Dienstag, 1. Oktober 2013

2-10-2013 Thế Thái


  Đả bắt đầu tháng 10  dương lịch tháng cuối thu  rồi  , thời tiết vẩn đẹp ,những lá phong  từ  mấy cây  trùm gởi ở hàng ràu sau vườn và bò trên nóc của nhà vườn bắt đầu đổi thành màu tím đỏ nhìn rất  đẹp mắt , mùa thu năm nay lại được truyền thông khắp nơi gọi là mùa thu hòag kim như năm vừa qua ,  nhiệt độ mỏi ngày leo trên 23,24 độ  , tuy ngày  có gió lạnh ,đêm có sương nhiều , mỏi buổi sáng trưa  mặt trời vẩn rất thân thiện gọi ấm khắp  nơi  trên vùng núi yên lặnh nầy  , nắng vẩn đến thăm cửa sổ của nhà nhà , thời tiết như củng biết vui theo đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo vừa tái đắc cử lại hôm chủ nhật tuần qua ,vẩn là người đàn bà giỏi của hành tinh được sinh ra lớn lên ở chế độ CS phía bên đông đức củ ,có bản lảnh đặc sắc riêng bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 tiếp tục ngồi chiếc ghế thủ tướng làm nguyên thủ quốc gia  mình đang sinh sống  , không có người nào không phục  , chỉ có các đấng mài râu của đảng đối lập bất mãn và  bực bội khi bị mất  quá nhiều phiếu của dân không còn tín nhiệm họ tiếp tục , phó thủ tướng Đức  người góc Việt một thời được lên chức kiêm chức  hươn lang khắp thế giới , một lần qua thăm viếng nước mẹ đẻ là VN , vui mừng  nhận bằng đại học danh dự của HN bang cho mang về nhà treo trên tường làm của lạ , qua lần bầu cử tuần rồi  phải xếp ghế  ra khỏi  quốc hội  ,  kéo theo một giàng nhân viên đồng đảng ra rìa tham gia hàng ngủ đi đang ký thất nghiệp , bắt đầu cuộc sống có nhiều thời gian và cảm súc để nghiền ngẫm thế thái sự đời khi sự nghiệp làm quan  nửa đường bị  đứt đoạn . Sau bầu cử , mỏi thành phần trong đảng phái ít ít nhiều nhiều   đích thật đều cảm  ra  sức mạnh của lòng dân qua lá phiếu cử tri , thấu  hiểu được sự tồn vong của đảng phái qua   lòng tín nhiệm của dân hay bị dân ruồn bỏ , như câu viết trong cổ thư  , " Thuận lòng dân thì còn ,nghịch lòng dân thì mất "  , dù thế giới có tiến bộ đến mức đi vào thời đại  điện tử , kẻ nắm nguyền ai ai củng bằng cấp đủ thứ loại treo đầy nhà ,thì câu nói nầy vẩn còn luôn luôn hiệu nghiệm từ thời thượng cổ đến hôm nay . 
                                                                                             ******************
          Trong cuộc sống người thường , ai ai củng  có lúc  bị xaỷ ra nhiều việc thật sự rất là bực bội  , bị xúc phạm tinh thần , đôi khi khiến thân tâm   không được tự ngự  trạng thái trong  bình yên ,  phải nghiền ngẫm  thế thái sự đời  bằng  tình huốn  chịu   đựng   ,  giống như tình cảnh mình hiện tại gần 20 ngày trời , chắc người thân bạn bè ở quê nhà bây giờ ai ai củng đang mang câu chuyện gia đình con cái  của mình ra làm đề tài trà dư tửu hậu , nhất là chuyện gia biến đến tai họ hàng người quen của mấy  người cùng quê cùng trang lứa .đả từng đi cùng chuyến ghe ghe vượt biên năm củ  , một thời cùng sống chung cùng  một trại tỵ nạn hai năm đầu định cư ở tây Đức   , biết tường tận từ đầu chí cuối chuyện mình  bỏ mặc sự đeo đuổi của những  người cùng lứa tuổi  ,cùng dân tộc lại cùng  lớn lên ở tp ,cùng đi chung tàu sống chung trại , lại  đi có cảm tình với một ông Việt Nam lớn tuổi đáng làm chú vừa  đi khác tàu , vừa là người ngoại tộc mang bệnh nằm trên giườn rên lạnh  cả trại ai củng biết , chắc chắn sau khi được truyền nhau câu chuyện gia biến bị mình giữ kín 4 năm nay ,bây giờ  bị bể từ Canada đến tận VN , người  người ai ai củng buồn cười và sẻ lập lại câu nói dạy đời có thành kiến từ thiên thu  , Trai người góc Hoa  có thể lấy gái VN làm vợ , nhưng Gái người Hoa thì không thể lấy đàn ông Việt ,  thân  gái xa nhà không cha không mẹ bên cạnh , bầy  đặc ham  lấy chồng ngoại tộc , bây giờ để chồng VN  có vợ bé  từ trên mạng cho biết thân  ân hận ,( ý là người người chưa biết chuyện thật tế kẻ giựt chồng phá hoại gia đình mình là một bà  già  lên hàng 60 tuổi ,biết được rồi chắc đề tài nầy còn nóng ổng  tăng bội  phần thú vị   ), Từ khi cha ra đời cả nhà mình đều sống theo phong tục tập quán của người Hoa , các con của ba từ nhỏ theo giáo dục Không giáo của TQ , sinh hoạt trong xả hội của Hoa Kiều  , ít ai biết bà nội mình lại là người đàn bà Kinh Thành góc Việt, ba mình  có đến phân  nửa  máu người Kinh , ở phạm vi sinh hoạt  trong  gia đình  ,bà con giòng họ còn đi học trường Việt ngữ ,không ai biết nói tiếng Hoa thông thạo lể giáo như cả nhà mình , đối với ba  Hoa hay Việt đều là một thể , giữa người và người chỉ khác nhau ở cách đối xử ,lể giáo ,thông cảm và  hiểu được  . mà thối đời người ta chỉ thấy những việc trái nghịch xảy ra của người khác ,ít ai chịu tự nhìn kỷ lại bản thân mình ,xem đả tự đi đứng được tốt đẹp vững vàng hơn ai chưa .

            Hơn 4 năm nay dù đả quen cách chuyển hóa buồn phiền vào hư vô  , thực cảnh hiện tại củng làm cho mình cảm thấy   bực bội ,  phải xử lý những việc không đầu không  đuôi  , không biết lịch sự  của phép  nhân sinh  , xâm nhập đời tư bằng email và  bài viết ,  lời lẻ không biết tự trọng mình  trọng người , thế giang nầy thật sự có quá nhiều người  rảnh quá trời rảnh , không biết dùng thời giang để  làm công việc chính đáng , làm những việc  mưu mô quỷ quái  lập kế , giả ma giả quỷ , từ hon 4 năm nay trên HQPD thì  có kẻ làm vợ mà thất đạo thất  đức , giả đủ thứ tên mỏi ngày đóng đủ thứ vai diễn lên đăng đủ thứ loại bài để đánh đòn tâm lý cuộc sống tinh thần của gia đình  ,mỏi đêm rủ rê hèn hò chồng lên mạng cùng nhau ngoại tình , bây giờ đến phiên trong hợp thư của mình  hơn nửa tháng nay bắt đầu có những người mỏi ngày gởi thư rác ,  phải nhận hàng loạt Email  vô duyên của  mấy cái  tên có chữ Diêp kèm theo  như tên của  chồng , vừa Diep Fi , Banh Diep  , Ho Diêp ,  mỏi ngày gởi các bài triết lý nhân sinh  gởi rồi mai gởi lại ,  dạy người đời  hạnh phúc  là buông bỏ ,là  phải nhìn xuống thấp   , Dạy cả cách làm bánh bao chỉ , dạy 81 cách  có lợi như thế nào khi   dùng  dấm chua trong đời sống , dạy phải biết tự thương yêu con tim của bản thân , thật là vô duyên hết chỗ nói  ,  nếu không phải nhờ mấy  năm nay học được  cách  tịnh lặng  ,mỏi ngày làm người đứng ngoài lề để nhìn mọi sự việc   phát sinh trong cuộc sống bản thân , như xem phong cảnh  bên lề  đường của cuộc hành trình ai ai củng phải đi qua  , chắc chắn với cá tính  không hiền và từng chọc phá người ta  đến  khóc cười củng không song  của ngày xưa củ còn trẻ , nhất định  mình sẻ trả lời thư cho những chủ nhân email giả danh nầy cho họ đi mò cua hết một lượt khỏi có cơ hội  để xỏ lá thiên hạ .

_________________

       Sách và Ba đều  dạy các con làm người phải biết dưỡng tính khiêm nhườn , Khiêm nhườn là đức tính của tài năng ,  Khi xảy ra chuyện bất như ý ,mới có cơ hội cho người ta chưng kiến  bản năng   ứng xử  của từng người , cho dù quá khứ tinh thần mình  có đau hay khổ đến chừng nào ,hay ta sống như thế nào củng không có đi xin ai thông cảm hay cầu ai chia sẻ giùm , và cho đến giờ phút nầy dù cảnh sống vợ chồng  có như thế nào , củng chưa từng khóc với   người thân nhân nào , hay có một lời nào oán trách đời nầy  hay  ân hận , thời gian là  chứng nhân của con người và sự việc , những ngày  tháng  năm  hai vợ chồng cùng chung vai chung sức  trong  xả  hội nầy không ai chối  cải  được , chồng có vợ bé trên mạng ảo thì sao , bởi vì ta không chấp nhận những chuyện ngoại tình thúi tha  xảy ra trong căn nhà chính đáng của hai người cực khổ tạo dựng ra , nên đả  chấp nhận mở  cánh cửa  toại  nguyên chồng  ,  cho chồng tự do đi sống luôn với người tình củ  , để   hai người  có thể từ  mạng ảo trở thành hiện  thật , khỏi phải  đèn nén hay lén lúc ,  , không phải mình  chịu thua con quỷ già kia ,chỉ vì mình hiểu chồng  , thương qua chồng . nên có lần nào thèm đi  gian xin níu kéo hay khóc lóc gì đâu  ,hôm qua nhận   thêm  email của một sư tỷ đồng môn , thành tâm tốt bụng dạy mình phải thay đổi tính nết ngay thẳng , mọi việc trong cách cư sử  giữa vợ chồng phải biết thiệt thoài khéo léo ,ngọt ngào ,chiều chuộn chồng hết cở hết mức , phải ăn mặc theo kịp mót  thời trang , biết làm nũng như người đàn bà yếu đuối lúc nào củng cần có chồng bên cạnh cuộc sống ,như vậy mới giữ  được chồng ,  củng là cách để làm cho mấy bà già điên kia thèm thuồng đàn ông của người khác bị vở mặt , bị xì hơi ,muốn mà lấy không được !!!,đọc song  vừa buồn vừa mắc cười ,vừa tự hỏi mình ta cần thay da đổi  tính như vậy sao , sống mà mất hết cá tính của bản năng thì có gì là chân thật trong đời người nửa , huốn chi cho dù bây giờ là như thế nào , hơn 31 năm quen biết và sống chung  ngày ngày tháng tháng , vợ chồng từ 2  bàn tay trắng  cho đến bây giờ  tuổi đáng sắp có cháu ngoại  , nếu bao nhiêu thời gian cùng chung cam khổ còn chưa đủ  hiểu nhau  ,  không giữ vững được lòng với nhau , ngày tháng còn lại cho dù mình có cố thay tính đổi sắc  ,sửa đỗi như  thành người em sầu mộng ,thụy mỵ ,thích đứng trong  mưa  trong khuôn viên làm thơ tình chờ người yêu đến để chia sẻ ,  nhỏng nhẽo và trách móc phải chờ lâu , cùng chung nhau đi dưới cơn mưa hay  lên đồi hái hoa để mai sau 70 ,80 tuổi còn có  kỷ niệm làm  thơ tình tiếp  tục v..v  nghỉ thôi củng đả  nổi gia gà  gớm đến mắc mửa ,   nói chi đến chuện tập thực hành , Mình là con của ba , từ nhỏ đả học tính đội trời đạp đất có ai kề dao  ở cổ , củng không làm những gì mình không thích , huốn chi chồng vẩn còn ngày ngày  sống bên cạnh và là người cha tốt bạn đời tốt . dù sau nầy có bị mất củng chỉ  là mang tiếng  bị chồng bõ thôi ,  đâu phải mất đi cả mạng sống   , khi  bình tâm lại ,chắc chắn mình sẻ trả lời thư và cảm ơn sư tỷ đồng môn nầy rất nhiều  về những lời  khuyên quá tốt đẹp . tiếc là không hợp với bản tính trời sinh ,và  mình làm không được .

      Kinh sách viết được làm vợ chồng là do nhờ vào duyên phận của tiền kiếp , có tình nghỉa hay có ân oán  với nhau nên kiếp nầy phải sống chung để trả , khi hết duyên hết phận , hết tình hết nghỉa ,cho dù  có gào khóc quỳ lại , giang xin hay căng thẳng đến thành bà điên đi nửa củng không thay đổi được sự việc của hiện thật ,  hơn 3 năm rồi mình không còn buồn về chuyện gia biến nửa , củng không ghen không tức với những cái tựa hay các cái  tên lên xuống HQ vừa nhắc nhở chồng ,vừa làm nhiễu loạn tinh thần mình mỏi ngày , tập tính thấy củng như không thấy  , tập mang chính tri chính kiến để hành sự và nói  chuyện trong  gia đình với nhau ,  tập  trạng thái  tịnh tâm với mọi vấn đề , sống con đường hòa mình trong  thế giới cộng đồng , để tâm theo  mọi biến chuyển của thiên nhiên gắn liền  mọi sinh linh ,  hôm nay những người quen biết có  nói gì khuyên gì , có  ai thích quấy nhiễu mỏi ngày bằng điện  thư  , cố tình lấy tên Diêp  như chồng cho mình mỏi lần lấy thư xuống  đọc vào tự cảm thấy  đau  ,   muốn không bực   có khi củng rất bực .   Ngồi nghỉ lại mỏi ngày gởi thư điện  đi phá tinh thần một người đàn bà đang sống cảnh tình cảm riêng tư bị chôn kín  trong lòng  , bộ tâm trạng của họ sướng lắm sao . dù cuộc sống tinh thần có gì thay đổi , củng không ai có hứng thú  đi trả lời thư hay tái quen biết  với  những người cố tình mang   tên  người khác ,cố tình gởi toàn chuyện tâm lý ,đọc lên lập tức  mang hết vỉ vãng buồn vui trong quá khứ trở về  hiện thực trong khoản khắc  . Câu chuyện của gia đình mình củng chỉ  như  như hạt cát nhỏ trong cái xả hội  7 tỉ người được  tồn tại sinh sống trên trái đất , tốn công làm những chuyện tổn thương người khác lại không có lợi lộc gì cho bản thân ,như vậy có đáng không ? khi ngày tháng kế tiếp cuộc sống mỏi người ai ai củng phải   sống cuộc đời của người đó , bất xê bất dịch , khi người ta  sống có đạo đức , biết lể giáo , đúng luật xả hội ,thì mọi sự phát sinh đến với họ trong Thế Gian Nầy Không Có Đúng hay  Sai ,Chỉ Có Ân Và Quả .





Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen