Montag, 19. September 2011

19-9-2011 *****Trăng - Thế Sự Nhân Tình



Mau lắm ,mới đây thôi  ngày rằm đón lể  Trung Thu đả qua 6 ngày rồi , Trung Thu năm nay Trăng bị mây đen che khuất từ lúc trời bắt đầu tối ,phải chờ đến gần 3 giờ sáng mới thấy được Trăng  xuất hiện trên  cao ,thật sự như sách đả viết ,trăng tháng 8 đặc biệt tròn lớn và sáng  , ánh  trăng soi  sáng  mọi  cảnh  vật  xum  quanh vườn nhà ,cảm giác thật  bình yên  và dể chịu ,mát mẻ , chợt nhớ đến câu thơ  của cổ nhân đả viết về sự bất diệt  ca ngợi trăng , " Kim Nhân Không Thấy Trăng Thời Cổ , Kim  Nguyệt Từng Chiếu Sáng Cổ Nhân " hay " Khác  Nhau  ở Góc Địa Cầu , Lại Cùng   Ngắm  Chung  Một  Ánh  Trăng  " ,Năm nay Trung Thu nhằm đúng ngày 13-9 dương lịch ,một ngày rất nhậy cảm trong đời mình từ  2 năm nay ,nhưng đả trải qua một cách thật  êm đẹp  và  thanh tịnh. Sáng đi chợ MA  ghé  tiệm kem Latina vợ chồng ăn 2 cây kem thật bự ,đặc biệt  ăn nhiều hơn mọi thường  , được ông chủ tiệm cho loại  bánh kem lớn ngon và thật đẹp  , ( mình quan niệm kem chỉ ăn được sáu tháng có nắng ấm ,nên cứ mỏi lần đi chợ xuống núi ,chạy ngang qua tp Mörl  thì hai vợ chồng nhất định phải ăn tiệm kem ngon nhất của vùng nầy . ) trưa về ghé  mua gà nướng  được bà đứng  bán  là người Phi Luật Tân có chồng Đức ,thường ghé mua  nên quen  mặt , tự nhiên hôm thứ ba bà cho thêm  3 miếng gà nhét đầy cả hợp ,đậy nấp lại vẩn u lên , hai vợ chồng phải  cố  lắm  mới  ăn  hết  hai  phần  rưởi  gà nướng lăn bột bắp ,món ăn  cả hai  đều ưa thích , hầu như mỏi tuần thứ ba ngày nghỉ ,   nhất định phải mua về ăn buổi chiều món  đặc sản nầy . Tối chờ trăng lên mải chưa được ,mình nấu canh mồng tơi với tôm và cuốn gỏi cuốn  ăn khuya ,vợ chồng mỏi người ăn 3 cuốn , uốn canh mồng tơi mua ở siêu thị của  C ,  Đến lúc nhìn thấy Trăng lên đả hơn 2 giờ khuya ,thầm cầu nguyện với trời đất xin   cho thế gian mọi sự đều tốt lành ,no ấm ,người tốt luôn có hậu tốt , người đối khổ luôn được no ấm , xả hội hãy trừ khử bớt đi những hạng người xấu xa ,thúi nát ,tham lam,độc ác .lạm quyền  ,tráo trở ,thất đức và vô liêm sỉ ,cho thế gian nầy sớm hoàn thiện như những   người có thiện tâm thiện chí làm công ích nhân sinh luôn mong muốn , một thế giới chỉ ôn hòa  đầy tình thương giữa người và người .
 
Sau Trung Thu một ngày , trưa thứ tư mình xách xô lớn ra sau vườn hái thêm hơn 20 trái lê to vào nhà ,cúng tổ tiên và bàn thờ Phật Di Lạt ,ông địa  thay cho  những chiếc bánh Trung Thu    , và bắt đầu giữ tâm không ăn ngọt  để trừ bớt những chất đường  đả ăn hơi nhiều từ  nửa tháng nay , ( Hôm thứ ba 13-9 ,trông thấy tiệm C có bán bánh dẻo trắng  nhân đậu xanh ,lại mua về ăn Trung Thu cho đủ bộ ngày lể ,nên từ giờ trở đi phải kiên bớt ngọt dù vẩn còn trong tháng 8 âm lịch . Mình không phải người tham lam ,biết đủ là đủ ,dù khả năng muốn có thêm vẩn không bị trở ngại , nhưng cuộc sống có chừng mực ,có quy tắc tự quản thúc  được tinh thần vẩn là một việc làm rất đáng kêu ngạo .
 

***** Đau
 
   Chiều Chúa nhật ,18-9 ,vợ chồng Charlotter mang rau muống ,rau Húng Nhủi trồng ở sau vườn nhà lên cho vợ chồng mình ăn phụ , vợ chồng Charlotter trồng rau  Muống  chỉ một khoản nhỏ đất của vườn  ,loại rau nầy  xum xê mộc cao nhanh  ăn không  kịp ,sợ rau già nên cắt  cả bó mang lên đây cho nhà  mình ăn , hai bên gia đình ngồi uốn cà phê và ăn chuối chiên mật ong do tự tay mình làm ,kề chuyện    Con trai nhỏ Charlotter sáng thứ hai phải  đi Berlin một tuần ,vừa du lịch vừa làm  môn học tìm hiểu lịch sử văn hóa Đức cấp trung học ,con gái nhỏ của mình đầu tháng 10 nầy củng phải đi một chuyến như vậy , với 368  thanh thiếu niên cùng khóa học lớp 11 của trường Thiên Chúa giáo nơi đây tổ chức , tình cờ anh Châu nhắc đến có gặp  Đ ở chợ  MA  , ngày xưa Đ như  là  con  nít  ở  trại  tị  nạn  ,Tết  Trung  Thu  còn  hát  chung  với   mấy  đứa  trẻ nhỏ   bài  Tết Trung Thu xách  đèn lồng  đi  chơi  , Bây  giờ  Đ  đả  là  cha  của  hai  thằng  con trai thật đẹp  ,dể thương có giáo dục , vợ chồng Đ có  hai  siêu  thị  thực  phẩm  á  đông  lớn ở MA và LU ,có một khách sạn mini ở VN ,tính ra là người thành đạt hơn cả các bật đàn anh năm xưa ở cùng  trại , Đ nói với anh Châu muốn lên nhà mình nướng thịt hợp mặt mấy gia đình tụ tập lại cho vui ,Châu đưa số phone bảo Đ hay nói chuyện với chồng mình rồi hẹn nhau ,chiều tối  vợ chồng anh Châu vừa ra về ,không bao lâu thì có điện thoại của anh Đông ở Lamp gọi đến tìm chồng ,báo cho biết con trai lớn của Đ 19 tuổi , bị xe điện tp MA  đụng phải lúc nửa đêm bị thương nặng ,mang vào nhà thương đến sáng  nay 11 giờ trưa đả qua đời , Đ vừa mới đáp máy bay về VN hôm thứ sáu   , vừa  đến  phi  trường  nhận  được  tin dử , liền  lo bay trở qua Đức làm thủ tục nhận xác con   ,nghe song hai cánh tay mình nổi da gà rất lâu ,tự nhiên tinh thần không còn giữ được  tịnh lặng như thường  nhật  , tâm trùng xuống như vừa bị bao phủ trong băng đá ,mưa gió , Mới tháng trước  ,ghé Siêu thị Đ tìm một loại mì nhỏ sợi đặc biệt ngon ,còn nghe vợ Đ là Th ,cằn nhằn chồng đủ thứ vì Đ đi chơi nhiều hơn là làm , có nói một câu nghe củng rất  trái  tai với gia đình Đ , đại ý giòng họ một giống   ..,nếu không phải vì hai thằng Đ nhỏ nầy ...v...v ,không ngờ chỉ ít tuần sau  thì hay  tin dử của con trai lớn Th .
 
         Mình biết Đ hào hoa phong nhã ,tuổi trẻ có tài ,thành đạt ,nên đi đâu củng có người tiền hô hậu tống như đại gia ,về VN thì chính Đ củng nói ở quê nhà bị Mèo Móng Đỏ đeo theo đếm không xuể ,bạn gái góc người Hoa là Cúc  vợ Ng  ở Lu củng  nói với mình qua ,là vợ Đ khổ sở vì chồng quá ,Đ  có con riêng nhỏ xíu ở VN ,để hình trong handy khoe cho mấy bạn nhậu xem , nên Th nói chuyện bực bội vô duyên ,nhiều người quen ngại đến Siêu Thị Th mua mà phải qua siêu thị C mua ,mình củng thuộc trong nhóm người quen đó ,..............không ngờ hôm nay  chuyện bất hạnh như vậy lại xảy ra cho vợ Đ .  không biết Th làm sao  có thể chịu được cảnh đau khổ mất con nầy , người quen ai củng biết  thường ngày đứa con thân yêu đó thường ra siêu thị giúp mẹ mang hàng hóa ra xe gìum cho khách hàng sau giờ học và ngày nghỉ , người thanh niên  có khuôn mặt  sáng sủa ,đẹp và dễ thương ,ngoan , Lúc nào củng nương thân với mẹ trong công việc làm ăn , hai đứa con gái của mình đang côi phim khoa học giả tưởng trong  phòng khách ,nghe tin rồi đứa nào củng hoang mang và mặt mũi trùng xuống nhìn rất nghiêm trọng , hiện giờ cảnh sát vẩn chưa cho lảnh xác về vì phải điều tra  xem có vấn đề gì mờ ám trong câu chuyện tử nạn nầy không ,ngồi viết lại những giòng nầy mà mình vẩn còn nổi gai da trên hai cánh tay ,không biết làm sao có thể tâm trạng bình yên lại  ,lâu lắm rồi mới phải tự mình xoa lại nguyệt đạo Bách Hội , Nguyên Thần ,Thần Môn ,Thái Xung ,Túc Tam lý ,Nội Quang để có thể tự dỗ giấc ngủ đêm qua cho khỏi phải trằn trọc mải , bị  mất ngủ vì nghỉ đến cảnh khóc trời cua Th .  Sáng giậy sớm mở pc  ra lục lại hình 30 năm hội ngộ đời  tị nạn ở nước Đức ,nhìn kỷ lại hình nạn nhân chụp hồi tháng 6 năm 2010   ,không  có  một  điểm  nào  có  khuyết  điểm  là  vắng  số  , đoản mệnh ,đó  là  một  khuôn  mặt  ngủ  quan  đoan  chánh   ,  nghệ thuật ,hiền lành ,mình thật sự không hiểu nổi vì sao có sự bất lành  xảy ra thảm như vậy với con Th .
 
    Đang ngồi viết  lên cảm nghĩ của sự việc , thì được đàn em của chồng là Ng gọi điện đến báo cho biết ,Đ vừa về đến Đức ,từ Phi trường đi thẳng đến nhà xác để nhận mặt con ,vì cảnh sát cò đang trong  điều tra nên  chưa cho lảnh  xác về nhà quàng ,  Th thì chỉ có khóc và khóc ,ai ra vào nhà tự nấy ra vào tùy tiện ,không còn biết đến gì nửa.....Ng củng kể mình nghe ,đứa con trai lớn đang đi thụ huấn nghỉa vụ quân sự ,cuối tuần qua được  về nhà , được bạn gọi điện rủ đi party tối thứ bảy , 3 giờ sáng rời khỏi party , đến 6 giờ sáng thì bị xe điện đụng phải vì nạn nhân nằm trên đường gầy xe điện , tài xế xe điện củng đang bị xóc tinh thần phải điều trị ,Cảnh Sát  chưa biết vì sao nạn nhân 3 giờ đêm rời khỏi party , lại leo cản rào cấm vào nằm ở giữa đường gầy xe điện ,để đến sáng 6 giờ xe bắt đầu chạy thì  xảy ra tai nạn .........
 
Ngày còn  ở VN ,khi chiến chanh chưa kết thúc ,mình hay nghe ba  nói với má và anh hai , trên  đời  nầy  khổ  nhất  là  người tóc  bạc  phải  đưa  đám  tang của người tóc đen ,  chết vì bảo vệ tổ quốc hay chết vì trúng bom đạn ,tai nạn ,bậc làm phụ huynh đều tan nát hết lòng không còn niềm hy vọng trong cuộc sống tiếp tục ,nên ba  luôn quyên tiền cho các cô nhi quả phụ ,các ông bà có con trẻ đi lính chết và các nạn nhân chiến cuộc ,   Ba giảng các con nghe cái khổ của bậc cha mẹ làm đám tang cho con bị chết  trẻ là khổ nhất đời người ,không có gì đau khổ cho bằng ,không ngờ ngày hôm nay mình phải  chứng kiến và chia sẻ cảnh như thế nầy trong tóp bạn cùng quê ,từng có thời sống  chung trại tỵ nạn với nhau 31 năm trước ..............Đêm qua ngồi thẩn thờ trước màng hình pc  , cảm giác đau đớn trong người khi nhận thức được câu nói của cổ nhân để lại ,Tiền bạc không thể nào mua được sinh mạng và thời giang đả trôi qua ,  Con Th chỉ mới 19 tuổi , đả bỏ thế gian nầy ra đi vĩnh viển vào ngày 19 tháng 8 âm lịch ,năm Mẹo ,tai nạn xảy ra  vào giờ Mẹo (6 giờ 40 phút  sáng ) trong cơn đau tiếc vô cùng ,chỉ còn biết tự an ủi  , khi hết duyên với phàm  trần ,người ta được trở về với một thế giới vĩnh hằng ,an lạc , nơi đó không có buồn và đau khổ , bệnh tật . không cần phải vướn bận với ân nghỉa thế nhân .
 
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen