Sonntag, 22. Januar 2012

22-1-2012 Hôm Nay Giao Thừa .

 
 
 
Giao thừa Tết ta năm nay ,không khí củng như mọi năm không có gì đặc sắc ,lại thêm một cái Tết  tha hương   trên rừng núi  không người đồng hương . Hôm thứ ba đi chợ  mua nhiều  bánh chưng ,đu đủ ,trái vải ,bánh lá hẹ , bánh da lợn và kẹo  ,một phần lể vật mang cúng ngày dỗ mẹ chồng cách đây 3 ngày  ,phần còn lại chưng trên bàn thờ  tứ phía  từ hôm qua ,sáng nay thức sớm hơn mọi thường một tiếng đồng hồ , cúng lể song vẩn mở cửa buôn bán như thường lệ ,năm nào củng vậy ,nếu mùng 1 Tết trúng  ngày nghỉ thì đi ăn mừng ,những ngày khác thì vẩn mở cửa bán buôn bình  thường  , năm nay đón Tết có phần long trọng kỷ lưỡng hơn ,bù trừ cho năm vừa qua nhà có tang cha chồng , không có không khí  Giáng Sinh ,củng không có hương vị mùa Tết .
 
Đêm nay vợ chồng đón giao thừa ăn  bánh chưng với giò lụa và tôm chấy hành  đúng vào 12  giờ  đêm   , làm  được  nhiều  việc  trong  ngày  tự  thấy vui vẻ và  hài  lòng  , nhận được email chúc Tết và hình ảnh  mấy người bạn của vợ lẩn chồng gởi  từ VN sang ,chia sẻ một chút không khí giao thừa ở quê nhà , một năm bắt đầu với không khí rất vui vẻ an lạc , mặc dù vừa qua khỏi giao thừa giữa lúc một giờ đêm , lại có một  kẻ vô liêm sỉ  nào gọi điện tới nhà ,nghe thấy tiếng của mình hỏi thì làm thinh không nói câu nào như những lần giao thừa trước  ,mình giao máy qua cho chồng đang ngồi bên cạnh , chồng Hallo vài tiếng ,không biết con ác quỷ thất tâm phong có nói được gì với chồng hay không ,chỉ  thấy chồng cúp máy , oi sao trên đời nầy có lắm chuyện hắc ám , ngu xi tự mình đi làm nhục mình , tự làm xui xẻo đầu năm ngu tới như vậy không biết nửa , buổi trưa hôm nay lúc  16 giờ thì lên website HQ lấy nickname là amloduhen ,đến nửa đêm thì có điện thoại ma quỷ gọi tới nhà mình , đầu năm ai thích  giả ma giả  quỷ , không sợ cả một năm bị quỷ theo ám thì cứ giả ,thật tội nghiệp cho những hành động ngu muội thất tâm phong . đến giờ phút nầy rồi ,đâu còn có chút húng thú gì cho mình  tức hay  nổi giận   , thật sự bây giờ là đang dưỡng khí ,dưỡng sinh để hưởng thụ  những giờ phút hiện tại của cuộc sống .Hoan hỷ nhận lấy những lời cầu chúc của các bạn cùng lớp và các sư tỷ Q-M Liên vàchị  Lý -N-Đ gởi tặng , tối thứ ba mùng hai âm lịch  ,  vợ chồng đải tiệc đón Tết Nhâm Thìn ,  vợ chồng anh Châu và Dung Nguyên sẻ lên sớm phụ vợ chồng mình các thứ việc , có thể ngồi cả buổi tối  với những người bạn tốt và những người quen thân làm việc thiện  trong xả hội Đức nầy hàn huyên lại chuyện củ ,nghỉ đến là đả vui trước rồi , thế giang nầy thật sự đầy niềm vui và ấm cúng tình yêu thương nhân loại ,bị một con ác quỷ thất tâm phong luôn  tìm kế phá  đám hơn hai năm trường chưa dứt ,mình củng chỉ thấy càng ngày càng học được nhiều cái hay , không lổ lả chút nào hết ,thôi kệ cho nó phá tiếp tục nửa  đi .Mình đọc qua một câu nói rất chí lý  dạy đời   ,lở  bất hạnh bị một con chó điên cắn phải ,chẵn lẻ vì đau quá phải bò xuống làm như chó cắn lại một miệng con chó điên sao ? chi bằng giữ gìn sức khỏe chờ côi đến khi nào phá đến tự thấy kiệt sức không còn phá nổi nửa ,thì củng là lúc có nhiều thời gian để tự  phản tỉnh lại những hành động thúi tha  đả làm trong quá khứ  . 
 
Năm nay năm Thìn ,là năm rất thiên liêng , có uy có quền với  các sinh linh ,cầu xin  cho những người thân và bạn tốt của mình  ai ai củng  được nhiều sức khỏe ,an khang thịnh dượng , vạn sự như ý .ai ai củng có một năm sẻ thu hoặch mỹ mãn , luôn luôn có được sự che chở của đấng thiên liêng .
 
image
 
image
 
image
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen