Dienstag, 4. April 2017

2-4-2017 Cải Táng Mộ Phần Của Ba

             





                                          ***   Bàn Thờ Ba ở nhà em Ken ,Canada  ***


                  Chủ Nhật , Ngày 2- 4 dương lịch là ngày người thân bê nhà bóc mộ phần lấy cốt của ba đưa về Nghỉa Trang Triều Châu BT  ,đưa ba về an nghỉ cùng  địa phận với ông bà nội ,ông chú  và gia đình ông bà xui cha mẹ em rể Út  , những người  thân quá cố đả  an nghỉ nơi đây từ khi  nghỉa trang được thành lập .



                   Ngày  bóc mộ là ngày có nắng đẹp , nhìn trong hình và  clips do cháu  của em rể  Huynh gởi ,  thân xác của ba còn nguyên vẹn  , mặt mủi miệng nét còn  nhu lúc sinh thành  , 2  chân và  đùi bắp thịt căn tròn  , chỉ là màu  da thịt biến đổi thành  xanh dương đậm , 15 năm qua đi rồi  ,xác của ba vẩn chưa tan rửa  một chút nào , không biết  do lý do gì  , má  và em rể  phải mua  lại  quan tài mới , mang xác đi  hỏa thiêu , bây giờ trở thành  là lấy tro cốt  Ba đưa  về nghỉa trang , để  trong nhà Tháp  nghỉa trang  , chọn ngày lành hạ huyệt .



                    Mình được em Ken thông báo cho biết  rạng sáng ngày 31-3  ,  sau một tuần gieo quẻ xin giải mộng thắc mắc bắt đầu  năm Đinh Dậu  xảy ra nhiều chuyện hiện tượng lạ thường , lien tiếp  gần 2 tháng nằm mộng thấy  ba  đến 5 lần , lấn nào  thức giấc củng nhớ rỏ từng chi tiết , lần chót mơ  thấy ba là  đêm thứ ba ngày 21.3 ,   trong mộng thấy đi thanh thản vào ngôi chùa hay một tịnh xá  ngoài  sân có cây xanh , thấy ba cùng với đồng đạo đang nằm nghỉ trưa trên hàng giường chiếc sếp liền nhau cạnh bức   tường màu vàng có gạch đỏ bên trên , Ba đang đọc  sách , mình đứng ngoài lối đi trước cửa phòng  ngó vào , thấy  ba cười   còn chu mặt lại như  chuột  , hệt như mình thường ngày vẩn  chọc ghẹo  chau  ngoại Mila ,  sang thức  sớm thắc mắc  vì sao nhiều lần trong mộng thấy Ba   thay đổi tính nết hoàn toàn ,  không giống như lúc sinh tiền  Ba nghiêm trang , gia trưởng ,ít cười  như người đạo mạo  mô phạm thầy giáo dù là nghiệp Thương Gia , sau khi  giãi lại quẻ đúng số  nét  chữ  từ Thầy Đổ C Đức chỉ dạy , biết được tâm niệm của quẻ  nằm mộng là ba khuyên   nên ăn đạm bạc ,uốn nước ấm  sẻ có “ Lạc Tại Kỳ  Trung   thực hiện được sau 7 ngày ,  từ Email en Ken gởi  1 giờ  13 phút  vừa qua khỏi giờ Tý của  ngày 31-3 , báo   tin Má  và em đả  chọn mùa Thanh Minh  năm nay  lấy cốt của Ba dời về Nghĩa Trang Triều Châu , để Ba an nghỉ với Ông Bà Nội  vĩnh hằng .

               





       Mọi việc bên nhà được  mẹ điều  hành theo kế hoặch đả định ngày  Chủ Nhật 2-4-2017 ,  ( em Ken nói  bóc mộ trong mùa Thanh Minh nên không  cần côi ngày tốt xấu )  dưới sự  phụ giúp của em rể chồng Ngọc và cháu Huynh  , các anh  chị em ở nước ngoài cùng nhau cầu nguyện  , cùng nhau cúng vào  giờ Tý của ngày 2-4 dương lịch ,  đầu giờ của  ngày bóc mộ , củng là giờ tuổi của ba mang xuốt một đời  người  ,  thành tâm cầu  xin Thái Tuế tuổi Tý dìu vắt Ba cùng công việc  được thuận hành , mai mắn mau lẹ , hôm chiều thứ bảy  đến khuya chủ nhật mình đốt  nhan  bàn thờ Ba trong nhà ,ngoài vườn Bier , cầu nguyện đến 3 lần  , chưa có lúc nào  vui như lúc nầy , không hiểu sao từ khi chôn  Ba vào nơi đât  sinh đẻ của Ba  , gia đình luôn xảy ra  ý kiến bất hòa ,   xum quanh người thân trách người thân do từ miệng người ngoài   , Gen gia tộc vốn sống thọ  sống khỏe ,   thế hệ  nầy lại xảy ra anh chị em có  người vô cớ mang bệnh ,  như em Ken  trời thương mai mắn được lành lại ,bác sỉ cho biết là loại hiền   , có người thân của ba   qua đời sớm như Chị Phụng , được mang từ Hong kong qua  thời thiếu nữ  , anh Tư Đức người con của cô được ba nuôi nấng từ nhỏ trong nhà xem như con nuôi , 2 người đều chết vì căn bệnh Ung Thư !   còn có chuyện gia đình vợ chồng bị sức mẽ  , sắp đổ vở như nhà mình , gia đình em Ngọc …… Nếu không có Âm Đức  trong gia tộc che chở , chắc là 8 năm nay   còn có nhiều bất hạnh khác xảy ra thêm  , các con , các chau lâm vào cảnh thiếu cha hay thiếu mẹ , Thật sự cảm ơn Trời Phật ,cảm ơn các Thánh Linh , và tri Ơn Công Đức Tổ Tiên ,đả che chở dìu dắt các con cháu đi qua những đoạn đường nguy nan tinh thần , dù có lúc đả chịu đựng đầy đau khổ cô đơn , sống qua ngày khi  hồn mất đi một nửa  , mọi việc củng qua đi  rất  mau lẹ  ,  hạnh thông thuận hành ..



                      


                                 ***** Bút tích của Ba *****


              Việc cải tang Mộ Phần của ba , mang đến  một  niềm vui huyền dịu khác , thật  hạnh phúc khi  kịp thời trong  đời người , nối lại mói quan hệ thiên lien tình  Mẩu Tử  . mình thầm nghỉ  lúc nầy mẹ  điều hành công việc bóc mộ ba công việc  bận rộn , chắc là không  nghỉ đến việc hờn trách cút máy   như lần trước gọi điện về  , nên  cuối tuần  nói trước với Em Ken là  định đầu tuần gọi điện vể hỏi thăm sức khỏe và công việc mẹ đang làm …. , không biết em Ken có khuyên mẹ trước gì hay không  ( tại vì em  luôn là  người  em có trí tuệ  lớn trước tuổi và tốt bụng nhất nhà  , đối xử với ai củng tốt bụng như nhau ) , Sáng thứ hai thức sớm , đi qua đi lại dưới nhà hàng mấy vòng , bấm bụng làm gan ,gọi  số điện thoại cầm tay  của mẹ  hỏi thăm công việc và sức khỏe ,  ngạc nhiên thật được mẹ trả lời điềm đạm , khong giận hờn ,không cút  máy ,  Mình nói mẹ có giận  thì bây giờ chưởi  một lần thật nhiều đi , rồi cho mình xin lỗi  , Mẹ  nói không muốn chưởi ai hết ,  Mẹ chỉ trách  bao nhiêu ngày tháng nghe lời  người ta  ,cải  ý định của mẹ , Mẹ buồn đứa con  gái bất hiếu , ngăn cản việc làm của mẹ  ……, bởi vì thương em Ngọc ,  không muốn em  xa vào hoàn cảnh không nhà như mình đả chịu đựng  qua 35 năm trước ,  cho đến ngày xảy ra chuyện 3 mẹ con em Ngọc lầm đường  gây ra lỗi lớn  với  cha mẹ , chồng và anh chị em , mình phải  tự truốt lấy bao nhiêu lời thị phi  cay đắng người thân trong nhà ,  im lặng  chịu đựng mọi phiền trách của em Trinh và anh Hai , có khi bị chưởi củng tức lắm ,nhưng  nghỉ lại mỏi nổi đau đều có cái giá và nguyên do của nó  ,  thôi ngặm miệng làm người câm người điếc , đêm về  khi trăng khuyết , mưa đêm , hay thổn thức với trời , với cỏ cây , sao cả đời không làm tổn thương đến ai , mà luôn luôn phải lâm vào cảnh  có miệng nói không nên lời  .

                






      Thật cảm kích  việc cải táng Ba , khiến mình có dũng khí nói  câu xin lỗi mẹ dù quá khứ luôn nghỉ  rằng mình  đả không làm sai , cảm kích mẹ đả không  giận hờn , điềm đạm kể chuyện củ từ  chuyện nầy đến chuyện khác gần 1 tiếng đồng hồ   ,  hình như đây là cuộc nói điện thoại dài nhất từ  ngày biết xài điện thoại nói chuyện với Cha Me , bạn bè  , anh chị em , khách hàng hay với chồng , con  .Thật phục em Trinh có  thể mỏi ngày nói điện thoại với mẹ , bạn gái chị Bích hay Hà Linh mỏi cuộc gọi kéo dài 3,4 tiếng đồng hồ . Nhưng củng nhờ những cuộc gọi  nói chuyện dài vòng mỏi lần mấy tiếng đồ của em Trinh một tuần mấy lần nhiều năm nay ,giúp tinh thần  của mẹ thoải mái , tâm trí minh mẩn ,chuyện củ chuyện mới chuyện nào củng nhớ ,  sau khi nói điện thoại ,  viết thư kể cho em Ken nghe , thành tâm  khen và cảm kích Trời Phật thương nhà mình , sinh ra con cái ai củng có  cái hay ,cái hay của em Ken là trụ cột  tổng quát cho mạ và các anh chị em họ hàng , cái hay của em Trinh  là có thể nói chuyện với mẹ mỏi tuần  mấy lần ,mỏi lần mấy tiếng đồng hồ giúp mẹ khuây khỏa tinh thần  , khó tìm ra ai có thể nói chuyện điện thoại   được lâu tới  như vậy  vẩn có chuyện để nói hoài ………………..

                           





     Việc cải tang mộ phần của Ba còn có một huyền  dịu khác xảy ra bên nhà  , mẹ nói từ ngày ba mất chưa bao giờ mẹ nằm mơ thấy Ba , nhưng hôm  bóc mộ mang  đi hỏa táng  song , tối đêm đó đang ngủ thấy Ba  về nhà , đứng ở đầu giường  kêu tên mẹ ngày xưa ba thường gọi là ..Lán  , trông ba rất vui mừng . mình không có dịp kể cho mẹ nghe từ đâu năm đến nay đả nằm mơ thấy ba 5 lần liên tục , mỏi lần đều có bong dáng  cảnh tượng của Chùa , cổng Chùa , phòng nghỉ ngơi  ở Chùa … thậm chí  ngày Tết còn mộng thấy mình  về đến nhà ,nắm tay mẹ  nói câu xin lỗi , hình như mọi từng việc đều đả và đang thành sự thật ngoài đời  ,  tro cốt của ba đang  để trong nhà Tháp  ở Nghỉa Trang Triều Châu  ,chờ ngày tốt hạ huyệt  .

                             





     Hôm nhận Email của em Ken ,  củng đúng giờ Ngọ ngày 31-3 , mình xin gieo quẻ   Gia Cát  tự xem việc Cải Táng và Ngày boc mộ    điềm hay dở , xin  ra hai quẻ thuận  lợi , tốt cho con chau , thật quá bất  ngờ  đến xúc động ,khi  4 câu xấm trong quẻ ngày cải tang lại  có ghi  và nhắc đến chuyện quá khứ có công  xây dựng trường miếu và tu chân thân của ba . Mình  gởi  cả 2  quẻ qua cho em Ken  côi bằng Email tối hôm 31 , để cảm kích em đả có quyết định làm đúng , mặc dù không côi ngày tốt xấu củng có  được ngày Tốt  Trời cho ,còn kể luôn công Đức của ba mình trong quá khứ . Thán phục thế gian nầy  luôn  xảy ra nhiều huyền dịu , bởi vì có  nhiều  huyền cơ còn tồn tại ỡ nhân  gian …………


                             


                               

                                      

       

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen