Montag, 24. Juni 2013

23-6-2013 Hạnh Phúc Đếm Được

                                    
               Đàn bà

     Cuối tuần từ thứ sáu đến thứ hai liên tục  4 ngày  nơi đây  có lễ lớn  nhất của thường năm , lể Thánh Johannes,  được mọi người  gọi là lể cổ truyền Johannismarkt , trên các con đường chính của thị trấn , 14 giờ  trưa chủ nhật còn có diễn  hành  xe hoa  với  mọi từng lớp người trong xả hội cả vùng  tham dự ,   từ thị trưởng đến dàn nhạc hòa tấu của thành phố ,  nhà thờ , tất cả trường trung ,tiểu học ,mấu giáo ,các hội đoàn   sinh hoạt trong  vùng  luôn cả ngành chửa lửa  ,cảnh sát ,  xếp thành từng nhóm tham gia với  mỏi nhóm có sắc phục khác biệt nhau , tượng trưng cho mỏi giai đoạn  lịch sử của người dân  miền núi từ  thời trung cổ cho đến đời sống hiện tại  có Computer  ,có kèn trống đi theo từng đoạn một trông rất đẹp mắt  . Mỏi  năm đến giờ phút diễn hành  ,nhà nhà  bắt ghế  ra trước cửa lề đường ngồi  chờ xem   , nhiều  nhà lịch sự hảo tâm còn chuẩn  bị nhiều chay  nước lạnh và ly nhựa  ,chờ người diễn  hành đi qua có nước uốn giải khác giữa  lúc , sống ở vùng miền núi lâu năm , có khi củng  nhiễm lây tính nhiệt huyết , tốt bụng , nhiều chuyện và dể thỏa mãn cuộc sống của  thổ  dân sinh trưởng nơi nầy .  

 




     

        Cảnh sắc bình yên vui chơi hội chợ của mọi người  , thật không giống như trước đó một ngày  ,cả một vùng dân cư trên đồi núi  vừa bị trải  qua một   trận   giong bảo khủng khiếp , nhà nhà bị thiệt hại ít nhât là bay  mất một ,hai miếng ngối ,  nhiều cây cổ thụ trăm năm trúng vào cơn xoáy bị kéo tróc rể   góc   , nằm ngổn ngang trên  đường làng xe chạy , cơn bảo xảy ra  đêm thứ năm khuya sáng thứ  sáu ,cả đêm  tiếng cồi hụ  xe  cứu hỏa  chạy xuốt đêm làm việc không ngừng , có  nhà ở đồng vắng mái ngối bị  bay tung hết ra theo gió    ,không có nhà  nào được ngủ  yên vì lo lắng , hai vợ chồng   càng lo  lắng  hơn   ,  khi trước một ngày giong bảo , khuya 3 giờ sáng thứ năm  đưa con gái lớn ra phi  trường Frankfurt  bay đi nghỉ hè ở  biển Hy Lạp , trưa thứ  năm  con gái   nhỏ tự lái xe  chở 3 người bạn học cùng trường  qua Hòa Lan xem  nhạc Rock ,  cấm liều ngủ qua đêm trong trại  hè  ,  đêm giong bảo   khi mọi  nhà  ai củng  đang lo lắng thiệt hại về vật chất nhà cửa , thì cả đêm mình thức trằn  trọc  đứng nằm không  yên nghỉ  quanh  đến  tình trạng của  hai con gái   đang xa  nhà ,mệt tinh thần hơn lo   sợ về thiệt hại  vật chất   , Sáng  thứ sáu có được Email của con từ Hy Lạp gởi báo tin bình an đến nơi , Hotel rất đẹp , thức ăn  sáng chiều đầy đủ  và ngon miệng , ăn  sáng song bắt đầu ra bải biển  chơi   , đến trưa  nhận thêm điện thoại của con gái nhỏ đang trên đường chuẩn bị về , kể cho nghe tối qua  đang ngủ thì giong bảo lớn , liều bị bay mất nhiều thứ , ướt hết mền và vật dụng , mình bảo con bỏ hết đi , chỉ cần mọi người bình yên về là được . đến chiều tối thì con củng chở được 3 người bạn học về đến nhà  yên ổn  . trong lòng như lấy ra được cục gạch nặng đè  cả ngày .


                                      

       Hầu như nhà nào củng bị thiệt thoài một chút ít  ,cây rừng bị gẩy ngôn ngang nhiều nơi , nhà mình có hai tầng trên lầu nên mái ngối cao hơn các nhà khác ,  giáp đầu đường , nên không tránh khỏi thiệt thoài , bị cơn giong tróc hai miếng ngối trên đỉnh nóc  lúc nào không hay ,  trưa thứ sáu vừa mở cửa  tiệm đả được bà Bauer cho biết  ngay , chồng  lanh  tay đi lấy miếng ngối đả bay  ra khỏi vị trí vẩn còn treo lơ lưng trên  mái nhà chua rớt xuống  đất ráp  tạm  trước , một miếng khác rơi xuống nền sân  nhà bị bể nát  trong đêm vắng ,  trưa thứ bảy chồng đi mua lại miếng ngối mới tự lấp lên trám với xi măng  thật khích cho vững chắc   , nhìn dáng chồng khỏe mạnh  cường tráng ngồi trên đỉnh  nhà trám xi măng cho ngối được chắc , bao nhiêu cảm xúc của thời gian cùng cam cộng khổ 31 năm trường lại tràn về , một người thân phận từng là lính thất trận , bị tù cải tạo 4 năm 8 tháng ở quê  nhà , ra  ngoài nầy  mang hai thứ bệnh đau thấp khớp vì nằm đất ngủ trong trại cải tạo nhiều năm , và  bệnh sót  rét nặng vì bị muổi ở VN chít , qua xứ Đức mùa hè đắp 5 cái mềm vẩn còn rên lạnh quá mấy em ơi !!!,Cả một  đoạn đường dài của thành quả đạt được hôm nay ,thật  sự là một kỳ diệu lớn nhất của đời người .Chồng kể lúc sáng đi tiệm mua ngối , được ông chủ tiệm bớt phần trăm vì quen biết , còn nói  ngày thứ bảy nầy là ngày của ngối  ,vì nhà nhà cả một vùng ai ai củng  đến mua ngối thay ,  Qua cơn giong bảo , tuy cảnh sắc nhà nhà  phải tu sửa thiệt hại chút ít ,  cây cối bị rẩy ngôn ngang nằm bên lề đường chưa dọn  sạch  kiệp , trong thâm tâm mình  thật cảm xúc với tinh thần của người dân  nơi đây , đêm qua đội cứu hỏa chạy hết công xuất , xài hết toàn bộ xe cứu hỏa của các thị trấn quanh vùng  đang  dự trữ ,đại đa số lính cứu hỏa là người tình nguyện nghiệp dư .hành các nghề khác nhau  kể  cả ông thị  trưởng , họ  thức xuốt đêm làm việc dưới  giong bảo cưa cây  bị gẩy , kéo cây qua một bên lề đường sợ xe chạy bị phạm tai nạn , hôm sau đả sốt sắn bắt tay vào công việc chuẩn bị lể , người người có đầy đủ tinh thần dợt trống , kèn , đàn , chuẩn bị sắc phục , thao diễn cho ngày chủ nhật  kế tiếp đi diễn hành ,  ăn mừng lể  .

 

                
.

        Là người trong cuộc cùng chứng kiến mọi sự việc , nhận lấy ân huệ của trời cao che chở ( che chở  nhà   lớn nhất cao nhất ở  đầu con đường ,chỉ thiệt hại bay  tróc hai miếng ngối ,có một miếng còn nguyên lăn lóc  trên mái nhà  không rớt xuống đường , nên lấy lấp lại  được , còn miếng khác rớt xuống  sân nhà bể nát lúc nửa  đêm ,không   bay xa qua nhà người khác hay ra đường , không  trúng vào xe , vào  người ,hay vào chó mèo của ai hết , nên không có chuyện đáng tiếc phiền phức lớn xảy ra )  ,chợt hiểu ra  hạnh phúc có thể   đếm được trong  tùng  giây phút ,từng giờ ,từng ngày và tháng  ở trước mặt  huyền dịu đến mức   nào ,  hạnh phúc không phải mong manh như thơ văn hay lời hát làm con người xoay vòng mất hướng , mà hạnh phúc thật sự có thể  đếm được ,thấy được  những người đang vui vẻ trong buổi lể Johannismarkt , ai củng biểu hiện rỏ nét  hạnh phúc trên  mặt  , là mãn nguyện với giây phút bình yên vui vẻ của hiện tại , hạnh phúc với cơn giong bảo vữa mới qua đi , không có thiệt hại lớn hay   nhân mạng nào thất thoát  .

 

                              

       Mình  củng đả chứng kiến trong đêm giờ giong bảo ,cây Thông cổ thụ cao hơn 50 mét  của hàng xóm  , bị gió lay chuyển  mạnh , tấp qua gần sát cửa kiến  lớn của  phòng ăn thứ ba nhà hàng , rồi quật ngược trở lại mỏi lần gió đổi chiều ,trong đêm tối có ánh trăng đầy nhìn rỏ cảnh mưa gió lay chuyển cây thông già như  sấp bị ngả gục thật rùng rợn như đang côi cảnh quỷ nổi giận  , sau cơn giong cây  vẩn   đứng  nguyên chỗ củ , không bị tróc góc  ngả gục ,củng không bị gảy nhánh , thật là một kỳ tích để lại   ,  củng là một hạnh phúc thật lớn cho những  ngôi nhà làm hàng xóm xum quanh cây  Thông già bao nhiêu năm nay . 


                
     

 Hạnh phúc đôi khi  đến trong ý niệm thật mau và đếm  được trong giây lát ,như người và cây được  thoát nạn  sau cơn giong bảo .  người đang khát nước có được ly nước mát uốn , người đang bệnh được khỏi ,hay người đang làm ngoài nóng 40 độ được về trong căn nhà mát mẻ nghỉ ngơi

.

      Hạnh phúc là khi người nhà  , anh em ,bạn bè thân yêu được  sống  bình yên khỏe mạnh và  tốt đẹp , dù đang sống bên cạnh hay sống xa cách  , có hiểu nhau hay có khoản cách biệt ý kiến bất đồng , đều cầu mong cho mỏi người trong cuộc sống luôn được bình yên ,khỏe mạnh hạnh phúc  như ý muốn . 

 

                                              



   Hạnh phúc củng là có được những kỷ niệm đẹp đẻ trong quá khứ ,làm người không  hối hận hay hối tiếc thời gian đả qua , không ngừng học hỏi , trân trọng những gì đang có của  cuộc sống hiện tại ,rèn luyện tnh thần , sức khỏe tốt đẹp cho ngày mai .

 

  Hạnh phúc còn là mỏi khi  nhìn lại được hình ảnh mới mẻ của những người một thuở  gặp  nhau từ khắp bốn phương trời đến hội ngộ  ,tuy xa lạ mới quen nhưng  mang  đầy tình nghỉa thân thích giữa người và người với nhau  , một đời khó quên .

 

      Hạnh phúc củng là được đọc những bài  viết , truyện hay của những ai có công siêu tầm đăng trên website hay  báo  chí , hiểu thêm được nhiều khía cạnh quá khứ những cuộc đời đang thương hay  đáng bị  khinh ghét . những cuộc đời đáng tiếc hay  lưu hương cho hậu bối chiệm nghiệm , ái mộ . được nghe một bài hát  hay ,  tinh thần có  được những giây phút thật êm đẹp ,thả hồn theo lời hát  đi trên cảnh sắc đang  ca gợi ,hạnh phúc thật sự  có thể đếm được trong cuộc sống , rất nhiều ,không phải ít .


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen