vậy mà củng xảy ra được ở trên người mình  , vào năm Quý tỵ nầy .  và  sẻ là được nhận tận tay ,thật là kỳ lạ  không có gì  kinh ngạc bằng ! . Còn có chuyện tiền cho mượn từ mười mấy năm trước lâu quá không còn nhớ tới ,  như quên mất thật rồi   trong cuộc sống hằng ngày , củng không  biết ngưới ta còn thiếu mình bao nhiêu nửa , đầu năm Quý nầy  củng nhận được  lời nói là sẻ hoàn trả lại trong năm nay . Huyền dịu thật bắt đầu cho một năm  quý tỵ nước chảy  đường  trường  không  bao giờ đứt đoạn !!!!!!  .^_^ .
 
 
         Năm Quý nầy còn thấy có nhiều chuyện rất vui bển lề  trên website HQPH , có con quỷ già thất đức vô liêm sỉ , vừa già vừa thúi tính gần 4 năm  nay lấy mười mấy cái tên lên xuống HQ  nhẩy múa hung hăng làm hề làm mưa làm gió , tự  tưởng tượng  ra  có thể phá hoại tinh thần hay chọc tức được cho ai ngu dại phải tức ói máu chết tức tưởi  hay bỏ nhà ra đi , gia đình tan rả chia hai , phá từ hàng  năm mười mấy tuổi lên chức hàng trên sáu  mươituổi  hơn  tuổi làm bà nội  , củng  không đạt được gì  ngoài tai tiếng tự bị bể , nhà người ta  thì vẩn còn nguyên vẹn ,nửa cọng cỏ củng không bị mất , nửa tất gạch đường ngoài lề nhà củng chưa được bước chân  lên , dù đả nghỉ trăm mưu ngàn kế hao thần kiệt sức ,  ^_^ , tự nhiên bây giờ bị người trên HQ ghê tởm đến mức đầu năm ông TG72A đăng bài " Tết Nhớ Nhà " , chưa được hai hôm  thì con quỷ già lẹ lẹ lấy tên em gái chồng đăng tiếp chung cột với ông TG72A , củng cùng một tựa như nhau kể lể fantasi đủ thứ ướt áp ,khổ sở , không đầy một ngày đả bị người ta kêu xóa bỏ đăng riêng cột khác ( chắc ông TG 72A xin xóa ,người nầy ăn trai trường ,kiên sắc còn thông hiều kinh sách Phật Pháp , có thể Tồng Quả Thể trên trán ( trong y học thì gọi là pineal Gland ) đả tự khai  sáng được nguyên thần nên nhìn thấu dụng ý  thúi của con quỷ  già kia  )  , ông TG  không cho đăng chung một cột  sợ bị lây tiếng thúi khó rửa sạch , là người đầu tiên trên HQ có phản ứng với đồ điên kia ranh giới rỏ ràng thật đáng kính nể ,   ta mắc cười chưa dứt thì đến phiên ông ThuyDuong trong BĐH  đăng bài  " HQPD, Đoạn Đường Chiến Binh " lên chưa được  một ngày ,lại  con quỷ già lấy cái nickname khác rất nham nhở ra tặng ông ThuyDUONg một hợp hoa hồng đủ màu trong khuôn hình trái tim ,chưa được 12  tiếng đồng đồ , củng  bị xóa bõ không còn dấu vết gì nửa ,ông TD không thèm nhận cho chừa tính nham nhở ,  ( ta chưa bao giờ giải thích cho chồng biết ,cái tên nickname của con quỷ già nầy nó ghê và dâm tới cở nào nếu mang cái tên nickname âm điệu A U D   đó đọc qua thành tiếng Hoa giọng phổ thông Bắc Kinh , hơn 3 năm nay luôn  thầm nghỉ ,  nếu  nói ra chồng còn tưởng mình  vì ghen tức mà mạ lụy người khác  ,ta cần đi ghen với thứ bà già  nầy sao ,nếu thứ  già nầy có tài hoa  bản lỉnh gì trong cuộc sống hay trong xả hội  ,thì đâu cần phải ngày đêm leo lên HQ làm khùng làm điên làm thơ lại lục xin xỏ  một người và mối trình nó tự bỏ rơi không chờ đợi  38 năm trước , trên HQ làm trò đa tình tặng hoa hồng cho ông nầy ông nọ để làm tin làm dáng , càng nghỉ đến càng  muốn mửa ,  ớn thật !!!! chưa kể mình chuyên lên HQ đọc bài vào giờ linh ,còn chứng kiến được cái tin ông Phung Tam nào mắn tục con quỷ già hết chỗ  đở  , chưa được 2 tiếng thì bị phòng trực xóa bỏ .^_^. ) , Mới  đầu năm quý tỵ mà nhận một lúc 3 thao nước đá  tạc vào mặt ,ta nghỉ  con quỷ già năm nay  có  sao Kế Đô cận kề bên vai ,chắc còn nhiều chuyện dài dài nhận như vậy để  đáp ứng với những câu thơ tình ngay 14-9-2009 đả dạy chồng  mình hãy  xem Vợ là Địch ,bồ bịch mới là ta ,... đến cuối năm quỷ già  phải đổi lại tựa đề là  " Trời đich ra ta để là gì ,thúi đến nổi ai củng ghê tởm chạy  lánh xa..  v...v.để làm bài học nhớ đời về già . 
 
 
   
 
         Chuyện vui nhất vẩn là mình đang tập hát nhạc mới " Mấy độ Xuân Về " ta biết mình hát dở lắm ,phát âm chắc chắn củng không chuẩn ,nhưng nhạc êm  tai ,lời hay , cảnh đẹp , tự tập hát cho tự mình  nghe trong  mùa Tết , vẩn hay hơn đầu năm  hát bài Vết thù trên lưng ngựa hoan như thường ngày hay nghe và hát nhái theo , thế giang nầy lúc nào củng tràn đầy niềm vui nhiều mới lạ , lở có bị xô té   vẩn  đứng lên đi dửng dàng khoan thái , đường đời vẩn rất đẹp và nhiều  hoa thơm cỏ lạ ngắm hoài không thấy chán  .học hoài vẩn thấy vui . 
 
 
 
  
                Đầu năm Quý nầy còn làm thêm một chuyện tốt vận cho người thân và cho cả những người trên HQ ai đang đi vào năm tuổi dể bị lạc đạn ,di dời lời hát và tựa  bất lành  " giết người  trong mộng "  đả đăng  vào đầu năm  mùng 9 sáng 9 giờ 34 phút ,có hàm ý   mắng yêu  hay rủa ai , thấy đăng đúng vào ngày giờ nạn đạt sinh tử ,nên  liền trong ngày lấy tên kẻ đăng bài  ,giờ và  ngày   đăng , tựa bài đăng ghi  lên trên giấy bạc , cột vào con hạc  trắng đúng giờ khứ hồi nhờ Phong  và Hỏa mang ý thức cùng  lời bài hát đưa về lại cố chủ  .Học Ngủ thuật nhiều  năm  , chỉ tập làm qua bài biện các vật kiết tường cho nhà được bình an , phùng hung hóa kiết , buôn bán thịnh vượng ,  lần đầu tiên  lấy bài học ra thực hành ,nhờ  ngủ hành  xoay  chuyển lời  hát và tựa bất lành   cho người khác quay trở về lại cho cố chủ  như chưa từng  đăng lên ,  làm một chuyện tốt cho nhiều người  trong năm tuổi đang bị Thái Tuế đương  đầu ngồi ,  dùng cách trong ngủ thuật nhờ ngủ   hành na di mọi lời bất lành trong năm mới ,năm tuổi  trở về  ngủ yên nơi xuất phát , như chưa từng  có bài hát  tựa không an  lành nầy  xuất hiện qua  ,mặc dù biết không ai nhờ không ai cậy ,vẩn thích tiện tay  làm một  chuyện tốt đầu năm  cho chồng  và cho cả những người tuổi Quý Tỵ trong HQ năm nay ai ai củng được hưởng   bình yên ,   làm kẻ nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng , củng như trong HQ một người hát hay  ngàn người được  nghe ,một bài văn hay ,3,4, trăm người đọc được cùng chung chia sẻ một ý nghỉa , dù việc của mình làm , củng chỉ tự mình biết  .^_^.
 
Article Preview
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen