Dienstag, 10. Januar 2012

7-1-2012 Sắp Hết Một Năm Mèo .......


*****Mau lắm ,Năm mới đả qua  một tuần rồi , mùa Giáng Sinh và Tết năm nay trời không xuống tuyết ,khí hậu ấm áp ban ngày luôn  co nắng , nhiều nơi cây đả trổ hoa rộn rả như mùa xuân , bải cỏ  sau  nhà luôn xanh ẩm ,cây nở đầy hoa trắng  ,lá thông xanh mướt ,sau Tết một ngày trời bắt đầu mưa như mưa phùn cho đến đêm nay vẩn chưa vứt , nhìn ra   trước cửa nhà vào ban ngày , luôn thấy  những cụm mây bay quanh vẩy núi Erzb , khiến  cảnh sắc xum quanh rừng  núi trở  nên  huyền  ảo  mông lung   ,  nghỉ đến ngôi nhà xứ ở tuốt trên ngọn đồi Linf và hình  dung ra được lâu đài cổ  cạnh trên nhà thờ  cha  Hải  đang  cai  quảng  vào  lúc nầy ,chắc củng không kém phần huyền bí như cảnh lạ thiên thai ngay tại trần giang .
*****Từ cuối năm đến đầu năm liên tục có 3  ngày sinh nhật của người thân , xúm nhau lại  ăn một buổi tiệc tối ở tiệm Hy lạp phố Vierh thật ấm cúng  vui vẻ  ,  đặc biệt thịt Cừu nướng ở tiệm  MyThos nướng tại chỗ gia vị  rất ngon  , sau sinh nhật ai củng lớn thêm  một tuổi ,ai củng có nghề có việc có trách nhiệm phải làm ,ai củng sống có cống hiến cho đất nước đả cứu mang ,nuôi dưỡng và dạy khôn mình nên người , nhìn những khuôn mặt trẻ  yêu đời cười tự tin , như những cánh Hoa nở dưới ánh nắng  tình thương ,  thật an ủi cho các bậc cha mẹ vô cùng ,tuy đả từng khắc khổ lao tâm , lao lực , hy sinh thời gian vui chơi cá biệt để chờ con được trưởng thành người tử tế như hiện tại , thời giang tuy vất vả bận rộn củng qua đi rất mau ,  thật không thấy lảng phí một chút nào hay  là đáng tiếc .
******Còn hai tuần lể nửa Tết ta củng sẻ đến   ,năm Mèo  sắp ra đi ,nhườn cho ông  Thìn   đang  đứng  trước  cửa  chờ vào ngồi ghế   Thái  Tuế ,chờ xuốt  12  năm  mới  được một lần tại vị 365 ngày  khoát danh là Thái Tuế ,luôn làm quai làm phong với những người mang cùng giống tuổi nơi dương trần , mỏi người ai ai củng sẻ được  thay đổi vận niêm mới cho một năm mới bắt đầu  , trước Tết Tây mình  đả hái hết tất cả ớt trên  những cây ớt nở muộn , chỉ chừa lại một trái trên cây để làm giống ,chuẩn bị đón một năm  mới cho bình yên .
Cuối năm nghe tổng kết thời sự và kinh tế ,năn 2011 là năm tổn thất nhiều nhất về thiên tai ,hỏa hoạn của  nhân loại , riêng nước Đức củng như mọi năm vẩn đứng đầu thế giới về ngành xuất cảng cơ khí ,xe hơi ,mặc dù Châu Âu đang trong thời buổi kinh tế khủng hoảng về đồng Euro   .  Xả  hội  có  đa  số  người  siêng  năng  cần  cừu  ,đúng luật và quy tắc ,đề cao tính  dân tộc   , lúc  nào củng   tự  tin   ,mai  mắn  cho  những  thế  hệ  sau  của  người  đồng  hương  ,con  cái  của  họ  đả   học  được  các  ưu  điểm  nầy  một  cách tuyệt đối ,có khi còn hơn dân bản xứ . 
***** Chỉ riêng trong cuối năm Mèo ,xum quanh người quen mình lần lượt mất đi  người thân của họ rất nhiều , mùa thu có con của Thanh mới 19 tuổi mất vì tai nạn xe , kế tiếp là ba của bạn học cùng lớp C- I Quang ở VN , đến ba của bạn SC ở Pa US  ,thang 11  lại đến ba  của em Dung ,người đả từng làm xuôi gia với cha chồng , mất sau cha chồng 11 tháng , nếu  mang những con số ngày tháng ,năm của   hai  trưởng bối mất ra để giải quẻ cộng ,thật sự là một điều kỳ ảo không thể nào tưởng tượng nổi ,đời người  thật sự có những chuyện kỳ bí khó giải thích được cho thỏa đáng .


*****Giáng Sinh 24-12 năm nay ,củng là  ngày nhà Dung cúng thất tuần cho cha tổ chức trên FF chùa PH, Dung có gọi điện lên mời cả nhà  lên chùa PH cúng thất tuần cho bác tư  ,sau đó  ăn chung một buổi  cơm chay  , mình nhờ con gái nhỏ nhắn trên Facebook cho Long biết cả nhà không  đi được , bận  tập trung chuần bị công việc cho hai ngày lể lớn trong năm ,  Với Dung ,hai đứa như đả quen rồi có những chuyện không cần phải nói  ra bằng lời ,vẩn thông xuốt trong thâm tâm một cách rất là rành mạch ,... trong điện thoại mình củng có thố lộ , trong lòng có nhớ đến người quá cố  là đủ ,không nhất thiết phải lên tận chùa chỉ như  một hình thức.   Mỏi ngày thường sáng tối trong nhà ,mình đều có cầu nguyện với Phật bà Quan Âm ,Phật Di Lạc ,bàn thơ Thầy , 72 bản  Linh Phủ ,Nghi an Thái Tuế ,Mẹ nuôi chồng , bà nội và ba , em trai út những lời câu xin giống nhau  ,mong cho thiên hạ thái bình , người người được cơm no áo ấm ,sức khỏe đầy đủ , tai qua nạn khỏi ,cho cả nhà mình có một cuộc sống bình an thiên luân lạc ,con cái được lớn khôn nên người ,lúc sau nầy củng cầu xin cho Dung được khỏe mạnh ,có sức khỏe tốt ,để đi vững mạnh trên con đường  không mấy xuông sẻ của cuộc đời . ......
Ngày xưa mình thấy Dung thật sướng ,thật có phước , lúc sinh con   ,làm nhà hàng đều có cha mẹ và dì bảy thương nên gánh hết mọi công chuyện nhà ,mấy năm sau nầy khi  Dung ly vị ,gia đình đổ vở ,rồi thử gàn gắng vì tương lai của hai  con trai ,mình mới hiểu được cái khổ tâm và sự chịu đựng nhẫn nại của Dung lớn đến từng nào ,mới thấy được sự đau khổ có thể truyền nhiễm qua nhiều người thân , tác hại đến bao nhiêu người phải khổ theo vì tình thương con thương cháu ....,cho nên có nhiều chuyện quá đau ,Dung viết cho mình ,có lẻ xuốt đời nầy chỉ mang theo  trong người cho đến  xuống lòng đất chứ không thể tiết lộ cho bất cứ người thân ai biết  được  , mỏi lần nghỉ đế câu nói của Dung  , mình chỉ biết cầu nguyện ,và cầu nguyện , như tự cầu nguyện cho mình hai năm về trước , mình tin trên đời nầy có chính nghỉa ,có Phật ,có Thánh , bóng đêm thì ngắn mà ánh sáng của ngày thì dài gắp hai lần hơn  ,ác vốn không thể tồn tại được trong thế giới của người  thiện , Ác ,vốn là phần giành cho kẻ ác , giống như chuyện gia biến của mình trước đây hai năm , con ác quỷ tình củ của chồng từng đăng trên HQ dạy cho chồng bài thơ Ta và Địch  ,dạy cho  chồng hãy côi vợ là kẻ địch ,côi bồ bịch  là phe Ta ,  cho đến giờ  nầy  hai năm đả qua đi rồi , phe Ta của con ác quỷ  đi phá hoại gia đình người ta vẩn chưa đạt được  , thân tâm họ có  lợi lộc gì qua chuyện thất nhân vô nhân đó không  ,chỉ biết là già đến tuổi hơn 60 ,có thể làm bà ngoại bà cố rồi ,  vẩn  còn phải mỏi ngày sáng trưa chiều tối lấy đủ thứ nickname  trèo lên website của đàn ông để làm thơ tán tình cho thiên hạ đọc , khen ông nầy , tặng bông ông kia ,  hát như bà  khùng  cố kéo  cổ kéo hơi  ra góng " Em đi tìm anh xuốt đời ..."  ,( quên nghỉ lại nếu như 36 năm về trước tự biết khôn ,biết nhìn người biết giữ lấy tình yêu như lời hát rong trên HQ bây giờ ,thủy chung với người tình trong lao tù , chờ ngày ra trại vẹn toàn duyên nợ vợ chồng ,biết chung thủy như cô cán bộ du kích CS tên Quyên ,vì nhớ ơn một sỉ quan VNCH từng băng bó vết thương che chở nên  yêu thầm ông sỉ quan tốt bụng ,sau chiến tranh tự bỏ thân phận kẻ chiến thắng , khổ tâm  đi tìm cho ra được người mình đả yêu thầm từ trại cải tạo nầy đến trại cải tạo khác ,vất vả thăm nuôi chờ cho đến ngày ra trại hai người trở nên  chồng vợ sống hạnh phúc bên nhau cho hết cuộc đời , thì bây giờ đâu có cần làm khùng làm điên hạ hết  nhân cách ,làm thơ tự dối người dối mình ghê tới như vậy !!!)   ,còn có kiểu  chờ không có hồi đáp  thì lấy những cái tên chưởi người như " thietbidienlanh " dymnkeway" ra hù dọa ai không biết , thật tội nghiệp không biết sau mỏi lần làm bà khùng trên HQ ,có khi nào tự cảm thấy xấu hổ với tổ tiên giòng họ hay không , sống đến cái tuổi xấp xuống mồ để gặp lại tổ tiên cha mẹ ,lòng vẩn  còn nuôi mộng tham , mơ có ngày giựt được chồng người khác để đổi đời , già đầu rồi vẩn không hiểu  tham  quá sẻ quá  thâm , cố lòng  hại  người không được sẻ  tự hại lại mình , sách cổ củng đả viết " hại người  không  đạt  tự  hại  kỷ  , Tự Tác Tự Thụ ,Ác  Lai  Ác  Báo ," ,thật không hiểu sao có kẻ  đầu hai thứ tóc  mà óc vẩn còn đục , còn như trong quang niệm đơn giản của  hai  đứa  con  gái  ,thì gọi cho đơn giản cái tên là đồ  điên .......
*****Cuối năm vẻ và viết thành chữ Việt được một bản ghi chú chỉ dẫn cách thức  ấn nguyệt đạo trên bàn tay đến cổ tay , gởi bưu điện cho Dung và dì bảy tập mỏi tay cho khỏe người ,khỏi lạnh tay , ngừa đau nhức từ  cổ qua vai , nhức đầu ,
 , mặc   dù viết các nguyệt thành Điểm 1,2,3,4,5,6,7,8,9...cho Dung và dì bảy dể nhớ dể hiểu , tự mình củng khỏi phải khổ  sở vì từ ngữ dịch thuật tên các nguyệt đạo thành chữ Việt , khỏi phải suy nghỉ mải mất thời giang , chế ra được kiểu viết thành 1,2,3,...cho mỏi bộ phận trong cơ thể ,tạm thời gởi cho người bạn  yêu quý xài ,tuy là  mùa đông năm nay trời không lạnh ,không có tuyết ,nhưng tập luyện cho sức khỏe tốt ai ai củng nên làm ,tự mình đả học được cách dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe , hiệu quả càng ngày càng tốt đẹp   ,tinh thần và sức lực củng ngày càng khỏe mạnh hơn trước   ,nên muốn những người  thân thương hiền từ ai ai đều hưởng được  hiệu quả giống như nhau   , mình  khỏe  người  mình  thương  củng  khỏe  ,niềm vui và hạnh phúc sẻ tăng thêm gấp bội lần , như  bà nội ngày xưa đả từng dạy các cháu khi cầu an ,hãy cầu cho thiên hạ trước ,an lạc sẻ tự đến với mình , tuy không có được tính quá hiền từ và nhẩn nại chịu đựng vì con như Dung ,nhưng  có lòng tốt xấu phân minh , giữ được tâm tư luôn  tỉnh lặng và ổn định củng tự cho mình đạt được  ranh giới của thiện nghiệp .
上善若水

老子云:上善水,水利万物而不争。
孔子曰:水有五德。因它常流不息,能普及一切生物,好像有德;流必向下,不逆成形,或方或长,必循理,好像有义;浩大无尽,好像有道;流几百丈山间而不惧,好像有勇;安放没有高低不平,好像守法;量见多少,不用削刮,好像正直;无孔不入,好像明察;发源必自西,好像立志;取出取入,万物就此洗涤洁净,又好像善于变化。水有这些好德处,所以君子遇水必观。 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen