Dienstag, 26. Februar 2013

25-2-2013 Những Món Quà Tinh Thần


Mẹ tên Lan ,nên cả nhà các con ai ai củng thích Hoa Lan ,  nhưng  Mẹ đặc biết phải  đến  lần đầu qua Âu Châu du lịch năm 1996 ,mới được con gái và con dâu chỉ cho mẹ  biết tên mẹ là những cây lan đẹp thật quý  ,hoa nở kéo dài tận 8,9,10 tháng vẩn chưa tàn ,  ,chị em ngoài nầy ai củng ân cần nuôi dưỡng Lan trong nhà ,như món quà nhớ ơn mẹ .Năm nay ,đặc biệt được em Trinh và Sư Tỷ L- N-Đông  tặng cho mấy hình Hoa Lan thật đặc biệt , hoa lan trồng ở sau vườn nhà sư tỷ L_N-Đ  theo khí hậu nắng ấm Cali , mộc xum xuê như có thể lấy cây Lan xếp làm được thành hàng rào ranh giới ,đầy đặc lá và hoa ,muốn đếm số hên lá hay số hêm hoa  cho sư tỷ  củng không được, nên post lên đây làm  kỷ niệm những món quà tinh thần rất đẹp của đầu năm Quý Tỵ


                   Hoa Lan trong vườn nhà sư tỷ L-N-Đ ở San Jose .





Hoa Lan  nhà em Trinh ,






                                   Quà mai mắn của Tim và Julia , Sophia ,








Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen