Dienstag, 7. Februar 2012

6 - 2- 2012 Mùa Đông Trên Đỉnh Núi


                                      
    Đêm nay trăng sáng ,ngoài trời lạnh buốt ,hơn một tuần nay khắp Âu Châu  thổi  gió bắc từ Tây Bá Lợi Á xuống , đông Âu như chìm trong thế giới của bảo tuyết ,  có hơn 300 người bị chết vì khí hậu trừ  20 độ âm lạnh  , ở Đức củng có một ông già 71 tuổi lang thang ngoài đường dạo cảnh trở về nhà không nổi nên nằm chết ngoài đồng ,thời tiết khắc nghiệt  ,giá buốt ,uốn trà nóng đả chíêm đi thời gian của một ngày rất nhiều lần ,mình củng sáng Kacao nóng ,trưa trà xanh nóng ,chiều cà phê nóng ,tối  lại trà bạc hà nóng thêm một bình nước nóng kê dưới chân , cả nhà  cố giữ nhiệt độ cơ thể không thay đổi với  tiết trời lạnh khắc nghiệt của cuối mùa đông nầy .
   Trưa nay trời xuống trận tuyết thứ hai trong mùa đông nầy , chỉ lất phất một lớp mỏng phủ lên mặt đường rồi ngưng , không khí lạnh buổi chiều khiến cho lớp tuyết mỏng củng đông thành lớp đá cứng  , rất  muốn  mặc  quần  áo  thật  dầy  để  có  thể đạp trên tuyết đi một vòng đai ngoài thành phố , thưởng thức ánh trăng rằm của tháng giêng ta , muốn lắm nhưng không làm được , tuyết mới xuống đả bị đông lại ,  mặt đường  chơn ,  lở  bị té chấn thương  tay chân hay gì thì củng không phải một chuyện tốt,điềm tốt  cho đầu năm ,đành đứng trong nhà cạnh cửa  kiến lớn  nhìn ra  ngoài trời đêm  ,   ngoài kia như bức tranh  thanh bình của  mùa đông ít tuyết  ,trăng tròn sáng cả  bầu trời ,  tựa trên đỉnh cao được thắp đèn thiên phủ ánh đèn  đêm  xuống khắp mọi nơi ,  nếu không ra ngoài nhà thì cảm giác không ra ngoài trời  đang lạnh đến trừ âm 9 độ , Cái lạnh thất thường khắc nghiệt của 50 năm trước nước Đức củng từng bị trải qua ,nay  trở lại hoành hành khắp mọi nơi phố thị rừng núi  ,  tội cho những cây  Táo ,cây lê ,Cherry và những cây hay nở hoa vào đầu mùa xuân , mùa đông nầy trời cứ ấm mải ,ngày nào củng nắng đẹp như mùa xuân ,nên cây cỏ đả  lầm tưởng như mùa xuân đến rồi  ,vội vàng  kết nụ , trổ hoa , sinh nhiều lá mới như đám cây  sau vườn nhà , đang xôm xuê nở rộ thì hơn một tuần nay  hoa lá  nụ gì củng bị đông lại thành  nước đá hết , chờ trời ấm lại để rời khỏi cành ..........cây cỏ củng không đoán trước được thời tiết , nở hoa trong nắng ấm giữa mùa đông , rồi củng lạnh chết trong cùng một  mùa đông , thật oan nghiệt ,vô lời .
 
   Sách cổ củng dạy ,người ta  không thể biết trước được vận mệnh  trong tương lai ,chỉ có hiện tại là đích thật  , tất cả hỷ nộ  ,ai  ,lạc  ,danh ,lợi ,ham muốn  rồi củng theo thời gian qua đi hết , chỉ có phước đức và tiếng tâm có thể giữ  lại cho con cháu đời đời , ngoãn đầu nhìn lại thời giang đả trôi qua ,những cái nên làm đả làm được ,những cái chưa làm được củng  đang cố gắng  không ngừng , đời người tuy ngắn ngủi , không chắc ai củng có thể sống an nhiên  như ý muốn  từng người một ,nhưng chỉ cần trong thời gian của sinh mạng đang sống  ,người ta đả cống hiến được sức sống và tình thương cho đồng hương , đồng đội củ , bạn  bè  hay lợi ích chung cho xả hội ,thì đả không uổn phí một chuyến đi làm người , ai đả nói  qua ,  không cần có hoài bảo vỉ đại ,cao xa ,chỉ cần trên đường đời trồng được những cành hoa đẹp ,những cây râm bóng mát cho người cùng hành trên nhân sinh lộ , củng  thấy mãn nguyện được một kiếp làm người . Cuối mùa đông nầy thời tiết khắc nghiệt  thật , không những hoa cỏ chết hết ,nhiều người than oán ,trách trời ,mỏi buổi sáng con gái nhỏ thích ngủ vùi trong chăn không chịu thức  đi học , chị Bích vợ anh Đông điện thoại nói mỏi sáng bước  ra cửa đi làm nhức buốt 10 đầu ngón tay ,lạnh thấu đến xương tủy tận  óc , bạn gái Nh ở Hamburg không biết có tài tiên tri biết trước thời tiết sẻ khắc nghiệt hay không ,một tháng trước trời còn nắng ấm đả gọi điện than với mình mỏi sáng thức vậy đau nhức toàn thân ngồi vậy không  nổi v...v ,về VN sống sẻ khỏe lại , chỉ có  bên cạnh  mình người bạn đời tri kỷ ,  khí tiết trời -2 -3 hay -10 --13 độ , sáng không vậy trưa như mình ,luôn  tràn  đầy sức sống làm hết công việc chung ,đến ngày nghỉ củng bị mấy gia đình mướn nhà ông thì réo bà thì gọi , nhà  từng hai bị mất điện đường xuống thang lầu ,nhà từng chệt dưới bị nghẹt nước xả phải gọi hãng đến sửa chữa , chụp hình báo cho hãng bảo hiểm đủ việc , tự điều chỉnh lò sưởi cho đủ ấm  ,  sáng lo đồ ăn trưa cho cả nhà , chiều  phải chở con đến trường có giờ  thực hành  học lái xe ,tối phải chở con đến trường học lý thuyết ,một tiếng rưởi đồng hồ sau lại đi rước về , sau đó cả nhà được ăn buổi cơm tối bình yên , được ngồi côi hai tiếng đồng hồ trận bóng đá tứ kết của quốc gia ,  đêm đến chồng bắt đầu làm logo trang trí cho website của HQ ,  hình như mỏi một giờ đi qua đều phải  để lại một vết tích công việc trong cuộc sống  ,trái với cảnh 31 năm trước nằm liệt ghên lạnh trên giường bệnh khi vừa đặt chân đến  trại tỵ nạn cảnh một trời một vực, mỏi lần ngồi cạnh cửa sổ lớn phơi nắng hay nhìn ra cảnh  vườn ,mình luôn thầm cảm ơn trời cao đả ban cho gia đình  ai củng có được sức khỏe tốt đẹp ,niềm tin và sức sống đầy đủ , cùng nhau chung sức đi trên một xứ sở có ngôn ngữ khác lạ  ,có thời tiết đôi khi củng khắc nghiệt như hiện tại , tiết trời âm đến 9 ,10 độ vào đêm ,tối hôm qua âm đến 13 độ , nhưng khi tự trong lòng có đủ nhiệt sống ,xả hội có đủ điều kiện chu toàn  ,thì khắc nghiệt của thời tiết , củng chỉ như một cơn gió bảo thoáng qua ,không có gì đáng trách hay đáng than oán , nếu chịu mang tâm ra thưởng thức sự khác biệt bốn mùa vào nhân sinh triết học như trong kinh sách  dẫn giải , có khi còn phải mang ơn vì  đả được  có kinh nghiệm chịu đựng qua một mùa  đông lạnh khác thường quá khắc nghiệt  trong cuộc đời , như ba  từng dạy cho các con sau năm 75  ,ngày phải bị mất hết sản nghiệp đả tạo ra ,chấp nhận những việc bất đất vỉ xảy đến cho cuộc đời mình ,từ sự việc có thể khiến cho trí tuệ bản năng  lấy được nhiều kinh nghiệm hay  cho cuộc đời  về sau  , chắc ba mình phải  vui  mừng  nơi an lạc  chính  xuối   lắm  ,những  đứa  con  của  ba   đả  lấy kinh nghiệm sống từ ba ra, tạo lại được  những gì ba đả mất và hết lòng kỳ vọng vào con cái , củng như tâm trạng mình luôn cảm thấy đầy niềm  an ủi ,vĩnh viển  không ân hận  dù  gia  đình  hơn hai năm nay đả bị pha  màu  xá( tuy  gia  biến  nhưng đến giờ phút nầy  chồng vẩn một mực hết lòng với vợ con )    , nếu không phải có được người chồng chịu khó ,tốt bụng , tháo  giác  ,lanh  lẹ   thông  thái  mọi chuyện ,chung sống từ hơn 29  năm  nay  với nhau ,nếu  trong  số  các  bà  bồ  củ  của  chồng  có  ai  đó năm xưa chịu khổ chờ  đợi chồng  ra  tù  để  kết  thanh  vợ   chồng ,  thì    ước  nguyện của mình  trong  quá  khứ với ba  khi  rời  khỏi nhà  chắc khó  hoàn thành được  , trong thâm tâm mình luôn biết ơn trời  phật đả xếp cho một con đường đi tuy không thuận buồn xuôi gió tình  chồng vợ từ đầu chí cuối ,nhưng trên căn bản nhân sinh đả cùng nhau hoàn thiện đạt được rất nhiều việc hay , có chung một chí hướng ,một cá tính ,một tình thần vững mạnh  ,và cùng một khí tiết cao ngạo  vợ chồng  như nhau , ( ngoại trừ học  cái gì mình củng phải học từ từ ,không thể nào lanh lẹ như chồng   được ), có khi giống nhau nhiều thứ quá ,có thể cùng nhau chung lưng làm nên được sự nghiệp ,lại không thể nào làm thơ tình tặng  được cho nhau, củng không có gì là lạ lùng hay phải thắc mắc làm chi cho thêm phiền  .
Cầu trời  cao ban cho mọi người thân quen của mình ai ai củng có đủ sức khỏe tốt đẹp ,có đầy đủ sức sống trong tinh thần để  khoản thời gian nầy ai ai củng bước  qua dể dàng ,không cần than trời  oán đất ,kêu khổ với nhau ,thật ra nếu chịu mặc quần áo  cho đủ ấm , đứng ngoài trời tập hít thở thật sâu ,sẻ thấm  vào mủi được trong không khí tinh khiết ,có mùi thơm  của lá thông đặc biệt thơm  ,thơm cả một  trời không giang mọi người  đang sinh sống .
Cảnh  Sắc Mùa Đông Trên Đỉnh Núi Cao 2012

















Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen