Montag, 24. Februar 2014

24-2-2014 Nắng Xuân


Hôm nay trời nắng đẹp ,  nắng ấm gọi sáng cả  khu vườn ngoài vào đến tận  trong nhà , mùa xuân đến từ lúc còn trong tháng của mùa đông , có những sự thay đổi rất lớn từ thời tiết đến chính sự giữa  cuối năm Tỵ sang năm Ngọ  , khiến người trực tiếp  nhận lảnh hay chứng kiến thế sự phải   bàng hoàng , bất ngờ , lớn từ việc nước nhỏ xuống đến chuyện bất trách  bình an  của mọi gia đình , có ông tướng nào tên Ngọ củng đột ngột qua đời khi vừa mới bị tố giác tham nhủng  , mùa xuân Giáp Ngọ thật đa sự , năm nay củng  đúng 60 năm kỷ niệm chiến tranh Giáp Ngọ giữa TQ và NB , chưa biết có tái diễn thêm  một cuộc chiến tranh Giáp Ngọ mới nửa hay không , để giành lại đảo Điếu Ngư của  60 năm trước Mỹ đả cậy thắng thế , tự tiện trao  quyền kiểm soát cho Nhật nắm giữ đến giờ nầy.
         Hôm nay củng là ngày đúng một tháng chồng phẫu thuật não lần thứ nhất  , giờ nầy tháng trước mình và hai con cùng với cháu Mila ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi cuộc giải phẫu  kéo dài từ 18 giờ 30 ngày 24 đến 0 giờ 30 phút của khuya  sáng ngày 25.  củng đả  10 ngày chồng lên viện điều dưỡng trên HD dưỡng sức , hôm qua cùng con đi thăm chồng  ,chủ nhật nên viện có  rất đông người đến thăm thân nhân , trời nắng  đẹp , ăn trưa ở căn tin viện song thả bộ ra ngoài  hưởng thụ nắng xuân , cả khu đều dưởng  được  tọa  trên đỉnh đồi , nên cạnh kiến trúc nhà  nào củng có ánh nắng chan hòa dỗi theo bóng người  ,có căn tin ,internet , tiệm hớt tóc , hồ bơi  nước nóng v...v đủ các tiện nghi hiện tại như khu nghỉ mát , chỉ thiếu biển và các loại hoa đủ màu như ở nước  Hòa Lan .Cuộc đời  có những khúc mắc có khi phải đi nghỉ dưỡng một mình bất đắc vỉ như chồng  vì được bác sỉ bắt phải  đi ,  để tế bào  có thể tự chủ hồi phục  lảnh vực bẩm sinh theo  chức năng trong  cơ thể ,từ làm lành mọi cơ năng
          Vợ chồng theo hoàn cảnh đả sinh ly một tháng ,và còn kéo dài thêm 3 tuần nửa  , sống chung với nhau gần 33 năm , đây là lần đầu tiên  xa nhau vào  mùa xuân ,những chuyến  về thăm nhà dài hạn đều bay vào mùa hạ , thời tiết sinh động  , hoàn cảnh vui vẻ ,  không giống như lần nầy , từ khổ nạn đến sinh ly  bất đất vỉ , mọi diễn biến từng ngày  đều như có  ý trời không ai cưỡng lại được .Có  đêm ngồi nghỉ lại  chữ Huyền  tồn tại trong thế giới ta bà nầy , nghỉ đến những chuyện xảy ra liên tục từ mấy tuần nay  ,không thể nào không tin sự vạn năng của bàn tay đấn tối cao ,đang điều khiển cà một vũ trụ sự tồn giong mọi sinh linh .  Mình tự hào học  biết cách dưỡng sinh , tự hảnh diện học được môn học có thể  kéo thời gian và sức khỏe  trở về  cho cơ thể trẻ trung khỏe mạnh , nhưng chưa bao giờ nghỉ đến sẻ có một lần té như cuối năm vừa qua , gây thiệt hại mọi mặt  biết bao nhiêu thất thoát cho sức khỏe và tâm trí  hiện tại .  đúng với câu người Việt hay nói ,Thiên Tính ,Vạn Tính ,không Qua Trời Tính  đả xảy ra cho hoàn cảnh của chồng .

           
              
 
       Đả một tháng nhà vắng nam chủ nhân , mọi việc từ nhỏ đến lớn ,từ hành chính  xả hội đến công việc  trong nhà một mình  phải  đương đầu ứng phó ,  con gái phải ăn những món  ăn thường ngày chưa bao giờ chịu ăn của mẹ nấu ,  những  ngày có nắng xuân đôi khi củng lơ là như không cảm thấy ra nắng rất đẹp và  quý ,mùa xuân đả đến rồi ,tâm trạng  mình vẩn nặng nề như thời tiết băng giá  đang diễn ra ở bác mỹ ,  nhà  ấm ,lò xưởi vẩn mở nóng ,  nhưng mình cảm thấy cô đơn trong công việc  phải làm , những việc thường ngày có người chồng cùng chia sẻ , cảm thấy bóng đêm thật đáng ghét , nên đi đi ngủ để đèn phòng làm việc sáng thâu đêm , phòng ngủ chỉ  xả xáo cửa xổ bên cạnh  giường  ngủ   ,còn lại của sổ cạnh  sofa  để nguyên  cho  mỏi   buổi sáng khi mở mắt ra có hể nhìn thấy liền cảnh sắc  toàn phòng , dù biết rằng chuyện tâm linh ma quỷ là có thật , nhưng không phải vì sợ ma nên mở  đèn   cho sáng  xuốt đêm một góc nhà ,  chỉ như  tâm trạng của một người thiếu mất một cánh tay  phải , khi cuộc sống đả thành thối quen , làm mọi việc đều cùng nhau 2 cánh tay một lượt  làm  như nương thân tựa ý , cùng chung chia sẻ mỏi nổi niềm ,mà hiện thực ,mình như thật cô đơn chịu xào với mọi tình huốn  diễn biến mỏi ngày , mọi việc đả 4 tuần ,và còn đang tiếp diễn  sự cô đơn lẻ lôi nầy .
       Củng tự biết hoàn cảnh  hiện tại không có gì đáng buồn hay đáng cô đơn nếu mang so với các bà vợ sỉ quan trước kia ở VN , có chồng bị đi tù cải tạo thăm thẳm không biết ngày về , còn  chồng mình là đi dưỡng sức ,ăn có người nấu sẵn ,mỏi ngày có lịch trình giải trí ,điều dưỡng mọi môn thể lực , mọi nguy hiểm đả vượt qua một cách mai mắn đáng quý , phải thật vui mới đúng ,  sao  vẩn cảm thấy thật  cô đơn ,như không có mùa xuân khi mỏi ngày nắng xuân đều gọi  vào tận các góc nhà ấm áp . Xuân Giáp  Ngọ năm nay quá  đặc biệt , thật  đáng ghi nhớ .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen