Freitag, 3. Juli 2015

4-7-2015 Có 4 Khuôn Mặt Thần Sắc Giống Nhau .







Những Điều Khó Tin  Có Thật xảy ra Xum Quanh Mình 1

          Thời tiết  mùa hè , nắng nóng  lúc cao đến 39-41  độ khiến bông hoa  ngoài đường chết khô héo , có những ngày  vừa thấy trời  còn mát mẻ ra vườn làm công việc , chợt đổ cơn mưa lớn  chỉ mấy bước  chạy không kịp vào nhà tóc áo bị ướt sũng . Đứng trong  cửa nhìn   nước mưa rơi sói xả  xuống đất văng tung té tứ phía trở lên , tạo ra những mảnh  sống nhỏ nhẩy  lăng  tăng  trên cao  , tứ bề chỉ  một màu trời nước , cảnh nhiều lần trời nắng  đẹp nhìn thấy trên mặt biển  , chợt nghỉ thầm người dù sống ở trên núi cao hay đi nghỉ mát cạnh bải biển , củng có những  khoản khắc tâm tưởng và không gian cảnh sắc nhìn  trùng hợp như nhau , cảm giác như nhau .

 

                                         

          Có những trường hợp cảnh người giống người giống luôn  thần sắc  dù không chút  ruột thịt họ hàng , là những điều khiến mình luôn tin tưởng , thế gian nầy  mỏi người sống đều mang sẵn xứ mạng riêng  từ định mệnh ,  Có ông  lương y Vỏ Hoàng Yên sinh sống ở VN , học bấm huyệt bàn tay trở nên thần sầu quỷ khóc , như một ông  thần sống , không có bằng y khoa nhưng được hành nghề Y  chính thức và trị khỏi hàng ngàn người mắc bệnh nan y câm điếc , bại liệt  bâm sinh hay do tai biến mạch máu não di chứng , trị  lành bệnh  nhân dù  các bác sỉ Tây Y đả bó tay , trị  hoàn toàn miễn phí , tự hao tâm hao lực , có một ông cha Linh Nguyên ở Mỹ và một ông cha  Đặng X Hải ở Đức  , dấn thân theo  thần học làm việc cho Chúa ,  công việc giản đạo cho tín đồ KiTo Giáo  trong nhà thờ mỏi tuần Chúa Nhật , còn  một ông  Khánh Bình bán phở ở VN  , nhờ biết ca nhái nhiều giọng hát của các ca sỉ nữ  như Hương Lan ,Thanh Tuyền và Phi Nhung nên trở thành người nổi đình đám trên đài truyền hình VN  VTV..., 4 người nầy có 4 xuất thân khác nhau ,   kỳ lạ thật họ 4 người có 4 khuôn mặt và thần sắc giống nhau gần như anh em cùng một bào thai sinh ra , dù nghề nghiệp  khác nhau , nhưng đều  cùng một mục tiêu chung là  Phục Vụ Quần Chúng và làm xả hội cải biến tốt đẹp thêm , Cha Đặng và Thầy Yên cùng sinh năm 1975 , Cha Nguyên và cha Đặng được xả hội phương tây đào tạo viên mãn , trở nên xứ thần của  Chúa đi truyền đạo , cảm hóa nhân loại , từng bước  đi lên  con đường ánh sáng của đấng tối  cao ,  Thầy Yên tự mình đâm tròi từ  trong  vũng bùn sình rác độc tanh hôi lên , làm một thầy thuốc không bắng cấp cứu nhân độ thế  , từ gian nan bước  đầu  bị kẻ gian phạt tiền   ,  cấm hành nghề , thân tâm bị tổn thương vẩn kiên trì   khả năng siêu linh  xuất thần , nên  chinh phục được quần chúng , địa phương  những người có đầu óc lảnh đạo biết suy nghỉ , không muốn mai mọt một thiên tài y dược  ,  được chính thức kết nạp  làm Lương y có giấy phép hành nghề dù  không có bằng cấp y khoa , ( thầy Yên học Luật ), làm nên  một huyền thoại thần kỳ nhất của  thế gian y học  hiện tại  ,khi bàn tay thầy không phải chỉ chửa lành cho người đồng hương trong và ngoài nước , còn có chửa lành cả rất nhiều bệnh nhân người Mỹ , Úc ,Đức , Pháp , Tây Tây Lan ,  Nhật ........

 

 

          Có người cho Thầy là Bồ Tát Tái Thế ,có người ganh tị  đả kích cách trị bệnh của thầy không đi đúng phương  hướng , nói gì thì nói , trị lành bệnh nan y không phải bác sỉ nào củng làm được , câm biết nói ,điếc biết nghe , bại liệt biết đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng  được trị liệu tức thời  ,1 bác sỉ góc Việt ra trường ở Mỹ  ,  đi theo đoàn làm việc chứng minh qúa trình cách chửa trị của thầy sau đó xin làm học trò thầy theo  học , hàng ngàn bệnh nhân được chửa khỏi  chấp tay cảm ơn thầy  , đủ nói lên thế gian nầy có Phật sống , Hoa Đà tái thế là có thật . Nhìn vào 3 công việc của 4 người họ đang làm  trong xả hôi hiện thực  ,đều mang chung cùng một mục tiêu làm đẹp hóa nhân gian , 4 người ai cũng có giọng hát hay âm thanh vang vang như nhau , có thần sắc giống nhau , cách sống khắc hơn người  phàm , khó  giãi thích hay hiểu được vì sao  có cả 4 người đàn ông VN đều mang cùng một khuôn mặt , giọng nói như chuông , cá tính và sở thích giống nhau tồn tại cùng một lúc   trên thế gian nầy ? .

 

 

 

              Có một việc người dân nơi đây xem  là bình thường ,nhưng những người ở nơi khác thì thấy không bình thường chút nào , đó là  5 giáo xứ của cha Hải cai quảng lưu hành một loai tiền bắng đồng xu thời cổ   đại ,chỉ giành riêng cho đồng bào và cửa hàng trên nầy lưu dụng ,những cập vợ chồng sinh nhật  80 ,kết hôn trên 50 năm ,đều được tòa thị chính  tặng cho một xâu tiền xu  , mỏi xu trị giá là 5 Euro  , người nhận có thể tự ra phố mua các món quà mình thích ,cửa hàng  mang tiền  xu  nầy vào ngân hàng đổi lại tiền mặt , ngân    hàng chuyển giao lại tòa thị  chính , mai mắn sống ở một vùng  cao hơn   mặt đất 600 mét , 4 mùa có màu  sắc khác biệt ,lại có những truyền thống giữ nguyên thời trung cổ như lể làng ,lể thánh , người dân còn hưởng ứng tưng bừng .................


                             



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen