Dienstag, 21. Februar 2012

21-2-2012 Nắng Đẹp Mùa Karneval

                                    


Liên tiếp mấy ngày cuối tuần của mùa Karneval trời cao thật thương con dân nước Đức ,đang lạnh dưới 13 độ âm giữa cuối mùa đông , thời tiết lại có thể  trong đôi ba ngày trở lên nắng ấm  như giữa mùa xuân 7,8 độ , tạo điều kiện thuận lợi cho đa số người ăn mừng lể có thể hóa trang thành đủ màu đủ sắc ,ăn mặc đủ kiểu diễn hành từ ngày  Chủ Nhật đến ngày thứ hai ,thứ ba khắp các thành phố , tp nhỏ diễn hành theo quy mô cổ truyền dân tộc , tp lớn diển hành hóa trang  hướng  nhiều  về  sự  kiện  ,nhân vật  thời sự chính trị ,cả đất nước đấm chìm trong không khí vui nhộn mùa lể Karneval , tạm thời dẹp bỏ sau lưng những khúc mắt của Châu Âu đang bận hợp liên miên vì con nợ Hy Lạp ,chính sự cận đông đang ngày lên nóng bổng ,và mâu thuẫn ý   đồ của các đại quốc  đang có tham vọng giữa thế cờ  cân xứng  ưu tiên trong  thế giới chậm tiến , củng tạm thời không ai muốn nhớ đến lời tiên tri trong cuốn  kinh người Yama  để lại ,nhắn nhở người đời thế giới sẻ tận cùng vào ngày 21-12- năm nay . ( chưa biết phải là thật hay giả ,nhưng trong cuốn sách số hình bác quái  tiên tri của nhà  Đường ,củng ghi chép  năm gặp đại  nạn của nhân giang ,là ở vị trí cánh  xương lưng của chu kỳ năm  nhâm Thìn ,nhiều chu kỳ năm nhâm Thìn  đả trôi qua ,chưa thấy  có gì là tận cùng thế giang cả . dù không tin  có  tận  cùng  thế  giang  , mỏi lần đi chợ mình vẩn mua dư ra một ít  đồ hợp có thể để lâu năm cất dưới hầm chứa đồ cho yên dạ , tự trấn an tinh thần.)
 Trưa nay vợ chồng và con gái  xuống thành phố cổ Lorsch đón côi xe hoa , ngoài đường phố ai ai củng ăn mặc quái gở ,vẻ mặt mài râu ria như chuột ,mèo ,chó ,thỏ  , chấm những chấm đen thật to trên má ,tô son trên môi  như nhửng chú hề trong gánh xiết , nắm tay rủ nhau ra đường đón đoàn xe  diễn hành  như mọi năm  , đứng giữa  đám đông những người đang hết mình vui chơi  ngày lể  ,   cảm giác  được  cả một  không khí vui mừng hạnh phúc của nhân giang khi con người đang được sống trong thế giới tự do ,hòa bình , những  đứa  trẻ  đang  chờ  quà của đoàn  xe hoa xả xuống  , chắc chắn chưa có em nào có qua kinh nghiệm đối ,khát hay thiếu mặc ,kể cả việc đi học củng phải bị bắt buột ở đây , thầm nghỉ đến những đứa trẻ bất hạnh ở quê nhà ,  ánh mắt và đôi môi có lần nào được vui say như những đứa đang đứng bên cạnh gia đình mình không ? mỏi lần nghỉ đến cảnh những đứa trẻ bán báo hay bán vé số dọc thành phố mỏi khi về VN được chứng kiến tận mắt , thì nhửng xá xí phẩm của vợ chồng và con gái giành cho Karneval đều không thấy cần thiết , giành lại cho những lần có dịp như Giáng Sinh vừa qua ,anh Hảo TL về VN ăn Tết tây ,vợ chồng gởi hộ mời anh em cùng khóa học bay còn kẹt lại ở quê nhà cùng nhau  ăn một buổi tiệc mừng hợp mặt cuối năm thật ấm cúng và đầy tình nghỉa ừung bạn hoc cùng khóa với nhau ,hơn là xài cho những trang phục kỳ vị chỉ vui trong  đôi ba ngày .
Ở  Đức 32  năm , hầu như  năm  nào gia đình  củng  giành thời gian về  thành  phố  cổ  xưa  nhất  của  tiểu  ban  Hessen  Lorsch nầy để  đón  xem  xe  hoa   diễn  hành  vào ngày lể chính là thứ  ba ,   nơi  đây  tập  trung  các  thị  trấn nhỏ vùng  lân  cận  ,họ   thích  vào  các  ngày  lể  làng  mặc  trang phục như cổ truyền một màu đồng  phục  thời  xa  xưa  ,mỏi thị trấn một màu sắc phân biệt khác  nhau   ,mủ  đội  trên  đầu  củng  khác  kiểu   , đi  trong  diễn  hành  đoàn  người  người  ngẩn cao đầu cao ngạo hô  helau ,thật đẹp ,củng thật quai phong .  Sống ở Đức lâu năm ,hoặc vì do từng đi học trường và hấp thụ chương trình  giáo dục của Đức ,không thể không nói một câu công bằng tận đáy lòng ,dân tộc Đức là một dân tộc xiêng năng ,cao ngạo ,có chí khí ,nguyên tắc , kỷ luật và khi động lòng thương người hay một xả hội nào thiếu  thốn , củng xá thân vì thế giới nghèo một cách tình nguyện ,không vụ lợi .



















Có đoàn vũ điệu tình yêu của nhân giang do trường thể dục thẩm mỹ trình diễn .














 Có đoàn người tới từ thời đai tiền sử  khủng long .



Cuộc thi đua diễn hành của gia đình chó  hồng




















Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen