Sonntag, 29. Juli 2012

26-7-2012 世上本无事,庸人自扰之

 
 
 
碧天极目,才窥得海的蓝。
 
海风吹开了窗帘,月光悄悄踱进房间。披衣起身,凭栏而依 ,只见群山仿佛顷刻间又幻化为大海的万顷波涛,汹涌着从天际边滚滚而来,又澎湃着从身前身后滔滔而去。大浪拍天,在一爿风雨飘摇的小岛……一叶孤舟在无边无涯的大海里漂浮,何处有岸可靠?在被冲决、被颠覆、被吞没、被毁灭的惊惧刹然袭来时,大海,愿做人心灵平安的福佑么?

抬起头,望青山冷月,不禁潸然泪下。关山迢迢,世事冥冥,三十多年蹉跎人生,奋斗、惆怅、茫茫人海,谁识艰辛?多少次,耸起脊背 走在银色的沙滩,让思绪在夜里漫舞,把心事全部抛给大海;多少次,摇曳晚霞的余辉,停步在海隅,向海开启我每一扇尘封的心扉;多少次,怎么也捂不住煮沸的回忆,本已结巴的往事,流出很疼的泪滴。
 
在这大海翻卷着浪花的夜晚 , 静静听着大浪呼啸 ,望着海浪直向城堡翻卷 ,心中默默的希望母亲能永远快乐,安好 ,有一原谅我的选择,  我没有在谁是与谁非中纠缠不休, 只是 自己苦守一份参透世情的伤害, 深夜常常自己一人海边走着 ,想小时候那些年月, 母亲 不知道我多想 回到 你身边 ,  多想我们的家, 黎明 也经常自己一人看日升 ,期待时间会让人能了解自己的选择是对的 .世上的许多悲伤并不是一一需要有人理解 ,有些心事只能自言自语,
 有些痛苦只能默默承受 .
 
无可选择,悄无声息。那些刻刻幻灭的云霞和微弱的海岸线,就像这个世界上人的生死一样迅疾无常。在这深浓的夜色之中凝视着人生 的情感。月光皎洁与海面遥相呼应 , 似一段哀婉的传说一样深情并且不动声色。白鸥在波涛上飞,远方灰蒙蒙一片,仿佛是沧桑的深透,沉在浪花下的船 , 这疼痛,或许只有海看见 . 我没有太多的奢望,真的!我只想在有海星托起的天边,在夜色里愿心绪有海的浪花伴我消融。
 





















 

Samstag, 28. Juli 2012

24-7-2012 Ngắm Hoàng Hôn Bên Bờ Đại Tây Dương


Khoản khắc  bình yên đẹp lộng lẩy của mặt trời trước khi lặng xuống biển đại tây dương .




































Người Chụp giùm những bức ảnh đẹp nầy : Chồng .









Samstag, 21. Juli 2012

21-7-2012 Mưa Trên Vận Người

             
                   


Đả mưa liên tục nhiều ngày  không ngừng , từ mưa lất phất đến mưa rào xối xả chuyển biến mấy bận trong một ngày , mưa khiến người ta nhớ đến nhửng khu lũ lụt có dân toàn nghèo khó cam cực sống thiếu thốn   được đăng trên các trang Blog chuyên làm việc từ thiện cứu trợ ở VN . Mưa củng khiến mình thầm nghỉ vận khí của năm nay thật hung ,chỉ  quanh quẩn trong người quen ,năm nay đả cướp mất đi rất nhiều mạng người .( chưa kể  tiểu bang  mình ở có 5 người Đức chết  vì sấm  sét  trong mưa ) .  Những đêm mưa củng khiến mình nghỉ đến còn  có bao  nhiều người quen đang  lâm cảnh gia đình sắp đổ vở ,sẻ có thêm bao nhiêu đứa con nít ,thiếu niên ,sắp phải  sống cảnh thiếu người cha  hay mẹ trong cuộc sống bất đắc vỉ . Trước khi con gái lên đường qua Thụy Điển nghỉ hè trưa chủ nhật ,có nói cho mình nghe là mẹ biết không , Liêm ( con trai lớn Dung  đang học ở kl gần nhà và nhà hàng cha mẹ ) viết cho con nhiều tin nhắn ,tháng 9 nầy  Liêm sẻ dọn ra ngoài ở riêng một mình ! mình không hỏi con lý do vì sao , ai củng có sẵn một dự tín ,khi cho rằng như vậy sẻ hoàn hảo trong cuộc sống cho cả đôi bên giữa con và cha mẹ .
 
 
Những lúc trời mưa thường khiến cho tinh thần một người vốn đả từng bị thương  ,dù lành lại củng vẩn nẩy xin ra  cảm xúc , củng như vết thương đả thành thẹo , tuy không còn biết đau nửa  ,mỏi khi bị nước rửa vào vẩn thấy rỏ rảnh rành vết thẹo thật xấu xí , thấy ghê , khiến phải cảm xúc đến sự cố của vết thẹo phải mang . Mưa củng vô tình  như thay cho nước mắt của nhiều sự bất hạnh trong nhân gian , nhắc nhở người  ta  còn có nhiều nơi  thứ ba ở thế giới nầy , đang có thậ  nhiều người  khổ sở ,giang nan ,bệnh tật không có phương tiện chửa  trị , những cảnh bần cùng không có lối thoát , thiếu từng miếng  ăn căn bản cho  cuộc sống .  Mưa củng khiến người ta hình dung như  nước mắt thay cho những người vừa bị mất đi người thân yêu nhất trên đời , như Thomas và Katarina vừa bị mất người cha thân yêu ,như Karin vừa bị mất người chồng  27 năm sống nương tựa  , hôm đi đưa tang thứ sáu ,6-tháng 7,thấy người của Karin thường ngày đả gầy bây giờ còn gầy thảm thiết hơn ,phải hai người dìu đi ra khu mộ phần  , Mưa củng là nổi  đau âm thầm của những người thân  quen xum quanh  tam ca T- V-Đông , khi  bất ngờ phải chấp nhận cái chết quá đột ngột vào tuổi trung niên .
 
Ai củng biết nói câu sau cơn mưa trời lại nắng , có ai thật sự trải qua  cảm giác chịu  đựng   trong cơn mưa để chờ đợi trời sáng ,thì sẻ hiểu được nó khó qua đến cở chừng nào  ? , trong đó  có sư nguy nan của sấm sét rình rập ,của vi trùng cảm lạnh xâm nhập thân thể  hầu tàn phá sức khỏe , có ai đích thật đi qua  được  đoạn đường gian nan trong mưa bão đời người ,mới thật sự thấy trời nắng sáng thật  đáng  trân trọng ,quý  báo  đến cở nào ..
 
Đêm qua mưa dai dẳng không ngừng ,thức đêm  đến gần 2 giờ sáng  , đứng nhìn ra cửa sổ một màu tối u ám cả không gian , thấy dưới chân núi vẩn còn mấy ánh đèn vàng lấp lánh trong mưa đêm , một cảnh bình yên của thế giới trong mưa . khản khái nghỉ đến  đời người không phải lúc nào ai củng được sống đến tuổi 84 như dì tám thật có phước ,  mỏi ngày còn có thể đi dạo quanh rừng , nói chuyện minh mẩm ,lịch sự , có khi củng lẩm cẩm giữa tiếng Việt nói không rành xen kẻ tiếng Đức nói củng không đúng giọng , còn biết đến ngày sinh nhật phải có buổi tiệc mời đủ mặt người quen  đến tham dự cho vui vẻ , dù chồng Pháp chết cách đây đả  57 năm , sống nơi xứ lạ quê người ,cô thân không biết tiếng ,không được đi học như người thường ,  dì vẩn nuôi ra ba cô con gái nên thân ,  tốt đẹp , còn  được con rể đáp nghỉa  bằng cách dẫn về VN tìm lại thân nhân sau 49  năm xa cách . có lẻ cuộc đời cam go nước mắt của dì tám  đả khiến thân tâm dì bây giờ nhìn đời cởi mở , sống cách sống của những ngày tháng còn lại luôn là một màu xanh trong thiên nhiên ,xanh trong màu nắng nhẹ  ,Thế sự là Thế  ,Nhân Sinh Củng Thế .
 
Không biết đả từng đọc qua một câu triết của ai rất hay nhưng đả quên đọc ở nơi nào  , đại ý  dạy người ta  dù nước trong hay nước đục ,con sông vẩn trải , dù cây cao hay cây thấp ,cây sang hay cỏ dại ,lá vẩn màu xanh và trổi lên hướng cao , Sinh Mạng Con Người củng thế ,Cuộc Đời Củng phải Thế .
 
Thế sự buồn phiền  đếm không hết , lật trang sách ra đọc lại  Ngủ Thuật trong Dịch Kinh , trong Sơn , Y ,Mạng , Tướng ,Quẻ thì trời đất đả  ưu tiên  ,  ban  cho mình trong quá khứ thời giang dài sống ẩn trong hơn  hai  mươi năm  ,có cơ hội tiếp xúc và học được 2 môn Quẻ và Tướng theo sở thích , dù tuy chưa phải rành mạch hoàn toàn , bản thân và cả nhà củng được cư trú  nơi thâm Sơn , hít thở không khí trong  lành  , sạch sẻ , tiếp nhận cận kề với sơn thủy thiên nhiên ngày ngày tháng  tháng , sau gia biến còn  vì giữ gìn sức khỏe bản thân tình cờ phải học cách tự cứu mình khỏi phải luôn bị ói mửa qua  đường lối Akupressur  , củng đả giữ được sức khỏe tốt hơn người thường cho cả nhà hơn hai năm nay ,  tự nhủ  thật sự không nên  vì thế sự nhân tình , hoàn cảnh xum quanh sinh lòng    phiền muộn ,  buồn  đau để hại đến sức khỏe ,sẻ  có lỗi với đất trời  , cha mẹ . Trước khi đi ngủ tự hứa với lòng sẻ côi nhẹ mọi việc trên đời nầy mọi sự đều như là  nghiệp duyên ,  như sinh sinh diệt diệt trong  thiên nhiên ,mỏi một ngày dù trời mưa hay trở  gió  ,đều cố gắng thản nhiên  nhận lấy và côi  nhẹ như màu nắng  mùa xuân ,nhẹ như khói bay qua làng gió bay khuất lên không trung ,  được làm người và được sinh sống ở một quốc gia nhân đạo ,văn minh giàu có ,  thật sự như đả tu thân từ  ngàn kiếp trước ,không có mưa gió gì đáng kể  là tổn  thương hay thương hại được đến tinh thần  hết ,  khi trời nắng lại ,mình sẻ đi một vòng rừng núi , làm những gì mình đang thích  làm ,  học thêm thật nhiều hai môn Y và Mạng , cho  đủ trình độ hiểu  biết nhiều thêm về  Ngủ Thuật .
 
 
Dì Tám ,theo chồng Pháp rời khỏi VN năm 1954 ,chồng mất năm 1955 .năm nay đả 84 tuổi ,vẩn còn khỏe và yêu đời , mỏi ngày  đi dạo rừng núi đều đặn .
 
 
 Cô gái  út Alice nầy của dì Tám từ lúc  ra đời đả không gặp được  mặt cha  lần nào .
 

Món chả giò VN và Phở xào mình  đặc biệt làm tặng cho dì Tám buổi sinh nhật 10-7-2012 ,khách chia nhau ăn hết trước nhất .
 
 

Bạn thân của con rể dì Tám , ai giựt được người  nầy  về làm chồng sẻ thật  có phước lớn , là người  đa tài  ,thông minh tháo giác ,lại xiêng năng cần cù , biết  đàn ,ca hát , nấu ăn ngon   , sửa nhà cửa khéo tay , thông xuốt ngành điện , giỏi kỷ thuật sửa chữa PC và trang trí website   , biết vỉ quà vi quý , biết cách chu toàn trung dung nhau trên mạng  ,trải qua nhiều năm ẩn cư  trên rừng núi , tuổi  tuy  sắp lục tuần , nhưng luôn luôn bị người ta nghi vấn đang trong  tuổi chưa đến 40 , là người lúc nào củng nhu mì , ôn hòa ,trọng nghỉa khí . còn có tài lái xe đi bất cứ nơi đâu nước nào củng không sợ lạc đường .
 
 


 

Dienstag, 17. Juli 2012

16-7-2012 Thư Pháp Từ Thiên Nhiên


                       

                           

         Thư Pháp đả thấy qua rất nhiều, củng biết tập viết từ lúc khởi đầu vào trường học Hoa Văn   ,  phải tập viết trên bài làm bằng tiểu khải  và đại khải , từ nét viết của Thư Pháp  , người ta củng có thể biết được ít nhiều tính người viết như thế  nào , nhưng thư pháp hiện ra một cách thiên  nhiên  bằng cây lá tạo thành , thì thật sự là lần đầu tiên mới thấy ,và thấy ngay trong sân vườn nhà  ,trong tháng 6 hay có xuất hiện chuyện huyền diệu , vào năm nay .

     3 cây ớt của một người quen tặng cuối mùa hè năm ngoái ,khi mang đến chỉ là 3 cây  mới ươn ra thân nhỏ yếu , thời tiết đả chuyển mát sắp vào thu ,ông hàng xớm ngang nhà  mỏi ngày đi làm về  thú vui nhất trên đời là chuyên  về trồng trọt rau quả trong mùa hè , qua nhà chơi thấy  thân cây  ốm yếu nhỏ xíu , từng  lắc đầu bảo bây giờ bắt đầu trồng là quá muộn  rồi ,trồng chỉ là làm việc uổn công , chưa ra được trái thời tiết đả vào đông , bảo mình bỏ đi đường phí thời gian công việc ,vợ chồng vẩn chăm sóc tưới nước đều đặng , kệ cho ông hàng xóm Stephan muốn cười thì cười . kỳ lạ thật ,mùa đông ba cây ớt đả mộc cao và ra nhiều hoa kết trái trong nhà ,trái thật đỏ  ,thơm , thân cây  cao dáng điệu thanh tao  , quý phái . Như ngẩn đầu thách thức cười lại người  đả nói sẻ trồng không kip ra  trái thì đả chết vì trời lạnh .



Cuối tháng 4 chồng bưng 3 cây ớt trong nhà ra vườn nho ,bat đầu để sống ngoài trời vì nắng ấm , lá cây thưa thớt vì thiếu nắng sương hơn nửa năm ,thân cao nghều nghệu ,ông hàng xớm mang salat qua cho , lại  thấy và củng nhăn mặt lắc đầu bảo mình cắt bỏ thân cây đi ,gì mà ốm nhom ,sẻ không có trái ớt nào đâu ,  ông còn tốt bụng  về nhà mang qua thêm  hai cây của ông mới ươm tách ra  tặng cho vợ chồng thay cho ba cây ớt bị ốm  ,nói với mình loại ớt tròn hiếm có giống ở tiểu bang nầy , phải lấy  giống ở tận miền nam Đức về  đó , lá thật bự ,cay lắm ,bảo bỏ 3 cây ớt củ đi . Nhưng  nhà mình vẩn giữ  hết lại và chăm sóc tưới nước  đều đặng , mỏi ngày mở cửa ra vườn ,thấy cây mỏi ngày một xum xuê ra lá ,ra hoa ,rồi kết trái , đều  lạ lùng nhất thắc mắc nhất không phải là từ cây ớt ốm trở thành xum xuê ,mà là sự thay đổi của hình dáng các nhánh cây ,nó chỉa ra từng nhánh ,mộc đầy trái ,để khi những người biết đọc thư pháp hay Hán tự như mình ra nhìn từ trên  xuống , phát hiện ra ba cây ớt trong hai tháng sống ngoài trời dưới ánh nắng cùng trăng đêm ,đả dần dần hiện ra thành những chữ  chỉ có trời mới hiểu được vì sao có thể trùng hợp đến như là Tạo Hóa đang trình bày ,diễn giải !!! và không thể nào có thể cùng một lúc 3 cây đều trở thành Thư Pháp cùng một lượt .
Nhưng thật sự mình đả đọc đi đọc lại trên môt trăm lần trước những cây ớt ngoài vườn ,nhìn và đọc từ   giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 , vẩn thấy trên nhánh cấu tạo của ba cây ớt ông Stephan nói đả không trồng được nửa ,nó thật  sự đả một lượt trổ tự nhiên thành những Hán tự đọc vào có thể hiểu  biết ý nghỉa  ,cả  3 cây cùng  nhau mộc nhánh trở  thành lá cây xếp thành thư pháp , ra những  chữ ý nghỉa thiên liên gắn liền lại với nhau , ta thắc mắc và củng ngạc nhiên rất lớn ,nhưng lại không muốn mang chuyện nầy ra nói với người nàonghe ,ngại người ta nói sao mình  xạo quá ,mê tính vị đoan qua ,hay cái gì qua  cặp mắt mình củng trở thành  huyền diêu ,thành linh thiên v...v ,nên tự chiêm ngưởm ,tự hiểu và tự để  trong lòng cẩn thận gìn giữ ,ngẫm nghỉ ,như món quà tinh thần quý giá của Trời Đất và Thiên Nhiên bang tặng , khi cuộc sống đang tiến bộ phồn hoa vội vả  như điện tử , trong thiên nhiên vẩn còn có nhửng  huyền diệu của suối mát tinh thần  ,tặng cho những ai đả biết lấy tinh thần  và tâm trí ra quý trọng thiên nhiên .

 Các nhánh trên cây mộc ra thành chữ " Thiên "  天




Chữ "  Hạ  "                  trên nhánh thứ hai  ,nếu mang xoay ngược chữ Hạ về phía trái ,sẻ trở hành chữ " Tài " 才  trong nhân tài .






Chữ " Phụ "            trên những nhánh cây mộc kỳ lạ đang chéo nhau vì bức tường , nhìn từ ngoài vào là chữ Phụ ,(cha ,  phụ thân ) khi đứng ở ngang hong nhìn ngược lại ,thân cây bên tr ái mộc kiểu như ba chấm nước ,phía bên phải  trên như chữ nhân dưới chữ mẩu vòng lại , trở thành chữ có tên của người đả tặng ba cây ớt kỳ lạ nầy -









Trong nhà hàng ,nhánh Lan  của chồng lựa về mùa giáng sinh năm 2010 ,hoa nở hơn 15 tháng mới tàng , đóa nào củng to  , mùa xuân     năm nay củng nở ra thành thư pháp chữ " Tam " ,hoa vẩn to lớn như năm ngoái  , nếu kéo  cho hoa thòng xuống thì trở thành chữ " Xuyên " trong xuyên xuốt  bất tận .









Hoa kèn năm nay  không mộc nhánh phụ ,vỏn vẹn ra lá  cho hoa thành chữ V ,họ của chồng ,được đặt nơi sáng sủa thanh thiên bạch nhật , hoa lá thắm tươi , Nhưng không phải thư pháp ,là chữ  V trong ngôn ngữ Việt Nam .






Montag, 16. Juli 2012

12-7-2012 Tưởng Niệm Một Niên Trưởng Khả Kính Thời đi Học

  



Ở bên kia bờ đại dương hôm nay , có một niên trưởng khả kính ,  dể thương ,củng là một  người bạn hiền , một caca thời  còn đi học chung trường Hoa Kiều K-T , đang được người nhà vợ và con làm lể  ma chay ,rồi  đưa vào giản hỏa  thiêu , tiễn tam ca đến một thế giới vĩnh hằng , bình yên .






                                        
   
  Tam ca mang cùng một họ tộc với mình , lớn tuổi hơn mình   , học cao hơn  một lớp , củng là một niên trưởng có  cơ duyên  trong thời giang  sinh hoạt chung rất lâu , từ  trường trung học K-T ra đến tổ  thí nghiệm trồng bạc hà  cất thành  dầu  , cung cấp nhu cầu   thị trường đang khang hiếm mọi thứ , thời kinh thế còn đang trong bóng tối sau biến cố 1975 .
Tam caca là một niên trưởng khả kính ,đẹp trai ,thanh tú , dể thương , hiền hậu , khiến những người xum quanh được tiếp xúc qua  ai ai củng  mến ,  tính nết  luôn  thông cảm người , luôn tốt bụng , thiện ý với mọi bạn học cùng lớp hay các em nhỏ tuổi học lớp thấp  hơn  , mấy đứa nhóc tì tuy nhỏ tuổi ,nhưng chỉ học thấp hơn tam ca  một lớp ,như mình  ( Đức ) ,Lương K- Nghi ( Cali) ,Vi -N-Loan ( Maryland) ,Tăng -N -Lan (Cali) , ,v..v  , đều cùng nhau gọi   tam  ca ca ,   thời giang đi học trong trường  K-T,trường có lập ra 6  đội trật tự ,được phân  chia  mỏi tuần  giữ  trật  tự  một  ngày , trong  giờ  giải lao  , trước giờ học và sau  giờ tan trường  ,tam ca  từng  là đội trưởng của một trong 6 đội  , lảnh  trách  nhiệm giữ trật tự ngày thứ 3  của tuần ( ngày thứ tư theo  tiếng Việt nam ), đội của tam ca có 1 lô 6,7,đứa danh sách tên  mấy  đứa  học cùng   lớp với  mình  ,  chịu phục tùng dưới quyền điều động  phân chia công việc cho mỏi  đứa  một địa điểm trong  trường canh gác  , sau đó lảnh  một khoản đi giữ trật tự từ những nơi như  phòng  lớp    ,  cầu  thang   , hành lang  ,sân trường   ,nhà bếp   ,khu vệ sinh  ,nhà tấm  , hay cổng trường  , lớp của mình có hơn 70 học sinh nam nữ , hơn  10 người được chọn vào đội giữ trật tự chia cho 6 đội ,  có lẻ vui nhât là đội được sếp dưới quyền của tam ca ,một  đội trưởng  vừa đẹp mặt , hiền còn dể tính ,có khi bị cấp dưới nữ đội  viên kiếu nại ,lèo lái tự xin chỗ trật tự như ý  của mình muốn chỗ để gác .!!!!! .
Còn nhớ rất rõ trong đội có mấy đứa con gái rất  ham vui ,thích ăn quà và nhỏ tuổi  như  mình , V-Loan ,L-K-Nghi ,N- Lan , chỉ  duy nhất là sư tỉ hùynh -S .Tuyết cao như người lớn  , học chung lớp mình và củng  làm trật tự  viên dưới sự điều động của tam ca, sư tỉ Tuyết lớn tuổi ,  vừa đẹp vừa hiền lại vừa ít nói , là nhóm học sinh từ P-H lên tp học và ở nội trú trong trường ,( Ngày còn đi học , tuy học cùng niên khóa ,cùng chung lớp nhưng   tuổi tác mỏi người chên lệch rất nhiều , không giống như trường ở đây đồng tuổi nhau cho mỏi niên khóa  ,  nó tùy thuộc vào mỏi gia đình người Hoa cho con em đi học sớm hay muộn , có người đi học trường Việt  mấy năm sau đổi  vào trường Hoa Kiều học lớp 1 , nên trong lớp có  học sinh giống như anh L- Hùng Nghiệp  làm trưởng lớp của lớp mình ,đứng cao hơn cả thấy giáo .) ,có rất nhiều sư huynh lớp cao hơn mến mộ  và thích sư tỉ H-SởTuyết ,nhưng vì cùng chung trong một đội trật tự ,có nhiều dịp sinh hoạt trước và sau giờ học với nhau , nên mấy đứa  bọn mình thích giành và cáp H-S-Tuyết cho tam ca  để hảnh diện có tam tẩu là người đẹp nhất trường  .

           Thời đi học ,vào mỏi tuần thứ tư , cả bọn  phải vào trường  sớm  nửa tiếng ( Tam ca còn phải sớm hơn vì nhà ở tận CR ),xuống sân trường đúng sếp hai hàng , con gái đứng trước ,con trai đứng sau nghe lệnh tam ca phân công việc địa điểm  , phân chia  song ai củng  đưa tay lên trán chào tam ca rất là uy nghiêm rồi nhận phận sự  đi làm công việc đả được giao phó ,như đi làm  một việc làm quang  trọng lắm ,( thật ra bây giờ nghỉ lại giống như đi làm bảo vệ hay gác cổng cho trường miễn phí ) .Trong đội có nhiều khi   hay có chuyện muốn đổi  chỗ gác  , khi bị phân công  ở chỗ mình không thích gác   ( như gác trật tự ở cầu thang lối vào  nhà sau vệ sinh v...v ),nên có đứa nầy đứa kia xin được đổi ,than bị bệnh hay nhức đầu ,phải  đứng ở chỗ có gió  thoáng !!!!  nhửng lúc thế kẹt tam ca hay thương lượng với H-S-Tuyết thông cảm thay thế cho mấy đứa nhỏ đả là trật tự viên còn  ham vui ,đồi hỏi chỗ gác tốt cho mình ....., mình nhớ cảnh tam ca thương lượng  cùng  H-S-Tuyết , mắt thì  dịu dàng ,miệng thì như năng nỉ , sư tỉ H-S-Tuyết  là người  đẹp  , lại cao cồ cồ (  bây giờ thì mình đả cao to hơn H-S-Tuyết năm xưa ) sư tỉ luôn cuối mặt má đỏ ửng ,nghe gì củng gật đầu , cảnh hai người một nói một nghe làm  tụi nhỏ rất vui , ráng ghép họ vào thành một cập , có những lúc  tam ca nói điều gì trái ý hay  rắc rao ,là mình và T-N-Lan hùa lại nói mét tam tẩu S-Tuyết bây giờ , những lúc đó má của tam ca củng đỏ ửng , tam ca củng  đẹp như anh hai mình ,mắt to da hồng hào , mỏi lần mắc cở cười rất  hiền ,và tụi nhỏ củng phát hiện tam ca từ làm chung công việc giữ trật tự ,rồi  thích luôn sư tỉ của lớp mình , ( chỉ tiếc là sư tỉ nầy củng biết yêu rất sớm ,và có tình ý với bạn học cùng lớp là Q-Nguyên ,  cùng nhóm ở P-H  lên học và cùng ở nội trú trường chung ,  nên xuốt thời giang đó  tam ca chỉ  là người ngưởn mộ đơn phương ) .

                                                   
          Thời giang sinh hoạt chung rất vui ,gọi tam ca là vì tam ca là đội trữơng trật tự  ngày thứ 3 của tuần ,đội trưởng ngày thứ nhất  được gọi là Đại ca  là anh Lý Cẩm Hữu hay Quách M-Hữu kỷ sư Nhật gì đó, mình không có qua lại nhiều nên không nhớ rỏ ,  chỉ nhớ lúc được biệt phái đi làm  lao động đắp nền nhà trong Kinh Tế Mới chung ở Ngả Tư C D , thì đại ca  nầy chăm sóc các  em rất  vui và rất tốt ) ,ngày thứ hai là đội trưởng lư Phước Nghiêu ,  gọi là nhị ca ,còn tứ ca hia Cang Tr -N -Bình không phải là đội trưởng ngày thứ  tư , chỉ là ham vui học cùng lớp với tam ca , thấy tam ca có cả đám tiểu muội  muội bất cứ nơi nào đụng mặt đều kêu  tam ca ca r61u rít rất vui  , nên tự một mình anh N-Bình nói với mấy đứa trong đội của tam ca là ,: " Ở nhà tao là tài có ,bây giờ ở trường chịu lép vế với nó ( chỉ tam ca ) ,tụi bây kêu tao  là tứ ca cho có uy chút côi ,"  nói rồi  tự cười khoái chí như được lên chức , không hiểu tại sao mấy đứa  bạn cùng lớp và mình lúc đó củng nghe lời , gặp mặt anh Tr-N-Bình là kêu tư caca  như caca thật ,kêu từ trường ra đến tổ bạc hà  ,mải cho đến tứ ca đi việt biên , qua đến Mỹ định cư . khi chị em mình và bạn Nh được tàu Cap Anamur vớt ,  vừa được đưa lên trại tạm trú singapore ,được bác sỉ Andy cho gọi  điện thoại chùa của văn phòng nhờ tứ ca đánh điện tín về giùm cho ba má báo bình an ,tứ ca  vẩn còn nhớ tình nghỉa bạn củ trường xưa ,   đả nhờ người đở đầu làm giấy bảo lảnh gởi gấp qua trại tị nạn nhà số 10 , liên tục gọi điện đến trại cặn dặn hai chị em phải sang Mỷ ở chung một thành phố vớ tư ca , nhưng mình có năng nỉ tứ ca đến cở nào đằng nào tư ca củng không chịu lảnh luôn bạn Nh ,còn nói  kệ nó cho nó đi Đức một mình đi . nên hai chị em đả không khai giấy bảo lảnh của tứ ca gởi bảo đảm cho , tự quyết định cùng nhau qua Đức với  N cho có đầu có đuôi sau chuyến đi  vượt biển thập tử nhất sinh ,vừa được sống lại một kiếp sống mới  ,làm phật ý và  tổn thương tấm lòng của tứ ca ,chỉ vì không biết nói chuyện giải thích thỏa đáng việc phải làm .
Kỷ niệm được ghi nhớ  trong lòng và luôn cảm thấy rất đẹp , hồn nhiên với tam ca  là thời giang dài gần một năm sinh hoạt trong tổ bạc hà  ,thời gian đó củng là thời giang tư ca đang hẹn hò , có tình ý với bạn  N ( hiện ở HH ), buổi sáng tam ca làm công việc tại văn phòng của  trường Hoa ở CR   ,sau buổi cơm trưa là chạy chiến xe honda 50  vào tổ bạc hà  hội ngộ với anh N-B ,N và mình ,trong tổ có 4 người thường xuyên quây quần bên nhau sinh hoạt đủ thứ từ công việc đến chuyện ăn quà ,ăn khoai ,ăn bánh chuối , bạn N ,mình , anh T-N-Bình , tam ca T-V-Đông cả 4 người chỉ có hai cái họ ,trong đó  tam ca và hia Cang ,mình đều cùng mang họ T,có thêm hia Uy tham gia vào , tình thế bắt đầu thay đổi theo tình huốn riêng ,nhưng sau nầy ở Đứv mình mới phát hiện một điều lạ ,là cả năm đứa họ trong chữ Việt đều đứng đầu bằng chữ T ! !!. Không biết tứ ca anh N Bình có kêu tam ca rủ mình đi chỗ khác chơi cho hai người họ được tự do nói chuyện hay không , củng không biết  ở đâu tam ca có  được một cái vợt vải mùng  lớn như vợt lưới vớt cá nước xuối  trên đỉnh núi , mỏi khi vợ chồng đi câu cá vào mùa hè đều xài đến , bảo mình ra vườn bạc hà tìm con bướm bướm nào  đẹp cho tam ca bắt ,( thật ra trong đó chỉ thấy đầy bướm bướm màu xanh lá cây hay màu xanh chuối ,màu vàng tươi ,không có con nào màu đặc sắc  , trên cánh  như có hai  con mắt hôm sáng  thứ ba  xuất hiện trong nhà hàng mình rất đột ngột .) tam ca  chạy theo các con  bướm quơ vợt lên bắp ,còn mình phải mang cái túi lớn củng may bằng vải mùng  chạy theo sau , có khi tam ca mang cả hai cây vợt vào cho mình mượn một cây , hai đứa chạy ngoài vườn trồng đầy bạc hà đang trổ hoa thơm mùi cay  , rượt bắt những con bươm bướm màu xanh bay dưới ánh nắng chiều ,còn trong nhà nghỉ giải lao ,bạn N và anh N-B nói chuyện gì mình  không nghe được ,củng không được  ai kể lại cho nghe .

       Thời giang đó tam ca đang có tình ý với Phấn , con gái ông bà thầy giáo Hoa văn ở CR ,củng là tay đánh bóng bàn giỏi đoạt giải nhất tp,  những lúc bắt bướm mệt ngồi nghỉ trên lề các líp bạc hà ,tam ca kể mình nghe tối qua chị Phấn nhà ta nhẩy dây bị trật chân , hia phải thoa dầu băng vải gót chân lại cho nóng ..v..v hay kể chuyện lặc vặt thấy được của gia đình Phấn trong trường  ,tam ca thích Phấn ,nhưng không giám nói thẳng tỏ lời sợ bị từ chối ,chỉ lòng vòng kể chuyện của Phấn cho mình nghe  ,mỏi tối nhìn ra cửa sổ thấy chị ta ra sân nhẩy dây v..v, Tam ca  nói chuyện với mình thân mật như nói với em  trai , thấy mình thích ăn khoai nướng có mở hành ,thì nói  ăn khoai lan nhiều côi chừng đi đâu củng đ .....,  nghe nói KK dử lắm , hồi nhỏ có đánh lộn với người ta ngoài đường phố phải không ? có lần dám nói bậy là  bây giờ hia phải đi bức cỏ rồi ,có đi chung bức cỏ với hia không ? (tuy không đi chung nhưng mình đả suy nghỉ mải không biết bức cỏ là gì , phải chờ đến chủ nhật vào Hội H-Thập Tự hỏi anh Phú Hùng ,  người hướng đạo cho sinh hoạt thanh thiếu niên của hội ,  đi bức cỏ là  đi làm gì , anh Phú Hùng vừa giải thích vừa cười  , bảo em đảo ngược hai chữ đó lại rồi đọc thêm  lần nữa xem sẻ  rỏ ! ) hơn hai mươi năm sau ,mình đả mang câu nói bậy nầy ra mét đùa với vợ trước mặt tam ca  ,để không khí nói chuyện  được thân cận như củ ,vì gia  cảnh hai bên  khác biệt càng ngày càng nhiều  ,tam ca là giám đốc của công ty lớn XX trong nước , chức càng ngày càng cao ,  mình  vẩn là thành phần tư sản  thương mại ,nhưng là của một nước văn minh tự do . vẩn y như củ con gái nối nghiệp cha .


  

         Tam ca không đi vượt biên như mình và N ,Uy , hia Cang ,  lạ lùng thật chuyến đi của mình lại có mẹ con của Phấn trên ghe .và những gì sau nầy của Phấn đả khiến cho mình biết tam ca không là gì của Phấn cả . ở lại VN VN , tam ca đả làm những công việc chức vụ lẩy lừng ,mỏi lần về mỏi lần nghe tin  lên chức ,làm lớn ,giám đốc nầy đến phó giám đốc nọ ,cưới người vợ là hoa khôi trường Đ -T-Đ củ  ,từng   thầm vui cho vì lúc nào tam ca củng thích người đẹp và đả toại nguyện cưới được vợ đẹp , không đi vượt biên nhưng vẩn có cuộc sống sung túc ,có việc làm chức cao trọng vọng !!!

            

           Kỷ niệm buồn củng có với tam ca trong thời giang  tứ ca và mình lâm vào cảnh thất tình , khi bạn gái N và hia U thân cận nhau trong tổ bạc hà , mình còn may mắn được N cho biết lý do vì sao phải thân với Uy  ,và củng đả đổi vào V Đ D thực tập việc trước đó , còn hia Cang tự nhiên bị bỏ rơi  không biết  lý do gì hết ,mình lại không nói ra lý do N đả nói với mình cho hia Cang nghe  , bơ vơ khổ sở , ít vào vườn bạc hà như trước , mỏi lần gặp mặt 3 người nhìn nhau ,chỉ biết ai nấy tự nuốt nước đắng vào lòng ,tam ca vô tội dạ ,củng phải chứng kiến cảnh đau khổ của mình và hia Cang , nét mặt hiền trở thành nét mặt bất đất vỉ phải buồn theo ..........,trước khi hia Cang đi vượt biển , mời cả 4 người xuống nhà hia ăn Tết ở P-H , mình đả tử chối không đi , tam ca nhất định bảo phải đi ,( không biết có phải biết trước hia Cang sẻ lên đường đi vượt biển hay không ?) chuyến đi xuống nhà hia Cang  thấy người xốt xắng nhất làm đủ thứ chuyện là tam ca ,còn mình ,N và hia U đều như bị cái gì cắn trong người ,ngượn cho hết ngày ,chỉ mong về nhà sớm ,hia Cang và tam ca còn dẫn ra sau nhà mở nấp cái thùng phi đen thật to ra chỉ cho mình côi
,trong đó nuôi nhiều con lương ăn đồ dư hằng ngày ,nên mập ú ... thật sự không ngờ được hai tháng sau nghe tin hia Cang đả vượt thoát qua đảo bình an .
Lần bay gấp về chịu tang ba mấy năm trước ,tam ca cùng với cả nhà vợ , gồm ba má và chị ,anh rể vợ  đến phúng điếu tối thứ năm  ,hai anh em lại  có dịp ngồi  nói chuyện một khoản thời giang củng không ngắn ,tam ca vẩn tốt bụng ,nói chuyện hiền hậu ,nhẹ nhàng  như ngày tháng củ  chơi chung với nhau ,  hỏi mình tại sao nét mặt lúc nào củng vậy không thay đổi gì hết ? bộ sống ở bền Đức vui lắm hả , mình nói sống tuốt trên rừng  núi cao như đi ẩn cư vậy đó ,hia hỏi thăm bạn N và mình có qua lại nhiều không ,N có khỏe như mình không , mình kể cho tam ca nghe N thỉnh thoản cùng chồng con và vợ chồng em gái N xuống nhà mình chơi ,tính của chồng N ít kỷ và hẹp hồi thấy ghét gần chết luôn hà ,N nó ốm như cây tre vậy đó ,ngồi nghe mình nói tam ca chỉ cười , nói khi nào có dịp sẻ cùng bà xã qua Đức chơi và thăm hai đứa . Mình nói thật đó nha , khi nào vợ chồng hia qua Đức du lịch ,mời đến nhà hàng mình ở để ăn những món ngon của chồng nấu , sẻ  nhờ chồng chở  qua Paris hay Hamburg ,München ,Berlin  tham quang cho khỏi uổn chuyến đi ...,tam ca hỏi bộ  một mình không biết láy xe hay sao phải nhờ chồng ? mình nói làm gì không biết láy ,  láy hay nhất là đường  đồi  cong cong quẹo  quẹo trên núi đó  ,bộ tưởng đi xa không cần côi bản đồ thì biết rành đường lắm sao , ông xã mới là người thông xuốt mỏi nèo đường trong thành phố lớn ,ngày xưa láy máy bay trên trời không có đường  còn tìm ra địa điểm được mà  , có đi xa mình  là người lái xe phụ trên xa lộ thôi !, nhìn hai người nói qua nói lại ,vợ của tam ca hay cười theo ........một người vợ rất đẹp và trong ánh mắt chứa đầy tình thương chồng .
 
       Lời giao ước qua Đức chơi và thăm bạn củ chưa có thực hiện ,tam ca đả đột ngột qua đời rồi , đến một thế giới vĩnh hằng ,bình yên .


     Buổi sáng thứ ba 11-7 thấy trời có nắng đẹp ,mang chiếc máy  nhỏ xuống lầu định chụp hình những  cây ớt  huyền diệu , sau hơn hai tháng ở ngoài vườn nho sống dưới ánh nắng  và  sương đêm  , đả mộc ra các nhánh cây có hình dạnh như những nét thư pháp của Hán tự thật đặc sắc ,  kỳ bí , vừa xuống đến bar rượu  , nghe tiếng động sẹt sẹt ở cánh cửa sổ trước nhà ,đến gần lại mới thấy có con bướm thật đẹp , màu sặc sở đang bay qua bay lại xum quanh  chữ Long ,bay một lúc ngắn rồi đậu lại trên  vai góc chữ Nguyệt ghép trong chữ Long ,tiện tay đưa máy lên bấm lấy hình ,thấy con  bướm nằm im cạnh lề cửa sổ cho mình chụp thêm mấy lần nữa , tự  ngạc nhiên thắc mắc sao nhà đóng kín cửa lại có con bướm đẹp màu sắc như da  cọp , hai cánh bay như có hai con mắt tròn , sao có thể bay lọt vào nhà từ lúc nào ? thấy chồng xuống làm cà phê , mình xé khăn giấy lau miệng nhờ chồng túm nhẹ con bướm lại mang ra vườn cho bay đi , chồng thả trên dàng hoa đỏ ,bướm đậu thêm một hồi ,rồi  bay lên cao .

    Cùng ngày buổi tối  đi ăn sinh nhật dì tám về , mở máy pc ra côi thư , đọc được thư báo tin của sư tỉ Q-M L gởi từ VN ,  tin tam ca buổi sáng thứ hai còn đi làm ,về nhà than đau bụng rồi mất đột ngột chỉ trong hai tiếng sau khi đưa vào bệnh viện , thật bàng hoàng , không biết phải nói thế nào để chia buồn khi người ra đi đang trong tuổi hoàng kim  , việc làm đang trên đà tốt đẹp ,  đi một cách đột ngột không ai ngờ được . Tuy sách số nói khi hết nợ trần giang ,người ta sẻ bình thản đi về với thế giới  cực lạc ,có phải  tam ca bây giờ đang ỡ thế giới cực lạc ,xum hợp với nngười thân , hia Chon , hia Cang ,ngồi kể lại những chuyện vui buồn của cuộc hợp tan đời người ?.

 

     Ba mình nói ở đời sống ngắn hay sống dài không phải việc  quang trọng  cần thiết ,quang trọng là khi sống đả làm được việc gì hữu ích cho nhân loại ,thế giang hay người quen , để lại tiếng tốt  làm gương cho con cháu đời sau , khi ra đi không có gì phải hối tiếc hay ân hận, đả  không làm ra chuyện  tội lỗi , gây đau khổ tổn thương  cho người khác .

    Từng là bạn học cùng trường , là niên trưởng , sư huynh , là đàn anh  khả kính ,  củng là một caca ngoài đời với nhau dù thời giang ngắn ngủi ,viết lại những kỷ niệm vui buồn một thời có  với nhau mới chập chững  tập đi giữa đường đời , và có lúc bạn bè đả bị ngả  được ca ca an ủi , tưởng nhớ đến người bạn , người anh khả kính đả ngủ yên ,từ bỏ mọi phiền muộn của nhân  giang ,mọi đau đớn của thể xác , linh hồn khuây khả đang bay trên ttrong vũ trụ  ,mỏi khi muốn thăm ai hay đi đâu là đến được liền nơi đó ,không có lực nào của trần thế ngăn cản được . 
  Cầu chúc cho linh hồn tam ca sớm tiêu diêu miền cực lạc .Những người quen tam ca ở trần thế vẩn vĩnh viển nhớ và quý mến người bạn khả kính ,tốt bụng  hiền hậu,  đả có duyên được học cùng trường ,sinh hoạt chung và quen với nhau trong thời giang  tuổi hoa niên . người anh khả kính hãy ngủ yên giấc nghìn thu . mỏi người hôm nay đều đang tưởng nhớ đến caca . Cầu nguyện cho caca .






















Von: quachML
Gesendet: Dienstag, 10. Juli 2012 17:53
An: 


同学们好!
      们的班长 陈文东同学于刚才八时许与世长辞了。
      较早时他突然昏倒,妻子马上送进医院,那时血压已没了,医生亦回天乏术。今晚十一时入殓,后天早上八点出殡火葬。特此向各位同学通告并请转告未及通知的同学们。谢谢。
                                                                                                           

 附注:倘有联系,请拨我的手机号码: