Dienstag, 11. April 2017

11-4-2017 Mùa Lể Phục Sinh 2017

                   








           Chỉ còn vài ngày nửa  đến Lể Phục Sinh ,Thánh Lể quan trọng nhất của giáo dân Kito Giáo  về huyền thoại Phục Sinh , mình làm người luôn tin  tưởng thế gian nầy tồn tại huyền dịu ,nhiệm màu , nơi xứ lạ quê người  , bản thân bao nhiêu năm nay nhận  bao nhiêu Ân Huệ của đấng Thiên Liên từng giai đoạn trải qua trong cuộc sống , củng tin tưởng mọi sự chuyển biến thế sự ,ân quả trong nhân sinh đều có một bàn tay tạo hóa sắp xếp  .

      Sau 6 ngày  di thể của ba được hỏa tang để cải tang , xem rất nhiều bài học cổ kim đông tây , côi những chương trình khảo cổ  nói về xác nguyên vẹn từ trăm năm nghìn năm trước , tự tìm ra được nguyen do vì sao chôn cất 15 năm ở cạnh bờ song Ngả Bảy ,thịt da của ba còn nguyen vẹn chỉ bị đổi thành  màu  xanh lam  đậm ………

     Thế gian có những  chuyện nói được , cải được , củng có những chuyện chỉ có thể cầu nguyện , im lặng chờ đợi mọi thắc mắc  trả lời theo  thời gian  kế tiếp . Duy nhất một đều mình  hiểu được ,linh hồn  Ba  đả siêu thoát , thanh thản nằm chung nghỉa trang với ông bà nội ,ông chú .

                  



   Đêm chủ nhật 9-4- ra vườn bier đốt nhan  cầu nguyện  thất thứ nhất sau  việc cải táng mộ phần , đêm nằm ngủ  lại  mộng  ,thấy lại toàn cảnh ngày  về VN  làm đám tang cho Ba ,  trong mộng cảnh rỏ rang nhất là cảnh sau khi trở qua Đức , liên tiếp gần một tháng trong người không  được khỏe,  buổi tối ngủ sớm buổi trưa  củng ngủ li bì ,mặt  xanh xao không khí sắc , chồng mấy lần buổi trưa vào giườn ngủ xoa mạnh các  hệ thần kinh sau lưng mình cho khỏe dần lại , chồng bảo chắc là mình bị trúng khí của tử thi  tỏa ra  ,  do trời nóng mà  linh cửu để trong  nhà đến 7 ngày liền  , xuốt thời gian làm đám ma 6 ngày  ,mình ngồi túc trực bên cạnh và ngủ trưa   sau chiếc quan tài  ,thời gian đó ,em Ken trở về Canada củng bị mắc bệnh vị ứng da , Mẹ lúc đó nghe em Trinh kể mình trở về Đức bị bệnh xuốt , mẹ  xót ruột nói mình chắc  đi ăn tiệc bị  đầu các con  tôm hùm  nó hành , bởi  sau đám tang trước khi trở qua Đức,  có hội hợp cùng  với các bạn học cùng lớp sinh sống  ở VN ,  lên Vĩnh Ký ăn một buổi tiệc tôm hùm , tạ ơn các bạn đến phúng điếu và có mấy bạn đả thức xuốt mấy đêm liền với mình canh  quan tài , vừa mừng xum hợp vừa  tạ biệt. 

                        



   Bệnh  kỳ lạ sau đó rồi củng qua , 15 năm sau ngày cải tang mộ phần Ba mình có thể  thể nghiệm lại toàn cảnh của  thời gian trước và sau đám tang trong mộng , thật sự là điều hy hữu và huuyn dịu , mộng lần nầy  chỉ thấy hình  trên bàn thờ ,  không còn thấy hình dáng Ba nửa  , đến đoạn cuối giấc mộng thấy mình ngồi ở bàn PC như bây giờ , mở hợp tủ ngăn kéo dưới bàn viết ra  ,có  mấy vật thể đang phát sáng , là một tượng Phật Di Lạc bằng Ngọc xanh thúy  , 2 tượng  hình giáng con chuột ( như Micky Maus ) đứng cởi mây  củng làm bằng ngọc xanh thúy có thêm màu lửa như màu sắc hoàng hôn ,một vật khác như cây thước ngắn củng bằng ngọc , tất cả nằm gọn trong ngăn kéo  dưới bàn  ,long lanh  phát sáng  .Trên thực tế ,dưới ngăn kéo của bàn, chỉ để  những món quà linh khỉnh của con gái tặng mỏi dịp có  ngày ý nghỉa  ,một  quyển tùy bút  viết bằng tay  từ 30 năm trước ,  rất nhiều bài quẻ đả côi cho từng chuyện một của nhà và người than bao nhiêu năm nay …….………….

             




    Lể Phục Sinh đang đến cận , hình như mọi việc trong nhà đang theo mùa xuân củng Phục Sinh  ,  có thể nghe mẹ nói chuyện trong điện thoại với mình bình tâm  là đều đang quý , mình không có kể chuyện bản thân hiện tại cho mẹ nghe như trong quá khứ từng mong muốn  ,  có lẻ  sống tỉnh lặng  quá lâu nên quen dần ,  cảm thấy nói hay không nói  củng không có gì quan trọng hay thay  đổi  , trong những buổi có nắng ngồi ngoài trời , thầm cầu nguyện cho thế gian nầy  mỏi ngày được hoàn thiện , những người thân quen được sống mỏi một ngày  khỏe mạnh  ,an khang  , chuyện tốt được giữ gìn mải , mỏi chuyện xấu có khởi đầu , củng sẻ có kết thúc .


                                           


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen