Dienstag, 16. Februar 2016

16-2-2016 Tản Mạn Đầu Năm Bính Thân .

                     







        Mùa Tết Nguyên Đán đang qua đi dần , trong nhà vẩn còn  lảng vãn những  mùi vị của các thứ đồ tết như trái cây ,  bánh chưng ,bánh bao ,nánh da lợn ,bánh ú bánh ít  bánh men , khiến người ta vẩn còn lưu luyến  không khí nồng  ấm của những ngày Tết xa nhà ,  nơi đây đón Tết chỉ có vợ chồng và con gái , có con gái nhỏ về nhà ăn tết 1 tuần cả nhà rất vui ,  bây giờ con phải  trở về lại tp KL thi giáp năm học . Tết  âm lịch năm Bính Thân  trùng với lể Karaval của Đức , không khí  thêm phần náo nhiệt từ người Tây đến người Á , người người rộn ràng chuẩn bị có một cuối tuần nhiều màu sắc  khắp các phố phường có party  , diễn hành ngoài phố ,có nơi  TV  trực tuyển  , trên các bàn thờ tổ tiên của gia đình người Châu Á  ,chất đầy hoa quả ,bánh mứt đủ loại , công việc nhà hàng củng đông gấp bội thường .

                      
                   


      Năm nay củng như nhiều nhiều  năm trước , gia đình tự đón Tết , không có  pháo nổ , không có liễn  , củng không tổ chức rườm rà , mừng  con gái về nhà đón Tết 1 tuần  , chồng mua nhiều thịt Nai của Úc làm steak ướp gia vị Á Đông  cho cả nhà tẩm bổ  mấy ngày liên tục ,  Chiều thứ ba mùng 2 Tết  , vợ chồng 2 con gái và cháu ngoại  Mila xuống tiệm Hy Lạp ở tp Mlbach  ăn thịt cừu nướng , kể chuyện bà con giòng họ , chuyện đông tây  nam bắc ,  ai củng mừng cho  liêm con trai của em dâu Dung còn một tháng nửa sẻ ra trường và có việc làm . 4 năm đại học  miệt mài khổ tâm khổ thân ,Liêm củng vượt qua hết trong cảnh tình cha mẹ ly vị và luôn cải giả  ,con phải thoát ly gia đình  , tháng 1 vừa  qua  thi song , Liêm rủ con gái nhỏ đi Rom du lịch thư giản  xã hơi , 2 đứa lội bộ mấy ngày giáp tp Rom , lưu lại cả ngàn bức ảnh ,  Tết Nguyên Đán và mùa lể tình nhân Liêm đi Hòa Lan và Tây Ban Nha cùng bạn gái  , không về thăm mạ và hai bà ngoại ,  chắc là Dung buồn lắm , nhà ai củng có những chuyện buồn khó giải quyết , khó tìm ra lói thoát , nhưng với cảnh tình như Dung và chồng cũ ,  Cắt Không Đức , Phiền Phức Liên Miên , càng ngày làm cho tâm chí các con  bị tổn thương nặng , nhìn cảnh tình gia đình mình vui vẻ đón Tết  , 2 con gái  thi nhau đấu láu giởn với cháu ngoại  quanh chiếc bàn ăn  , có  cha có mẹ làm khán giả , thầm thương xót những đứa cháu bên chồng  , vừa bất hạnh vừa  vô tội , không mai sinh vào những gia đình có người cha  bất lương thiếu đức  , vì bản tính ích kỷ , tham lam cảm giác bản thân mà gây tổn thương cho những đứa con lỡ  đi đầu thai vào làm con nhà họ ,  lảnh đủ niềm đau ,chứng kiến  cảnh cha mẹ cải giả hờn oán rồi chia tay . Liêm và Long tâm thần bị tổn thương đúng 10 năm kể   từ ngày Dung Nguyên xé hôn thú  ,còn 3 đứa cháu MaiLinh ,Tâm và Sang  con của Vân và em thứ 7 của  chồng  củng sống cảnh thiếu thốn tình thương cha mẹ  hơn 5 năm dài  , đả    lúc mình tự thầm hỏi không biết tình yêu thương là nghỉa lý    đối với những  kiểu người như vậy ,   người và người  , từ miếng thịt   giọt máu của hai kẽ từng yêu thương nhau ,  thân  thể sai mê khắn khít nhau  tạo dựng ra con cái   , lại có thể tự tay hủy hoại cuộc sống bình thường của một gia đình ,  nhẩn tâm hành hạ tinh thần những  đứa con ruột chưa  lớn  , chưa trưởng thành ,  chi vì sự   ham muốn sân si cá biệt  không ra gì , như bị quỷ ám ,bị nghiệp trướng  không  thể nào giải thích được  hay cải ngược được  , mỏi lần nghỉ đến là rùng bình , nhưng lại là chuyện thật  sờ sờ xảy ra trước mặt  cả  gia đình ,giòng họ , còn có sự chứng kiến , đồng tình của cha mẹ  chồng lúc cha chồng còn sống chung với mẹ chồng ở Đan Mạch  .

                 




      Tại vì mình có lương tâm , cho nên bị rùng mình mỏi khi nghỉ đến mấy đứa cháu vô tội đang sống trôi nổi theo giòng đời  , còn có 1 đứa tên Sang bị tật  bại não từ khi mới sinh  nửa ,  củng mai mấy đứa nầy sống ở  Châu Âu , tốt dở đều có nhà nước giúp đở nuôi , có khi buồn quá  tự hỏi có thật trên đời  nầy lòng tin con người không thể cải thiện  được nghiệp như nghiệp bị nguyền rủa trong  gia tộc nhà chồng sao ,  , sau khi đứa con trai  cưng  của bà là Nguyên ly vị với cô con dâu ngoan hiền nhất nhà là Dung năm 2006 , từ đứa con phát  sớm nhất thành đạt sớm nhất  được cả nhà côi trọng ,  từ sang giàu phú quý sinh  tật xa đọa  ngoại tình , lấy  vợ bạn  , lấy cả cháu gái của chị dâu , nên trời đày  đến  bước  đường nhà tan cửa  nát , bị thuế dụ phạt , mất hết của riêng , phải trở đầu lại đeo theo vợ củ sống qua ngày Nên mẹ chồngđả   kể cho mình và Nga nghe nhiều năm trước về cái nghiệp làm con cái  của cha , và căn dặn gặp chuyện gia  đình tai biến ,phải biết cầu nguyện , đọc kinh  nhờ đấng thiên liên giải nghiệp .
Thật ra chuyện vợ chồng ly vị ở đây nhiều  như lá trổ mùa xuân ,cứ 3 cập vợ chồng sống ở Đức thì có 1 cập sống ly thân hay ly vị ,  tự giải thoát cho 2  kẻ hết yêu nhau khỏi phải ràng buột nhau chỉ thêm  bực bội , hôn nhân khiến không có tự do để làm chuyện bản thân  ham muốn , những đứa con phải  làm vật hy sinh  bởi chúng không phải là nguồn cảm hứng cho cuộc sống  , chính trong gia đình mình củng có 2 em gái ruột đả ly vị  chồng , dù  có xuyên năng học  sách Thánh Hiền ,nhưng  có lúc mình củng nghỉ không ra , không hiểu nổi ý nghỉa gì định nghỉa về  tình yêu thương , mang danh cha mẹ có   nghỉa lý gì khi những đứa con hứng chịu mọi khổ đau thiếu tình  thương cha  tình thương mẹ trong cuộc sống hằng ngày  . càng không hiểu nổi  tại sao người lớn  tạo nghiệp lại phải giáng xuống đầu những đứa trẻ  vô tội . Nhìn cách sống xum quanh mình , công việc làm ăn tiếp xúc  với mọi từng lớp người trong xả hội , nghe biết mỏi kiểu  vợ chồng chia tay đều có lý do chính đáng ,  để có cuộc sống được cải thiện tốt đẹp hơn trước  kia ,   ít ai nghỉ đến vấn đề  con cái , vì con sẻ  có cuộc sống riêng của  con sau nầy .

                  




       Mỏi ngày mình đều thành tâm  khấn nguyện cảm ơn Trời Phật  , thành tâm tạ ơn cuộc đời  nầy  , khi tự bản thân củng làm dâu  trong một gia đình bị nguyền rủa nặng nề , khi cha chồng từng  chính thức trong nhà có  đến 13 người con , 7 trai 5 gái và 1 con riêng mang ở ngoài về bị mất  sớm nhất  vì lạc đạn lúc 13 tuổi , ( mẹ chồng nói lời rủa củng từ miệng của  mẹ người em nầy  tạo ra ) , anh chồng và em  trai kế chồng  bị chết trẻ lúc 31 tuổi  , để lại 2 đàn con cha mẹ chồng nuôi dưỡng thay cho con ,còn lại 5 chị em gái chồng có gia đình sống không ai  được vui vẻ hạnh phúc  trọb vẹn ,4 ông thích rượu chè ,một  ông có tình ngoại hôn , 5 người con trai ở nước  ngoài  thì có tới 3 ông từng ly vị vợ  , chú út Đức tuy  có 2 con trai hơn 20 tuổi  , hơn 25 năm sống chung  với Nga chỉ làm tiệc cưới  không làm giấy hôn thú , nên cuộc sống không bị biến dạng như các  ông anh khác .  Gia đình mình thuộc gương mẩu nhất nhà  từ hơn  33  năm trước , hơn 6 năm nay củng bị tai biến ,  tình cảnh được xếp  vào hạng  hiểm trở trớ trêu  hơn các cô em dâu khác  trước khi  vợ chồng họ xé hôn thú  , triền miên như có sự tiếp tay của chồng  cùng với 2 con quỷ cái  già  thúi nát trên Hội QuánPhi Dũng ,   tự phá gia đình cho xào xao , đổ vở , củng từng uất tức qua , củng lớn tiếng qua ,  chỉ 1 tháng sau đó thì  chụp được bức ảnh bắng khói thuốc tạo thành trên chiếc áo puli đen của chồng mặc , lúc thăm nhà cha mẹ chồng bên Đan Mạch  cuối năm 2009 ,  có khuôn mặt người đàn bà cõng đứa con trên vai  rỏ từng nét , lời  nói của mẹ chồng kể về nghiệp chướng trong nhà trở về  lại trong trí nhớ , mình vốn  bản tính cứng cổi ,nên muốn thử đương đầu với lời nguyền rủa quỷ ám xem nó ghê như thế  nào với cặp vợ chồng duy nhất còn sót lại chưa xé hôn thú ,chưa tạo nổi khổ cho con và mình tự khấn nguyện ,nhất định không tạo  cho con nổi đau nào dù tự mình phải chịu đến  đến mấy .

                       




Có những sự đau khổ ức nghẹn lúc ban đầu không bút mực nào tả hết  ra được , tâm hồn như bị rơi xuống trước cánh cửa địa ngục , mỏi ngày chứng kiến con quỷ già phương mai  làm đủ trò  trên hội quán vừa hả hê vừa đắc ý thách thứ  , còn như được sự đồng tình của chồng ,  kêu mình không thích thì đừng vào đó xem . Nhờ sinh ra được làm con của ba , học cách sống của ba từ nhỏ , sau  tháng 4-  1975 , ba thường nhắc nhở  các con trong cuộc sống bị biến dạng ,thời thế khiến bổng chóc  mất sạch của cải khi bị đánh tư sản mại bản, 2 câu đó là  „ Lưu Được Thanh Sơn Tại , Không Sợ Không Củi Đốt   „ Thực Đắc Khổ Trung Khổ ,Phương Vi Nhân Thượng Nhân „ nghỉ đến cả thế giới bao nhiêu tỷ người đối khát chết vì thiếu ăn ,, bao nhiêu chuyện khổ nạn chiến tranh ,thiên tai  , chuyện 1  gia đình cá thể bị đổ  bể so ra chỉ như là  hạt cát  , nên  tự đọc lại sách Thánh Hiền  ,chuyển tinh thần qua học Akupressur trên Mạng , đọc thêm  nhiều Thiền Ngữ tự  nâng mình đứng lên  đi lại trần gian , dù phải  chịu cảnh cô đơn nhất  vẩn quyết đi cho khỏe mạnh ,   nhờ Giác ra được  bản thân nên chịu thua về mặt tình cảm ,  nên biết đứng bên lề làm người  ngoài cuộc nhìn thế sự  , mọi sự  việc trở nên  minh mẩn , Lấy Bất Động Để Giữ Vững Tinh Thần  ,Dùng Im Lặng Để Trả Lời Mọi Việc . không ghen không khóc , củng không buồn , củng muốn toại nguyện chồng  cho những việc làm đen tối bị méo mó tình trên mạng ảo ,  để  bản thân không cần phải bị sống méo mó theo , Toại nguyện để  chồng có dịp đi thử lửa  với kẻ từng phụ chồng đổ lỗi do  thời cuộc , để chồng có dịp làm lại một cuộc đời mới  có thơ có nhạc có tình yêu sau 35 năm  ấp ủ bừng cháy ,không ai ngăn cản  dập tắc được v..vv., , mỏi ngày chờ  chồng bỏ chờ hoài hơn 6 năm trời chồng vẩn chưa chịu  bỏ đi , mỏi ngày vẩn   sống trong cảnh củ cùng làm cùng cam cùng hưởng cùng lo cho con gái , mạnh ai có thời gian riêng để dung đắp sở thích riêng của tự mình , nhìn lại cuộc sống 6 năm nay  còn thú vị hơn trước khi tình cảm gia đình bị đổ bể ,bởi   mỏi ngày sống như một ngày cuối  cùng đang sống chung ,nên thận trọng và trân quý , làm tốt đẹp khỏi phải đang tiếc cho ngày mai   , cảm giác huyền diệu nầy thật sự phải cảm ơn Trời Phật ,các thánh linh , cảm ơn cha mẹ  đả dạy dỗ cách sống của các con lúc còn nhỏ  ,những đứa con mang 2 giòng máu Trung Việt chắc chắn  luôn luôn có nhiều khán thể mạnh trong người , tự cường kiên định ,củng không quên cảm ơn 2 con quỷ già thúi nát trên Hội Quán , không có chúng nó phá hoại gia dình mình ,thì làm sao  vợ chồng  có được sự trẻ trung khỏe mạnnh như bây giờ nhờ phương pháp thông mạch máu của thuật Akupressur , tự học trong hoàn  cảnh tâm hồn bi đát của 6 năm trước , không có chúng nó níu kéo tinh thần thời gian chồng vi vu trên mạng ảo , làm sao mình biết đứng tựa cửa ngắm nhìn không gian mỏi sáng ,chiều hay đêm mưa ,  khám phá ra vẻ đẹp mỏi ngày mỏi khác của thiên nhiên , làm sao có thối quen hít  thở xâu dài  , cảm  nhận được trong hiện thật khi sách Lảo Tử đả viết về cách Thiên Nhân Hợp Nhất , không có  chúng nó xen vào cảnh sống tinh thần vợ chồng , cho tới giờ nầy có lẻ mình  chỉ biết một mực dâng lời chồng như dâng lời cha ,   không biết lý luận với chồng cho ra lẻ phải  mỏi khi thấy  cái gì  bất phải  như mấy năm nay .?  không có chúng nó tồn tại trên mạng ảo  , chưa hẳn mình đả biết  quý thời gian đẹp  của đang có như hiện tại , biết tận hưởng mỏi một ngày ,một giờ  của trôi qua ,chung quy lại là củng nhờ họ gieo tội lỗi  cho mẹ con mình có dịp thử  thách  bản thân , trước cảnh cả nhà vui vẻ đón năm mới 2016 , nói bao nhiêu lời cảm ơn đời đều không đủ với ân huệ của cuộc đời ban tặng .

 




     Khi  Giác  được củng là lúc mình thấy lời nguyền rủa mẹ chồng từng kể không còn  là ghê gớm  nửa , mà thật tế  mọi việc khởi hay diệt toàn tự do trong tâm của người tạo ra , Việt Nam củng có câu cao giao ai củng quen thuộc  : Ai Ơi Hãy Ở Cho Lành ,Kiếp Nầy Chưa  Được Thì Còn Kiếp Sau ! „mình không hiền ,  bởi không nhườn nhịn những ức hiếp bất công , gian xảo  , củng không làm chuyện ác , luôn luôn tin thế gian nầy có Phật , có Thần ,có Thánh  tồn tại , Gieo Hạt Giống Gì ,Thu  Lại Quả  Đó , Thiện có Thiện Lai ,Ác Có Ác Báo , Người Hại Không Chết ,Trời Hại Mới Chết . Ai thích deo tội lỗi ,hãy chờ gặt hái lại tội lỗi.

                           




     Hôm nay nghe con gái báo tin làm bài thi 2 ngày đều  tốt ,cảm hứng quá khứ hiện tại ,  viết lại hai câu đối mình thích nhât  trong các câu đổ của cổ nhân cho bài viết đầu năm , mới đây  mà Blog nhật ký riêng của mình đả  hơn 6 tuổi rồi .thời gian trôi qua thật mau , để lại bao nhiêu tâm tư thầm kín trong từng bài viết ,thật cảm ơn mọi thứ có mặt trên đời nầy, khiến cuộc đời đầy phong phú và  ý nghỉa khi được sinh ra làm người .

                     




   Họa  Vô Đơn Hành Trác Nhật Hành ,

   Phước Bất Trùng Lai Kim Nhật Lai

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen