Dienstag, 3. Juli 2012

3-7.2012 Tri Đạo






               Sáng nay chở con gái đến trường dạy láy xe thi lý thuyết , chúc con được mai mắn , trên đường về ghé mua bánh kem käse chờ khi con  thi về cùng ăn . chỉ còn 6 tháng nửa ,con gái nhỏ sẻ được 18 tuổi ,là tuổi trưởng thành trong xả hội , có quyền  tự chịu trách nhiệm mọi pháp lý của xả hội  ,trang bị  cho con có một bàn lái và chiếc xe củ để tập tểnh vào đời làm người lớn ,là ước nguyện chung của mỏi người làm cha mẹ thời nay ở nơi đây .
   Về nhà mở cửa vườn bier ra hít thở không khí sớm  ,hôm nay trời sương  ,mặt trời chỉ ló nửa phần nắng  ,khí hậu mát mẻ , cả dàng nho đả kết đầy trái  ,năm nay củng có hiện tượng  trúng mùa  .  Nho đầy dàng kéo dài bò ngang  qua hai cửa sổ lớn , cây hoa kèn kết  nhiều nụ hoa sắp nở ,3 cây ớt của cha Hải tặng năm rồi sau khi mang ra vườn cho lộ thiên ngày đêm  từ hai tháng nay , cây mọc nhiều lá , nở  nhiều hoa đang tụ thành trái ,không còn giáng thanh tao như mùa đông trong nhà ,chỉ kết  trái trên cao , có thể đếm được  số lành số thất trên ngọn  ,năm nay có thêm hai cây ớt tròn của ông Stephan hàng xóm ở đối diện  mang qua tặng đầu mùa xuân ,( tháng 4  ông qua cho salat thấy 3 cây ớt chồng mới mang ra vườn  ốm quá lá  thưa  , lắc đầu  khuyên mình bỏ đi ,ông mang cho hai cây mới trồng  ,nhưng nhà mình thích giữ gìn nuôi dưỡng ) ,ớt tròn mới củng ra thật nhiều hoa và thành nhiều   trái dù thân cây còn rất thấp , hiện tượng mùa xuân đang  vào hạ  lộ sắc khắp mọi nơi  ,ai ai  củng cảm giác được niềm hân hoan xung mãn của thời tiết đang  thể lộ từng nơi qua nắng nóng ,mưa rào ,sấm xét ,cảnh sau mỏi cơn mưa trời sáng như trong một cảnh vẻ thiên nhiên trên trang giấy trắng ,ở nơi mình ở , còn có thể ngắm được tuyệt sắc cảnh mầy khói bay từng đàng từng cụm  lên cao mỏi khi mưa xuống ,núi ẩn hiện sau làng  khói mây như cảnh thiên thai hiện ra giữa  trần giang .Thiên nhiên lúc nào củng tuyệt đẹp ,người  có tâm nghiền ngẫm  , càng ngắm ra được nhiều cái hay và đẹp vô giá của  thiên nhiên hiểu tình , mấy ngàn năm nay ,không biết có  bao  nhiêu bài thơ tuyệt diệu bất tử đả ra đời từ  cảnh đẹp của vũ trụ  ,khiến người hiện tại được thưởng thức từ cảnh trong  hiện thực đến thơ của cổ nhân, những khoản khắc thân và tâm   được ngăm mình trong nắng ấm , như có một luồn suối mất  chảy qua tim  . tinh thần thoải mái , đả có thể ngủ một giấc  trưa thật dài và ngon trên chiếc ghế nằm dưới dàng nho vườn bier nầy , đến con gái nhỏ uốn hết ly trà Taro của mình lúc nào củng không hay , tỉnh vậy thì đả hơn19 giờ  .
Bỏ mặc thế sự ngoài tai ,có được những giấc  ngủ trưa thật ngon ngoài trời dưới bóng lá cây cùng hơi ấm của  nắng  , củng là đều hưởng thụ miễn phí vô giá của đời người .mấy lúc nầy chồng củng hay nằm ngoài vườn nghe truyện đọc và ngủ  trưa ,  không biết có ngủ ngon như mình không ,  dù sao thì thời giang của mỏi một người ,dùng như thế nào có ích lợi cho thân và tâm , giữ được sức khỏe tốt cho cơ thể ,củng là một việc làm có ý nghỉa cho tự bản thân mình ,dù chỉ là  giấc ngủ .


Dù biết rằng thế sự hay có nhiều chuyện không như ý phải nghỉ ngợi , và  sẻ không biết còn xảy ra thêm sự cố gì ,như chuyện em chồng Nguyên ( Chồng của Dung ) vừa về VN thăm mẹ chồng một tuần nay , khiến người thân  ai ai củng lo ngại ,  tháng 3,tháng 4 vừa qua  gặp nhau thường xuyên ,Nguyên còn nói với chồng là không muốn về vì Dung  không về chung được , nói với mình trong điện thoại và trên bàn ăn thì  lý do  chưa có nhiều tiền nên chưa tính về , hai tháng sau trước khi lên máy bay  một ngày mới  gỏi điện cho chồng biết , là hôm sau bay về VN thăm má ,đàn ông tuổi rồng ( năm nay lại là năm tuổi ) đúng ra không nên  nói  chuyện tráo trở , dối trá  với đủ thứ người ,từ vợ ,anh ruột đến người ngoài  , thì  với chuyện về thăm mẹ chồng hay để thăm  Oanh bồ nhí củng không ai đóan được , càng không giám tưởng tượng nếu lở  để lại một hạt giống để sinh mầm ra họa con rơi , không biết mọi người sẻ có cảm giác gì !!! tối chủ nhật hai tuần trước ,em chồng  Đức ở Đan Mạch gọi điện qua ,nói với mình có ý trách anh chị ở gần mà không biết cản ,để Nguyên đi VN một mình ,  chuyện Nguyên dang díu với vợ bạn tên  Hương bị bể ra từ chuyến đi chơi chung hai gia đình qua  ở nhà của Đức  ,khi sáng sớm em dâu dậy đi tiểu thấy Nguyên lục túi sách của vợ người ta côi hay xóa tin nhắn handy, rồi sau khi ly hôn với Dung ,củng vợ chồng Đức chứng kiến cảnh Nguyên qua  Đan Mạch thăm cha má ,nhưng cùng nhau đi qua Nauy chơi với cháu của   chị dâu thứ 8 là em  Oanh , từ VN qua du lịch để làm lậu ,em Oanh mới trên hai mươi tuổi , thơm mùi mít  nên mặc dù hàng ngày  đối mặt với vợ củ ,cần sự chung sức của người ta  để còn có sự nghiệp , nhưng  mỏi khi thèm nhớ mùi mít tố nữ  xa xôi ở VN  ,lòng uất tức   vẩn có thể vô cớ chưởi vợ thẳng mặt ,làm nhục người đả từng cùng cam cộng khổ và hiện vẩn đang giúp đở chung sức nhau trong công việc tái tạo lại sự nghiệp , dù thân phận đả không còn  tờ giấy nào ràng buột hai người lại , củng là người  đang có ưu thế là chủ căn nhà duy nhất còn lại của thời vàng son cho hai người cùng con cái hai bà má sống chung. Không ai biết tâm trạng của Dung như thế nào trong lúc nầy khi để chồng về VN thăm mẹ  ,củng không ai hiểu  nổi lòng đang mang và sức  chịu đựng của Dung đang phải chịu là bao lớn  .



Mấy năm trước ,có lần vợ Đức nói với mình là Đức từng tranh cải với  anh trong điện thoại ,nói ""  không ai tốt như chị Dung trên đời nầy đối  vơi anh đâu ,anh có quỳ xuống để xin lỗi chị Dung củng phải quỳ để đừng mất người vợ nầy ."   Nguyên có quỳ xuống xin Dung không thì mình không biết , vì sau đó thì hai người đả đồng ý ra tòa xé hôn thú  .Nhưng 22 năm trước ,khi rước cha từ VN qua Đức chơi  ở phi trường ,về nơi  3 anh em Nguyên Lâm Sơn còn sống chung một nhà ở Frankfurt ,trong phòng khách đó mình đả chứng kiến cảnh giống như trong phim Nhị Thập Tứ Hiếu của thời nay  , Nguyên quỳ gối trước mặt cha đang ngồi , khóc lóc hối lỗi ,để  cha dạy bảo vì nghe qua ai đả mách lỗi ,Nguyên sai mê  theo phong trào săn gái VN lao động từ đông Đức tràn qua  xin tị nạn , và chuyện chở mẹ con Huỳnh đi chơi ,tấm hồ bơi và dang díu với  nhau giành với anh ruột là Lâm , lúc đó lâm còn độc thân, làm khổ Dung và hai bác xui gia , thời thợ khách từ bên đông Đức củ chạy qua tây Đức xin  tị nạn ,cô nào  củng có ý tìm chồng để được ở lại . Mình thấy cha gầy và  nghe Nguyên miệng luôn dạ ,dạ ,con biết lỗi rồi cha ,con thề sẻ không tái phạm nửa , con hứa với cha  làm người chồng tốt như cha dạy bảo ..V...V( Từ  lúc  nghe Nguyên thề cho đến giờ phút nầy là 22  năm   ,trong  mười  mấy  năm sống  vợ chồng  với Dung chưa xé hôn thú ,  cha mẹ chồng và anh em  các chị dâu phải  chứng kiến thêm sau cô thợ khách có con riêng tên Huỳnh được thề bỏ vứt  trước mặt cha  , tiếp theo sau có thêm  Kim  làm nhà hàng chung , rồi Hương vợ của bạn ,( còn nói trước mặt vợ là chưa ai làm nó sai mê như là Hương ) đến gần đây nhất là hàng giai cháu của chị dâu thứ 8 tên Oanh .) người ta nói trên hai vai mọi người đều có thần vai ghi chép sổ mạng mình , nói gì sẻ được ghi vào đó ,vậy mà mình thấy con thề trước mặt cha rồi quên mau như gió thỏi qua mặt nước , cái gì hiếu với nghỉa ,thương với kính ,khi một người biết thương yêu cha mẹ ,làm thế nào được ra chuyện  thất đạo thất đức với tổ tiên , thất nhân tâm với xả hội khi chuyện đi ngoại tình ,đi lấy vợ người ta ,lấy hàng con cháu .....lại xảy ra hết lần nầy đến lần khác .
Mình củng nghe cha chồng dạy 5 người con trai và có mặt duy nhất mình  là con dâu  ,một đứa cháu gái là con gái lớn tại hôm đó  đều cùng nghe chung câu nói thiệt động trời , là : " có ham của lạ thì thà đi ăn bánh trả tiền  , đừng dang díu tình cảm với ai mang khổ về cho cả nhà  con ơi "  thời đó chưa biết côi phong thủy , chưa thấm đạo và   kinh sách thánh hiền nhiều vì còn trong hoàn cảnh  thích ứng  cuộc sống mới , củng chưa học qua thuật số , nhưng trong lòng mình  đả  kêu trời ,cha  chồng nầy dạy con ghê quá , trời ạ , mình chưa bao giờ ,củng là lần đầu tiên trên đời nghe qua cảnh cha dạy con  thích của lạ thì đi ăn bánh trả tiền , có nghỉa là lúc thèm bậy bạ với ai  ,thì lấy tiền đi mua bệnh Thế Kỷ về để tự giết chết đời mình .......,nhờ  lời nói của cha chồng , đả  thúc dục dạy cho mình biết nên sớm có lòng  ngăn ngừa cảnh sống trần tục , xa lánh mỏi thứ tụ hợp đồng hương có mục đích chỉ nhậu nhẹt ,đàm tíu vô tích sự . Vợ chồng xiên năng cố gắng công việc làm hằng ngày ,cuối tuần mỏi người thêm một việc phụ ,  chồng cắt cỏ bao giàng cho công  ty nhà đất đả cho vợ chồng  thuê nhà ở lúc mới ra riêng ,vợ  đi phụ việc nhà thêm cho một gia đình tàn tật ,kiếm thêm tiền thu nhập , sớm tạo dựng được cuộc sống mọi người đều nguyện  ước trước khi rời khỏi quê nhà ,ai ai củng nguyện thề sẻ thực hiện ở xứ sở tự do ,  làm ra nhiều và  hay hơn những cái đả vì  thời cuộc bị đánh  mất , bị ăn cướp ban ngày .
  Mẹ chồng đang sống yên ổn ở VN với con gái lớn và cạnh con gái út ,có người chăm sóc tinh thần lẩn trong cuộc sống , nếu ai thật lòng thương mẹ thì đả gởi tiền đều đặn về cho mẹ xài  mấy năm nay ,hay lúc mẹ chồng cho tin sẻ về VN ở luôn để chết già ,ai thương mẹ có bận cách mấy củng cố gắng qua thăm và tiễn  lên phi trường ,hai trường hợp nầy Nguyên đều không làm được , lúc tức giận  lên , mở miệng ra là lấy chữ  mẹ ra chưởi tục tiểu  , là một người ngoài cuộc ,ai củng hiểu về VN thăm mẹ là  một  lý do  , Khi sai mê thì không có gì là phải hay trái ,  khi tình yêu không có sức phòng chống phản xạ , thì đành xui tay để bị phản xạ hại đến tinh thần và vật chất , sức khỏe của người tự cam chịu cho  phóng xạ nhiễm vào thân .

Đọc qua rất  nhiều bài thơ đường , luôn không thể tưởng tượng  ra được là  câu " Hảo Mộng lưu Nhân    Ngủ " nghỉa là mộng đẹp thì để cho người khác nằm . Mải đến tận mấy năm gần nầy ,khi chứng kiến tình cảnh của  Dung hiện tại ,mới ngỡ ngàng nhìn thấy được đời hiện đại củng có cảnh tình giống như ngàn năm trước đây  xảy ra . em Đức ở Đan Mạch nói với mình hôm chủ nhật 2 tuần trước ,nếu chuyến nầy có  chuyện ....xảy ra ,chắc không ai dám nhìn mặt ai hết .,Dung nói , dù xảy ra chuyện gì ,em vẩn côi anh chị và vợ chồng Đức như trước kia ,là người thân trong nhà .  Vân vợ Sơn trước kia hay nói với em dâu út  . Nàng Dung còn say mê thằng ... .. lắm ,Nga vợ chưa bao giờ cưới của Đức thì nói . tội nghiệp chị Dung quá ,dứt không ra  chữ tình , củng hy sinh vì con quá đáng .Riêng mình thì đả nói từ 20 năm trước  rồi ,và sau nầy khi sống chung với Dung , Nguyên luôn có thành kiến với mình củng từ câu nói đó  mà ra .  Trước khi Dung làm đám cưới , Nguyên đả  dang díu với Huỳnh ,  có đứa con riêng rất nhỏ  dẫn từ đông Đức qua ,mình đả không ngần ngại kêu Dung hãy đi xa một thời giang và đoạn tuyệt mối tình nầy với Nguyên đi ,đang sống với Dung là con gái ,mà nó còn đi lấy bậy một người đàn bà có con ,sau nầy Dung có con rồi nó sẻ càng lấy bậy hơn , tính xấu là tính trời sinh mà , 22 năm sau ,mình đả không dám  nói  thêm gì về tình cảnh quá đặc biệt của cặp vợ chồng  nầy nửa , khi côi  ngày tháng năm sinnh của họ và hiểu ra  , vợ chồng vốn dả là duyên nợ ,chưa trả hết nợ nên người ta chưa rời ra được ,có khi xấu đến nổi mạng đổi mạng để trả dứt nợ củng là một lẻ nhân sinh thường tình ,củng có khi giống như cha mẹ chồng  ,làm khổ vợ đến già .vẩn phải sống chung với  nhau đến già ,khắc khẩu nhau đến già rồi củng  yêu thương nhau đến già .( Bởi vì không yêu thương thì làm sao đẻ ra tới 12 đứa con cho cha chồng ! ) 

     Trong kinh sách thánh hiền có câu  viết giảng về trí Tuệ , khiến người ta luôn phải nhớ đến khi thân bị thất trách hay  nguy biến ,đó là : Vận Mệnh   ,không phải quyết định ở sự tai ươn ập đến vào người  ,mà đích thực là quyết định ở cách nhìn và cư sử thế nào với tai ươn của người  đang mắc phải để vượt qua !!!


        Không phải cuộc đời nào củng xuông xẻ  , củng như thời tiết khiến người ta  không thể nào tự có thể lựa chọn ,nhưng trong cuộc sống có một điều bản thân ai ai củng có thể cố gắng làm được ,đó là cần một chút tử tế sống trên đời ,cần có sự liêm sỉ  giữa người và người ,Lảo tử  dạy  , Tri Đạo Là Hảo , Bất Tri Đạo là Bất Hảo .  Người của mình mỏi khi trả lời một câu dạy bảo đả hiểu rồi  không phải là vân  hay dạ ,hay ja  hay yes chỉ  một chữ ,mà luôn luôn là 3 chữ đi cùng :  Đả Tri Đạo . Đả Tri Đạo thì trước khi làm một việc gì ,đều  nghỉ đến hậu quả của việc làm sẻ mang đến . Đả Tri Đạo thì không cần phải nhườn nhịn bất cứ một việc gì hay nhẩn nhịn ai ,khi sự việc và người  sẻ bất lợi và tổn thương xâm phạm đến danh dự ,sức khỏe , tinh thần và lòng tự trọng của người khác. Mình luôn tin thế giang nầy Tà không  thắng Chánh ,giang không tồn tại được lâu , Ác tâm gặp Ác quả ,mưu tìm mọi hành động theo giang kế,củng chỉ tự chuốt lấy cái quả số không to tổ bố vào người , tự đi vào con đường cụt của xả hội .


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen