Samstag, 28. Mai 2016

25 -5-2016 Chỉ Hai Thứ Thôi …….

              






 Có 2 thứ cần phải Giữ Gìn , đó là  Niềm Tin và Nhân Cách .

 

Có 2  thứ cần phải trân trọng ,đó là Gia  Đình và  Hiện Tại .

 

Có 2 thứ cần phải Khắc ghi , đó là Công Ơn Cha Mẹ và Sự Giúp Đở của Người Khác .

 

Có 2 thứ cần Phải chịu trách nhiệm ,đó là Những Việc Mình Làm và Chất Lượng Cuộc Sống Hiện Tại .

 

Có 2 thứ cần phải lảng quên , đó là Đau Thưuơ8ng và Hận Thù .

 

Có 2 thứ cần phải bắt buộc phải có để được  thành công ,đó là Lòng Kiên Trì và Đam Mê Công Việc Mình đeo đuổi .

 

Có 2 thứ không được làm  , đó là Hãm Hại và  Phản Bội lòng tin của người khác .

 

 Có 2 thứ Cần Phải kiểm soát ,đó là Bản Năng và Cảm Xúc .

 

Có 2 thứ Cần Phải Trách Xa ,đó là Sự Cám Dỗ và Sự Ý Kỷ .

 

 Có 2 thứ Mình Nên Tiết Kiệm , đó là Sức Khỏe  và Lời Hứa .

 

Có 2 thứ Luôn Phải Sử  Dụng , là Tiền Bạc và Kinh Nghiệm .

 

Có 2 thứ Phải Luôn Nuôi Dưỡng , Là Tình Thương và Lòng Bao Dung .

 

Có 2 thứ Phải Luôn Cho Đi , đó là Tri Thức và Lòng Tốt .

 

Có 2 thứ Không Được Sợ Sệt và Thỏa Hiệp , đó là Cái Ác và  sự Giả Dối

 

Có 2 thứ Phải Luôn Sẵn Sàng Đón Nhận , đó là Khó Khăn và Ngày Mai .

 

Có 2 thứ Cần Làn ngay lúc  nầy ,là Sống Theo bài  học trên và chia sẻ với  Ngươi quen xum quanh  thưởng thức .

 

 ST

                    

 

                             

                              



                              

 

Donnerstag, 26. Mai 2016

24-5-2016 Niềm Vui

                     






           Năm nay ,cạnh ngày sinh nhật chồng , có nhiều niềm vui xảy ra rất hay , trước là mùa Phật Đảng đưưc đi lể Phật trên tu viện chùa của vùng rừng núi mình cưu ngụ , thứ ba ngày nghỉ , vợ chồng và con gái lớn cả cháu ngoại ngồi chung xe nhà dẫn nhau lên thành phố núi B König tắm nước bóng thư giản một biểu chiều , nơi được cho là trung tâm  bồi dưỡng sức khỏe ,  thành phố  có cái tên nghe rất Oai ,Nơi Tấm Của  Vua . Vợ chồng đi nhiều lần  , nhưng lần nầy là vui nhất vì có cháu ngoại Myla theo  để tập bơi .

 

         Có những giây phút im lặng  , nhận lấy hạnh phúc niềm vui Thiên Luân Lạc  giữa 3 thế hệ cùng bơi tắm  trong một hồ nước nóng lớn hiện tại ,có những  vồi nước ngằm  thổi từ trong tường ra hay dưới chân lên rất thoải mái , cho những người như vợ chồng mình rành các huyệt đạo thân thể  ,ngồi trong bể cạn sôi bọt  cả tiếng cho lực  nước làm massa các huyệt  đạo ở lưng và chân  ,giúp máu lưu thông đểu đặng ,mỏi lần đi  tắm ở đây về , mình ngủ một giấc 12 tiếng đồ hồ qua sáng hôm   sau không mộng mị . Có những niềm vui rất đơn giản ,như  cuộc rượt bắt với cháu trong bể nước lớn có sống  dội xuống từ trên cao  , mang niềm vui  ý  niệm hạnh phúc không có gì bằng , hạnh phúc  đơn giản là biết trân quý hiện tại ,  khi người ta có được những đều dù có bạc triệu bạc tỉ đô củng  không mua được . đó là :

 Khỏe mạnh , Tình Thương , Niềm Vui ,Chính Trực , Nội Tâm Thanh Tỉnh ,Giác Ngộ Tâm Linh , Có Đạo Đức ,Có Giáo Dục và Có được Trí Tuệ của Trời Ban . Hạnh Phúc hơn khi „ Hiểu Được Cách Dưỡng Sinh Theo Thuật Akupressur .  Tâm và  Thân hợp được với Thiên Nhiên 4 mùa .

                            
 

 

                              



Samstag, 21. Mai 2016

21-5-2016 Lên Chùa Kiểu Tây

              






                   Hôm nay  tu viện Chùa VN trên đỉnh núi  tổ chức  Lể Phật Đảng ,  đi chợ  vể ăn trưa  đơn sơ hai vợ chồng laý xe lên núi lể Phật , hai bên đường lên núi cây trổ đầy lá khít hai bìa rừng  , lá  to lá nhỏ trong ánh nắng  tỏa màu xanh mượt  đầy sinh khí , còn đang trong mùa xuân thời tiết đả  nóng như hạ , ngồi  cạnh chồng đang láy xe,   nhớ đến tháng 6 của 5 năm trước , nơi đây từng nghinh đón Phật Ngọc về chiêm báy 1 tuần , mỏi ngày có hàng ngàn người đồng hương khắp nước Đức và nước láng giềng đến chiên bái , có một đoàn Phật Tử  người Á Đông  ở Frankfurt  và vùng lân cận đả phát tâm đi bộ 7 bước  1 lạy  lên tận nơi nầy  hành lể  Phật , bây giờ con đường đến Phật thật mau lẹ , xe  có thể lên  tận nơi ,không như ngày xưa tổ tiên mình phải lặn lội  vất vả  leo núi qua sông , trong thâm tâm luôn cảm kích cuộc sống đả bang cho chúng sinh  và mình nhiều tiện nghi ,màu sắc.


                    Chắc hiếm có ngôi Chùa VN  nào có cảnh Lể Phật Đảng hiện đại đặc biệt như ngôi Chùa  trên  đỉnh  núi mình cưu ngụ ,  củng cổng Tam Quang mái cong hai tầng ,củng Mấy gian đại điện lể Phật , hành lang nối dài đông tây nam bắc ra sân , Chùa vốn là ngôi nhà viện điều  dưỡng phục hồi chức năng ,  được trụ trì Chùa PH  mua lại tái cấu trúc thành  , diện tích cả  nguyên một ngọn đồi,  xum quanh sân trước sân sau rộng thênh thang .. lên  Chùa hôm nay toàn người Châu Âu , bằng đủ  phương tiện  , xe đua Motorad hạng nặng , mấy  người đội mủ xe mặc áo giáp  bằng da đen  như trong phim hành động đang đicông tác …, xe  đạp chạy đường trường ,các ông mặc áo thung quần đùi bó sát  ,các loại xe hợp hạng sang và trung bình bản số vùng lân cận ,khách hành hương  có nhiều  bà tây mặc áo mỏng 2 giây , quần  đùi , có 2 ông cháu mặc bộ đồ đen tập  vỏ Judo thắc  đay trắng , ( chắc có màng trình diễn trên sân khấu ngoài trời  ,) tự nhiên nhớ đến những lần đọc báo Viên Giác hay có câu viết quen thuộc“ Mái Chùa Che Chở Hồn  Da6n Tộc „ thật sự là cả buổi trưa ở trên Chùa không có  được một chút Hồn Thiên Dân Tộc nào về lại trongtinh thần ,chỉ thấy lạc lỏng giữa chốn đông người ,bàn Phật   không nhan đèn  ,không có khối hương , những người Tây họ  đến đây hình như để chụp ảnh  các tượng Phật ,có hình dáng không giống Phật giáo người mình , nghe  nhạc Classic  chơi trên sân khấu ngoài trời , ăn các  món ăn  chay bày bán ở sân trước  ,  lạy Phật ở chánh điện ,hai vợ chồng đi một vòng lớn ngoài trời như mọi khi lên đây  , không  thấy người đồng hương nào đến đây hôm nay, chỉ thấy vài ba người Việt nói tiếng Bắc đang bận  rộn trong quầy bán  đồ ăn chay  ,có chuối  nếp nướng ,chả giò  chay , bánh cống chay,  bún riêu chay , mì  xào chay ,cơm xào  chay , chồng bào mình mua nhiều thứ đồ ủng hộ  Chùa gói mang về nhà  .


 
                               
 
                              


     Trên đường về  ,không  biết diễn tả tâm trạng hôm nay như thế nào về ngày lể Phật Đảng  của Á Đông , cảm giác lạ lùng với không khí kkông bình thường của một buổi lể  Phật không nhan khói  , chơi nhạc  tây phương , toàn người tây  phương đến  dự ,  Từ lúc lạy Phật trong chánh điện đến về lại nhà ,hình như không có  cảm giác đả đi Chùa ,lể Phật . Hôm nay hiểu được thế nào là Phật ở trong lòng , thế nào là  có mà như không .