Sonntag, 9. Juni 2013

9-6-2013 Thế Sự Xoay Chuyển



           

        Tháng 6 , hạ đến rồi  ,cây  rừng lại đổi màu  lá xanh thật đậm   , mùa hạ năm nay  miền đông nam nước Đức đang  chịu trận lụt thiên tai  ác liệt của thế kỷ , do hậu quả mưa kéo dài  nhiều ngày đêm xuyên xuốt  ,nước thoát không kịp , khiến các thị trấn ,làng mạc bên hai bờ sông Elbe và Donau phải chịu cảnh ngập lụt nặng nề , người ở quanh bờ sông  phải  làm cuộc di tản tạm thời  , qua internet thanh niên kéo nhau đến các vùng lũ lụt trợ giúp mỏi ngày 12 đến 14 tiếng đồng hồ càng lúc càng đông  , trái tim  người bình phàm trong lúc nầy được tỏa đầy ánh sáng  tình thương yêu nhân loại ,   mang lửa đời  đến sưởi ấm  nạn nhân lũ lụt , và mang hào khí dân tộc ,quốc gia phát huy vào   truyền thông  đại chúng .

           Ngày 4 tháng 6 năm nay , kỷ niệm 24 năm sự kiện, Thiên An Môn , không giống như những năm trước được khắp nơi tổ chức kỷ niệm ồn ào ,ngoại trừ H Kong vẩn duy trì lể tưởng niệm , tựu tập đông đảo hơn 1 trăm 50 ngàn ngưưi làm lể truy điệu như mọi năm , nhìn thế sự đả thay chiều đổi hướng ,ai ai củng cảm ra được lảnh đạo mới của TQ đang dẫn dắt con dân đi trên con đường ôn hòa từng bước một  thay đổi thể chế mới nhân sinh , đang thực hành Tam Điều  trị dân trong Khổng Thư đả viết , khiến  lòng người ngày càng tin tưởng vào lớp lảnh đạo mới đang   canh tân quốc pháp và đào thải chủ nghỉa lỗi thời , trải qua  những phong vân giao quyền  đang chuyển biến  trong chính trường TQ hiện tại  ,không cần nhắc nhở hay nói  ra ,ai ai củng biết  được việc quang trọng nhất là thời gian hiện tại ,điều quang trọng nhất  là việc làm của   hiện tại , người quang trọng nhất  là nhân vật hiện tại đang lảnh đạo một quốc gia có số dân đông bằng 1 phần 6 dân số đang sống chung  trong quả  đại cầu , đang có quyền lực thay đổi thể chế  của quốc gia , mang hạnh  phúc  vào đời sống cho  dân lành  , có bao nhiêu  người  đang sống  tha hương khắp các nước Âu ,Á , Mỹ Châu  ,vẩn luôn hảnh diện lấy dân tộc Hán làm góc rể chính  trong cuộc sống  tinh thần dù trong máu đả lai hai ,ba giòng dân tộc  ,  trong thâm tâm ai củng luôn mong đợi ngày tổ quốc được canh tân cởi mở . có tự do thật sự  trong đất Tổ .  Đọc qua quá khứ tiểu sử của Tập Cận Bình và Lưu  Nguyên ,con trai Lưu Thiếu Kỳ ,mới thấy được Chí Khí của một người có thể thay đổi cả một vận mệnh , dù vận mệnh đả có lúc bị dùi dập chà đạp ở dưới đất . 

              

   Tuy nhiên ,báo chí  tường thuật , năm nay củng có chuyện ngẫu nhiên xuất hiện như năm  vừa qua ,trên số trúng của  giải Lục Hợp Lotto ,ngày 4 tháng 6 có số nhằm kỳ mở thứ 64, lại có con số 64 được trúng giải xuất hiện như từng xuất hiện trên sàng chứng khoán của TQ năm vừa qua . khiến người ta không thể nào không nghỉ ngợi đến chuyện lạ trùng hợp lần trước đến lần nầy . Càng tin tưởng cách giải thích về con người hơn , sau khi người ta chết chỉ là mất đi thể xác ,nguyên tử hay nguyên thần vẩn còn tồn tại khắp nơi trong không gian ,khó có lực nào ngăn cảng  được sự di chuyển  hay hành động  của các nguyên  tử hạt vô hình ,còn được gọi là hồn phách nối liền trong thiên địa và mọi sinh linh, có cùng một liên mạch liền với nhau , ở nước tự do hay nước CS , quốc gia giàu hay nước nghèo , thế sự đều không tránh khỏi khi ý trời đả định .

   Tháng 6 ,luôn có nhiều thế sự biến hóa lớn khiến người ta phải lưu lại trong ký ức một nổi niềm không phai ,  kỷ niệm đẹp hay chuyện  thật xấu ,thật bức xúc , đều cho thế nhân những cảm giác đặc biệt lưu lại khác thường , suy tư .

   

【晴報專訊】一場風雨,令今年六四悼念晚會僅進行49分鐘便提早結束,惟不少市民仍留守現場,至近十時才逐漸散去。大會估計參加晚會約有15萬人,現場所見,除了支持平反六四的中堅分子,更有不少內地人專誠到場支持,萬人高唱民運歌曲,「平反六四」之聲響徹維園。

晚會開始前,數以萬計市民已坐滿維園六個足球場。可惜天公不造美,於晚會即將開始時,天上忽然下起大雨,令在場市民慌忙走避,部分參加者更淋至濕透。

受天雨影響,台上數次停電,致晚會延遲近20分鐘才正式開始。首先上台的是學聯秘書長陳樹暉,他致辭時表示,期望未來的佔中行動,可秉承八九民運精神,學聯學生亦會推動政改,爭取民主。支聯會主席李卓人其後發表大會宣言,呼籲在場市民高舉燭光。

其後大會宣布因音響故障及場地積水,晚會需提早結束。大會原定播放天安門母親丁子霖及前北京學運領袖王丹的錄像講話,將上載至網站。惟參加者的熱情未因天雨而減退,晚會結束後,大部分人仍留守現場,高唱民運歌曲;人潮至晚上十時許才散去。

李卓人指,雖然因天雨關係,無法看清維園情況,惟相信參與人數與過去相若,估計達15萬人,而警方則指,約有5.4萬人出席晚會。他又說,對提早結束晚會感到失望,但見市民冒雨仍堅持,認為平反六四精神已傳遞開去。

64期六合彩 六四巧合

在六四這敏感日子,出現巧合的數字組合,在昨晚六月四日開彩的第64期六合彩,三獎共有64注中。

類似的數字巧合,在去年亦有出現,上證指數在去年的六月四日開市報2346.98,收市跌64.89。這些數字上的巧合均令人聯想起89年的六四事件。

 

記者:譚琦恩


 
Không chỉ hoa anh đào mà thủy tiên vàng và uất kim hương cũng đua nhau khoe sắc khắp các khu vườn.
 
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen