Dienstag, 25. Oktober 2011

23-10-2011 Ghi lại Kỷ Niện Những Hình Ảnh Đẹp của Tháng 8 -2011 ( 2)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bức tranh có tên" Lể Thanh Minh Cạnh Tây Hồ " diễn tả mọi cảnh vật sinh hoạt của người xưa cạnh  Tây Hồ Trung Quốc




Những bức tranh sơn mài mang từ VN qua , sếp theo thứ tự nghề nghiệp của người mông dân .






Sau 2 năm trải qua cuộc gia biến ,vợ chồng vẩn đứng chung bên nhau chụp ảnh chung như lúc mới  đám cưới hay lúc mới có con, như 29 năm nay  vẩn cùng chung chia sẻ mọi công việc ,mỏi nổi niềm , khác hơn trước là bây giờ vợ chồng có da có thịt hơn ,  cảm giác ngày xưa với chồng như cha ,như thầy ,như anh hai nay trở thành cảm giác như người bạn tri kỷ , đả cùng chung sống lâu năm , cùng chung  nhau gắn bó  với    gian nan ,nghèo khó bệnh  hoạn và thành đạt ,khỏe mạnh ....  ,  thấu hiểu được tâm và ý trong cuộc sống hiện tại  ,làm bạn tri kỷ củng hay và vui  lắm ,người ta  cảm nhận được sự chia sẻ từ nội tâm ra  đến ngoài thân ,  mỏi khi có những vấn đề không đồng nhất ,có thể mang ra thảo luận như bạn cùng trang lứa ,không  cần phải  nhất định mỏi việc  nhắm mắt đồng ý như lúc xưa dâng  lời cha  dạy . mỏi một ngày đẹp ,vui vẻ ,mỏi một cử chỉ đáng quý ,mỏi một việc làm thiện trí đều mang đến cho mình những cảm giác tri ân ,quý  mến , và  trân trọng ,không giống như ngày xưa  nghỉ là việc đương nhiên , lý lẻ nhất định ,những cảm giác  nầy đều đến  tứ sau khi thông hiểu được những lời lý giản trong " Hoàng Đế Nội Kinh ", hôm nay vợ chồng  sắc diện được tươi tốt ,tâm và thần của mình được  bình thản ,đầy tự tin ,sức sống tràn đầy lạc quan ,điều do công lao  những bài học từ Hoàng Đế Nội Kinh " mà ra được .thật sự mỏi ngày mình  điều nói thầm hai chữ cảm ơn với Trời Phật ,với Thánh Linh ,với người cha và bà nội quá cố trên bàn thờ , sự huyền diệu thiên liên trong vô hình đả  luôn luôn dìu dắt tinh thần mình qua mỏi giai đoạn gian nan trên đường đời tha hương nầy .. 









 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen