Dienstag, 11. Februar 2014

12-2- 2014 Nhật Ký Thăm Bệnh

 Ảnh hoa hồng - Beautiful Rose 02

24-1-2014 
               Cú ngả  nửa đêm ở hành lang từ một tháng trước (25-12-2013 ),  tưởng như chỉ là cái ngả bình thường như mọi lần mình hay chồng bị ngả ở nhà hay trên đồi cao ,  khi nghe tiếng động o ó vào nửa đêm ngày lể Giáng sinh 25  , từ trong  phòng ngủ chạy ra  , thấy chồng  ở hành lang như đang  sắp té vớ tay chụp không kịp , ngả luôn  theo chồng một lượt xuống nền nhà , trổi tay vậy  tưởng  như là nhửng lần  ngả té bình thường   , nhưng  ngả lần nầy lại có thể  trở thành một  tai nạn lớn lao tìm ẩn ở  não bộ  , có thể  mạch máu đả bị bể một  chấm nhỏ  mà không  có triệu trứng lạ gì sau khi ngả ,  sau một tháng  dần dần trở nên  nghiêm trọng, mặc dù sau  Tết Tây 3-1- 2014 có qua  bác sỉ nhà khám , được Dr LG  cho đi chụp hình CT não bộ ở địa phương MÖL , được  xe chở xuống bệnh viện não Heidelberg kiểm tra  kỷ  lại  vẩn không phát  hiện ra có một mạch máu bị bể sau cú ngả , mải đến gần một tháng sau 22.1.2014 ,  chồng mới bắt đầu cảm thấy thấy đầu năng ,chân nhẹ , đi không cảm giác được nền nhà , lấy hẹn hôm thứ sáu 24-1 -2014  qua bác sỉ cạnh nhà khám lại tồng quát ,sau khi kiểm tra nhịp tim  và huyết áp ,được bác sỉ LG lập tức kêu xe cứu thương chở liền xuống bệnh viện của thủ  phủ  HP chụp hình não bộ thêm lần nữa ,  đồng thời kiểm tra sức khỏe toàn thân , Bác sỉ bệnh viện HP  phát hiện trong  não  bộ  phía bên trái  của chồng có một vết máu  ẩn hiện   , cần phẫu  thuật gấp hút ra  ,và một lần nữa xe cứu thương lại  mang chồng và mình hụ cồi cấp tóc chạy  xuống Bệnh  viện chuyên về  bộ phận đầu  ở  TP Heidelberg của nước   Đức  , đưa vào phòng hồi sinh gắng đủ thứ giây nhợ trên mình chồng , giúp việc theo dỗi thần kinh ,tim mạch toàn cơ thể  lẩn  việc  lấy máu xét nghiệm và truyền nước biển v..v, mải đến chiều 18 giờ 30 phút cùng ngày ,chồng được đưa  vào  phòng  mổ cùng với  một giàng bác  sỉ trẻ và  già  , phẫu  thuật kéo dài  6 tiếng đồng hồ , 0 giờ 30 phút ngày 25-1-2014 mới hoàn tất khâu  cuối cùng  khâu sọ đầu lại  , bệnh nhân được đẩy ra phòng mổ  đưa trở lại  khu hồi sinh phòng 1 , hai đứa con gái kể cả cháu Mila  củng theo mẹ ngồi chờ đến  khi phẫu thuật kết thúc ,các bác sỉ ra ngoài trấn an  tuyên bố kết quả phẫu thuật tốt đẹp mỹ mãn ,  chồng trải qua phâu thuận bây giờ  nằm yên trên giường bệnh đặc biệt trong phòng hồi sinh ,toàn thân mang đầy dây  dẫn các đường theo dỗi hệ nhân ,huyết mạch ,ống dẫn truyền các dược liệu cần thiết vào cơ thể , một người trước đây 48 tiếng còn như  rồng bay , bây giờ nằm im mắt nhắm nghiền, trong lòng cảm thấy bi thương đến tột cùng .
 
  Từ  9 giờ sáng qua bác sỉ cạnh nhà khám và đi hai lần xe cứu thương chuyển từ bệnh viện HP xuống Heidelberg ,cho đến mổ song trở vào phòng hồi sinh kéo dài 16 tiếng đồng hồ , không khí thở xum quanh mang đầy sự hồi hợp , kinh hoàng ,  khẩn trương và khủng hoãn đến với tinh thần  cả nhà ,1 giờ khuya sáng ngày 25.1 ba mẹ con và cháu ngoại mới mang tâm trạng nặng nề lủi thủi ra về , bệnh viện Heidelberg vào đêm   thật im lặng , vẩn còn rất nhiều người qua qua lại lại vì có việc gắng liền với  bệnh viện mặc dù màng đêm buôn xuống đả lâu , đèn được  thấp sáng kháp nơi từ trong ra đến các bải đậu xe  , 3 mẹ con mang lòng  nặng trĩu và hồi hợp lên chiếc xe  con gái lớn láy về nhà , quên cả ăn uốn  vì không thấy đối ,không sao ngủ được nằm chờ đợi đêm qua mau , để ngày mai được vào lại bệnh viện thăm tình hình kế tiếp của chồng và cha như thế nào  .................
 
 
25 - 1-2014
 
             Buổi trưa thứ bảy vào đến bệnh viện  HD , 2 mẹ  con được bác sỉ và y tá khu hồi sinh ưu tiên  giờ giấc vào thăm bất cứ lúc nào ,  ở lại đến khuya bao lâu củng không sao vì hoàn cảnh không bà con  ở Đức , trên giường bệnh phòng hồi sinh sối 1 , trưa nay chồng vẩn còn nằm như người còn nửa hôn mê , quan sát lại bây giờ mới biết rỏ bện cạnh ở cửa sổ phòng , còn có một nạn nhân củng mổ đầu nhưng là tai nạn công việc xây cất ,có phần nguy kịch hơn , ông tên là Herry Heckmann , đả mổ trước đó 8 ngày vẩn chưa qua khỏi thời gian nguy hiểm , toàn thân đang nằm như một cái xác nhờ máy   trợ tim đập giùm ,  thở củng bằng máy , hai tròng mắt đả chủng xâu vào sọ não , bác sỉ căn dặn hãy kể  chuyện nhà cho chồng nghe thật nhiều , có thể giúp trí nhớ trở lại mau lẹ , chiều tối , chồng lần lần hồi tỉnh ,  kêu đau quá trên đầu  ,nhưng có cảm giác  biết vợ và con gái nhỏ đứng trước mặt ,con gái hỏi chồng có nhớ  chuyện gì  đả xảy ra không ,chồng nói nhớ và nước mắt rơi hai khóe mắt , kể từ tiếng một rằng người ta chụp thuốc mê rồi mổ não  bộ bên trái , bây giờ trên  đầu  vẩn còn cảm giác đau ..... Mình thấy chồng bị đối 2 ngày liền tục chưa ăn gì ,nên hỏi bác sỉ có cho bệnh nhân ăn chút gì được không ,đả hai ngày không có gì trong bụng rồi , bác sỉ  bảo y tá mang ra  phần ăn là một tô súp lớn , trong đó nấu   đủ thứ cải và 2 lát bánh mì đen ,con gái đút cho chồng ăn từng muỗng một , thấy chồng nuốt và uốn được nước bình thường , mắt vẩn rưng rưng  nước mắt , đêm tối 25   từ bệnh viện ra về ,tuy tâm trạng  mẹ con vẩn nặng nề nhưng có phần phấn chấn  , tưởng là đả qua được cơn nguy hiểm sau phẫu thuật và trên đường hồi phục sức  khỏe ...   ..................................
 
 
26-1-2014
 
          Trưa chủ nhật vừa bước  vào phòng hồi sinh , y tá trực chuyên môn đả nói với mình và hai con gái là tình hình không khả quan lắm , từ sáng đến giờ chồng không còn biết gì nửa ,hỏi gì củng không trả lời được , lại còn cựa quậy cho những ống kim gắng từ  trên đầu  dẫn máu thừa trongn não ra ngoài bị nghẹt lại 1 ống bên trái , con mắt trái đả xưng phù lên , hỏi tên gì họ gì chồng không còn biết trả lời như hôm qua nửa , người ta  phải  cuột hai  cổ tay chồng lại hai bên giường cho đừng cựa quậy , con gái lớn hôm nay đi theo , lần đầu tiên nhìn mặt ba  tỉnh lại sau khi mổ , nhưng ba  đả không còn biết con hay vợ đang đứng trước mặt như hôm qua , con mắt không bị sưng ngó  lò đờ , nhìn  như người bị mù  không thấy gì hết , miệng thì thào không biết muốn nói lời gì  , chỉ nghe được lời có lời không là ...kệ....thôi .... nước mắt con gái lớn chảy liên tục và cầu xin  cha hết bệnh ,vì mọi người ,vì cháu Mila ,nó giống ông ngoại như khuôn in ra , đến phiên đổi con gái nhỏ vào thì tình hình càng tệ hại hơn , chồng  bắt đầu lắc đầu và mê sản như người bị say rượu ,   ông bác sỉ Maxico thấy tình trạng không ổn ,cùng với y tá  đẩy đi cho chụp hình CT lần nữa , lúc trở  lại phòng hồi sinh tuy ông  không nói gì với  ai  ,nhưng nhìn cặp mắt ông  có thể đoán biết bệnh tình trở trứng rất là nghiêm trọng  , người  ta truyền  thuốc ngủ cho  chồng ngủ  lập tức  để khỏi mê sản cựa quậy bị mất thêm nhiều máu  , bên ngoài mấy mẹ  con  ngồi  khóc như con nít , hôm  nay  có  bà mẹ   của ông Herry Heckmann đang nằm koma  cạnh bên giườn chồng  đến thăm bệnh , bà đến ôm mình và  con gái   vào  lòng , nói những  lời an ủi  nghe rất thảm  thương   , là  : năm nay tao đả 82 tuổi   rồi ,    từ 9 ngày nay mỏi ngày  phải nhìn thằng con  trai khỏe  mạnh  trước  kia  bây giờ như cái  xác đang khô dần nằm trong  đây , không có  một chút hy vọng để tỉnh lại  , nhưng  tao vẩn cầu  nguyện  ,cầu nguyện phép lạ   giáng   xuống cho con  trai được tỉnh lại , mặc kệ sẻ thân tàn bại liệt như thế nào ,chỉ cần nó sống và tỉnh lại  là được ,  tai nạn của nó thảm khóc đến giờ nầy bác sĩ vẩn chưa biết là sẻ qua khỏi hay không ,hai đứa  phải kiên cường dũng cảm chờ đợi , hãy  cầu nguyện , luôn cầu nguyện ,ngoài cầu nguyện ra còn phải có niềm tin với bệnh viện nổi tiếng nầy , biết bao nhiêu triệu phú ở các nước Âu Mỹ phải tự túc trả tiền viện phí  để đến  đây mổ về não bộ mà không làm phẫu thuật ở nước họ , đừng bi quan ,phải mạnh dạng và có niềm tin ..... đêm chủ nhật ra về với tâm trạng  còn đáng sợ hơn ngày đầu tiên mới  phẫu thật song , cả đêm  bị ám ảnh cảnh chồng con mắt lờ đờ tâm thần  mê sản  trước khi được bác sỉ cho truyền  thuốc ngủ để  ngủ thiếp đi , trời chưa sáng đả ngồi vậy làm mọi công việc cần thiết trong ngày ,đến trước bàn thờ Phật Bà  ,của mẹ nuôi chồng và của ba cầu nguyện cho chồng được tai qua nạn khỏi , cả nhà  có đầy đủ nghị lực vượt qua được thời gian khủng hoảng nầy....................................
 
 
 
27-1-2014
 
       Sáng thứ hai ,con nói đi học 3 tiếng sau sẻ về chở mẹ vào bệnh viện thăm ba , nhưng con chỉ đi có một tiếng thì mang cập và pc trở về nhà ,mắt đỏ hoe ,hai mẹ con vội vàng ăn  sáng chung và lấy xe của con vào bệnh viện , vừa thông báo để được vào trong khu hồi sinh ,có ông bác sỉ trẻ lẹ làng ra nói lại ; ba của hai người vừa mới trải qua cơn phẫu thuật hơn 10   tiếng đồng hồ ,người ta vừa mới đưa trở lại phòng hồi sinh ,hai người vào đó ngồi canh chừng ,khi nào  thấy có động tỉnh gì ở mí mắt hay miệng thì bắt đầu nhắc chuyện nhà , chuyện quá khứ để trí nhớ   bệnh nhân được trở lại  dần , hôm qua chụp hình CT bác sỉ thấy trên não bộ vẩn còn sót vết máu ,nên hôm nay phải phẫu thuật lại  hút sạch máu sót trong não , đây là phẫu thuật lớn và nghiêm trọng ,nhớ cẩn thận canh chừng từng chi tiết bệnh nhân ,bên cạnh đó y ta sẻ 15 phút vào khám ,kiểm tra máy móc một lần ,hiện tại bệnh nhân phải thở oxy và bằng máy đập trợ tim cho đều đặng " , nghe bác sỉ  căn dặn song thật sự như hồn phách sắp bị mất ,tim củng như bị đứng , vào đến giường bệnh thì  con gái đả không ngăn được nước mắt mà khóc ra tiếng , chồng nằm đó da mặt tái xanh ,mắt nhắm nghiền một con bị dáng lại ,mủi  cắm hai ống oxy để thở ,miệng bị dán kèm giữ một ống cho thở trở ra ,trên  ngực gắng máy trợ  tim , trên đầu ở khu bị mổ không có tóc , có ghim 6 ống dẫn máu thừa ra ngoài bao thảy ,bao gối còn dính đầy vết máu  , trên hai cánh tay mỏi bên gắng 8 sợi dây vừa dẫn máu vừa đo thần kinh , hạ bộ  đút một ống nhỏ thảy nước tiểu kéo xuống treo cạnh gầm giường ,không có cảnh tượng nào thê thảm hải hùng như cảnh tượng nhìn thấy hôm thứ hai ,mình ngồi đó đờ người ra không còn biết thế gian nầy là gì , nước mắt đả cạn vì quá sức chịu đựng ,mới 4 ngày trước ,mới hôm nào ,cả nhà ngồi ăn chung một bàn ở nhà hàng Nam Tư chúc mừng sinh nhật ba mẹ con một lượt , trước ngày vào bệnh viện ,vợ chồng với con gái nhỏ ngồi ở nhà hàn Hy Lạp ,cười nói chuyện tương lai và chuyến du ịch sắp tới , trước mặt bây giờ là một người không còn tự thở được , nằm bất tỉnh mền nhủng với toàn thân đặc đầy dụng cụ y học tối tân ,con khóc đến nổi phải bị kêu ra phòng hồi sinh vì sợ nước mắt rơi vào mặt người bệnh  bị nhiễm trùng , trong giây phút kề cận cảnh không biết sinh hay tử , nhìn chồng  nằm trong cảnh thê lương quá sức chịu đựng , hình ảnh người chồng hôm nào thường cười vui vẻ  má lúng  hai đồng tiền và đầy sức sống chịu khó làm mọi việc của 30 năm nay ẩn hiện lại trong tâm trí  , mình  nói với chồng đang còn mê thuốc nằm trên  giường  ,  anh nhất định phải cố gắng qua khỏi cơn hôm mê nầy , nhất định phải khỏe lại  ,anh là người thông minh , đa tài , tốt bụng ,mạng sống rất quý giá ,nhất định phải tiếp tục sống , mặc kệ sau khi lành lại có giống như bác sỉ đả nói trước khi phẫu thuật là sau giải phẫu có thể sẻ trở thành tàn tật ,  bị liệt nửa người  ,củng có thể bị quên hết trí nhớ , hay nói chuyện  khó khăn củng mặc kệ , nhất định phải giữ lấy tính mạng  ,không có gì quý bằng mạng sống , nếu anh có bị tật ,em sẻ chăm sóc anh hết cuộc đời nầy  như một nghỉa tình cam khổ vợ chồng 32 năm qua ,  nếu anh mai mắn khỏe mạnh lại , em sẻ không để cho anh lo cho gia đình và việc học con gái nửa , anh muốn làm gì ,đi đâu sống với ai củng được , miễn là em biết anh sống được vui vẻ bình an  là được rồi ,nhất định anh phải chiến thắng trận nguy nan nầy ,  nói đi nói lại đến bà vợ của Herry đang đứng ở cạnh giường bên cửa sổ , đi lại gần   nói với mình ,  cô biết không ,lần cuối cùng tôi nói chuyện với chồng tôi là 10 ngày trước ,hôm đó đưa chồng ra cửa chào hẹn chiều về , buổi trưa tôi phải vào bệnh viện nầy để chờ phẫu thuật ,từ đó đến nay gần 10 ngày liền , tôi giống như cô  bây giờ vậy , mỏi biểu chiều nói  chuyện với một người không còn tri giác , đến giờ nầy bác sỉ  vẩn nói chồng tôi khó hy vọng tỉnh lại lắm ,còn chồng bà còn phân nửa hy vọng khỏe mạnh ,phân nửa bị khó khăn thể xác thôi  ..,   Hôm thứ hai từ  15 giờ đến 20 giờ đêm , ngồi cạnh giường bệnh , phải chứng kiến cô y tá 2 lần la lên với bác sỉ là chồng không còn tự thở được nửa , người ta lại đẩy giường bệnh chồng đang nằm đi ra một phòng khác , đập điện vào ngực  cho tim nhẩy thở lại tiếp tục , rồi mang trở về phòng hồi sinh , hai lần bị điếng hồn như vậy , giữa lúc chồng nữa tỉnh ,thân người tự động  nhẩy vụng lên như có người dưới lưng đẩy lên , bác sỉ Mể vẩn bình tỉnh nói với mình là phẫu thuật lần nầy rất thành công ,có mất máu hơi nhiều ,nhưng trong não đả sạch sẻ , đừng khóc nửa ,hay chờ ông từ từ tỉnh lại  rồi kể chuyện gia đình cho ông ấy nghe .......đêm thứ hai qua sáng thứ ba  , trả qua bao nhiêu chuyện lo lắng  , mệt tận  cùng vẩn không sao ngủ yên được , nửa đêm nằm mơ thấy bị bóng  đè , toàn thân không cử động được ,giật mình ngồi vậy ,lấy sợ dây đeo Phật Bà có khai quan  trong chùa " Thiên Hậu " choàn vào cổ  ,rồi ra các bàn Phật cầu nguyện ,cầu nguyện cho chồng tai qua nạn khỏi , cầu cho thế nhân được bình an ...........cho mình có đủ sức mạnh tinh thần trong lúc nầy ........
 
Posted Image
28-1-2014
 
      Thật bất ngờ sau một ngày chứng kiến và nhận lấy môi diễn biến qua nhiều cảnh đau đớn thê thảm kinh hoàng của chồng sau cuộc giải  phẫu lần  thứ  hai  , hôm nay thứ ba  vào thăm bệnh với tâm trạng nặng nề  , thật ngạc nhiên thấy  tình cảnh  hoàn toàn sáng sủa và chồng tươi tỉnh dù vẩn còn nằm ở trong phòng hồi sinh ,trên gối chồng đả thay  bao gối mới sạch sẻ ,các  ống dẫn máu hay các dây nhợ theo dổi  ,  truyền máu và thuốc  trên  hai cánh tay  được người ta tháo gở sạch  hết ,mắt trái  không còn bị dán lại , đả hết sưng  ,  chỉ sau một ngày bất tỉnh như người máy ,hôm nay chồng tỉnh táo và hỏi mình có cho cá ở hồ cá nhà hàng ăn không , mình trả lời có ,chồng nói thêm có cho con cá Opa ăn không ,vì nó luôn trốn trong hang bây giờ mập quá chui ra không được nửa  ,phải cầm thức ăn cho vào tận hang nó mới có ăn để sống  ,thì ra 5 ngày nay mình sơ sót việc nầy ,củng chưa bao giờ biết cho cá Opa ăn phải thò tay xuống tận đáy hang cho vào trong , về nhà kể chuyện nầy cho em gái và em rể nghe ,em rể bảo hiện tượng nầy là hiện tượng tốt ,nhớ tới chuyện nhỏ nhặt nầy thì các chuyện khác đều sẻ không quên , củng có chuyện lạ vui là sáng nay đột nhiên em Trinh qua bấm chuông nhà ,nói là nghe em Ken kể Anh Điệp đang ở bệnh viện vì  phải giải phẫu  não,nếu như con gái nhỏ bận việc học mỏi ngày mình đi với con vào thăm chồng ,để con lấy xe về trước và mỏi tối 20 giờ vợ chồng Trinh vào bệnh viện đón mình về , nghe em mình  nói vậy củng  thật mừng lắm   ,liên tục mấy ngày nay con theo mẹ cực nhọc trong bệnh viện  đến đêm  về không học bài gì  được ,tháng 3 nầy là thi tốt nghiệp trung học hệ 13 năm rồi , Trinh nói sẻ đón mình cho đến  thứ sáu ,rồi thứ bảy chủ nhật có cần thì gọi  cho biết .Chỉ sau một ngày  tình cảnh u ám , mọi việc hình như  tiến triển tột đẹp một cách quá mau lẹ  , con gái ngày nào củng đi hỏi bác sỉ  tình trạng sức khỏe của chồng , hôm nay được bác sỉ chuyên khoa nói nếu không có gì trở ngại ,ngày mai sẻ được ra  khỏi phòng hồi sinh lên phòng bệnh  dưỡng bệnh , bác sỉ củng nhấn mạnh riêng với mình là như có một phép lạ ,chồng bà hồi phục trong trạng thái mau hơn người thường gấp đôi lần ,trong não bây giờ đả sạch sẻ không còn máu ứ nửa , môt tuần sau có thể hoàn toàn khang phục lại như củ .........
 
 
29-1-2014
 
       Thứ tư vào bệnh viện ,đến trước cửa phòng hồi sinh thì được y tá cho biết chồng đã được chuyển lên lầu ba dưỡng thương , mừng  quá mẹ con lên lầu ba phòng  dưỡng bệnh tìm chồng ,không ngờ trên khoa dưỡng bệnh đó lại có một bà y tá là người quen , sinh sống cùng  thị trấn trên núi mình cư ngụ , chịu trách nhiệm trực khu vực có phòng bệnh của chồng , có đứa con trai từng đi nhà trẻ và cùng học chung lớp với con gái nhỏ tên là  Johannes ,  đang thụ huấn ở trường cảnh sát quốc gia , không khí thăm bệnh bắt đầu nhẹ nhàng  vui vẻ hơn ở khu hồi sinh , mỏi ngày vào có người nán lại nhắc chuyện 15 năm trước của hai nhà ,  mình  hỏi thăm bác sỉ có thể làm Akupressur cho huyết mạch chồng luân chuyển đều , có thể mau bình phục  được không ,bác sỉ  nói cứ làm đi , môn đó có thể khiến người bị đau nhức hay  thần kinh bị dính lại từ từ  cử động lại được bình thường ,mỏi ngày  sau khi con về trước ,bắt đầu xoan các cơ bắp của chồng cho các mạch và huyệt đều thông đều , củng có thể vì biết mỏi ngày mình đều xoa  bốp cho chồng 2,3  tiếng đồng hồ ,nên phần bài tập thực hành  cho chồng cử động bình thường mỏi ngày 15 phút đả được khoa dưỡng bệnh cắt  miển   đi ,khỏi phải vào tập  với chồng  như các bệnh nhân khác  ..
 
29-1-2014 ,30-1-2014, 31-1-2014
 
 Mấy ngày liền mỏi ngày  vào thăm bệnh , mỏi ngày một khả quan , chồng nói  muốn  liên lạc với anh Châu ,chợt nhớ lại thật sự cả tuần nay cuộc sống thay đổi khiến cả ngày mọi người như đi  trên cầu giây treo  ,  hồi hợp , khẩn trương , kinh hoàng ,lo sợ ,  như đang trải qua một cuộc đổi đời , bây giờ nghe chồng nhắc mới nhớ lại còn có bạn và người quen thân vẩn chưa biết tình cảnh chết đi sống lại của chồng từ mấy ngày qua ,về nhà gọi điện chúc tết vợ anh Châu ,nói cho Charlotter nghe đầu đuôi mọi việc , Charlotter hoảng hốt , hôm sau 2 vợ chồng vào bệnh viện thăm thì chồng đả khang phục rát nhiều , anh Châu mang xoài ,Kaki vào cho chồng tẩm bổ ,nhưng  chồng là người thích không ăn  vặt , bao nhiêu trái cây bắt vợ phải mang về nhà hết ,Charlotter còn tốt bụng mua luôn bột đa năng cho mình pha trộn với  sửa ăn  cho tinh thần được tốt và cả dầu an thần cho ngủ ngon , tuy nhận mang về nhà , nhưng  đều    không có dùng đến , đêm viết Email cho cha Hỉa biết tin kẻo  Cha có ghé nhà ban ngày thường không có ai ở nhà , hôm sau Cha củng chở em Hiền vào thăm ,hai người vừa làm một chuyết về VN ăn Tết Tây trở qua , thấy Hiền như tăng ký hơn trước .
 
       Con gái lớn mua cho mẹ một hợp trái cây khô của Á Đông trộn chung các loại soài ,đủ đủ ,nho ,hạt đều ,chuối và dừa sợi ,con nói mẹ hãy ăn  trong lúc làm việc nhà để  dưỡng sức ,thật sự từ ngày chồng vào bệnh viện ,cuộc sống cả nhà như bị loạn mất thăng bằng ,không ai ăn  ngủ được bình thường ,cho đến  giờ nầy  mình củng chỉ tự láy xe  đi có một lần   là mang  hồ sơ số sách cuối năm đến nộp cho phòng kế toán nhờ làm giùm cho song ,  cuộc sống bổng nhiên mất đi một cánh tay mặt như người  bị đau cột xương sống ,thật sự là một nổi đau buồn và hụt hẳn ở tinh thần  trong những ngày vừa qua  ,  Năm nay cả nhà ăn Tết Ta trong bệnh viện , ở nhà bàn thờ trưng  đầy trai cây của nhà và của Trinh mua cho cúng , nhưng mỏi  ngày hầu như ai củng ở trong bệnh viện ,kể cả cháu Mila chưa đầy 4 tháng củng  cách ngày thì vào thăm ông ngoại , Tết  Giáp Ngọ năm nay bắt đầu thật là một cái Tết đặc biệt  , củng là một cái Tết trong đời không  bao giờ  quên  được ,. 
   Có lẻ đối  với chồng như là  một sinh mạng mới  được tái  sinh , trong cơn nguy nan có được một pháp lạ mai mắn nhất của  đời người ,  sau 2 lần phẫu thuật lớn hệ thần kinh không bị thiệt hại ,  có thể  lành lại  mau chóng lạ thường , từ trí nhớ  đến các sinh họat cá nhân đều trở lại  bình thường ,  thể lực chỉ bị yếu  đi vì mất máu nhiều ,ăn uôn chưa được quen với đồ aa8n bệnh viện . bác sỉ của bệnh viện đả đề nghị văn thư cho chồng sau khi xuất viện sẻ đi điều dưởng ở một viện dưỡng sức nơi có không khí  tốt nhất của vùng 4 tuần lể liên tục ,trong năm 2 vợ chồng luôn bàn tính chuyện đi  chơi xa sau khi con thi hết cấp trung học ,, không ngờ xảy ra tay nạn bất đất vỉ nầy ,chồng phải đi nghỉ mát dưỡng sức trước dự định .
 
 

 
  1-2-2014 , 9-2-2014
 
  Mấy ngày nầy  nằm dưỡng  bệnh ở bệnh viện HP , chồng ăn uốn phong phú và không khí sinh hoạt có phần yên tịnh hơn ,bệnh tình mòi ngày một tốt đẹp ,không còn trở chứng ,củng không còn bị  thỉnh thoản tê bàn tay mặt ,vết thương mổ ở đầu đả được tháo băng ra ,có thể nhìn thấy những vết khâu  thât xâu và dài đả  khô lành , tuy nhiên vẩn phải kỷ lưỡng không gia chạm đến nước . mỏi ngày vào thăm chồng với tâm trạng mỏi ngày nhẹ bớt phần lo lắng , mỏi ngày  đều thấy tình hình sức khỏe  tiến triển tốt , nếu không chứng kiến qua cảnh thê thảm của  trước sau  2 cuộc phẫu thuật  lớn trong 5 ngày đầu  ,sẻ không  thể nào ngờ được người ngồi trước mặt  đang khang phục mau lẹ , thật sự đả có  một phép lạ   của đấng thiên liên đang theo che chở , cưu mang .
 
Buổi tối 9-2-2014 gần 23 giờ đêm , có điện thoại từ Mỹ gọi sang ,như có chút gì linh tính ,đột nhiên ông N-Q-Minh gọi hỏi thăm tin tức sức khỏe của chồng ,lúc đầu mình u a nói  chồng không có ở nhà , anh Minh nầy người Bắc  thật tinh anh và hoài nghi , hỏi lại giờ nầy khuya quá gần nửa đêm rồi sao Điệp còn chưa về nhà  ,khi nào anh mới về , mình bảo mai anh mới về ,anh hỏi lại vậy Điệp có còn ở nhà đó hay không , tức mình  quá kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh Minh nghe ,và nói mai giờ nầy gọi lại chồng sẻ ở nhà nghe ,vì ngày mai chồng được về xum hợp với gia đình ít ngày ,sau đó lại đi nghỉ mát  điều dưỡng một thời gian ,tuy nhiên bệnh  tình tốt đẹp ,không có hệ lục   hay đáng tiếc nào xảy ra cho chồng sau 2 ca phẫu thuật , quả thật là  có Âm Đức tổ tiên che chở rất nhiều . chỉ nghe anh  Minh nói sẻ cầu nguyện Thiên Chúa  bang phước lành cho cả nhà chị và Điệp ...............
 
Ảnh hoa hồng - Beautiful Rose 14 
10-2-2014
 
            Sáng nay trước khi  láy xe đi đón chồng về , khấn nguyện thành tâm  cảm ơn Trời Cao và các Thánh linh , đã thử thách để cả nhà phải trải qua một thời gian ngắn đầy kinh hoàng ,lo lắng ,sợ hải lẩn đau thương quá sức chịu đựng  , kéo theo sự bận tâm chia sẻ của em gái và em rể 4 đêm liền đi đón từ bệnh viện Heidelberg về , Hôm nay 10-2-2014 chồng  đả được bác sỉ tuyên bố sức khỏe bình phục , cho về xum hợp lại với gia đình 4 ngày ,sau đó lên đường đến viện điều dưỡng tịnh tâm dưỡng sức 4 tuần kế tiếp , hồi phục  tinh thần  sức khỏe hoàn hảo hơn  hiện tại , kết thúc một câu chuyện thật từ  cuối năm Quý Tỵ tuổi của  chồng bước  qua đầu năm Giáp Ngọ , khiến  gia đình có kinh hải nhưng không có hoạn nạn dù  17 ngày tinh thần và sinh lực tiêu hao sắp kiệt quệ , đến kết quả như được sống lạ một lần nữa nguyên vẹn  thật sự là một trải nghiệm lớn lao của  cuộc đời người ,thấy được những tấm chân tình của người thân , nghị lực của  từng người trong gia đình , bên cạnh đó không thiếu sự huyền diệu của thế giới vô hình ,như ông bác sỉ  trước khi tiễn chồng ra về vẩn nói câu nói rất thành tâm ," Ông đả có một mai mắn rất lớn mà không phải ai củng có thể có  được "
 
 
         Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng ,  trong cơn mưa  của gia đình lần nầy thật nguy kịch ,  nếu không có Trời cao che  chở , hậu quả ra sao vẩn  chưa biết được , cho dù có học phong thủy rành như thế nào , biết đếm quẻ số cộng trừ mau như lướt mắt , sau khi  nhìn thấy  mạng sống của mỏi trường hợp  người nằm trong khu hồi sinh , phát hiện cuộc đời nầy không chỉ có huyền ,  còn có những giây phút mỏng manh đưa đẩy sinh và tử ở  ranh giới giữa người và xác xảy ra trước mặt mình hàng loạt  , khi cảnh sống bên ngoài người ta luôn bận rộn như thời gian không đủ để chi dùng , phải tận dụng  mọi mặt  đua  nhau  với cuộc sống  , giành giựt mọi thứ dù không phải là của mình , thì   trong khu vực phòng hồi sinh , cuộc sống là sự chờ đợi của mỏi một giờ một phút có phép lạ  đến từ cầu nguyện  , trong tâm trạng của mọi người đang cầu nguyện ,đang hoài mong hy vọng  trên nhửng thân người thể xác  tan nát vì tai nạn , hao mòn vì bệnh tật , hồi sinh là đều duy nhất sự mong muốn của mỗi người thân trong hoàn cảnh  lúc nầy ,  sự xuất hiện của huyền dịu củng là đều  có thật tồn tại giữa nhân sinh . 
 
 
 
 
 Chợt nhớ ra năm nay không có viết câu đối  đầu năm , nhớ lại  câu đối nổi tiếng của một văn nhân đời nhà Thanh viết ra chưa có ai dám đối lại được ,đó là :
 
                               Họa Bất Đơn Hành Trác Nhật Hành , Phước Bất Trùng Lại Kim Nhật Lai ,
 
Câu trước tả đúng với hoàn cảnh vừa qua khỏi của chồng sau 2 lần phẫu thuật lớn trong  não  , câu sau  củng đúng với hoàn cảnh gia đình hiện tại khi năm tuổi , có được  đứa cháu ngoại cùng  mạng tuổi ông ngoại , và ông ngoại Bước  Qua  Đại Nạn ,  Tất Có Hậu Phúc .  tự thầm nghỉ khi chồng đi dưỡng sức tịnh tâm mấy tuần , ở nhà một mình  củng nên tịnh tâm côi từng quẻ số vận hành cho người thân và các em dâu cùng tuổi Ngựa  Thiên Hạ Thủy của   năm  nay ,  như việc làm tạ ơn cuộc đời đả mang đến nhiều phép lạ , luôn luôn ưu đãi  thành viên mỏi người trong  gia đình .
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen