Dienstag, 1. November 2011

2-11-2011 Rạng Rở Mùa Thu năm 2011



 Đả  vào đầu tháng 11 rồi ,  Âu Châu củng đả đổi giờ chậm lại một tiếng theo mùa đông , sao thời tiết  vẩn còn đẹp như tiết Xuân đang giao Hạ ,   trời vẩn  nắng  và ấm , khí trời nóng  từ sáng  đến chiều hoàng hôn , Hôm nay  nghỉ , có  thời gian thảnh thơi cùng với chồng lái xe chạy thật chậm  trên những con đường   nhỏ   cong cong quẹo quẹo hướng lên đỉnh  đồi  Raubach ( chồng giản cho mình nghe ,hai bên con đường nhỏ quằn quằn  quèo quèo nầy rất  giống  con đường đi lên Đà Lạt ở VN,) , đến nơi vợ chồng  thả bộ dạo một vòng  quanh ba  bờ hồ nuôi cá của tư nhân , giữa ánh nắng thật ấm ,vàng óng ánh phản chiếu lên từ mặt hồ ,  nhìn xuống hồ nước người ta có thể thấy  được  cả  nguyện  dạng  hình  tròn  của  mặt  trời  rực sáng giữa  bao quanh bới màu sắc như  cầu vòng , thật đúng như người dân ở đây đang khen ngợi , chúng ta đang có một "Mùa Thu Hoàng Kim ".
 
Từ trên cao nhìn xuống rừng thông vào lúc nầy ,mới thấy hết  màu sắc rực rở của một mùa thu đẹp  trong cảng giới  thiên nhiên , thể hiện trên các rừng cây nối tiếp nhau mang  đủ  các màu sắc Vàng ,đỏ ,xanh úa ,chen lẩn giữa những hàng Thông già vẩn giữ nguyên một màu xanh đậm  thật hùng vỉ ,thiên nhiên thật là đẹp ,cuộc sống nhân sinh trong giờ phút nầy củng thật huyền diệu , khi  được  nhìn  những  sắc  thu  đang  lay  động  theo từng cơn gió  nhẹ  , khi vợ  chồng  đang được  tận hưởng những ánh nắng vàng ấm của đầu tháng 11 hiếm khi có được  , tháng 11 ,đả  đang là mùa sắp bước  vào    đông , mà  mùa thu năm nay mỏi ngày đều ấm như mùa xuân , ấm đến  cây Nho ngoài vườn Nho  củ đả khô vẩn sinh thêm lá mới ,trổ lại bông kết thêm Nho  , Hoa kèn nở hết hai đợt từ lúc vào hạ , nay lại nở thêm một đợt nửa vào cuối tháng 10 , một tuần nay Hoa kèn đả được chồng dời vào  phòng ăn thứ 1 của nhà hàng ,mỏi lần xuống lầu làm việc ,mình hay ngồi  ngay thành băng khu cho con nít chơi , ngắm nhìn mải những đóa Hoa Kèn trắng đang nở  , tuy đả rụng bớt đi nhiều lá ,nhưng Hoa vẩn một mực nở rất đẹp , biểu hiện đầy sức sống của một niềm tin như được  nhắn  nhủ từ thiên nhiên ," Thế gian nầy lúc nào củng đẹp , mỏi một  cuộc sống điều đáng quý ,đáng trân trọng từng phút từng  ngày ", dù vì  thì được làm người là một kiếp may mắn hơn hết các loài Hoa ,cỏ , cây ,các loài vật v...v,  kiếp làm người có lẻ phải chịu nhiều đau khổ ,nhiều thăng trầm ,nhiều sống gió của nhân sinh ,nhưng củng nhờ từ những đau khổ và thăng trầm , sống gió ,người ta mới  có  nhiều kinh nghiệm ,nhiều cảm nhận , nhiều cống hiến với thế gian nầy ,  được làm người thật may mắn ,  có được người chồng  bên cạnh luôn luôn chia sẻ mọi công việc và mọi nổi niềm trong cuộc sống ,hơn nửa đời người cùng chung nhau ngắm mọi sự biến hóa của thiên nhiên vạn vật củng là  điều  mai mắn  của cuộc đời mình .
 
Từ khi biết mang tình cảm trai gái chuyển hóa thành tình cảm cho  muôn sự thiên nhiên  và hoàn thiện sức khỏe , hoàn thiện nhân sinh  ,vợ chồng đả không còn ngày nào hay lần nào lớn tiếng cải nhau như  trước kia  nửa ,  những cái trướng mắt và uất tức do website của chồng tạo  ra từ hai năm nay  ,bây giờ trở thành những lần có dịp để cười nhạt ,nhửng nguồn  khí ngoại xâm giúp  mình có cơ hội  luyện thân và  tâm  ,Nhờ có một mùa thu thật cô hoạnh của hai năm trước , mình đả thấu  hiểu đời  có những lúc  có thể mang  đau đớn đến từng  sợ giây thần kinh ,thân như bị đài trong đáy địa  ngục , khi trải qua  hết những đoạn trường khổ tâm ,người ta  đả có thể  cảm nhận đời người sâu sắc hơn trước nhiều hơn , cảm nhận  được cái đẹp rực rở của mùa thu  hơn  , đặc biệt mua thu năm nay thật  ấm  áp  vô  cùng với  cảnh sắc  giữa trời và đất , trong cảnh giới  giữa tình người và nghỉa  , mình không phải là người tham lam , củng không muốn tìm  hiểu những thứ  tình mình không thể nào hiểu nổi ,những chuyện trải qua rồi củng sẻ không bao giờ trở lại được ,những gì trong  tương lai là còn trong ẩn số ,chỉ có trước mặt là những  hiện thực trong cuộc sống  mình đang có , trong thâm tâm mình  luôn thầm cảm ơn trời  đả ban cho mình có một  kiếp sống luôn  biết mãn nguyện với những gì của hiện tại   , và luôn mỏi ngày cầu xin cho cả nhà ,những người thân , quen biết luôn có được bình an , khỏe mạnh.
 



,Ánh nắng vàng của  hoàng hôn gọi từ cửa sổ lớn của  phòng ăn cuối xiêng xuốt qua phòng ăn giữa ra đến phòng trước cửa chính . mình thích nhất địa thế của nhà hàng nầy ,cửa chính ở hướng Đông ,mỏi buổi sáng nắng gọi thẳng vào cửa chính sáng rực đến Bar rượu và trên bàn thờ ,buổi chiều tất cả ảnh nắng tập trung vào phòng ăn sau cùng ,Thuận ứng  tự nhiên với cách xếp  đặc của sách Phong Thủy  chỉ dạy .
 

Hoa Kèn đang nở đợt thứ 3 vào cuối Thu



Những Cây ớt chỉ thiên của Cha Hải tặng đang nở hoa kết trái ,vào cuối mùa thu.


 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen