Freitag, 5. April 2013

3-4-2013 Mừng Lể Phục Sinh Không Biến Dạng


         
 



             Có những sự việc cảm thấy sẻ như vậy nhưng lúc xảy ra lại  không phải vậy , kể cả thời tiết củng có khi  đài khí tượng nhìn sai hướng . Trước ngày phục sinh trời u ám tuyết xuống khắp miền đông bắc nước Đức ,  nhiều thị trấn ỡ  nước Anh hay đông Âu bị lún chìm  trong bảo tuyết , ai ai củng  dự đoán  mùa lể phục sinh  cả nước năm nay  sẻ bị nhuộm thành  màu   tuyết trắng, thay thế màu hoa vàng nở   khắp mọi nơi như của thường năm ,nhưng  thiên nhiên vẩn  làm ra nhiệm mầu không ai ngờ trước được , khiến người người thán phục ,không ai có thể  nghỉ ra khí tượng nói đại khái , bên tây nam Đức có mây u ám ,tuyết sẻ  rơi lất phất ,thời tiệt từ 1 đến 7 độ tùy vùng cao thấp , hôm  lể ngày chủ nhật , mình thức thật sớm , xuống lầu ngắm  nắng sáng từ ngoài vườn bier gọi vào cả 3 phòng nhà hàng , nắng thật vàng mang đầy không khí của ngày lể phục sinh , ngày lể thứ hai củng xuống sớm ,  nắng càng sáng và rắt hơn ngày chủ nhật ,  đúng với ý nghỉa của ngày lể ,vạn vật đang phục sinh trỡ  lại sau một mùa đông dài u ám , mặt trời  gọi chiếu khắp mọi nơi ,từ các góc nẻo của thị trấn đến cả khu  vườn xum quanh nhà , cây hoa vàng sau nhà  nở búp đúng vào dịp ngày lể thứ hai ,  đến hôm nay đả trổ vàng  cả một góc vườn , trong nhà các cây cảnh và các chậu  lan cộng thêm châu Lan mới màu cam đậm của vợ chồng em Trinh mang qua tặng dịp lể  , hoa nào củng rạng rỡ hướng về ánh nắng ngoài cửa sổ , những cây xanh dưới ánh nắng trông  càng tươi xanh đẹp  hơn  , Thầm thán phục sự nhiệm màu của thiên nhiên , khi mặt trời mùa xuân ló dạng , mọi cảnh vật  thiên nhiên như  được phũ đều  lên các sinh mạng thêm một sức sống lấp lánh  vô cùng  hoàn mỹ  , hân hoan với mọi cảnh vật xum quanh dù là cây quý trong nhà hay cỏ dại ngoài sân ,cây làm hàng rào v...v.   Trưa thứ ba vợ chồng và con gái xuống  thành phố MA  quán   ăn Kurfurt đả quen biết trên 20 năm để ăn trưa , trên đường  thấy dọc hai bên đường quốc lộ nở đầy hoa vàng của mùa xuân , đi trên những  đường phố cổ , giữa trung tâm mua sắm của  thành phố hàng hàng hoa vàng nở sớm và liền nhau đẹp như những khói  mây  vàng  đang  ngừng bay ở các sân nhà hay  hai hàng phố  mình đang đi .  Vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên đến từ thời tiết   tuy không có khả năng miêu tả  ra được  hết bằng  bút mực , nhưng tự trong lòng  người có thể cảm nhận và hấp thụ được  niềm hạnh phúc lớn lao  từ thế giới bên ngoài mang  đến cho người  người đang sống bình yên giữa đất trời . 

                               


                               

                       

*******Khi Lòng Người Biến Dạng , Tên  Và Người Cùng Ứng Nghiệm 
             Thế giới thiên nhiên , bốn mùa đều  mang đến  những vẻ đẹp xuất trần tuy khác nhau  , như một ân huệ của  trời đất ban tặng  ưu tiên cho nhiều người được sống ở một thế  giới  hòa  bình ,dân chủ , tự do phát truyển và tự do ngôn luận ,có đủ tâm trạng thanh thoát trong một lúc nào để chiêm nghiệm niềm hạnh phúc được cảm nhận và được hưởng thụ ,( khi được sống ở  nước ngoài ,  người ta không cần làm đến đầu tắc mặt tối để  kiếm sống mới đủ  qua ngày , có kẻ  làm biến xuống ngày quanh năm không đi làm củng vẩn được ăn no mặc ấm hưởng trợ cấp hàng tháng !!!,dư thời gian để cảm thụ mọi diễn biến của thế sự và mùa màng từ không gian ) , thật  đáng tiếc  vẩn còn có  nhiều người sống ở thế giới tự do ,giàu có bao nhiêu năm dài , tâm trí vẩn chưa nhìn thấy được ,chưa cảm  giác ra được niềm hạnh  phúc của thiên nhiên từ đất trời  ban tặng miễn phí lại vô  cùng quý giá  nầy   , sống bằng tâm  bất chính nghỉa củng  bất trung  ,thích tự làm ô xấu chuyện xum quanh cuộc đời vì bản chất quá tham sân si , gây hờn uất tai tiếng xấu , tổn thương  đến  bằng hửu đồng đội củ đang được sống chung một vùng ,mang bất hòa để bội bác đàn em . Mỏi khi  đọc một tin mới trên HQ , tin mới lạ hay  thời sự nóng bổng luôn làm  người ta mừng rở ,sáng trí , nghe một bài hát được người hát hay củng như được uốn một ly nước cam lộ dưỡng  tinh thần , nhưng đọc cái tin rạng nứt của HAHKQMTCL diễn biến trên trang " Thư Khiếu Nại "  thật sự là một chuyện quá  ô nhục cho hàng ngủ ưu tú của một binh chủng  thời  quá khứ , từng có câu nói rất hay là không bỏ anh em ,không bỏ bạn bè . Chắc chắn có nhiều người bất mãn và bực tức giùm cho   anh Hảo , những người như gia đình mình  từng quen biết nhau với gia đình anh Hảo qua ,ai củng  mến con người và tính tình  người bạn cùng khóa với chồng luôn giữ tinh thần đồng đội  thân mật , dù ở US hay ở Âu Châu , tận bên VN   , cá tính  nhiệt quyết vui vẻ luôn chịu khó  vì bạn bè ,vì đồng đội hòa đồng  không phân biệt sang hèn  , những việc làm sai trái không minh bạch tài chánh của người đàn anh H T tên C  ,vốn thua tài kém Đức đàn em , lại ngông cuồng lớn lối trả lời thắc mắc như đang làm chỉ huy trưởng của một tập thể đàn em còn trong quân đội , quên mất hiện tình thật tế khi đàn em lại  vốn là có trình độ học  thức lẩn tinh thần  tiến bộ cao hơn những bậc đàn anh  , do thời thế thế thời tuổi tác có giới hạn ,không khả năng thích  ứng kịp  được với cuộc sống mới   .  Chắc chắn thì ai ai đọc bài song củng tức giùm ,và củng sẻ mắc cười kiểu la làng  lớn lối độc quyền như chỗ   không người  của một kẻ  thất phu  .

                      

       Riêng mình ngoài tức giùm người quen và mắc cười với lối " Mục Trung Vô Nhân "  đả và đang xảy ra trong xả hội văn minh tự do nhất của hành tinh nầy   ra  , còn phát  hiện được  chân lý   trong phong thủy  đả dạy rất đúng   , tên gọi trọn đời  của một người do cha mẹ đặc ra rất  có nhiều ành  hưởng đến cá tính và  nhân cách  của cả đời người khi  hành sự , lúc  còn nhỏ từng chứng kiến qua ba phải sửa  tên cho  em Ken đến 3 lần em Ken  với vào  trường  học xuông xẻ ,đến  đứa  cháu trai duy  nhất  của ba ở Canada  có cái tên rất đẹp  là Michael  ,  củng bị  ba bắt  phải  kêu ở nhà  xuốt đời là Thủy ,vì  ba nói cháu  mình  phải  có  tên có  chữ nước  trong bổn  mạng cuộc đờ mới xuông xẻ  hạnh thông ,  nghiền ngẫm sự diễn  biến rạn nứt đăng  trên thư   khiếu  nại , mới  thấy mỏi một cái tên của người nào  đang  diễn đúng vào  vị trí của người   đó  .  Anh  Hảo đang đứng  ở vai trò hảo nhân , hào hiệp muốn phân minh chính đại thì bị mắc  vịt , 2,3, người tên   Hùng  có đầy tâm hùng khi , hùng tráng làm  động lực khiến hội sôi nổi đình đám về  sinh hoạt xả hội và văn nghệ trong năm qua ,bây giờ  bị trong thế anh  hùng đang mắc cạn  với hào hiệp Hảo ,   còn  người gây  ra chuyện  mờ ám  thóa mạ ngược lại người khác có cái tên  càng đúng   với  thế sự hơn , là một  loài trái cây miền  tây có râu  và  màu vỏ giống  nhau ,ai  củng không  thích ăn vì lột vỏ ra thịt kéo theo vỏ hột , ghê hơn nửa nếu mang tên ra gắn vào tên  một loại bệnh ngoài da ,đọc vào  càng  khiến người ta la làng chạy lánh  xa hơn nửa  ,  phong  thủy thật vô cùng  ứng nghiệm   ,kể cả tên chữ Việt củng ứng nghiệm như tên viết bằng chữ Hán ,   mang  trong người một cái tên , trước hay sau sự thể hiện qua việc làm khiến người  đời  có thể tính   và hiểu ra nhân cách của một người  qua  tên gọi .Như mình quen em Hiền ở đây , bị bệnh nhược trí nhưng  không phải phế nhân ,mỏi ngày đi làm,cống hiến sức mình cho xả hội ,tính tình hiền hậu chưa bao giờ biết dử với ai ,,Tật nhưng  không Phế .còn có tìm lực ảnh hưởng được người khác nương theo đức tin , hiền đúng với tên Hiền và nhân cách là của hiền nhân .
            
                
                

 
                Viết đến đây  mình thật sự mừng  thầm và thành tâm cảm ơn cha mẹ  chồng  , đả đặc  cho  chồng  cái tên có chữ lót là Ngọc ,  nếu lở đặc chữ khác hay cho  chữ Phi lót theo tên chồng , chắc  cuộc đời  chồng bây giờ không  phải chỉ   đa cảm đa tài , tuệ  sáng như ngọc ,tịnh trong như thủy , mà  ngược lại sẻ là  tình  cảm màu mè ,bay lượn   lăn nhăn , 3,4,bà vợ lớn vợ tí , hoa đào hoa cúc ,hoa mận ,hoa ỏi ,hoa saboche chùm ruột lê kima gì gì củng ghé chân vào  hàn  duyên bay bướm ,cả đời bay qua bay lại  không  có chỗ  dừng  chân  cố định ,đừng nói là ẩn cư được trên núi làm nên  sự nghiệp  như hiện tại .  Thật mai mắn khi cuộc đời không cần  phải bực mình vì  những  chuyện   ảo ảnh sương khói  ,  hoa bướm hoang dả  , hay  những cái nickname tự hại thân tàn danh liệt , không  đi  đến đâu  được  củng không làm ra  được gì   ích lợi cho xả hợi  bản thân  đang sinh sống .
                                
             
 
             Người ta thấy rõ được bản chất và  nhân cách của một người khi đụng chuyện với cách hành sử cần thiết  . được biểu hiện ra qua thái độ  cho riêng tư  hay   cho việc chung của nhiều người được chu toàn  . khi tuổi đời  đả từng  trải qua bao nhiêu kinh nghiệm chết và sống ,  cuộc  đời củng đả đi qua hết 2 phần 3 ,  còn có người vì món tư lợi không đáng kể để rạng nứt lớn tiếng tổn thương  đến tình nghỉa anh em bạn bè  ,thật sự đáng tiếc.
                          

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen