Samstag, 7. Januar 2017

5-1-2017 Những Ngày Đầu năm Dương Lịch 2017

   




              Những ngày đầu năm 2017 ,thời tiết thật khắc nghiệt , nhiệt độ  ngày và đêm xê dịch quá nhiều , lạnh  hơn mùa đông binh thường , ban ngày – 0 độ .đêm đến tăng từ từ lên đến -10 độ ,dưới miền nam vùng núi Alpen  còn  lạnh đến -25 độ . So với hai ngày lể lớn mùa Giáng Sinh khác biệ một trời một vực , hôm bán 2 ngày lể lớn 25 , 26-12 , khắp nơi nắng vàng óng ánh  như mùa thu , tiết trời  không lạnh không nóng ,nhiều người đến ăn lễ chỉ mặc áo puli  ,ai ai củng tiếc mùa Giáng Sinh nầy không trông th tuyết , không ging  Giáng Sinh truyền thống , khí hu m áp chỉ qua  đến ngày 30 thí khác hn , gío bắc thổi  mang theo không khí ln gián xuống  toàn quc,  các nhánh cây và vẩy núi trước nhà  , qua một đêm khoắt lên thân một lớp băng trắng , đẹp lung linh như thế giới  huyền thoại trong băng đá , đêm giao thừa ,trên nền trời liên tiếp nở pháo hoa hơn nửa tiếng đồng hồ , muôn  kiểu hình thể , đủ màu sắc trên không trung hòa với một màu trắng tuyết trên mặt đất , khiến người  ta dễ có cảm giác lạc vào  trong  chuyện đêm thần thoại , thế giới tân tiến  và chuyện cổ tích ảo tưởng   trong khoản khắc trở  nên  cùng thể ở nhân gian, cùng tồn tại trong giây  phút giao thừa năm củ  bước  sang  năm 2017 , đẹp mơ hn huyền ảo chỉ khi  đứng trong căn nhà ấm , cửa sổ rộng chiêm ngắm  ,ngoài trời  kia  lnh giá buốt , những người đang đốt pháo thở ra hơi khối , lạnh cống tay chân  ,đêm giao thừa năm nay ,học được bài học hình nh  đẹp nhất trong chốt lát , phải đổi lấy sự chịu đựng dao cắt của da thịt ,  không tồn tại được bao lâu trong không gian .

             



      Những ngày đầu năm , Khắp nơi không yên tịnh , có nước bị   rớt máy bay , nhân tài thất thoát ,  nơi bị khủng bố tự sát tạp kích  liên tục như nước Thổ hiện nay  , nơi có xả hội đen thanh trừng loạn xạ  , bà thủ tướng Đức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ tới , dù đả mất lòng dân quá nhiều về vấn đề thu nhận dân tỵ nạn hối giáo ,tuy nhiên ,mình củng không nhìn ra ai trong nhóm chính khách hiện tại có khả năng ứng phó chính trường khôn khéo và hay hơn bà nầy  , chuyện trị an bất hảo  là đề tài mỏi ngày trên báo chí ,truyền hình , nhắc nhở mọi người cẩn thận , đề phòng . mọi thứ đều không như ý dân thích an nhàn phè phởn như lúc xưa , có ông bộ trưởng nội  vụ đầu năm đặc kế hoặch  , ai  phạm pháp thì cho mang dòng đeo chân bằng điện tử ,chỉ được đi lại trong phạm vi cố định , ra khỏi vòng đai quy hoặch vòng sẻ kêu  như chuông báo động kích động người xum quanh cảnh giác  ,từ nay ,nước Đức kiểm soát tội phạm hình sự như trong phim khoa học  dả tưởng , mọi người dân đổ xô nhau mua súng phòng thân , lọ sịt cay bán chạy hết hàng trong năm  , ông hàng xóm Amin B  thuộc ngành kiểm lâm làm nghề thu dọn cắt tỉa cây xanh thị trấn  ,kiểm tra rng bhư hao , nay được xung vào phụ trợ cho đội cảnh sát như nhân dân tự vệ  tự giác ,chồng Jasmin làm  trong ngành Bauhof ,phụ trách vệ sinh trật tự thị trấn , đến ăn nhà hàng nửa chừng nghe điện thoại reo liền bỏ đi ,ông bà già vợ và Jasmin giải thích bị cảnh sát địa phương gọi  đi cùng giải quyết vấn đề , nói cho mình nghe từ hơn 2 tháng nay , mọi ngành có  liên quan đến ăn lương nhà nước ,đều bắt buột phải xung vào làm cảnh sát phụ như nhân dân tự vệ ,có quyền bắn kẻ quấy rối  khi bị nguy hiểm đe dọa , ba má Jean hôm đặc bàn ăn mừng đêm giao thừa ,luôn để điện thoại cầm tay trên bàn ăn chờ báo động vì nghề ông là thợ chữa lữa …….hèn gì ông hàng xóm  cạnh nhà Amin  rất là tự hào bảo với mình ,” Bà Vỏ , hể bà gặp gì không ổn giữa ngày hay  đêm hay bất cứ lúc nào , cứ gọi điện qua cho tôi ,hoặc  thổi cồi , la lớn tiếng tôi  mang súng qua giúp bà liền v…v, ) thiệt là sợ , làm hàng xóm  sau hơn 24 năm , mới thấy ông máu lạnh nầy nói chuyện nghỉa hiệp trên trời dưới đất ….( cha con ông n  nghề nghiệp dư là thợ săn , giết không biết bao nhiêu  Nai rừng ,Heo rừng ,Thỏ rừng ,chính mắt mình  đả nhìn thấy cha con ông  đi săn về ở  sau vườn nhà  họ lột da 1 con nai hết cở khủng khiếp  ,  trên lầu 2 nhà ông   , cha con chưng nhiu chiến lợi phầm , không biết là bao nhiêu cặp sừng Nai ,Hưu , lớn nhỏ đủ cở , còn có một con Ó đen lớn cở thân người ,bị làm thành mỹ nghệ phầm khô cứng , chưng ở cạnh cây mang áo hành lang trước cửa phòng khách ,  vào nhà bà Bauer 1 lần là bị ám ảnh cả đời , không biết 3 người họ sống quanh năm với những đồ vật của sinh linh  bị giết có cảm giác gì không  , chỉ biết là trước khi mất ông Bauer bị bệnh hành rất khốn  khổ , lúc  lâm chung  củng khủng khiếp không thể nào tả ra được , mình hay nói với chồng bao nhiêu vong linh của Nai ,Hưu , Thỏ ,Heo rừng đang đuổi bắt ổng  đồi mạng khi khí dương người ông  bị suy nhược ,  trước khi tắt thở ông mới phải    gẩy hết xương trong người rồi lìa đời  …., dù sao thì những chuyện mới mẻ mình được các khách ăn cho biết  ,đều  đáng thán phục chính sách đường lối xiết chặc kiểm soát tội phạm trong tương lai của nhà nước  , củng là việc chính quyền thật sự có trách nhiệm ăn thuế của dân ,được dân bầu ra , lo cho dân tối đa  được an cư lạc nghiệp  ,  cả nhà mình chỉ là mang quốc tịch Đức 30 năm nay , trong thật tế mặt mủi thối quen tư tưởng cách sống vẩn lưu lại như xả hội phương đông , mỏi khi thấy tiến trình kiên định của quốc gia đang cư ngụ ,  luôn cảm kích và thán phục đất nước tự do đả bao dung nuôi nấng mình nên người , có nói bao nhiêu lời cảm ơn củng không đủ .

                         




            Những ngày đầu năm , nhà hàng nghỉ bán dưỡng sức qua một mùa  liên tục vất vả  phục dụ những buổi tiệc linh tinh ăn mừng cuối năm , các ngày đại lễ , tiệc sinh nhật con gái nhỏ .v..v  ,  không khí gia đình xum hợp vui vẻ xôn sao ,  cả nhà ông bà cháu 5 người  dẫn nhau xuống trung tâm  Rhein Neckar mua sắm thư giản , dành một ngày vào  thiên đàn nhiệt đới Palmenparadies ở Sinsheim nghỉ ngơi , nơi có cảnh vật như hải đảo Karibik  , trong căn nhà kiến lớn hơn 2 mẩu đất , có thể chưa đựng  tối đa 7 ngàn người cùng  bơi lội ,dạo cảnh , trong nhà trồng  hàng   vạn   cây Palme ,   lớn lớn nhỏ nhỏ cách nhau giữa các  giườn nằm , ghế nghỉ ,các  lối đi lên xuống , hàng trăm ngàn chậu Hoa Lan đặc quanh  làm hàng rào cho các hồ bơi , hồ lớn chứa nước nóng , có  cửa ngỏ bơi ra bể ngoài  nhà  kiến ,  cạnh bờ sông Rhein  , cho mỏi người bơi ra ngoài nhà có cảm giác trên  mặt và đầu hứng không khí dưới không độ ,toàn  thân thể được bao phủ trong nước ấm trên 38  độ từ bồ bơi nối liền ra ngoài , còn có 5 bồ nước khác có tác dụng khác nhau , nước khoán , nước xuối ,hai hồ nước tạo sống bọt  nhân tạo  chuyên  kích thích máu và thần kinh thân thể ,  còn có hồ chứa nước muối biển chết không làm vật thể nào chìm được  ,  lần đầu tiên trên đời mình đả toại nguyện được chuyện nằm trong hồ nước  biển chết , toàn thân  nổi trên mặt nước , hai bên vai có hai  cán tay  bắt chắc vào tường hồ,  nhắm mắt ngủ thật thiếp 40 phút ,  cho muối biển chết làm sạch sẻ da thịt  lẩn hệ  thần kinh qua mạch máu .  Mặc dù sống luôn chủ quan tiền không phải là vạn năng , tiền củng không mua được hạnh phúc như ý muốn  , nhưng  trong vườn nhiệt đới , nhìn  chồng và  cháu ngoại 2 con gái  đang thư giản  với các loại nước nóng trong bể bơi , nằm dưới  hàng cây Palmen  xanh um , dưới chân xum quanh có những hàng hàng Hoa  Lan khắp mọi nơi trổ đầy hoa cạnh  các bể bơi , tự nhiên thấy  khả năng của đồng tiền , củng thật giá trị khi cả nhà xum  hợp, mua  được nhiều niềm vui hạnh phúc , thay đổi thời tiết tức khắc trong  giây phút   , trên thật tế ngoài trời đông giá  lạnh dưới không độ , cả nhà được đi trong khí hậu ấm áp , Thiên Đường cây xanh và hoa lá  cạnh  nước biển  , các hồ nước  nóng chứa đựng các loại nước đặc biệt khác nhau ,  tập trung trong một nhà kiến  lớn  cho mình tự lựa chọn theo sở thích  thay phiên thưởng thức , có một phòng tấm hơi tập thể lớn nhất nước Đức  nơi đây , mọi  khía cạnh được  trang trí đẹp mắt , thoải mái tinh thần , vào đêm  càng đẹp  lộng lẩy khi có ánh đèn gọi chiếu xum quanh  nhà

                


                   Những lúc nầy hay nhớ đến câu nói tuyệt cú của chị Nguyệt Đông viết cho các bạn học nhiều năm về trước , đó là “ Tiền Tuy Không Phải Vạn Năng ,Nhưng Không Có Tiền ,Vạn Sự Bất Năng “ nhà có mướn qua nhóm thợ khách  người Việt đến từ Đông Âu  , họ chế ra bài hát  lấy làm tiến thân  như “ Tiền Là Tiên Là Phật , là cái rộng che thân ,là cái chân đi tới v..v…….” Theo thối vô thần của cha ông họ dạy dỗ , Mình không có tham  tiền , tuyệt nhiên không tham di sản từ cha mẹ để lại , bằng chứng là đả ký hết quyền sở hữu của bản thân cho em Ken 3 năm trước đây , bị em Trinh nói nặng , hai tháng trước tình cờ gặp 2  con gái ở  khu thương  mại Rhein Nekar ,  nhắn với 2 con gái là bây giờ cả nhà em và má không muốn có sự qua lại với cả nhà mình , 2 con gái rất bực bội lời nói thất thường của dì ruột , về mét  mình  với tâm trạng quất ức  

                  



       Tuy nhiên mình    vẩn thích kiếm tiền một cách chính đáng ,  tự lực kính sinh  , tiền kiếm ra để xây dựng tổ ấm cho con cái  đở nhọc nhằn ,  xài cho việc có ý nghỉa   , từng tặng tiền cho những ông bất hạnh Thương Phế Binh VNCH , tặng giúp qua những người khốn khổ   ,  chủ yếu nhất v là để khẳn định  bản thân , biết được không phải sinh ra là con gái thì không biết làm  gì ngoài việc làm vợ  làm mẹ , có lẻ làm vợ như vậy không hạnh phúc trọn vẹn ,nhưng đó là tôn chỉ sống của mình ..….. mỏi khi nghỉ lại từng bước  đi qua  , củng là niềm hạnh phúc tự hào cho lại bản thân .  thể  trong Kinh Phật , hạnh phúc  đó chỉ là tạm bợ ,có thể đo lường  được ở nhân gian , nhưng  cuộc sống thật tế , khi người ta phải  sống trôi  theo going đời ,xa xxa cha mẹ  , mang thân phận không thể nào  làm khác hơn được là lựa chọn một cách sống lành mạnh ,tiến thân để  không uổn phí ơn nghỉa sinh thành , uổn phí được sinh làm người  và sống có ích lợi cho tha nhân , bản thân . Ba lúc còn sống sau nầy mỏi khi vthăm nhả ,  thường nói câu chỉ tiếc là mình sinh ra là con gái , lại làm nghề hầu hạ dạ dầy cho  thiên hạ …….nhưng mình không thấy tiếc gì cả , sống ẩn thân  ẩn cư vẩn giữ được lời nguyn ướ với cha mẹ  trước khi rời khỏi nhà , làm  được chuyện thiện với người khốn cùng không quen biết , không cần lưu danh, tự  biết giữ gìn tính mng hoàn hảo ,gigìn sức khỏe ,chí khí , cốt khí  của  thân thể cha mẹ  ban ch ,với mình  đó là hành động  báo hiếu tốt nhất không nói bằng  lời đẹp  lời hay . Có một tâm thái như  vậy trong cuộc sống , nên có đọc qua bao nhiêu Kinh Sách , bao nhiên Thiền Ngữ ,vẩn không thể  ngồi n một chỗ tụng kinh , ăn chay  an nhàcuộc sng , lại còn thích ăn ngon ,   chắc củng là Nghiệp từ một kiếp  nào mang vào  thân  đến bây giờ . cho nên tùy duyên để sống ,tuy duyên hành sự .Không oán trách cuộc đời ,cng không bc đãi tmình  .

              




  

                  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen