Dienstag, 26. März 2013

26-3 2013 Mùa Xuân Biến Dạng





 
          Mùa xuân  năm nay đến bằng  một khí hậu lạnh lùng chưa  từng thấy qua  kể từ ngày mình   sinh sống ở nước Đức, được truyền thông  đặc cho cái tên rất hay ,"  Mùa Xuân  Thế Kỷ " , Xuân đến  nơi rừng núi mình ở với nắng vàng như mùa thu  sắp tàn   , không có tuyết nhưng mỏi ngày gió bắc thổi  lạnh buốt vào  cổ vào tay  ,nhiệt độ chỉ dừng ở 5,6 độ + ban ngày và đêm thì trở  xuống  5,7, độ -  ,  buổi tối cả thị trấn ngoài trời như đang nằm trong chiếc  tủ đông đá bao la lớn , đến với  khắp miền bắc nước Đức  một màu trắng tuyết rơi  xuốt ngày ,làm cản trở giao thông và tai nạn ở nhiều nhánh  xa  lộ hướng về bắc Âu xảy ra   mỏi buổi sáng giờ đi làm . Mới thấy được bốn mùa thật sự không có  gì thay đổi ,chỉ là mùa đông bị ngủ quên  trong mùa Giáng Sinh , ai củng  tưởng lầm Giáng Sinh màu xanh như mùa xuân đến sớm , khi mùa đông  tỉnh giấc dù  ngày tháng đả cận kề  lúc giao mùa ,  trời đông vẩn thích  trổ tài   cho mọi người được biết vị lạnh và cảnh vật của cuối mùa , vạn vật  vẩn còn phải có  sức mạnh và tinh thần chịu đựng  cho đủ  qua số ngày băng giá   , đến nổi đả  qua ngày tháng của mùa xuân rồi , Đông vẩn chưa chịu đi  ,báo hại những  búp  hoa  trên các cây  đang lố dạn  sớm, phải chịu cảnh  đông cứng  lại  thất thường thật tội nghiệp . Ảo thuật của thiên nhiên về khí hậu ,bao giờ vạn vật  ở trần thế củng chỉ có thể   nhận chứ không làm khác hơn được ,hôm qua nghe tin tức truyền thông  ,nhiều  làng của nước Anh bị ngập lúng trong tuyết , hơn 10 ngàn người phải  sống trong cảnh mất điện nhiều ngày ,củng có lúc , người có phúc sống ở thế giới trù phú văn minh giàu có , củng phải nhận lấy cảnh sống ngày tháng lạnh  lẻo trong  đen tối  bất đất vỉ , của khí trời mang đến thử thách dù không ai thích nhận .
 
                            





 
 
     Bắt đầu từ tuần nầy , các trường học của tiểu bang  Hessen cho học sinh nghỉ  hai tuần ở nhà mừng lể Phục Sinh , hôm nay con gái nhỏ được cha mẹ tặng cho một chiếc xe hơi nhỏ vừa dặn cho con láy đi đây đi đó  , xe màu đen hiệu Fiat kiểu BT ,hai vợ chồng đi mua chiều thứ bảy tuần trước ,hôm qua  người ta mang xe giao đến tận nhà , sáng nay chồng đi đăng ký bảo hiểm lấy bảng số xe theo nguyện vọng của con ,làm hoàn tất mọi thủ tục để con có thể láy  liền trong ngày .
 
 
 
         Bây giờ thì con gái có một chiếc xe hơi của riêng mình ,chiếc xe đầu đời trong tuổi 18 để tập tểnh tự lái đi xa với bạn bè ở trong nước . Sáng nay sau khi ăn sáng chung ,chồng ra xe cho con gái chở đi một vòng khắp ngoại ô thành phố cho  quen tay láy mới , đứng trong nhà nhìn từ cửa sổ ra ,mới thấy hai cha con thật đúng là một cập cha truyền con nối ,từ dóc dáng đến sở thích ,  lanh lẹ ,con đều di truyền được toàn bộ của cha ,đến việc tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ cho lớp học ,con củng đảm  đang sấp sếp mọi thứ công việc được mỹ mãn , giống như chồng ngày xưa học ở trường NLX từng làm qua ,khi hoàn thành nhiệm vụ cuối tuần trước , thu được cho khóa học lớp 12 một số tiền lời gấp 3 lần tiền  vốn bỏ ra  ,ai ai củng trợn tròn  mắt và mừng như trúng số , Người ta thường không chịu tin vào Đức Tin và Đúc Tín ,nhưng mình thì tin lắm , và thật biết  ơn Trời cao các Thánh Linh luôn luôn tồn tại trong thế giang nầy ,âm thầm dìu dắt mọi người đi trên con đường chính chắn ,quang minh . Mình củng tin Phong Thủy  là có thật ,chỉ một tuần sau khi nhận thiệp chúc mừng Sinh Nhật Ông Thần Tài Lân giữ của ,bao nhiêu chuyện mai mắn tới tấp xum quanh người thân ,cho mình cảm nhận và chứng minh ra được tin thì có ,không tin thì không có ai gởi thiệp cho .  từ việc cháu Kiên trúng số  ,tuần qua mình có thu nhập nhiều hơn mọi tuần thường ,con gái phụ trách tổ chức Party cho khóa  học chỉ trong một đêm lời đến 7 ngàn euro cho vào quỷ trường học , sau 10 ngày nhận thiệp , con gái có được một chiếc xe hơi nhỏ xin xắn  của cha mẹ tặng ,mọi chuyện vui đẹp đều xảy ra trong vòng 10 ngày sau khi nhận thiệp sinh nhật Ông  LânThần giữ Của  của sư tỷ gởi cho , trưa nay vừa mới nói chuyện kiểu nầy với chồng thì được chồng lại trả lời xuông : " Em sao hay lấy chuyện thường để ghép vào chuyện thần thánh quá "  , bộ không phải thật lạ  lắm sao ,có ai ngẩu nhiên trùng hợp một lượt nhiều thứ chuyện may mắn liên tục trong vòng 10 ngày như vậy củng được côi là  bình thường sao , chưa kể mình tự nhiên hết Tết còn được em Trinh cho bánh tét bánh ú  ăn ,đến phiên vợ chồng em đi uốn cà phê nhà dì Thomas ,củng được bà dì nầy cắt cho một dỉa bánh nhờ mang lại biếu cho nhà mình ,kể cho em nghe chuyện chồng giúp bà trả tiễn trong siêu thị khi bà mất bốp tiền một năm trước   ,ai nói gì củng được  ,tin hay không củng được , cười củng được , sự hiểu biết của mình vốn là nhỏ nhôi  và trực tiếp cảm nhận ,  tự biết vẩn  phải luôn học hỏi tiếp tục , luôn cầu nguyện những lời như mỏi  buổi sáng  đả cầu nguyện  cho thế nhân ,với tấm lòng biết ơn đả được trời cho sinh ra và lớn lên trong một gia đình  lành mạnh ,được sống trong môi trường có Ánh Sáng Đức Tin tồn tại ,có sức khỏe và tinh thần  lành mạnh  ,có hai đứa con gái thật tốt lòng tốt tính ,biết thương yêu cha mẹ và yêu thương xả hội đang sống xum  quanh  mình   . 
 
 






 
 
           Mùa lể phục  Sinh năm nay chắc sẻ không có thời tiết đẹp như  thường năm vẩncó , dù trời lạnh hay nắng thì lể vẩn đến vào ngày lể như  mọi  năm   , vẩn mang nhiều niềm vui ,nhiều sinh lực  tinh thần  đến với mọi người .
 
 
        Người ta thường nói ,nắng mưa là chuyện của ông trời ,tâm trạng tốt xấu là chuyện của người trần giang  ,dù sao mình củng rất biết ơn xả hội nầy đả cho mình một cuộc sống tuy củng phải phấn đấu hơn người thường gấp nhiều lần ,mới có thành quả hơn người  của ngày hôm nay , dù xum quanh cuộc sống chỉ toàn người bản xứ ,không có không khí náo nhiệt như người thân ở Mỹ .Pháp hay Canada , nhưng bù lại ,cả nhà có được cuộc sống bình đạm , khỏe mạnh và bình an ,tinh thần luôn thanh thản , không có sự phiền toái của nghi kỵ hay so sánh , xô bồ ,kể cả gia biến 3 năm 6 tháng rồi ,cảnh sống gia đình từ lớn tiếng qua lại của những tháng đầu quay trở về yên lặng không sống không gió , cùng chung  một nhà với nghỉa gia đình , phu thê  , con gái  trưởng thành trong hoàn cảnh có cha có mẹ , tránh được nhiều bất hạnh như những đứa con của em chồng đang mắc phải , thật sự là phúc đức lớn lao nhất của đời người .nên dù thời tiết đẹp hay  xấu , đông hay xuân  trong lòng vẩn cảm thấy mỏi một  ngày đều đáng quý ,đáng trân trọng , Sáng thứ sáu tuần trước  qua phòng mạch lấy 4 ống máu để xét nghiệm sức khỏe toàn diện như thường lệ mỏi  đầu năm , hôm nay được phòng mạch bác sỉ Lg cho biết thử ra máu có kết quả  tốt đẹp ,không có dấu hiệu của bệnh gì hết , nhận tin bình an  thật sự mừng hơn được người   ta tặng vàng hay đồ quý , gần 4 năm trong cuộc sống gia đình bị phá hoại , học và hiểu ra được có những thứ quý giá nhất của đời người ,không có vật quý nào mua hay đổi được . Củng có những cái khi đạt được còn hay hơn có nhiều kiến thức hay  đạt được   học vị  cao , khi người ta có được mọi thứ , vẩn tự biết dưỡng  tâm và tu tính, không quên  quá khứ  xuất thân của bản thân  , nhìn  đời đầy đủ  với hai con mắt toàn vẹn  , giữ gìn được phẩm giá và bản chất  của người dù trưởng thành phải trải qua bao nhiêu đau thương và nước mắt .
 
                                    
 
 
           Mùa xuân năm nay bị mùa đông lấn áp trở nên  biến dạng ,nhưng định luật của thiên nhiên vẩn luôn luôn là xoay theo  chiều thuận  ,Xuân Hạ Thu Đông ,rồi lại Xuân , không ai cướp đi mùa nào được , đời người củng chỉ đi một chiều ,càng đi tuổi thọ càng ngắn lại ,sống vui vẻ với từng ngày một dù cuộc đời không phải luôn luôn xuông xẻ ,  không phải luôn luôn là con số thuận .
 
                             Quà và bánh của em Trinh mang qua cho
 
 




 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen