Samstag, 14. November 2015

14-11-2015 Thứ Sáu Đen







                 Hôm qua thứ sáu  ,13-11-2015  ,ngày thông  thường người tây phương gọi là thứ sáu đen ,ít  ai chịu khởi hành đi xa hay khởi  công làm việc gì có tính cách xài lâu dài vào ngày nầy ,  không biết tụi  khủng bố Hồi Giáo có tin thứ sáu ngày 13 là xui  hay hên ,  cố  tình lựa  đúng ngày thứ sáu đen cuối  mùa Thu , phát động  tấn công bằng súng đạn ,chất nổ vào  nhiều người  đang tập chung ở quận 10 ,11 hàng loạt  địa điểm quan trọng của thủ đô Pháp quốc , Paris . tính đến gờ phút nầy  tử thương 129 sinh mạng ,hơn  350 người bị thương ,trong đó gần 1 trăm nạn nhân bị thương nặng chưa biết có qua khỏi nạn hay không , mỏi lần có tại nạn xảy ra ,lại có một số đông từng lớp người , không cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh ,nhưng lại cùng năm ,cùng ngày ,cùng tháng  cùng nhau  đi xuống cửu tuyền , cùng kiểu chết tức tưởi ,như có thề hẹn nhau từ kiếp nào .

              Hôm qua đội tuyển  quốc gia Đức sang Paris đấu thử túc cầu  với đội quốc gia Pháp  ở sân vận động  trong thành  phố  Paris , truyền hình quay trực tiếp ,nên đa số dân Đức chờ côi hết  trận đấu mới biết tin Paris bị khủng bố phá hoại , nổ súng nhiều nơi , nổi buồn bị thua Pháp 2 :0 lập tức tan biến ,  thay vào là sự lo lắng ,xúc  động và kinh hoàng , mình củng khó  ngồi yên , có nhiều người thân quen sinh sống  ở quận 13  ,gần  hiện trường bị nạn .

          Sau khi nhận được thư báo cả nhà  anh hai đang bình yên của em Ken  , ngồi nghỉ lại mấy tháng trước ,nơi thành phố con gái nhỏ đang cư trú phát hiện 1 quả bom  nặng hơn 1 tấn của Mỹ và đồng minh thả  thời đệ nhị thế chiến bị gùi xâu mặt đất chưa phát nổ ,  cả khu vực phải di tản ra ngọai ô một cách hổn loại vì   thiếu phương tiện cùng lúc  ,hên  làm sao ngày sáng sớm trước khi phát hiện quả bom tấn ,  con gái đả đi xe điện vào trường đại học ,   tránh được thời khắc nạn hổn  loạn bị xổ  đẩy thương tích  . Nghỉ đến mùa hè mấy năm trước cả nhà và gia đình anh Chí Dung đi lên tham quan thành phố Koln , ngồi  ăn trưa ở tiệm  bên cạnh   ga chính thành phố , nơi có khủng bố cài đặc bom trong chiếc xach tay  bị trục trặc không nổ  được  , hai hôm sau về nhà thấy báo đăng tin , hai nhà mơi biết đả mai mắn thoát chết  mà không hay biết ,nghỉ đến anh em , con gái người người  đều mai mắn tránh được   nạn lần nầy đến lần khác, lòng thật biết ơn Trời  Phật Thánh Linh đả che chở nhiều lần , củng bùi ngùi buồn cho những nạn nhân hôm qua ,  sắp tới .  Tối qua tổng thống Pháp tuyên bố , sự việc khủng bố  lần nầy là hành động gây chiến   tranh , tiếp theo sẻ còn nhiều chết chóc xảy ra do bom nạn trong tương lại , câu nói Sống là điều quý giá nhất trên thế gian của  Oscar Wilde , bây giờ đọc lên  như trở thành    mìa mai   , Bom đạn vô tình , có thể cướp lấy sinh mạng người  ác lẩn người tốt đi hoàn thành xứ mạng . Đất trời thì bao la , người ta chỉ  nhỏ nhôi ,nhưng người  có thể làm ra những điều tàn ác nhất  trên thế giang nầy .

           


                              


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen