Freitag, 16. November 2012

17-11-2012 Khúc Giao Mùa - Thiên Thai


  
        

            Dù nghe qua rất nhiều lần củng  rất thích  bài hát bất hữu  " Thiên Thai  " của nhạc sĩ Văn Cao,  chưa  có lần  nào cảm giác ra được cảnh giới  thiên thai   trong  lời hát từ nhiều  giọng hát khác nhau , củng có qua nhiều lần kinh nghiệm đi thuyền trên sông nước Mekong , từng ngồi thuyền du lịch tham quan   trên  các nhánh sông  của thành phố Berlin , Paris , Amterdarm  v..v chiêm ngưởn các kiến trúc thời cổ xưa   lưu lại  ... , củng chưa từng từ những  kiến trúc cổ đại của các thành phố  đẹp  cảm hứng ra được  cảnh nào có hồn phách của  thiên thai  , ngoại trừ lâu đài Thiên Nga tọa  ở giữa núi miền nam  nước Đức , chỉ khi nhìn từ  xa lâu  đài ẩn hiện   trên núi cao giữa  rừng xanh mây  trắng , người người đều  có  được trực gíác    lâu đài Thiên Nga  như một cung điện chốn bồng lai tiên cảnh  , nhưng khi leo lên đến nơi tận lâu đài thì cảm giác thiên thai liền biến  mất sạch theo  cảnh sô bồ tấp nập của khách du lịch thập phương , chen nhau vị trí   từng nơi để  lấy ảnh lưu niệm , từng  đoàn từng đoàn hướng dẫn viên du lịch mạnh ai nấy thuyết trình ồn ào theo các ngôn ngữ  hợp với quốc gia đoàn , đi hai lần cảm giác hai lần là thưởng thức , chiêm ngưởn kiến trúc thần kỳ  của tòa lâu đài được xây  bằng từng khói đá to màu trắng ,vuông ,không có máy móc hiện đại ngày xưa người ta vẩn kéo lên đến giữa núi cao chót vót hơn tầng mây bay  ,xây ra lâu đài đẹp nguy nga  lộng lầy  giữa núi cao hùng vỉ của miền nam nước Đức.







 
       Có một nơi có thể khiến giác quang của khách  đi dạo đồi mỏi khi   lạc bước đến gần căn nhà  xây kiểu như lâu đài nửa mới nửa cổ  trong rừng xâu của ông CCnet , cảm  giác  và cảnh sắc thiên thai tự hiện ra trước mặt  , không cần có tiếng đàn du dương ,tiếng ai hát , hay tiếng nước súôi reo  , không cần có đủ màu sắc  hoa thơm cỏ lạ ,Thiên Thai là màu sắc thiên nhiên kết hợp với không gian tỉnh lặng ,  giữa rừng xâu có ngôi nhà đặc biết bình yên   nằm chơi vơi một cõi riêng mình ,có hồ sen nằm bên cạnh cây hoa xứ thi nhau  trổ sắc , thiên thai củng là bải cỏ xanh mền mại  , có những đàn bò sau khi ăn no  nằm im lặng phơi nắng  ,  có những con  ngựa có bộ long thật mịn , màu sắc đặc biệt ,  cặp  mắt  đẹp như mơ ,tính  hiền hòa thân thiện ,mỏi khi thấy người quen đi lên đồi dạo thì chạy lại  gần , chỉ để được gần hơi hay tiếng  người  , được ăn  những trái táo của vợ chồng đang ăn vở còn một nửa ,như phần thưởng biết nhìn ra người quen  chạy lại mừng  và biết  làm dáng khi nghe tiếng người nói chuyện . Cảm giác thiên thai  chỉ đơn giản lúc  tâm hồn được bình yên ,đi trên đường đồi không ngay thẳng nằm giữa hai bải cỏ xanh mịn  ,có  muôn màu sắccủa rừng  cây bao phủ xum quanh mình , trong ánh nắng vàng của hoàng hôn phủ đầy   không gian trong tỉnh lặng  ,và nhìn thấy thâm thẩm sau hàng cây ,hiện ra mái ngối cao màu đỏ nâu của tòa lâu đài giữa rừng xâu .
         

          Vẩn biết thế gian  hồng trần , cuộc đời  nào củng có phiền muộn , đau thương , có những nổi buồn  riêng không  nói ra được với một ai  , có những băng khoăn  luôn luôn khiến người đời phải vất vả đến  tâm trí ,hay những bực bội do người ngoài cố tình mang đến , khiến  thân tâm  không thể được  bình yên  ,nên  mỏi khi  có thời gian  tạm ngưng được  với công việc , tạm  cách xa với  bụi trần  gian  , vợ chồng hay tìm  đến nơi chỉ có thiên nhiên với chính mình , hưởng không khí im lặng với tâm tư  lắng động , ngắm  cảnh vật thoát trần  đẹp  như tranh vẻ ,  để thụ hưởng  những giây phút bản thân củng đang  thoát đời trần tục , gởi tâm vào  một  thế giới chỉ có  Đất ,trời ,bò ,ngựa , cỏ cây và ngôi nhà oai nghiêm như lâu đài ,có mang  lai lịch câu chuyện thật bi tráng của ông CCNet dưới  ánh  nắng  mặt  trời sáng long lanh bởi phản  chiếu của  hồ sen  ,thật sự thân như lạc vào tiên cảnh , tâm  được rửa sạch lại  sau nhiều cảm nhận ngọt ,đắng ,thương ,đau ,hỷ ,nộ , ai  ,lạc  do  hồng trần mang đến .















Ngựa  biết làm giáng dể thương .





Biết cười khi được chụp ảnh .





















               


   

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen