Mittwoch, 23. September 2015

21-9-2015 Mùa Thu Nắng

                           




            Trưa thứ hai 21-9  mở hợp thư điện ra ,đọc  được thư của em dâu Fiona viết  cho con gái lớn , kể chuyện cháu Mila và tình hình nghỉ hè của hai đứa con em Ken ,  Xúc động thật lâu khi em dâu viết con gái Victroria mùa nghỉ  hè nầy đi làm thiện nguyện viên trong các bệnh viện….., nên cả nhà chỉ  đi chơi vòng quanh Toronto chứ không đi du lịch ra nước ngoài như thường năm .  Việc Vichy đi bệnh viện làm thiện nguyện viên trong lúc nghỉ hè , đọc lên tự nhiên muốn khóc , con bé nầy có khuôn mặt sáng  sủa ,hiền và đẹp như hạt trân châu được đặc  trên chiếc bàn trải khăn  nhung ,có cái tên chữ Việt được cha mẹ đặc từ ghép hai tên của bà ngoại , của mình và của mẹ nó chung lại  , đọc lên ý nghỉa rất hoàn hảo  , nghe thanh thoát phản phất trong không gian, lâu lâu mới có dịp các cháu đoàn tụ với  anh em dì dượn một lần  , mỏi lần gặp mỏi lần thêm tình thương  ,vợ chồng em Ken biết dạy con nên hai cháu biết trên biết dưới , hiền mà không ngu , hai đứa còn trong tuổi vị thành niên , nhưng khí chất đả cho người tiếp xúc  một cảm giác cao cả ,thanh tao . Có lần nhìn Cháu Vichy đóng kịch cho trường  trong Youtobe  , trong một cảnh vì cứu bạn tay xuất chiêu ,thẳng  cẳng đá đối thủ  , vừa mắc cười  vừa xúc động , hình như có cảm giác ra con bé Vichy có một chút gì đó từ cá tính hơi  giống mình hồi nhỏ , chỉ khác ở chỗ ,  mình thì không được vừa hiền vừa đẹp ,củng không được cha mẹ  cưng như Vichy được vợ chồng em Ken  thương như  Linh Chi quý thảo ,  ( mỏi lần trước ngày làm bài thi tối hôm đó Vichy được vào phòng ba mẹ ngủ cho vững tâm hôm sau làm bài tốt , cháu củng là học rất giỏi của lớp .) , thời niên thiếu  của mình sống trong  gia đình  củng rất sung túc , có  anh chị  em nhiều , ba có khái  niệm  trọng nam hơn nữ , mà tính trời sinh nữ nhi như mình lại vừa lỳ vừa ham chơi , thích bênh vực bạn , ỳ ba làm tổng sự trưởng của trường ,hay bất bình với mọi ý kiến rây rắc của thầy cô đối với học sinh , gây chuyện ồn ào nghịch ý  trong trường với chị em cô giáo mặt rỗ già không  có chồng ,bị cô giáo  đích thân tới nhà máng vốn mét cha mẹ , làm mất mặt ba , bị ba gầy la nhiều lần  , đày đi khổ sai khi tuổi còn rất nhỏ . từ sinh hoạt hội  Hồng Thập Tự cuối tuần sang đến ra ngoại ô  tổ Trồng Bạc Hà ,từ Tổ Bạc Hà qua đến viện điều dưỡng thực tập năm xưa , cuộc sống tuy  no đủ ,có ngày  đẹp , cực  và củng có sự bất công ẩn tức  , những thời gian ngây thơ không hiểu đời của ngày tháng xôi động đổi đời   , tình người mong manh ,  một đoạn đường trong khoản thời gian bị xả hội  liệt vào giai cấp phân biệt , lý lịch lọ lem . nổi buồn sớm ập vào tuổi hoa niên , hầu như ai ai củng vô tội  tình , củng phải cùng nhau một thời ném mùi bị chà  đạp nhân phẩm , đối sử  bất công , chịu nuốt cay đắng và chứng kiến hàng ngày những nổi khổ tâm của từng gia đình cùng chung số phận , nhà nhà cha mẹ lo lắng cho cuộc sống và tương lai con cái .

         Thật ra bị xúc động muốn khóc khi biết được con gái em Ken  đi làm  công việc thiện nguyện trong bệnh viện , do cả tháng nay  tâm trạng mình đang quay về hồi tường thới gian của 38  năm trước ,từ  chuyện đầu tháng 9  tình cờ đọc trên báo  địa phương phát miễn phí cho mỏi gia đình hàng tuần của vùng núi cao nguyên đang ở ,đăng  sỡ y tế bảo hiểm sức khỏe  của chính quyền Kreis sẻ tổ chức một khóa học diều dưỡng 8 tuần liên tục cho một ngày  trong tuần , dành cho những ai có hứng thú theo học mở mang kiến thức ,  tìm học viên thiện nguyện đào tạo   , có  nơi thực tập  cạnh  phòng học  , sau khi đọc kỷ , tự cảm thấy có hứng thú muốn tham gia khóa học ,  hội ý riêng với chồng , sau đó gọi điện  đến đăng ký  , bà thư ký cho cái hẹn hôm 8-9 ra  văn phòng tự điền đơn ,viết tên tuổi ngày sinh và địa chỉ ,điện thoại ,nói  sẻ gọi lại cho biết ngày giờ bắt đầu khóa học , chuyện đả đăng ký khóa học cho đến giờ nầy  chỉ có 2 vợ chồng biết thôi , kể  cả 2 con gái củng chưa được cho biết .  tình cờ đọc thư em dâu  như thấy hình ảnh của mình 38 năm trước ở trong  người cháu gáí ,  cảm xúc bồi hồi làm sao .  .

        


                                

                                       



        Củng từ hôm điền đơn đăng ký song , lòng xao xuyến từng hồi  , nhớ lại nhiều chuyện thời niên thiếu ,chuyện của những năm còn đang chơi  nhảy cò cò , tập chạy xe đạp ,  được ba gởi vào Hồng Thập Tự nơi ba đang là thành viên và là   cố vấn của hội  , làm hội viên của thanh thiếu niên HTTthành phố  ,bắt buột  mỏi tối thứ năm và   mỏi cuối tuần phải  vào sinh hoạt theo  đoàn , không có cơ hội rảnh đi chơi ở ngoài với bạn học cùng trường , phải chú tâm , học đủ thứ khóa giản về   khái niệm ngành cứu thương ,  xếp băng ca , cách dựng liều  lớn nhỏ  , những năm sinh hoạt  từ Hội Hồng Thập Tự  ,đả ảnh hưởng đến sở thích ý nguyện riêng tư trong đầu óc còn rất trẻ của mình  , thầm  mơ ước một ngày nào có thể  trở thành  một thành phần làm được gì  trong ngành Y học , chăm sóc sức khỏe cho xả hội chúng sinh ,thời cuộc thay đổi ,dù có được cơ hội vào bệnh viện điều dưỡng thực tập rất lâu ,làm  tận lực tận tâm , cuối cùng thì khi xàn lộc danh sách cho những đứa cùng thời gian vào thực  tập để mong được chọn  đi học khóa đào tạo y tá y sỉ  , trước sau không có tên mình ,bởi cái lý lịch là con nhà tư sản ,cho  dù thời gian đó mình đả biết nói , viết được đến 3 thứ ngôn ngữ  Anh ,Hoa ,Việt ,  học từ trường tư thục Hoa Kiều ra   ,vẩn thua những đứa chỉ biết nói tiếng  Việt  mà đọc còn cần phải đánh vần ,vì gia cảnh họ nghèo phải  bỏ học sớm trước giải phóng , bổng nhiên sau 75 được xã hội đảo ngược lại côi  trọng .được khoác áo trắng  mình hằng mơ ước , thực tế đả dạy cho mình  biết  trong xả hội đảo ngược trắng đen ,có cố đến đâu củng không thể nào toại nguyện khi đả bị liệt vào thành phần nầy thành phần nọ . .

         



     Đôi Khi ,mộng ước  tuổi thơ không trọn vẹn  , bị hành sử bất công ,lại là một động lực lớn có thể khiến tâm  chí con người dương lên  bất mệt ,  Mình luôn thành tâm mỏi ngày cảm ơn Trời Phật , đả cho mình sức khỏe và tinh thần đầy đủ , biết ơn  cha mẹ  đả cho mình mạng sống và tạo cơ hội cho mình đổi sang một kiếp người sống trong xả hội công bằng ,văn minh ,tiến bộ và đầy nhân ái , biết ơn cuộc đời nầy đả dành cho mình con đường tuy cực thân nhưng không phải khó đi , cảm ơn những người thân ,quen đả  xuất hiện  trên đường đời hay đang sống  bên cạnh mình , cuộc sống không phải lúc nào củng như ý , nhưng vì biết ơn cuộc sống đả giành cho nhiều ưu ái  ,nên mọi bất như ý đả lần lượt trở thành những  bài học tự  thử thách , do có những người thân sống  bên cạnh ,nên thử thách đả từng bước trở thành hư vô , dể dàng  qua đi .

     Sắp đến Trung Thu rồi ,trời chợt nắng chợt mưa ,khí hậu vẩn  còn nhiệt độ cao như lúc giao mùa , năm nay ,lại củng là một mùa thu hoàng kim như hai năm vừa qua ,  đêm thu nghe tiếng mưa rơi ,đọc lại bài Thơ „ Hạnh Phúc Là Khi  „ của thầy Thích Tánh Tuệ , thấy lòng tịnh lặng , bình yên .

Hạnh phúc là khi ..................

Hạnh phúc là khi biết trở về

Từ hun hút mộng nẻo sơn khê

Từ trong tăm tối bao mờ mịt

Chợt ánh dương bừng soi bến mê .

 

Hạnh phúc là khi biết được Người

Đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi

Những ngọn gió trần.. thôi vướng bận

Mặc nắng, mưa qua giữa cuộc đời..

 

– Xưa là hạnh phúc bên kia núi

Là..” cỏ bên đồi ngan ngát xanh ”

Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới

Thực tại vùi quên rất đoạn đành.

 

Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai

Mỉm cười nhận diện lá hoa phai

Mùa thu đã đến trong thầm lặng

Bên những dòng xe nối miệt mài.. 

 

Thanh thản là khi tóc đổi màu

Hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu..

Biết trăm năm hẹn cùng sương khói

Vạn sự trôi về nơi bể dâu..

 

Hạnh phúc là khi giữa đổi thay

Lắng yên – trọn vẹn phút giây này..

Ngắm bình minh đến, hoàng hôn lại

Thả hết ưu phiền.. theo gió bay…

.

Thích Tánh Tuệ

 



 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen