Freitag, 18. September 2015

16 -9 -2015 Của Thiên Trả Địa

    







  Linh Tinh Chuyện Tháng 7 Âm Lịch 2


         Giữa tháng 8 dương lịch ,tình  cờ nhận được cú điện thoại , có giọng nói còn trẻ của đàn bà   người VN xa lạ gọi đến nhà hàng , hỏi thăm về ông Xtak người cùng với vợ và con gái đang thuê 1 trong  3 căn hộ thừa ra sau vườn nhà hàng dưới tầng  chệt  7 năm nay ,tự giới thiệu là  cặp vợ chồng trẻ người đờng hương , mới lấy nhau hiện đang sống  ở ngoại ô  tp Achen , đọc trên báo mạng bán xe hơi thấy có ông Xtak rao bán chiếc Audi A 6 vừa túi tiền lại còn mới ,(16 ngàn Euro ) nên hai bên gọi điện  thương thuyết và đồng ý mua , ông Xtak cho địa chỉ  nơi  đang để chiếc xe Audi  cho họ mang tiền đến trả và lấy xe , vợ chồng V và  M soi tìm trong Google ,thấy cạnh địa chỉ ông cho có tên nhà hàng địa chỉ và điện thoại, biết là của người đồng hương góc VN làm chủ ,  nên mạo muội gọi đến hỏi thăm tình hình  trước về người bán xe ông Xtak , cô My nói chồng là ông V đơn thân mang  tiền đi  bằng tàu hỏa đến địa chỉ nầy mua xe , cô bị kẹt có con mới sinh mấy tháng và đứa lớn đang đi nhà trẻ không cùng chồng đi mua được , người bán nói sẻ đăng ký bản số xe giùm trước  , ông Vũ trồng tiền song có thể láy xe mua  về nhà  luôn .

   Tuy ngạc nhiên nhưng củng không  biết nên giải thích thế nào về ông Xtak nầy cho cô M biết , chỉ nói sơ qua  với cô rằng 2 vợ chồng họ tuy mướn nhà mình ở từ  7 năm nay ,nhưng tiền nhà là do xả hội trả , họ không có việc làm chính thức  ,là thành phần ăn trợ cấp xả hội triền miêm ,7 năm trước bà vợ ông Xtak đến mướn nhà nói chỉ  có hai mẹ con ,vì bị bạo hành gia đình nên đang sống ly thân với chồng  , lỉnh tiền xả hội trợ cấp an sinh  , tiền mướn  nhà bộ xả hội tiểu bang sẻ  trả thẳng vào trương mục nhà hàng , thấy hoàn cảnh tội nghiệp , con bé Angeline mới 7 tuổi nên cho bà mướn , ký hợp đồng song dọn vào sau một tháng ,  thấy ông chồng bà là ông Xtak tò tò dọn vào ở không nói với vợ chồng mình tiếng nào  , vợ chồng củng không muốn phàn nàn làm gì ,chỉ tăng thêm  tiền nhà phụ trội nước  cho xả hội trả thêm thôi  , bà vợ nửa đêm đi phát báo cho một trung tâm kiếm thêm  bỏ túi , vấn đề  bán xe hơi thì thật sự không ai  biết , chắc là mới đây hay đang  bán giùm ai thôi .  Sau đó có nói thêm là xuống đến nơi có mua được hay không thì củng mời ông V vào nhà hàng chơi , nếu như mua không được thì củng như lên vùng cao nguyên miền trung  nầy tham quan một chuyến ,trên nầy phong cảnh đẹp   như tranh , sóc chạy cùng đường ,nai  bên hai cánh đồng nhìn xe chạy ,chim hót xuốt ngày , côi như đi chơi cho biết .

            



     Hai hôm sau là thứ bảy  ,chồng cô My mang tiền xuống côi xe , chạy thử  rồi không đồng ý mua , biết  đồng hồ xe bị quay trả cây số ngược lại , sau đó vào nhà hàng tìm mình nói ông Xtak nầy kinh quá , bán xe gian lận cây số , còn bị hư mốp bên trong nửa mà nói là mới , chưa ai đồng ý mua thì kêu lên căn đình của đồi làm giấy tờ ,nên thấy hải sợ bị giựt tiền mất mạng ,  ông V nói  đang giữ  trong túi 16 ngàn tiền mặt ( chắc nhiều hơn ) vì dự định mang đến để mua xe ,bây giờ là  vấn đề không an toàn nếu ra nhà ga thị trấn nhỏ nầy chờ xe lửa nhỏ ra thành phố lớn , ( ông sợ 3 người bán xe không được rồi ra ga zau2 chờ  cơ hội xuống tay lấy tiền ) Ông V có ý định hỏi nhờ vợ chồng chỉ ra ga thị trấn khác hầu đánh lạc hướng 3 ông bán xe gian lận nầy , chồng đề nghị lên văn phòng nhà hàng lấy onlive cho ông V 1 vé Bus đường trường , chạy khoản 3 tiếng sau sẻ đến Achen ,  trạm chính của Bus đường trường ở tp Mannheim , cách  đây gần 40 cây số , chồng sẻ láy xe đưa V xuống tận tp MA để lên Bus  , như vậy sẻ an toàn ,làm theo kế hoặch tuy nhà quê , vẩn giống như trong sách Tôn Vỏ Binh Pháp dạy  là Dương Đông Kích Tây „ông V nầy  tự giới thiệu là con của dân đảng viên ngoài Bắc Việt , nhờ thân thế lý lịch  qua đây sống chưa được lâu , thấy cách ông hành xử với xả hội  còn rất lộm khộm ,  mình còn căn dặn  là lên Bus  không nên ngủ ,ôm chặt túi tiền về đến nhà ,trễ khuya cở nào củng gọi điện  cho tụi nầy biết là  đả về đến nhà nơi an toàn , Trong thâm tâm vợ chồng chỉ muốn giúp người cùng quê trong hoàn cảnh xa lạ đang khốn đốn  ,củng không có ý định làm bạn với nhau sau nầy  , khi ngồi uốn cà phê đả nghe ông kể „  ba em là đảng viên kỳ cựu ,em đang đi học trường bay , vì ham chơi nên bị  xuất quân , đuổi học v…v „ Tối hôm đó 23 giờ đêm ,ông và vợ gọi điện đến báo cho biết  đả về đến nhà bình yên ,cảm ơn anh chị , mình nói lần sau có đi đâu  mà mang tiền mặt nhiều thì  rũ bạn tốt ,  hay người thân đi  cùng ,đừng đi 1 mình như vậy nửa   không tốt , tốt nhất là  vào tiệm yê hơi mua cho đàng hoàn bảo đảm ..2 vợ chồ ông . dạ.. dạ  rất tử tế ,để điện thoại xuống mình cười thầm tự nói với mình ,ở đây xứ người  thì  dạ dạ như vậy , nếu  ở VN nói chuyện với những người  lở là dân oan hay thành phần ngỏ cùng bị cho là phản động ,  thì chắc phải nghe những tiếng như là chúng mầy  …..chúng ông….. v.v.v.

                    



      Bẵng đi 3 tuần đả quên mất chuyện 2 vợ chồng trẻ nầy ,thì một chiều đầu tháng 9 nghe điện thoại ông V than với chồng kêu trời quá mức , sau khi không mua được chiếc xe A 6 ở đây ,một tuần sau đả mua lầm  1 chiếc xe Audi A5 khác ngay tại tp Achen họ đang ở  , vừa mua song đi đăng ký bản số xe mới biết là chiếc xe ăn trộm mang  từ Pháp qua , bị cảnh sát  giữ lại  điều tra  , mất trắng 13 ngàn Euro , mà người bán thì cho địa chỉ là căn nhà bị bỏ hoang từ lâu , củng đọc trên báo mạng rồi hẹn nhau ra Hotel xem hàng ,trả tiền làm giấy  tay sang nhượn . tối hôm đó cô M gọi điện đến kể lể cả tiếng đồng hồ ,số tiền tích lóp từng hợp sửa  mua ở đây gởi  đường hàng không về VN bán ,nhờ cô có con nhỏ nên mới mua được nhiều  ,cô vốn là chiêu  đãi viên hàng không , vì có bầu với ông V  đang sống ở Đức nên làm liều ở lại đây sinh sống lậu ,  nhờ luật sư làm giấy tờ hôn thú sau  ,cô mói nếu chờ ông V về cưới thì phải tốn mất thời gian trên 2 năm do giấy tờ qua lại , trước khi qua đây còn phải đi học ngôn ngữ  Đức, do ở lậu nên khi sinh đứa con thứ 2 nầy chưa có bảo hiểm sức khỏe như công dân Đức , tự móc túi  phải  trả viện phí trên 3 ngàn Euro , bây giờ mất thêm 13 ngàn vì anh V mua nhầm chiếc xe  là đồ ăn khắp  , than xui xeo3 bao nhiêu tiền tích kóp được ở VN mang qua ,, vừa tốn kém cho luật sư để làm giấy hôn thú , vừa trả viện phí ,vừa bị mất vì xe ,,v.v.v. Mình củng an ủi  thôi nhìn thoáng để giữ gìn sức khỏe , tiền thì kiếm lúc nào  củng có , nhất là làm người chính thức được ở Đức chịu khó hay không chịu khó đều có tiền xài mải , cô than đến mệt rồi nghỉ , tắc phone song ngồi một mình ngoài vườn nghỉ thầm ,nếu là dân thường ở VN ,  thì làm gì có được mấy chục ngàn mang qua đây  sinh sống , cô còn bảo có quen nhiều người đi hàng không ,muốn gì củng có thể mua mang qua , tiền nầy không  phải của tham ô thì chắc  củng là của buôn trái phép ,con gái mình có người bạn Đức làm ở tiệm Mỹ phầm , quen 1 ông Phi Công VN trẻ bay đường  Đức và VN , mỏi chuyến bay về  đều mua ca lô hàng mỹ phẩm 2, 3 ngàn Euro mang về bán cho dân Vip xài ,lúc qua Đức thì mang đủ thứ trái cây ,đồ ăn hiếm như khô cá lốc loại thật dầy thật  lớn ,mắm ruột mắm tôm chua khó ai có thể mang qua lọt cửa cẩu phi trường Đức v..v. , năm trước nghe nói có quen biết gia đình người VN làm nhà hàng ,ông phi công trẻ đó đả nhờ người bạn con gái mang cho nhà mình 1 trái mít lớn nặng không thể 1 người cầm nổi , cuối năm còn  gởi cho mấy cái bánh chưng  ,bánh mứt có xuất xứ từ VN ,và nhắn lời cần gì bên VN cứ mở miệng đừng ngại , nhưng mình đả nói với bạn của con gái là không nên làm như vậy tiếp nửa  ,gia đình mình là nạn nhân của CS ,không thể tiện lợi đường bay  VC mà làm lợi cho cuộc sống hiện tại ,sau đó cả năm nay không thấy mang gì gởi  cho nửa .

                    



        Trong ngày nghỉ rảnh ,  mình nói với chồng gia đình mình có nhiều bàn thờ và tượng  Phật ,  Thánh , Tổ tiên , anh là tuổi quý ,cháu Myla củng tuổi Quý , nên tuy số ông V phải mất tiền nhưng không thể mất ở  xum quanh nhà mình ,  khiến  mình phải giúp ông bảo toàn số tiền được an toàn về đến nhà mà đáng lý ra số ông là   phải mất  , đả  dặn dò ông nên tập như nhà mình mua xe trong tiệm đàng hoàn còn  có bảo đảm 3 năm , 1 tuần sau ông vẩn lấy tiền đi mua xe rẻ rao bán trên  mạng , mua ngay tại thành phố ông đang    , bị cảnh sát giữ luôn chiếc xe  ăn trộm , còn bị lấy khẩu cung ,DNA , phải khai báo hình thể những người đả bán xe v..v  ,đả bị mất tiền còn phải sau nầy giúp cảnh sát ra làm chứng nếu nắt được nghi can  trộm xe , như vậy số vợ chồng ông nầy là số phải bị mất tiền mất của và  bị phiền toái về pháp luật  , mình có phúc đức nên việc như vậy không xảy ra tại nơi mình ở , không thì lở xe ông Xtak bán cho họ  củng là xe trộm cấp , lúc đó thì gia đình mình phải đứng ra hộ trợ 2 vợ chồng họ làm nhân chứng , giúp đở  mỏi lần đến và đi khi làm việc hành chính với cảnh sát phiền phức và mất thời gian  biết chừng nào ( sự thật là ông Xtak 3 ngày nay củng đang bị câu lưu vì 1 vụ bán xe khác ) , nhờ xảy sự việc của cặp vợ chồng trẻ người VN nầy (họ nói với mình ở tp Achen ,người Việt  ta không muốn chơi với  tụi em vì nói tụi em là Việt Cộng ) , mình mới thấy thấm  câu nói của nhân gian „ Của Trời Trả Cho Đất „ hay „ Bảo Phong Trần Thì Phải Phong Trần „ trong thơ Nguyễn Du .


      Tháng 7 tuy là tháng của ma lộng hành ,nhưng củng không phải nơi đâu củng có thể  lộng hành được .

                  




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen