Dienstag, 14. Februar 2012

14-2-2012 Tuyết Xuống ,Tuyết Tan ,.....



Âu Châu mấy ngày  nay bắt đầu thổi  gió nam ,thời tiết không còn lạnh buốt  như 10 ngày qua ,nhiệt độ từ trừ 13 độ âm về đêm trờ lên o độ ,hai ngày nay tuyết bắt lần rơi lất phất lần thứ tư  trên vùng  núi mình đang sinh sống  , chiều  xuống  mở   cửa  tiệm  , có  thể  mặc  thật   ấm  cầm  chổi  ra  sân  nhà quét tuyết cho sạch lối đi trước cửa nhà , vừa làm công việc chung ,vừa hít thở không khí sạch sẻ của  rừng núi  , trút hết mọi  nổi niềm  vui buồn của đời người vào không giang trời đất  thêng thang , hưởng thụ  một màu trắng thiên nhiên đang hiện diện trước mặt , sau khi quét sạch lối đi cho người qua lại đường  bộ hành ,mình bắt đầu in dấu chân  xuống tuyết  ờ nơi không cần dọn sạch sẻ , ở lộ nhỏ lối vào vườn bier ,sân  vườn nho cạnh nhà ,in hàng loạt mỏi 5,6 cái dấu  giầy chụm lại thành  nhiều bông hoa trắng  nằm trên mặt tuyết , như tấm lụa trắng  người ta đang trải trên mặt đường . làm song tinh thần cảm thấy rất vui vẻ ,như được trút sạch  hết  mọi oan ức vừa bị anh hai và chị dâu nói nặng mấy ngày trước ,vào  đêm tuyết  xuống lần thứ ba  tuần trước .

Mỏi lần  Tuyết xuống,cư dân nơi nầy hầu như ai ai củng vui mừng  có được dịp ra sân quét dọn ,có dịp cử động cơ thể như bị tập thể dục bắt buột , có khi gặp hàng xóm ra dọn cùng lúc còn có thể hỏi thăm nhau những chuyện lặt vặt  đầu làng ,cuối xóm v...v.mình luôn là kẻ ra muộn nhất hoặc sáng thì dậy ra sớm nhất ,để được tự do làm các động tác vừa quết dọn , vừa hít thở thật xâu không khí vào lòng ngực , căng miệng cho thần kinh mặt có dịp cử động theo nhịp  đặp tim, quét tuyết theo ý thích  mình muốn , và dậm chân trên tuyết làm nhiều ký hiệu lổ lổ những nơi không cần quét ,nhiều   hình dạng như ý thích mà  không có ai tò mò nhìn , mỏi lần ra  làm thấy trong lòng rất vui , thường hay kéo dài thời giang ngoài sân đùa với tuyết đến thỏa mãn mới vào nhà , một năm củng chỉ có mấy lần  tuyết rơi vào mùa đông ,cho người ta được hưởng thụ cảnh vật thiên nhiên  ,không tận hưởng thụ thật sự rất lảng phí và thiệt thoài  của trời cho .
 

























 
 
Tình Bạn  , Tình   Gian  ....
 
Mùa Valentine năm nay ,vợ chồng đều nhận những tin không hay từ bạn bè ,người quen  ,hôm thứ bảy  ,vừa xuống nhà hàng làm được chồng nói cho  biết ,mới  nhận được email của nhóm bạn học củ , có ông bạn học củ ở quê B Đ mới bị TT giựt mất 3 tỉ tiền VN than trời , TT  củng là bạn học củ cùng nhóm với nhau ,đi cùng ghe với chồng 32 năm trước ,ở cùng một trại tị nạn qua , sau  bỏ vợ bỏ con  ,gạt  tiền  người  đồng  hương  ở  đây  với dạng  mang về cho người thân của họ ,nhưng lại tự giữ lấy  hết  ,bán luôn xe của hàng cho mang về VN thăm dò đầu  tư  định  mở  chi nhánh ,ở VN có vợ nhỏ tuổi  ,cất nhà  riêng sống chung ,khi vợ lớn là chị Cúc chạy về tìm gặt thì mắng vợ lớn đẻ không ra con trai ,đừng cản ông kiếm con trai nối giòng ,rồi không biết vì sao chỉ hạnh phúc với vợ nhỏ không đầy một năm , phạm tội hình sự phải vào ở tù tận 15 năm ,mãn tù trở về quê B Đ ,rủ bạn học củ tên Đ mở cây săn , làm đại gia  chưa đầy một năm ,lại gạt mất  3 tỉ của bạn học Đ và còn  của những người bạn khác ôm chạy mất  tích , hôm bác Đông lên đây ăn Tết ,có nói thấy TT đang xuất hiện ở Ma , nơi em vợ mở siêu thị và quán Karaoke..,còn anh Châu thì cho biết hôm ăn tiệc mừng sinh nhật 60 tuổi ,khách duy nhất chịu đi dự tiệc mời ,( Cuối năm giao thừa ai củng phải ở nhà cúng ) là em vợ TT cho anh Châu biết ,ông TT đả bay trở qua  Đức định cư tại tp FF ,mai mắn  là quốc tịch Đức nên được nhà nước Đức cấp liền cho căn hộ độc thân ,linh tiền an xin xả hội sống qua ngày ,  ..... nhà nước Đức không biết củng chưa bao giờ ngờ rằng  .thầy TT nầy đả  gian gạt ,cướp của các bạn học củ ở quê nhà hơn 150 ngàn đô la rồi mang trốn qua  Đức ..............hiện vợ củ là chị Cúc và 4 cô con gái chưa ai muốn nhìn lại ,TT muốn xin số điện thoại liên lạc lại với mấy người bạn cùng ghe cùng trại cù
 Chồng nói thiệt là cái nết đánh chết không chừa , hai vợ chồng có trách anh Châu ,nhà ở VN cạnh nhà bạn Đ , về VN 4 lần  anh Châu  không cảnh báo hành động của TT trong quá khứ cho mọi người bạn học biết ,để đến nổi bạn Đ phải bị gạt đau uổn ,củng không biết bạn Đ ấy có cầm nhà cầm đất của cha mẹ để lại để mở cây săn với TT không , chồng lắc đắu nói hết ý kiến , cả bạn thân nhất ,nâng đở nó nhất sau khi ra tù  mà củng gạt được thì con người TT nầy không còn ai gian manh hơn bằng . Anh Châu nói ai đi nói chuyện xấu của bạn học với nhau cho nghe ,thực chất là mỏi lần về anh không đi thăm ai hết , củng không đi đâu chơi ,chắc tại vợ  chưa bao giờ chịu về thăm cha mẹ chồng ,anh Châu là người cổ hữu đạo mạo nhất trong đám bạn  từ trước đến nay ,còn có biệt hiệu là anh ba Gàng , cuối cùng củng là người sống bất đât vỉ nhất  trong cuộc sống ,vợ chồng lấy nhau 20  mấy năm , chưa bao giờ Charlotter chịu học nói tiếngViệt ,chưa bao giờ chịu nấu đồ ăn VN ,củng chưa bao giờ chịu nghỉ tới phải về VN thăm ba mẹ chồng ,Ở đây   hai người họ lại là người sống rất trung thực và tốt giữa bạn bè với nhau , dù có nhiều người có khoản cách vì anh Châu trời sinh khó tính .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen