Mittwoch, 19. April 2017

19-4-2017 Sau Lể Phục Sinh ,Ngày Đặc Biệt

             









                 Sau lể Phục Sinh một ngày , cả nước từ nam chí bắc bị chìm  trong cơn rét mùa đông đột ngột trở về  sau một đêm  , sáng nay thức  sớm , nhìn ra cửa sổ thấy cảnh lạ mắt của tháng tư , tuyết rơi như mưa giữa mùa có  hoa nở đầy  đường  , cỏ đả mọc xanh triền núi , nước Đức năm nay có nhiều điềm không hay , hôm ngày Chúa bị hành hình  ,thường  mọi năm là trời u ám ,năm nay trời có nắng như mùa hè ,khắp nơi   hoa cỏ  mượt mà đẹp  như trong tranh  ,đến chủ nhật thường năm là trời   bắt đầu có nắng ,thứ hai luôn là ngày có nắng ấm  , hiện tượng mừng Chúa Phục Sinh , năm nay thứ hai mưa từ sáng đến chiều tối  ,  đả nghịch  lý của hiện tượng mọi năm ,  lại thêm cảnh chỉ sau lể  Phục Sinh ,  xa lộ miền đông , miền nam nước Đức xảy ra nhiều  tay nạn xe  hơi trầm trọng  d, từ   trận tuyết xuống đột ngột gây ra .


        Hôm nay có  cơ mai trong một ngày thấy  được thời tiết thay đổi 3 ,4 kiểu ,  sáng thức sớm nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi đầy đặc ,bông tuyết  bay theo chiều gió ngoài trời   ,cầu nguyện từ trên lầu xuống đến dưới nhà hàng song , thấy tuyết rơi không ngừng , quyết định bỏ buổi tập thể dục ở  phòng TV hôm nay  ,đi vào giường ngủ lại dưỡng sức ,  bù cho mấy ngày lể  làm nhiều . Buổi  trưa thức cùng với chồng đi chợ  mua hoa quả chuẩn bị cúng  cho ngày đưa tro côt Ba vào  mộ phần ở nghỉa trang Triều Châu , vợ chồng  ăn trưa ở tp MA , vào nhà hàng KurFurt  nơi hơn hai mươi mấy năm qua   từng có nhiều dấu  chân của người thân quen  người đồng hương khắp tứ xứ , củng như những bạn người mình ,người Đức ở đây   , mỏi khi có dịp qua Đức xuống tp MA tham quan  được vợ chồng dẫn đến ăn các thứ đặc sản xứ Đức  ,  Nơi đây  đặc biệt có món mì ngắn làm bằng khoai tây mài ra cuộn lại , ăn với các món chính thêm  sót kem  đặc biệt ngon , món mì đặc biệt nầy đả nuôi con gái nhỏ từ khi bắt đầu có răng ,biết đi chập chững  đến ngày  con khôn lớn , rời khỏi nhà đi KL học đại học . Ăn trưa ở Kurfurt thật ra   thường là để hồi tưởng hình  ảnh lúc con còn nhỏ , được vợ chồng đẩy xe em bé theo , con chạy tới chạy lui khoản  trống đường đi  của nhà hàng ……… .  Tp MA hôm nay có nắng ,có gió mát  , thổi bay hoa anh đào xác phũ đầy đường , sau lể Phục Sinh ,  phố xá nào củng vắng  thưa người , ghé tiệm A Chứ mua những món cần thiết  chuẩn bị chiều về cúng, ghé qua Metro côi một ít đồ dung , đâu đâu củng một cảnh lặng lẻ như nhau .

                        



              Hôm nay chị em cùng hẹn nhau cúng chung giờ Tý , cầu nguyện cho ba được an nghỉ vĩnh hằng dưới lòng đất ,  nơi có xương cốt ông bà nội và ông chú an nghỉ . Cúng  3 thứ trái cây và 3 thứ bánh trên bàn thờ (thân  xác của ba  phải động đến 3 lần mới nằm  yên vĩnh hằng ) đèn bàn thờ được đốt  sáng  từ hôm  bên nhà lấy xác ba lên đưa đi hỏa  táng   ,gởi ở nhà tháp cho đến ngày hôm nay mới nhập thổ  ,đèn xài   bằng pin trông như ngọn lữa ,  cầu nguyện  bàn thờ trên lầu song , đi xuống lầu ra vườn đốt thêm 3 nén nhan cầu ngoài trời , tự tay xếp  3 con hạt trắng bằng giấy ,ghi tên  họ ba nhận đốt cho Ba  làm phương tiện  cơi đi đây đó , ngoài  vườn có gió và mây âm u ,mưa tí tách rơi  , khi đốt nhan cầu nguyện  trong thâm tâm  lo lắng ngoài trời  đang mưa ,  không biết nhan có bị tắt giữa chừng không , nhớ lại 15 năm trước ngồi trên  chuyến xe tang đưa quan tài  của Ba về PH , những ngọn nến cắm trên quan tài để dẫn hồn người chết theo về an nghỉ cứ bị gió thổi tắc hoài ,mình đả không cam lòng để yên , hể tắt cây  nào thì mòi cho cháy lại cây đó  ,mòi như vậy mải đến chị dâu và anh hai phải mở miệng cản , nói là kệ  đi ,mòi hoài củng tắt hoài , nhưng  củng ráng cố  mòi cho đèn cầy được cháy lại  đến nơi  xe ngừng , thật sự từ ngày  được sinh ra làm con  đến ngày đi vượt biên , tự nghỉ đả không làm được đều gì cho Ba  cả , tiễn  đưa  thân xác Ba phút sau cùng vào nghỉa  địa tâm trạng thật bi đát , mòi lửa đèn cầy cho cháy lại , như một hành động  tự  mình kiên định , dằn  nổi đau thương xuống đáy lòng ) huyền dịu thật  hôm nay trời mưa lâm râm , 3 nén nhan đốt cho Ba ngoài trời có thể cháy đến  hết ,3 con hạt trắng củng đốt  cháy  nguyên vẹn   được  để ngoài chậu có  đất  cho gió thổi cuốn đi .





           Cầu nguyện song vào   trong nhà hàng đứng cạnh cửa sổ lớn , chờ nhìn nhan cháy  đến hết , thằm nói với Ba những hạt giống Mai tứ Quý 25 năm trước Ba    lặt cho mang về Đức ,  tháng trước mang 5 hạt ra ngâm nước  , được chồng thay  2 lần qua   chậu lớn  trồng riêng rẻ , bây  giờ đả mộc khỏe mạnh mỏi cây cao được gần 2 tất  . Nghỉ đến tuần rồi có ông bà làm nghề thu thập  mật ông rừng  tới  ăn ,  lại gần bệ cửa sổ nhìn 4 cây Mai nhỏ đang phát triển   , trầm trồ  khen và nói với mình  từ trước đến nay chưa bao giờ thấy loại cây nào mọc  đẹp còn  kỳ tới như vậy ,mình hỏi tại sao kỳ , bà chỉ cho mình côi ,thân cây màu đỏ  nhìn trông xuốt , lá  cây mọc từng cập đôi ngang nhau , mỏi cặp mỏi kiểu ,dưới nhất là cập lá hình tròn ,giữa là cập lá  như hình quả tim , bên trên thì đang ra  2 lá vừa dài vừa nhọn , còn 2 cập lá nhỏ mới lú dạng ,không biết nay mai sẻ ra hình dáng gì , mình trả lời bà  cây nầy quý lắm , là loại hoa nở 4 mùa ở VN  , ra hai loại hoa hai màu sắc đỏ và vàng cùng trên   một nhánh , hạt giống của  Ba má tui tặng cho 25 năm trước lần đầu tiên về thăm nhà  ,mấy tháng nay   tui nằm mơ thấy Ba  hoài , nên lấy hạt giống ra ươn trồng , không ngờ nó mộc lên được khỏe vậy  , nhưng chắc lâu lắm mới có bông  , ở VN người ta chiếc bằng thân cây như chiết cây Táo ở  đây  mau có hoa quả  , Bà nghe rồi gật gật đầu ,không biết có nghỉ mình nói xàm nói láp  hay không , ở Đức chưa bao giờ có loại hoa nào cùng cây mà ra hoa 2 màu sắc khác nhau ,nhưng sự thật  đó là cây hoa Mia tứ quý trồng trên sân thượng lầu tư nhà cha mẹ ,đả  nở cùng lúc hai loại hoa đỏ và vàng trên nhánh cây  cặp đôi vô số kể ,còn có Video mang theo qua làm kỷ niệm , quý như vậy  mình mới chịu khó xin hạt giống mang qua  Đức giữ đến bây giờ  ,nếu không phải cứ mộng thấy Ba hoài ,chắc củng còn là những hạt giống nằm yên trong ngăn tủ , hình như mọi việc  diễn biến trên đường đời  ,đều có sự trùng hợp của  tạo hóa  xấp xếp , tuần trước viết thư cho em Ken , nói với em là  Tâm Linh nó có thật trên đời nầy đó , chỉ là có người tin ,có người không tin .  Củng như hôm nay là một ngày thật tốt và đặc biệt , Đặc Biệt Và Rất Hay .

     


                              



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen