Mittwoch, 15. Februar 2017

15 - 2- 2017 Thật Hư Cuộc Đời

                          





              Hôm qua ở Đức là ngày lể tình nhân , nhằm ngày nghỉ , không có  ý định mở cửa bán đặc biệt  cho những cặp tình nhân đang muốn tìm nơi có màu sắc Á Đông  ấm cúng tụ tập ,( trước đêm  lể có người gọi điện đến đặc bàn bị mình từ chối , khách năng nỉ mở bán đi sẻ có nhiều  cặp tình nhân đến viếng, mình trả lời không muốn phá lệ ngày nghỉ .) Sáng  thu xếp đồ đạc , cầu nguyện   ăn sáng song  Vợ chồng láy xe lên tp KL thăm con gái nhỏ đang bận làm thêm vừa phải  học thi cuối mùa  ,  tâm trạng không thấy mặt con , hơn 6 tuần , Tết Nguyên Đán không được xum hợp  một nhà  ,khiến vợ chồng rộn rịp chuẩn bị đủ thứ đồ ăn đồ dùng mang lên xe đi xa  một ngày

            Đến địa điểm nơi con làm thêm sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng , ngồi ngoài bải đậu xe chờ  con tan sở , bất ngờ con gái ra đón vào nơi làm việc  giới thiệu cha mẹ cho từng người đồng sự trong  công sỡ biết mặt , ai ai củng vui vẻ  bắt tay ,biểu hiện con gái làm ở đây được mọi đồng sự quý mến , qua khỏi văn phòng và hành lang để đồ ăn Buffer cho nhân viên , con chỉ dẫn cha mẹ cho côi nơi làm việc , dẫn đi từng phòng để xem quần áo  đóng phim ,trang sức , dụng cụ  ,và hai phòng hóa trang có những tấm kiến thật lớn đặc kín mặt từơng , thợ hóa trang đang làm  mặt cho người sắp vào vai diễn , sau lưng  công sở cánh cửa lớn đóng kín là phim trường đang quay, ai không có phận sự miễn vào , con nói  từng phòng lớn một sắp  xếp theo bệnh viện ,nhà nghỉ mát  ,  tiệm ăn , phòng ngủ ,phòng khách hay nhà bếp v..v  trong 2 khu  nhà lớn …….., mình tò mò côi hình treo trên tường hành lang  xum quanh  các bàn làm việc  , từng bộ mặt vai chính thật quen thuộc của các phim tập về các đề tài như  “ cảnh sát nhiệm vụ trên đường phố  “ , “Bác sỉ trên đồi núi “ , “ Đội Cấp Cứu.v…v…” .thường xuyên mỏi tuần một tập  chiếu trên truyền hình  , nhìn thấy các vai diễn phụ như bà lau chùi ,  nhân  viên  cấp cú ,bác sỉ   vừa đóng song ra sân ngoài trời hút thuốc giải lao , không biết trong phim đóng vai gì ,ngoài  sân  người nào củng  tươi rối chào người lạ , mình nói cho con gái nghe thiệt không ngờ thấy  chỗ làm việc của các tài tử đóng phim tập trên TV  ở đây , lúc  ra về với con , thấy có ông trung niên  mặc đồng phục cảnh sát  đang nói chuyện với bà  mặc đồng phục lau chùi bệnh viện , xe cảnh sát  đậu ngoài sân , vợ chồng cười hỏi ông là cảnh sát thật hay chỉ là cảnh sát đóng phim ,ông trả lời  ngoài đời là cảnh sát thật ,nhưng hôm nay nghỉ phép ,có hẹn đến đây đóng phim ,  mỏi tháng lỉnh lương nhà nước  , được kiếm thêm chút tiền từ đãi truyền hình  củng vui , ông nói ở đây không phải chỉ cảnh sát thật thôi ,  bác sỉ củng là bác sỉ thật đi  làm kiếm them , nhân viên cấp cứu củng thật luôn , ai ai củng có thời khóa biểu diu83a ngày nghỉ vào phim trường đóng vai của mình ngoài đời , ….., thật bất ngờ ,thời buổi điện tử , đóng phim  trên màng ảnh nhỏ thôi , lại toàn là người có hành nghề thật  vào vai phim  giải trí , không biết nhữngdiễn viên   nầy có khi nào lẩn lộn  việc làm ngoài đời thận và tình cảnh giả trong phim không .




            Lúc ăn trưa thấy con gái sau  5 tiếng đồng hồ làm việc  bận rộn ,   tan sở vẩn còn sung sức vừa  ăn trưa vừa hứng thú  kể chuyện vui  trong phim trường với cha mẹ trong nhà hang tao nhả của IKEA ,  Con còn cho biết có một bà phụ trách quay quảng cáo và chụp hình người mẩu làm tựa bìa cho một trường học dạy nghề quốc tế , vào đại học tuyển được con và một bạn học nữ khác mời ký hợp đồng , một lần Foto được 250 Euro  , nhưng con gái chưa dám ký ,chờ suy nghỉ  và hỏi ý kiến người có kinh nghiệm  trước đả .

    Chiều tối trước khi về , cả  3 đi bộ dạo từ  căn hộ con đang ở trung tâm tp ,đi  thẳng  đường bộ hành liền với các con đường phải trái , 2 bên mặt đường là tiệm bán  mọi thứ ,  đến cuối đường là ngôi nhà thờ lớn nhất  của nước Đức , là thắng cảnh của tp KL nói riêng ,  vào nhà thờ con ngôi  lên ghế nghỉ  ngơi ,đả 7 giờ đêm vẩn còn người ra vào tham quan , buổi tối trong nhà thờ  cảm nhận màu sắc linh  động mthie6n  thiên hơn ban ngày , ánh đèn vàng và muôn vạn đèn cầy nhỏ các góc bàn lung linh tỏa sáng trước  hình tượng các Thánh , những cột nhà  trạm  khắc tỉ mỹ cao hàng trăm mét thông đến trần ,  sự trang nghiêm và bề thế của kiến trúc không thể không khiến người tham quan sinh lòng thành kính phục , cảm kích người xưa .

                 



             Mình đến  điện thờ bên hong phải ,  đứng cầu nguyện  những lời như mỏi sáng ở nhà cầu nguyện  trước các tượng Phật và các  Linh Vị  người Thân ở nhà cho người khốn khổ và mỏi người thân quen  .Mình tin trên đời nầy mọi  tôn giáo đều có Thánh Linh hiện diện , muốn chúng sinh có lòng Thiện biết Yêu Thương ,chung sống nhau Hòa Bình . 2 vợ chồng đi  nhẹ nhẹ một vìng  trong nhà thờ , nghỉ đến  nơi đây từng có dấu chân và lời cầu nguyện chung của 2  gia đình , 8 người từng thoát nạn bom gài không nổ của khủng bố một trong  nhiều lần  cả nhà anh Chí ở Pháp qua  Đức chơi ,em Ken ở Canada lần đầu qua Đức củng được vợ chồng chở ghé qua đây , ngày đó máy ảnh chưa tinh vi  đến có thể thu hết  chiều cao nhà thờ ,em Ken phải chụp từng đoạn một  ,nói với mình là về gáp lại  thành nguyen vẹn .thời gian qua đi thật mau , ngày ấy em là sinh viên chưa lập gia đình ,  bây giờ con gái lớn của em  đả 17 tuổi rồi .

                   



           Tối  về đến nhà đả  hơn 12 giờ đêm , trăng  tròn hơn nửa đang leo trên đỉnh núi  trước mặt nhà ,  một ngày lể tình nhân  qua đi thật  có ý nghỉa , thăm được con gái sau  hơn 6 tuần không gặp mặt , có dịp  được bất ngờ nhìn thấy những khuôn mặt thật sự làm  công việc hư thật ngoài đời  trên màn ảnh nhỏ , cầu nguyện  được trong Thánh Đường ( người ta nói linh nhất ) Lớn Nhất của đất nước mình cư ngụ ,  trên bàn làm việc , có món quà đẹp sáng nay chồng mua tặng vẩn chưa mở ra .  Cảm ơn Trời , Cảm ơn cuộc đời , Thời gian  quý  báo trôi qua  tuy không nắm bắt lại được ,nhưng  mọi việc luôn được xấp xếp trở thành kỷ niện đẹp nằm trong ký ức , có thể  làm niềm vui mỏi khi hồi tưởng lại  , cho dù cuộc đời  ai củng không phải đi dể dàng , vui vẻ như ý muốn , mình như đả  gặp nhiều ưu đãi trên mọi chặng đường nguy nan,   như một đặc Ân từ Trời Đất và các Thánh Linh ban cho ,  luôn có niềm vui lắp đầy những hố xâu có khi nhầm tưởnglà   hố khổ nạn  . Đầu năm không quên cảm ơn người chồng , người cha tận tụy hết lòng hy sinh mọi thứ  đam mê vì con gái , người bạn đời đả ở bên cạnh cùng chung sức với mình hơn 34 năm nay , thời gian không có con gái   ở bên cạnh , những lúc tâm tư trầm lặng , luôn được chồng chiếu cố  tinh thần và  sinh hoạt  , khiến cuộc sống  mỏi ngày trở thành tuyệt Phẩm của thời gian .

                       


                              



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen