Samstag, 29. August 2015

29 -8-2015 Một Lể Vu Lan Khác Thường



        Đêm nay trăng sáng , tròn và to hơn những đêm trăng tròn khác , bầu trời về đêm sáng màu lam ,  đêm  16 tháng 7 âm lịch  ,đêm nay trên đỉnh núi  khuôn viên tu viện Con Đường Đến Phật  có tổ chức Lể Vu Lan  ,chiều vợ chồng đóng cửa nhà hàng sớm hơn thường ngày ,láy xe lên Tu Viện kính cẩn lạy   Phật , chiêm nghiệm  khung cảnh  Con Đường Đến Phật sinh hoạt lể  về đêm .

              Có lể đây là lần đầu tiên chứng kiến  buổi lể Vu Lan  đặc biệt nhất  từ trước đến nay , khuôn  viên chùa các  ni cô  đầu trõc  toàn  là người Đức  , lăn xăn  làm công việc chùa , trong niệm Phật Đường chỉ có duy nhất 2 vợ chồng mình  vào thấp đèn cầy , đốt  nhan ,lạy phật cầu nguyện , khách trong Chùa toàn là khách Đức ,họ chỉ đến tham quan  , đứng  côi cảnh vật xum quanh chùa rồi đi ra vườn nghe nhạc sống ,không thấy ai  vào Niệm Phật Đường  lạy Phật  hay  cầu nguyện , đại đa số tập trung ngoài  khuôn viên  , nơi đang có khán đài và  ban nhạc  Live   chơi toàn nhạc ngoại quốc ,  sôi động , có nhiều người theo tiếng  nhạc   nhún nhẩy dịu dàng , thanh thoát , múa tay múa chân yểu  điệu  trước mặt 3 bức tranh Phật Bà thật lớn treo  trên khán đài  .Quầy hàng  ăn uốn  phục vụ khách đến tham quan  củng khác thường khi , chỉ có duy nhất  một thanh   niên VN đứng bán nước , thu tiền  , trong  quầy bán đồ ăn toàn thân hữu người Đức phụ giúp bán  , gói  ,  mặt hàng thì là bún chay ,bánh  cam bánh tiêu mì xào chay .   mua ủng hộ nhiều bánh trái gói mang về ,  tô bún nóng ăn tại chỗ , được ôg VN trẻ tuổi kia tặng cho chay nước và xuất mì xào, 2 bánh tiêu .

          Khác hẳn với sinh hoạt củ  của những năm trước , Chùa đả có lần rước Phật Ngọc từ VN qua tọa sáng trên đỉnh núi 2 tuần , thu hút  mấy chúc ngàn người Việt và Hoa đến từ các xứ  Châu Âu đến lạy Phật , bây giờ Chùa  xảy ra việc trụ trì lộn  xộn ,dính líu đến kinh tài VN  và các việc mờ ám khác , tạm thời phải bị giao cho tăng  ni người Đức quảng lý ,  bây giờ làm Phật sự mỏi ngày đọc kinh bằng tiếng Đức , cả tu viện làm thành một nơi an dưỡng cao cấp trị liệu các chứng bệnh khó khăn bằng phương pháp xoa bốp và chăm cứu , lê phí    ký túc và trị  liệu cao ngất ngưởn , chỉ có người thừa tiền của mới vào ỏ nổi ,  những người con Phật VN  hay người Hoa  đả đi các chùa khác không còn ai về chùa nầy sinh hoạt  nửa .

 

                     

         Ăn một bác bún chay thật nóng  cho ấm bụng ,sau đó vọ chồng ra  khán đài ngồi nghe nhạc live đến  giờ cuối  ban nhạc nghỉ  ,chồng mua CD của ban nhạc mang theo như ủng hộ lệ phí đả nghe họ chơi  cả buổi tối  , ban nhạc chơi rất hay , nhưng nghe ra không có điệu nhạc nào có cội nguồn về nhạc  Phật . 

 

              

           23 giờ đêm  ra về ,bước xuống từng nấc thang xây lên Chùa , một cảm giác khắc khoải xót xa   nổi lên từng hồi , như vừa đi dự một buổi nhạc live   có nét đâc  trưng của  xứ  Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đêm mùa hè ,  sau kết thúc khách   đông đảo ra về , khác với cảnh trong kia   Niệm Phật    Đường ,   Phật đang ngồi một mình từ bi ,  trống  vắng ,  lòng luyến tuyết  những tình cảnh  một thời đông đảo người quen   và người đồng hương    tấp  nập nơi đây ,  ồn ào , đêm văn nghệ có   Quang Lê ,Ngọc huyền ..v..v hát trên khán đài  nhạc yêu càu  , phãn ảnh  màu sắc và ý nghỉa xát  thật của câu liễn "Mái Chùa che chở hồn dân tộc ,  Cảnh củ còn  nguyên ,   sắc  thái  ,nhân sự bây giờ điều  đả thay đổi ,

                              

         Trên đường về củng như trên đường đi , ánh   trăng  tỏa sáng cả bầu trời ,  xuống đến khắp mặt đất , hai  bên của đường rừng không đèn đường  , vẩn thấy rỏ từng cảnh vật trước mặt xe đang chạy ,hàng cây  xum xuê ngọn  và lá đang bay theo gió , trăng vẩn đẹp như bao nhiêu đêm trăng tròn khác , đẹp thanh bình  ,an lạc hiền hòa , thầm  nghỉ đến câu nói cổ nhân trong sách  " Kim Nhân Không Thấy Trăng Thời Cổ  ,Kim Nguyệt Từng Chiếu Sáng Cổ Nhân ," lòng càng khắc khoải , miên mang , sau yên xe là cả  3 túi  bánh trái mua ủng hộ từ chùa mang về để đong đá  ăn từ từ ,  lấy mỏi người  một cái bánh cam mè ra vợ chồng vừa  ăn , vừa nghe  tiếp CD " NQPC " của Nguyễn Ngọc Ngạn , tạ ơn Trời khi thế sự đả có nhiều thứ biến đổi , cuộc sống gia đình tuy gặp nhiều nạn của năm tuổi , vẩn qua đi bình yên không có gì khác biệt hơn  trước  , cảm ơn cha mẹ đả sinh ra minh , cho mình sống trong  hoàn cảnh tự tế , cảm  ơn cuộc đời  nầy đả  cho  cả nhà mình có nhiều sức khỏe , mai mắn , để hôm nay  vợ chồng  có dịp  dự một đêm lể Vu Lan thật kỳ lạ , khắc thường , lể phong tục VN lại do những người Đức đứng ra tổ chức  , trên đất nước của họ ,   trên đỉnh  núi của vùng mình đang ở .

                      

                                        

                                 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen