Montag, 26. September 2011

23-9-2011 ******Tang Thương


a


Con của Th và  Đ được chôn cất ngày thứ sáu ,23-9-2011,bắt đầu làm lể tiễn biệt lúc 8 giờ sáng ,chưa có đám tang của người Việt nào lại tập trung đông người như đám tang của Tuệ ,hầu như tất cả những người quen Đ đều đến dự ,bạn học của  Tuệ , trong trại huấn luyện nghỉa vụ quân sự cử một đoàn  hơn 10 người đến dự đám tang chia buồn ,có 4 thanh niên đại diện đứng 4 góc quan tài hành lể theo quân nhân ,trên quan tài để một chiếc nón sắc của Tuệ hàng ngày đội trong thao trường . nhà quàng ngồi đông chật người  ,đứng luôn cả hai bên hành lang , một  đám tang rất đặc biệt .Trời sáng  thứ sáu bổng nhiên rất nắng và ấm như mùa hè , tựa như  đang rước một đứa con bị lưu đài ở nhân giang 19 năm nay trở về nhà Phật . 
 
 Từ trong nhà quàng theo quan tài đi ra nghỉa địa ,  nhớ đến câu viết của ai ở Việt Nam  từng đọc qua và cảm xúc vô cùng  ," người  đi vĩnh cửu   lòng thư thái ,kẻ ở nhân giang sống ngậm ngùi " chứng kiến một người hùng luôn tự tin ,ngang tàn ,ăn to nói lớn có uy lệnh với cả nhà và rất đông người như Đ , hôm nay như một người bị thương nặng ,đứng cạnh hố quang tài của con  nuốt  nước  mắt  ,miệng   luôn  bặm  lại  để  ngăn  nước  mắt  hay  tiếng  khóc  chào ra ngoài , người đàn bà thường ngày  giỏi và cứng rắng  ,quáng xiến đủ thứ  công việc của siêu thị  , nay đang đứng cạnh mộ chưa lấp của con ,đáp lể như máy móc với những người đến trước mộ Tuệ cắm nhan tiễn lần cuối cùng ,mình chấp tay Th chấp tay ,những bạn học của Tuệ đến ôm thì Th ôm lại ,xoa lưng như an ủi lại người khác , những người lính  đến chào tạm biệt thì Th củng vang tay  chào lại , nổi đau thương mất con kéo dài một tuần nay , đả làm Th vì chống trội với nổi đau mà trở thành như máy móc có ý thức  , thật sự rất cảm  phục thái độ cứng cổi ,thể hiện hết trách nhiệm và tấm lòng người mẹ đối với con lần cuối  của Th   ,để  tiễn đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng .
   
Con gái nhỏ đi học về  ngồi ăn cơm trưa đả hỏi mình,mẹ của Tuệ thế nào ,có còn khóc không ,mình trả lời con , người mẹ ầy giỏi và hay lắm ,trong sự đau khổ tận cùng , vẩn đảm đang  thể hiện làm đầy đủ lể nghi của  một người mẹ có trách nhiệm ,đối với những  người đến đưa tiễn con bà ,mẹ thấy bà ấy rất hay , dù biết rằng trong lòng bà  đang tang nát thành khúc ,đau thương vô lường ,nhưng ở nơi nghi lể ,vẩn đi vững vàng  đưa thân xác và hồn phách con đi đến thế giới  an lạc , trong cảnh  các bà cô của Tuệ người nào củng vừa khóc  vừa đọc kinh  như những  người  bị thôi miên  .
 
 
********Bất Hạnh
    
Trong cảnh đưa tang ,  chia sẻ  thương tiếc  đau buồn với vợ chồng Đ ,mình đả nghỉ đến cha mẹ chồng và người đàn bà không  danh  phận  lại  có  con riêng   với  cha chồng mấy mươi năm trước , để sau khi sinh con ra , phải gời lại cho cha chồng nuôi  với các con khác  trong đại gia đình nhà chồng ,nuôi  chưa  trưởng  thành  thì  bị  trúng miễn  đạn  chết vào  năm  mậu  thân  .  
 
     Cha mẹ chồng củng  từng đau khổ tột cùng hơn hai mươi năm trước để chứng kiến cảnh hai người con chết trẻ , phải  tự đưa tiễn anh em chồng về bên kia  thế giới  ,bỏ  lại hai đàn con 9 đứa long đong chưa nên người ,ông bà nội phải bất đất vì trở thành làm cha mẹ chúng , thay mặt hai đứa con trai đả mất nuôi dưỡng đàn cháu khôn lớn nên người , Cha mẹ chồng  mang sự đau khổ mất con đổi thành sức mạnh và trách nhiệm để cố gắng chăm  nuôi cả bầy cháu nhỏ  ,còn người đàn bà kia đả mang sự đau khổ mất con trở thành hận thù và lời chưởi rủa độc ác . Một lần buồn cha chồng  , mẹ  chồng  ngồi  kể  cho  mình và   con  dâu  út ở Đan Mạch  nghe ,người đàn bà nầy sau khi biết tin con  chết ,đả đau khổ đến sinh lòng thù hận , nguyền  rủa cả nhà chồng sẻ không  có một người con nào được cả đời  sống yên  ổn  hạnh phúc  ,  hầu đối lại món nợ không có được danh phận và mất mác đứa con trai gởi nuôi . Không biết lời huyền rủa của người đàn bà  nầy có linh ứng  hay không ,thật chất trong nhà chồng lần lượt mất đi hai người con trai  trước sau 10  năm sau cái chết của con bà ,5 chị em  gái chồng gia đình đều không yên ổn , có chồng không phải nhậu nhẹt đến bến , thì là có vợ bé làm khổ vợ con  ,5  anh em trai ở nước ngoài 3 người nối tiếp nhau đả ly qua hôn ,em trai út sống chung với em dâu út hơn 25 năm không làm giấy hôn thú vì lợi ích cá nhân thu nhập , nên vẩn còn đầm ấm hạnh phúc như cặp  tình nhân có con chung ,chỉ còn lại duy nhất cặp vợ chồng mình  là  còn trong phạm vi gia đình yên ổn ,đả kết hôn    được gần 29 năm , Mặc dù khoản thời gian 2 năm trở lại đây , gia đình luôn bị người ta phá mỏi ngày bằng internet trên HQ ,nhưng mình đả quen dần với những trò hề nầy , và từ lâu đả côi như là cát bụi rác rưới ,mỏi lần côi những trò lấy tên nầy già chồng làm thơ tình gởi  đăng  ,lấy tên kia đăng lại thơ  tình sẻ chờ đội , thì cảm giác như vừa ngưởi được mùi hôi thúi của rác dơ đang bốc mùi xum quanh , mang cho vào thùng rác ngoài sân nhà rồi hết chuyện ,không còn cảm giác bị mắc mửa nửa ,thật cảm ơn kinh sách " Hoàng Đế Nội Kinh " đả chửa lành mình khỏe mạnh, ta quan niệm trên đời nầy tà không thắng chánh ,  mình từng nói với em dâu Dung là  sẻ thử xem gia đình mình có chống trội được với lời nguyền rủa của nhà chồng bị  mắc phải không ,chỉ cần một lòng hướng thiện ,thành khẩn với đạo và đời , thiên hạ vạn sự vốn từ duyên mà ra ,duyên khởi thì còn ,duyên diệt thì mất , huốn chi hai năm nay mình đả hiểu và nhận thức rất nhiều điều trước đây không hề thấu hiểu  được , cả một sự nghiệp đồ sộ khó khăn từ khởi đầu , vợ chồng còn có thể tạo nên được từ hai bàn tay trắng  ra  , thì ngại  chi  lời độc ác của những kẻ tâm bất chính  vì thù hận ,( nếu đàng hoàng thì đâu phải  làm vợ bé cha chồng )( Củng như nếu được người ta yêu đến làm thơ tình để đăng tặng trên HQ ,thì tự họ đâu cần phải chạy lên  website của đàn ông mà gian xin ,săn đuổi ,làm trò cho thiên hạ côi ,đâu cần phải giả đủ thứ tên  trên HQ để chầu trực  , nếu có yêu quá trời như những vần  thơ tình tự đăng ,thì chồng sẻ tự đi tìm đến nơi để mà sống chung cho công bằng dù chỉ là sống chung trong một túp liều tranh  ,đâu phải như bây giờ  tránh như tránh  cùi tránh quỷ .) mình biết cuộc đời nào củng có nhiều sống gió , nên luôn cầu nguyện hàng ngày sáng tối , luôn biết ơn cuộc đời mình ,trời đả cho mang  trí tuệ vào chung trong cuộc sống ,để hôm nay gia đình sự nghiệp con cái vẩn còn đó rất  bình yên ,khỏe mạnh .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen