Dienstag, 12. März 2013

9-3-013 Niềm Vui Ảnh Hưởng

                  


        Hôm nay nhận thư bưu điện của bác Hảo Tùng lâm ở Cali ,báo tin và mời đến dự đám cưới của con gái thứ ,   tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm quý tỵ nầy ,nhìn hình con gái anh Hảo  trưởng thành duyên dáng in trên thẻ với vị hôn phu người Mỹ ,nhớ lại những ngày hợp mặt ở Cali , xum quanh với mấy gia đình  anh Chánh ,anh Hảo ,anh L T Hùng vui chơi  chuẩn bị tham dự buổi hợp mặt liên khóa rất vui , chị Hảo gọi cô bé nầy là A múi , con anh Hảo có cái tên giống như tên mình từ nhỏ ở nhà cha mẹ anh chị em và chồng hay gọi đến bây giờ , mau thật ,cô bé Múi ngày nào bây giờ đả in thiệp cưới gởi báo tin săp lấy chồng  .  Chuyện vui của nhà người ta  mình củng thấy vui lây , tự cảm ra được anh Hảo  đúng là người luôn có quý nhân  bên cạnh ,năm tuổi có chuyện hỷ đầu năm  ,  gởi  tin vui cho mọi người cùng chia sẻ  hạnh phúc của cả nhà .


                          cafe

...
 

 
          Trong những người bạn cùng khóa bay với chồng , ngoài gia đình anh Chí  ở  Pháp luôn qua lại thân mật  với nhau như  một nhà ra  , anh Hảo là  người   có  lòng  và có cơ duyên sinh hoạt với gia đình mình rất thân tình ,lần đầu gặp nhau ở nhà anh Chánh địa , Hôm đến phi trường LA  đón cả nhà  ngoài  anh  Chánh  ra còn có anh Hảo tháp tùng ,  anh Chánh giới thiệu thằng nầy là Hảo tùng lâm ,nghe tên là phải mắc cười  ,những chuyện  sau một năm  ,  nhân chuyến công tác qua Do Thái ,   anh cố tình  ghé qua Đức và Pháp 5 ngày để thăm hai ông bạn già  ở Âu Châu  , buổi tối  ngồi nghe anh kể chuyện   thời còn trẻ mỏi lần về phép  đi cua gái , mang súng của ai trên người lấy le với nhiều cô và chia ngày hẹn hò  làm mình cười muốn bể bụng ,  trong người anh Hảo như có sẵn máu tiếu lâm ,hài hước , lúc ra phi trường đón anh Nghỉa Cá lóc , anh cùng bạn bè  vẻ một con cá lóc bự trên miếng giấy cứng vuông và lớn buột vào cây vơ cao ,vừa làm ký hiệu cho anh Nghỉa  phát hiện bạn đồng khóa 72E đến đón người ,vừa  cho biết ai củng  nhớ  anh nghỉa có danh hiệu là cá lóc từ lúc vào quân ngủ  ,không khí mấy ngày trước hợp mặt rất náo nhiệt ,mỏi ngày tựu hợp nhau thay phiên từ nhà anh Chánh sang  nhà anh Hảo ,rồi đến nhà anh L-Thê Hùng ,càng ngày người tứ xứ đến càng đông , có cả anh chị Vi đến từ VN  , bao nhiêu gia đình  mỏi tối đều hợp mặt nhau  , các ông dợt hát ,các bà  ngồi xúm lại nói đủ thứ chuyện , gia đình anh Hảo nhận đến mấy ông đọc thân về ngủ  đêm , mỏi người xưng nhau tên ghép từ thời vào học chung  khóa bay bị  đặc  , sau nầy mình nói riêng với chồng hên quá , người ta đặc anh  là Điêp Bên cầu biên giới ,chứ lở như mấy cái tên quái gở  quá  thật  kỳ  ,có người bị đặc là H lát , mồng gà , ĐThượng ,cá lóc , H toilet v..v , nhưng ngược lại người bị đặc hình như lại rất thích những biệt hiệu hiếm hoi nầy , ai gọi đúng danh hiệu bị đặc càng thấy cười vui vẻ  .  Mau lắm ,mới đây thôi thời giang đả qua đi 10 năm rồi , cô bé  A Múi 14,15 tuổi ngày nào đả gặp ở nhà anh chị Hảo bây giờ sắp lập gia đình , nhiều người bạn đồng khóa  củng đả có xui gia , được lên chức làm ông bà ngoại như anh chị Chánh , anh chị Hảo thợ điện v..v .
         
           Sự khác biệt và đẹp  nhất của sinh mạng một người , ở điểm tuy  thời gian trôi qua không thể nào trở lại được , nhưng quá trình qua đi của thời gian ,có thể để lại  được nhiều kỷ niệm êm đẹp , những mối tình thân thương từ nơi xa lạ và nhiều người xa lạ có cùng với nhau một niềm vui ,một ý hướng ,cùng nhau góp nhặt lại  tạo ra những kỷ niệm vui vẻ êm đẹp  không thể nào quên , củng khó có lại cảm giác và tình cảnh êm đẹp lần thứ hai được hoàn toàn giống nhau  như lần trước , nên luôn trân quý những hình ảnh một thưở từng  trùng phùng mang đầy ý nghỉa  ,những buổi vui chơi ăn uốn thân tình  như một nhà , với những người vừa mới quen biết ,đả có đầy tình thân thiết và trong sáng như đả từng quen  nhau từ  thửa nào .
                       1241e00c499d07f110d1af
                  Ảnh Hưởng Bức Xúc 
         Anh Hảo bây giờ còn là trưởng ban báo chí của HAHKQMT Cali ,đọc vào chức vụ của anh trên biên bản dưới bài " thư khiếu nại  "của  PS72G  đăng mình  phải  mắc cười  ,không biết người tiếu lâm như anh làm báo chí có phải đang đầy chuyện cười trên nguyệt sang không , tuy anh là người học thức  cao , việc làm củng  chức cao trên vạn người , nhưng lúc nào người của anh Hảo củng cho người ta một cảm giác thân thiện , vui vẻ ,hài hước ,không biết trong lúc nầy vừa phải chuẩn bị đám cưới cho con gái ,vừa bị mắc  vào vụ bất tính nhiệm ông hội trưởng có cái tên nhắc đến là nhớ tới một loại trái cây có đầy râu ria cùng màu vỏ của xứ miền tây   , vụ làm báo của anh sẻ diễn biến như thế nào !!! ,tuần vừa qua đọc trang thư khiếu nại được đăng trên HQPD ,tường trình cách hành xử ăn nói  độc tài vô duyên với bạn bè hội viên của ông hội trưởng thật bực mình và bức xúc ,còn tưởng cuộc hợp tiến hành ở VN chứ không phải ở nước Mỹ  , nơi văn minh hiện đại ,dân chủ và tự do  nhất hành tinh nầy ,đến tổng thống Mỹ trước khi muốn đánh bọn  khủng bố phá xập hai tòa cao óc  thương mại của bản quốc ,củng còn hỏi chưng cầu dân ý trước hành động ,thì ngược lại mình đọc thấy trong biên bản tường trình của những người ở xứ tự do sinh hoạt ,ông hội trưởng được hội viên bầu lên chứ không có một chức tước gì trong chính quyền đương tại , lại ra lệnh nói chuyện như xả trưởng  ở một huyện CS ngoài bắc V , ra lệnh cho anh nầy xóa website , ra lệnh cho người ta đi về khỏi cần hợp ,mời người nầy đi ra khỏi phòng nếu ai có  thắc mắc muốn phát biểu  , cấm người nọ không cho phát biểu ý kiến , không cho côi tài chính công khai của chính hội viên đóng góp , câu nào củng anh không được phát biểu nơi đây , mời anh đi ra khỏi chỗ nầy v..vv , không biết ông hội trưởng nầy lấy cái quyền  gì để ăn nói nông cuồn đến như vậy ,khi hội viên lại toàn là nhóm  người từng trong ngành quân ngủ ưu tú nhất của quá khá thời chinh chiến , Củng không biết đả sống hết  bao nhiêu  năm ở nước Mỹ  ,mà tư  tưởng  vẩn còn  mê muội theo kiểu độc tài độc quyền như CS trong nước ? củng mai chức hội trưởng nầy  không có thật quyền ,không  có quân  đội  trong tay ,củng không thể mua  chức bán  bằng cho thiên hạ ,  là một hội đoàn sinh hoạt cho cộng đồng xả hội đang sinh sống trong vùng thôi , một tập thể có khởi sắc làm nên nhiều việc là do công của toàn thể hội viên cùng đồng tâm làm hết lòng ,một ông hay hai ông đứng đầu không có động lực của hội viên thì không có giá trị gì hay làm ra được gì ,không biết anh Hảo đi dự trong phiên hợp có cảm giác gì ,chắc là chán  dử lắm , và củng bực như những người ngoài đang được đọc thư khiếu nại như mình hồi tuần trước ,  là người ngoài còn bức xúc giùm cho người quen ( khi đọc đế đoạn  ông hội trưởng mời anh L T. Hùng ra ngoài ..v.) , người trong cuộc chắc còn  tức giận và bức xúc hơn  gấp 10 lần , không biết mọi việc sẻ còn diễn biến ra thế nào ,nhìn thấy HAHKQMTCL mùa hè năm ngoài làm rất nhiều việc cho nhà dưỡng lảo , đọc lên ai ai trong lòng củng thấy ấm áp khi người biết thương người ,bây giờ chứng kiến cảnh  cùng chung đồng đội ăn hiếp đồng đội  chỉ với chức danh vô thực , thấy đáng tiếc cho một hội đoàn bị rạn nút lòng người , khi đáng lý ra phải là một hội đoàn  ưu tú  và hào  phóng  nhất  của tập thể các hội đoàn cộng đồng người  tỵ nạn CSVN khác . tự nhiên đọc song bài " Thư khiếu nại " nhớ lại lời dạy của Khổng Tử  viết  về Nhân ,Nghỉa ,Lể ,Trí ,Tín :
    
            Người không có Nhân  sẽ thành kẻ độc ác.
            Người không có Nghĩa sẽ thành kẻ bội bạc.
            Người không có Lễ  sẽ thành kẻ vô phép.
            Người không có Trí sẽ thành kẻ ngu ngốc.
            Người không có Tín  sẽ thành kẻ giả dối.
                
        
          Củng nhớ lại lúc sinh sống ở tp Lamp  thời giang từ năm 1985  - 1992 chồng  đi làm hãng ,  củng  làm hội trưởng của vùng Bstr  cho nhiều nhóm người Việt tỵ nạn CS sinh sống quanh vùng ,7 năm  sinh hoạt với nhau hòa nhả ,tin tưởng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp ,  có lớp Việt  ngữ dạy cho các  em thiếu  nhi học  biết chữ Việt vào cuối tuần , hàng năm  tổ  chức   Tết  trung thu ,tết âm lịch ,múa  lân văn nghệ rất  đình đám , mỏi mùa hè hội tổ  chức bán  thức ăn  VN vào những  ngày lể làng  hay lể người ngoại quốc  , tạo ra cho hội một số tiền không ít để có thư viện    riêng ,mua được  một tủ sách  giáo khoa , tiểu  thuyết Việt ngữ  làm tài sản văn  hóa chung cùng giữ  gìn  chia sẻ nhau đọc , hội viên khi ấy  là  đủ mọi  thành phần ô hợp đến từ xả hội VN , có  cựu sỉ quan VNCH tù cải tạo ra , công  chức  ,người đưa  đò mù chữ  có nghỉa khí giang  hồ  ,   lai buôn , học trò , dân chài cá vùng biển  ,thầy cô giáo tiểu học  ,người Việt góc Hoa không biết nhiều chữ Việt  ... v..v , để dìu dắt một  tập thể  hổn hợp  mọi thành phần người văn hóa bất đồng   nghỉ  ra thì không phải  dể dàng , nhưng  thời giang 7 năm trôi qua đều  dể dàng và  xuông sẻ tốt đẹp  ,người  người  thuận thảo ,vui vẻ  , cùng cam  cùng làm góp sức  giữ gìn văn  hóa  tập tục ,  mình  củng được  hưởng  lây là đọc và viết  được nhiều Việt Ngữ hơn trước khi  đi vượt biên .  Cho đến  bây giờ  ,dù gia cảnh mọi người đều thay  đổi tốt đẹp hơn ,con   cái khôn    lớn  học ra trường , đi làm cho các ngành  trong xả hội Đức ,mỏi khi có dịp ngồi lại ,ai ai củng luyến tiếc thời giang đẹp đẻ một thời con còn nhỏ , đả có với nhau  những công việc chung bất vụ lợi ,để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ ,hình ảnh   đẹp của những năm đầu mới đến xứ người . Củng cho đến bây giờ ,dù tình cảnh vợ chồng  gần 4 năm rồi luôn bị kẻ vô loại thúi nát thọt ra thọt vào làm đủ trò phá hoại , cảm tình dù bị pha màu xám , nhưng tự trong lòng mình vẩn luôn kính trọng người chồng chịu cực chiụ khổ ,làm người luôn khiêm nhườn và nhân hậu với mọi người đồng hương trong xả hôi nầy . 
image

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen