Montag, 28. November 2011

27-11-2011 Advent , Advents , Ánh Đèn Ấm Cúng Và Giáng Sinh .





 Hôm nay là Chủ nhật  tuần Advent thứ nhất trước Giáng Sinh ,nhà nhà  treo đầy những sợi giây đèn  nhỏ ly ti lấp lánh ánh sáng  như những ngôi sao đang kết tụ , trang trí cảnh vật trong nhà đầy sinh khí mừng đón Giáng Sinh , đả cuối tháng 11  rồi , thời tiết buổi trưa trời vẩn ấm và  có nắng , tạo ra cảnh khi đêm xuống sương mù  đầy đặc mờ hết  không gian  ,nhìn ra   ngoài  chỉ thấy   những ánh đèn gọi ra từ cửa sổ mọi gia đình   trong đêm tối  mịt mù ,sương khói mờ ảo ,nhẹ nhàng  như cảnh vật trong mơ,người ta láy xe  thật chậm như đi bộ , chỉ khoản cách hai thước đả  không nhìn thấy được trước mặt đường  xe chạy  ,không thấy rỏ ranh giới giữa lộ và lề đường ,  ngọn đèn đường trước cửa  nhà đứng chơi vơi giữa màng đêm bao phủ bởi sương  mù  ,kết nối với xum quanh những ánh đèn nhỏ li ti được treo trước các cổng chính , sân nhà ,trên thân cây thông hay các cửa sổ ,tạo ra  một không khí tỉnh lặng ,ấm cúng ,hòa lẩn nổi vui mừng hạnh phúc an lạc của thế gian . 
 
Giáng Sinh năm nay thật đặc biệt , ấm cúng từ thời tiết vào đến tận trong nhà , sinh khí  chuẩn bị đón  một năm   mới  sắp  đến  thêm  phần  phấn  khởi  ,vui  vẻ  hơn  năm  vừa   qua  , nhìn hai  con  gái vui đùa thử sức ,dàn cảnh  về sau có chồng nếu dám có bạn gái khác hay  làm người gian lận  thì hai chị em phải ra tay một lượt đánh cho họ hết  đường chạy  lấy mạng ,con gái lớn đánh vỏ Tu Fu kiểu Châu Tinh Trì ( là chịu  trận chỉ đở cho em gái đánh  ),con gái  nhỏ đánh Kung Fu vừa đánh vừa cắn  trước  ánh  đèn  cầy đặc cạnh  bàn  ăn  ,  tiếng  cười  tiếng  la làm   cả phòng  ăn nóng   lên theo , không khí lạnh về  đêm như  bị đuổi hết ra khỏi nhà không còn chỗ dung chứa , thầm cảm ơn trời đả cho minh sở hữu  một cảnh đẹp tuyệt  của  hạnh phúc thế gian ,  có một đôi con gái lúc nào củng dung hòa ,năng động , tốt tính , đẹp đẻ khỏe mạnh , cảnh  thiên luân lạc đang hiện diện ở  trước  mặt   trong  gia  đình ,cổ thư  viết  phải tu 500 năm mới có duyên sống chung một nhà , làm vợ chồng ,làm cha mẹ với nhau   , thật   sự  rất  biết  ơn  những  gì  trời  đả  bang  cho  mình  đang có hiện tại , dù biết rằng tương lai của mọi người luôn là một ẩn số trôi theo  vận mệnh ,nhưng mỏi một ngày    của  hôm  nay  mình  đều  rất  trân quý  ,rất    biết  ơn sự đãi ngộ của trời cao dành cho  cả nhà  .  
 
Không khí và ánh đèn của Giáng Sinh năm nay ,thật sự rất ấm cúng ,an lạc .









Cây Thông  mua về hôm thứ ba ,được chồng trang trí  và đặc cạnh hồ cá .



Con Cá cưng của chồng có thói quen hằng đêm  bơi lên  mặt hồ chờ chồng đúng thức ăn bánh vào miệng ,từ hôm có cây giáng sinh đặc bên cạnh  , thì luôn nằm sát  hồ giáp với cây Thông  ngắm những  ánh đèn màu và các món vật  trang trí treo trên thân cây . Cá củng biết thích cảnh an  bình và ấm cúng ,những  ánh đèn đẹp lung linh về đêm



Trong nhà  ,chồng là người Cha  tốt  ,là chồng , là tri kỷ ,  là thợ điện  thay bóng đèn đứt , sửa chữa các vật dụng bằng điện ,hay túi nóng của mình lúc không có điện ,máy pc bị kẹt cứng ,câu  dây điện treo đèn trong và ngoài nhà , ngoài ra còn là thợ tháo ống nước khi  bồn rửa mặt  bị nghẹt ,thợ cắt cây cảnh trong nhà và  ngoài  vườn  ,người năng động quét dọn tuyết cho có lối đi vào mùa đông ,hầu như mọi việc trong nhà , không có việc gì là chồng không làm được .
 Thích nhất là nhìn sau lưng của chồng bởi  như vậy mới có thể chăm chú nhìn và tự cảm thấy đắc ý  bởi bàn tay của mình , khi vài năm nửa là  chồng bước  vào tuổi lục tuần ,nhưng tóc  và da thịt  càng ngày càng  giữ được  đen và bóng ..


Đùa giởn Kung Fu ,Tung Fu của hai cô con gái .



Hôm thứ bảy 26.11. đi siêu thị Metro ,được người ta tặng cho vợ chồng hai quả Tim ngọt làm quà Giáng Sinh . mang về tặng lại cho con gái ngày Chúa Nhật Advent thứ  1.







Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen