Donnerstag, 13. Oktober 2016

14-10-2016 Nắng Thu Vàng ………

                   






          Tháng 10 rồi , ngày  vẩn còn nắng ấm ,  ngoài vườn Ớt đang đổi màu chính dần , 8 cây Tiền  tháng 5 mang ra sân vườn để hứng nắng thụ sương , qua một mùa sống ngoài trời , cây cứng cáp lá xanh mượt , xum xuê ,  hôm nay được chồng mang trờ vào nhà để lại  vị trí củ ,  mỏi cây giữ   một vai  trò quan trọng làm đẹp và giữ linh khí  trong nhà hàng  , thường thì cây tiền chỉ  trổ hoa vào mùa đông , trước và sau lể Giáng Sinh kéo dài 2,3, tháng  ,  là mùa ai ai củng có niềm vui cùng   lể lộc .


                  



        Đêm nay bắt đầu  học bài mới thứ 19    Chữ Nho Dể  Học „ Bộ chữ 6 nét  của thầy Đổ C Đức   ,  đọc  từ ( Lỗi )mình chưa bao giờ  đọc qua sách hay trong truyện  , chưa thấy hình dáng Lỗi ở ngoài đời bao giờ  , dù  trình độ chữ Hoa của mình  đả có thể mang ra viết nhật ký  , bài tản văn trôi chảy ,vẩn không hiểu ra được , …… thầy giản có tới 35 chữ được ghép với bộ nầy  , Thầy chỉ nêu 2 chữ dí dụ như Canh và Vân  ( , ), còn lại 33 chữ khác không biết là ghét với chữ gì , có ý nghỉa gì , sao mà khó quá  ,  phải công nhận chữ Nho  uyên bác , từng chữ được ghép lại  thành ,  viết hay ghép lộn thì không có ý nghỉa  ….. Ngày còn ở VN , mùa nghỉ hè thỉnh thoản được Ba cho về Cù Lao  ở với bà nội , nơi có  nước sông Mekong  chảy xuốt  kéo theo phù xa  bồi đấp  thành nhiều cồn nhỏ như óc đảo , xum quanh cồn của tổ tiên  , Ông cậu và bà nội  trồng toàn cây ăn trái  , chưa lần nào được thấy qua cây  Cài như thầy Đổ viết  , nghỉ không ra hình dáng nên bỏ từ  ngữnầy học sang từ Thảo .

        



      Thật sự cảm kích cuộc đời nầy , Trời cho sinh ra nhiều người  tử tế  như Thầy Đổ , lao lực lao trí hy sinh thời gian trong tuổi về hưu  , mang kiến thức bản thân đả học hỏi ,  không ngại  thời gian rảnh bị mất mát  , gian nan soạn thảo các bài học giá trị  , kèm theo thơ cổ các Thi Nhân có liên quan đến chữ  học trong bài  , dạy lại cho những lớp người còn mang lòng hiếu học  chữ Quốc Ngử bị tản lạc khắp năm châu tứ  biển  bằng pc , công  đức nầy không biết phải dùng  lời nói gì cho đủ  lượng diễn tả , mỏi một  giáo án chữ  viết  1 nét 2 nét  , hay 3 nét   , kéo dài 3 , 4, 5  , bài  , mỏi bài Thầy mang ra chú thích , giải thích ,ví dụ , có hình tượng trưng , hình nhân vật lịch sử  ,  trong đó có rất nhiều bài thơ nổi tiếng của các nhân vật lịch sử  , mỏi ngày  sau giờ làm việc , được học lại và hiểu xâu thêm những từ ngữ của tổ tiên  , là một phúc đức vô giá , củng là  đang tích lủy gia tài trí tuệ cho bản thân ,  nhờ có Thầy Đổ   , nên những người từng quen biết thầy ,học trò củ của Thầy ai ai có lòng hiếu học  ,  dù tuổi tác đả quá  2 phần 3 đời người , vẩn còn có dịp  bồi đắp gia tài kiến thức trí tuệ từ thầy bố thí , .giúp  tinh thần ngày càng giàu thêm . 





       Thời gian qua đi rất mau , đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật  trong đêm , Trăng sắp tròn  , đả quá nửa đêm bầu trời vẩn còn màu dương đậm ,  Trung Thu đến rồi đi , nhiều nhà đả bắp đầu trang trí những quả Bí đỏ khắc thành đèn  để trước sân hay cửa sổ như  biểu hiện  mùa phong thu , nơi đây thật bình yên , con người sống đơn giản    đầy  đủ , giàu có .  Nghỉ đến ngày xưa ba từng nói với các con  , nên chọn sinh sống ở thành phố lớn , sẻ  luôn được ưu tiên hấp thụ  văn minh tân tiến của thế giới  , lở sống   ở thôn  quê thì cả đời  làm bạn với đất , thời  thế thay đổi , thế giới bên nầy làm cho ba vĩnh viển không bao giờ ngờ được  , đứa con gái  gan lì của ba ngày xưa đẻ ra lớn lên ở thành phố  ,  có thành tích cùng với anh hai đánh lộn  với người ta sau buổi tan  trường , còn 2 lần bị  cha mẹ người ta đến nhà  mét  , bản thân mình còn dinh dự được bà phó hiệu trưởng cô Huê đích thân đến nhà nêu tên để nói chuyện riêng với ba  bới ở trường quá phá  ,quá lỳ , v…v  ,  24 năm nay mình có thể yên tịnh sống ẩn cư trên núi rừng cao  nguyên ,  lập được nghiệp ,  dư ra nhà cho 3 gia đình người Đức thuê  ,  thường đi tản bộ ngắm  xuối nước chảy lòng vòng bao quanh cả thị trấn  , cuộc sống  giản dị , không  có người đồng hương ,  sinh hoạt đầy đủ tiện nghi như ở các thành phố lớn  khác  , sống vui vẻ thoải mái về tinh thần lẩn vật chất ,  mấy năm nay ngày ngày còn có bài chữ Ta chữ Việt của ông thầy củ  bằng Email để học  tu thân , tích tiến 2 thứ văn hóa Hoa Việt mà thường nhật không bao giờ xài tới , hơn 6 năm nay    nhờ Internet còn học ra được môn Akupressur thông  thất kinh bát mạch thật là huyền diệu , không còn biết đến mùi vị của  mất ngủ hay  nhứt mỏi đau  đầu , mỏi ngày  mỏi khỏe hơn trước , thật biết ơn Trời Phật , cảm kích cuộc đời  đả cho mình mọi sự ưu đãi , dù là đả lựa trọn đi sống trong một tiểu thị trấn không có  tên  tuổi trên bản đồ , vẩn lảnh thụ được quá nhiều điều ưu đãi từ thế gian nầy ban tặng .

              



     Tháng 10 ,  kỷ niệm  tình cảm vợ chồng bị sức mẻ   đúng 7 năm , lạ lùng thật  cả năm nay mình đả có thể nghe các bài hát  liên quan đến mùa thu  với tâm trạng thưởng thức , hưởng thụ  , không chút kích động  hay đau lòng như  2 năm  đầu mới bị tổn thương  . Thời  gian khiến cho mọi sự việc   trở nên bình thản , ung dung tự tại . Thật ra , theo kinh sách viết , mọi sự việc xảy ra  với mình , đều có  nguyên cơ ,  không phải vô cớ , cuộc sống lúc bào  củng công bằng , nếu mọi thứ đều xuông sẻ , chưa  hẳn ai đả có thể dùng thời gian để chứng minh được nghị lực và bản lỉnh  trong người  sẵn có .  Củng có khi mình  không hiểu giai đoạn  7 năm  nay vợ chồng sống với tình nghỉa gì , Chung quy lại là trồng đậu ăn đậu ,trồng cà ăn cà , mình vẩn mỏi ngày ăn sáng ăn trưa ăn tối với chồng khỏe mạnh , vui vẻ , ngủ ngon ( ngon đến mức không nghe tiếng điện thoại reo .) ngày ngày đón mặt mặt mộc đưa mặt trời lặn ngay trong căn nhà vợ chồng cùng tạo dựng ra  , nhìn nhau với các món ăn ngon  bằng ánh mắt vui vẻ thưởng thức trên hết  , lo  đặc bánh kem chuẩn bị cho sinh nhật chaú Mila 3 tuổi  sắp đến , bao thư tiền cho cháu tiết kiệm   ..v…v.. ,  không cần biết ngày  sau mai sau chồng bỏ sẻ ra sao ,  hiện tại những  việc mọi ngày thật tế trong  cuộc sống  , đều như hồng phúc miên miên đến với cả nhà   , nếu như 7 năm trước mình từng đau khổ như bị đứt từng đoạn thần kinh , da thịt  bị kim đâm ngồi viết  bài nhật ký mở đầu  là Có một mùa thu thật cô hoạnh  , với  cái tên tâm trạng là Như Tâm Đả Chết . thì hôm nay mình  cảm thấy thật  cảm kích  vì có một mùa thu thật cô hoạnh , nên tinh thần thể lực  thật sự trưởng thành vững mạnh  mọi mặt  được  như hiện tại , nhận ra được Mùa Thu  là mùa đẹp nhất của trong năm , như trái cây vừa chính tới , đẹp và  hấp dẫn , năng thu vàng như hoàng kim  tỏa  sáng ,  đi lên đỉnh núi hái táo trời với chồng trong nắng thu , từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống , 7 năm gia đình bị phá hoại , vẩn còn bên nhau từng  chặn đường đi  ,thật không từ ngữ nào hình dung  được là hạnh phúc đời người hay  huyền dịu nhân gian .

           






Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen