Sonntag, 27. Oktober 2013

27-10-2013 Cảm Kích


          Tự nhiên có được một đứa cháu ngoại đẹp như thiên thần , như món quà trời bang tặng cho cả nhà trong lúc nầy  một niềm vui mới lớn lao   . Tự nhiên trong khoản khắc được trở thành bà ngoại , được mọi người quen chúc mừng và tặng cho danh hiệu là bà ngoại trẻ   thật là vui  . Vui thật khi vào đến tuổi nầy ,có đủ tiềm thức ngẫm nghỉ  , từng khoản   thời gian quan sát một sinh mạng mới trào đời ,  từng cử chỉ , hành động ,nụ cười hay tiếng khóc đều như nhắc nhở mọi người trong nhà ,có một thành viên nbỏ bé bắt đầu từ nay đả gắng liền vận mệnh quan hệ mất thiết với mọi người  . Vui nhất là nhìn  thấy trên khuôn mặt đứa  bé như có những nét di truyền của người thân quen thuộc  . Một sinh mạng đang  từ từ tập làm  quen với hoàng cảnh xum quanh , đang mang niềm vui đến cho  cả nhà mỏi ngày mỏi lúc khi nghỉ đến ,dù không sống chung trong một nhà  ,vẩn  cảm  kich cuộc đời nầy ,cho mình đang sống trong cảnh sống hiện tại .





           Tự nhiên gần 2 tháng liền  ngày nào củng nhận trên 10 email của những người mang tên Điệp lạ lùng từ đâu đâu  gởi đến  ,đủ thứ thể loại bài  phóng sự , tin tức , cảnh giác hình sự , phong cảnh  du lịch ,đạo làm dâu làm vợ , làm tàu hủ , cách pha trăm loại trà dưỡng sinh , Du lịch phong cảnh  thế giới , viết câu đối v..v .dạy cả  nên viết chữ  Hoa  như thế nào mới là hoàn chỉnh , khiến  tâm trạng từ bực tức lúc ban đầu  mỏi lần lấy thư  diễn biến  thành tự cười bù trừ cho những bài gởi có khi vẩn  giá trị rất  hay trong  hành trinh tìm toài kiến thức , nhân sinh , có thêm  hiểu biết mặt phải trái của  một xả hội   hoàn toàn  khắc  hẳn xả hội mình đang sinh sống .  Hợp thư trở thành là nơi để biết tin nóng   mỏi  ngày  chuyện xảy ra ở đâu đâu , khỏi phải tốn công mất thời gian qua các trang báo mạng  tìm đọc .   Mấy hôm trước củng trong Email của B Điệp  , phát hiện  có một bản tin  liên quan đến môn học Nguyên Thủy Trị Liệu bằng huyệt đạo  đả theo học từ 4 năm nay ,  tựa  bài " Bí Quyết trường thọ  106 tuổi của bà Tống Mỹ Linh "  ,đề cập đến  Tống MLinh có thể  sống khỏe mạnh đến 106 tuổi , đều căn bản quang trọng trong đời sống thường ngày của  bà là làm Akupressur thường xuyên toàn thân cho máu chạy đều ,  tâm trạng thanh thản chấp nhận với mỏi biến hóa thăng  trầm  trong cuộc đời  ,đọc đi đọc  lại , như ai đả mang  niềm vui  lớn đến đúng lúc , khiến tinh thần thật sản khoái , mau mau chuyển tiếp cho sư tỷ LN Đ ở San jose đọc , mới  tuần trước khuyên sư tỷ nên học thêm môn học quý báo nầy khi sư tỷ đang buồn bực  việc làm có trắc trở , ghẹo sư tỷ học giỏi đi rồi cùng nhau mở tiệm  Trị Liệu giúp đời ....  thông tin  bất ngờ có liên quan đến môn học nầy lại  đến từ email của những người có một lúc   mình từng có tâm  trạng khó chịu  , thầm trách móc và bực  bội qua , thiên địa lúc nào  củng chứa đựng  huyền cơ nhiều sự kỳ lạ phát sinh  rất ngẫu nhiên lại hay vô củng .




    Khi có thể  nhẩn  nhượn  tịnh tâm  lại đứng qua bên lề của các sự việc  bất như ý ,  nhìn mọi việc phát sinh  được  đa chiều và cảm giác  tiếp nhận   củng   dể chịu ,có khi cảm thấy  mai mắn  ,  xuốt cuộc đời mỏi người ai củng sẻ không biết phải gặp bao nhiêu chuyện bất như ý  không phải  chỉ riêng mình ,  khiến người ta  có lúc phải bực  tức hay khổ đau ,  nhưng mỏi lần chuyển hóa tâm trạng khó chịu nhẩn nhượn  dần dần được   tịnh lặng , mới thấy được mọi việc  tự  trong cái tức đều mang nhiều cái hay , khi tâm trạng  được an nhiên , người ta có thể mang mỏi thứ tức giận hay đau thương tâm trạng sẻ trở thành  cảm kích , Cảm kích người tổn thương mình , vì đả có họ   giúp mình rèn luyện chí khí khi vượt qua  sự việc , cảm kích người đả xô mình  ngả ngựa ,  nhờ họ mà tự mình cường hóa được năng lực  bản thân , Cảm kích người đả luôn luôn muốn chọc tức và phá hoại cuộc sống  gia đình mình , nhờ có họ quậy quá nên  trí tuệ càng  được thêm tăng trưởng  , củng cảm kích  những kẻ thích  mạo  danh để xỏ  xiêng  hay chọc ghẹo  , phá phách từ  hai tháng gần đây , trên thật tế họ củng gởi đến  nhiều bài rất hay có giá trị khi mình biết  tập tính nhẩn nại tìm hiểu  . Thật  ra làm người nên học biết cảm kích mọi việc xảy ra gắng  liền  bản thân  với chúng sinh ,  mọi sự Vui ,Buồn , Hỷ Nộ Ai Lạc  tồn tại giữa  đường  đời  , dù  quen  biết hay không quen  biết  đều có thể khiến nhân sinh trở nên phong phú và đa sắc đa thể .




           Nếu không có một mùa thu thật cô hoạnh của 4 năm trước xảy ra , sẻ không biết được cảm giác khi tập trung thưởng thức cuộc đời ,  những mùa thu   kế tiếp lại đẹp sâu sắc  huyền ảo đến có thể đi vào linh hồn  người  được  . Củng thật cảm kích   người đả mang cho mình  một mùa thu đổ nát  và cô hoạnh ,  để từ  4 năm nay   có thể tập thành thối quen  tuy không phải hội viên , mỏi ngày vẩn lấy  thời gian lên website  HQ  tìm toài từng bài   đăng trên  , đọc được  rất nhiều bài viết hay ,những thông tin  nên biết , những  sử việc cận đại xảy ra  bên lề lịch sử  ,còn có may mắn  mang đến niềm vui sau mỏi ngày làm việc ,hay mỏi khi đêm vắng  được thưởng thức những giọng hát hát hay hơn ca sỉ chuyện nghiệp ,những bài hát có thể đưa người nghe theo lời   hát hồn rời khỏi hiện thực  ,thế gian nầy mọi việc đến với mục đích tốt hay xấu , đều mang tâm trạng cảm kích  để Cảm Ơn Cuộc Đời Nầy .



 










Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen