Donnerstag, 22. Januar 2015

20-1-2015 Sắp Hết Một Năm Ngọ

        
     

Ngựa - Biểu tượng cho kinh doanh phát đạt | ảnh 5
   
              Sáng nay vợ chồng thức sớm  chuẩn bị chuyến đi phi trường FF đón con gái và Lena  đi du lịch từ Ái Nhỉ Lan về ,  ăn sáng đơn sơ dành bụng cho buổi trưa đón con về cả nhà vào tiệm của bà Mariane ăn một buổi thịt nướng ngon miệng mừng đầu năm xum hợp cả nhà khỏe mạnh .
 
              Bước  ra cửa nhìn thấy trước mặt một cảnh màu trắng tuyết đẹp như trong thế giới thần thoại , tuyết vừa mới xuống lúc  hừng  đông   chưa kịp tan nên nhìn mọi phía đều có góc cạnh đẹp như  triệu triệu bông hoa trắng đang nở rải rác khắp các đường các phố khắp các mái nhà , không khí mát lạnh mang lại cho mình sự tỉnh táo , hít  thật xâu và thở  thật dài , cảnh sắc màu trắng của núi rừng và không giang , giúp  xua đi rất   nhiều  phiền nhỉu , buồn  lo việc đâu đâu của người thân ẩn  trong thâm tâm cả tuần nay , ẩn ức theo  hơi thở   thoát ra ngoài ,  ngồi trên xe đang chạy , nhìn hai hàng cây  được phủ điều một lớp  trắng cùng xa lộ  , chợt nhớ đến cảnh trong phim thần  thoại của Đức " Herr der ringe "  ,  cảm kích  nói với chồng đang láy xe  bên cạnh , đẹp đến mức độ không thể tưởng tượng như lúc nầy  , đời người có mấy khi được nhìn thấy , được nhìn thấy và được lái xe trong thời giang   cùng chung mọi cảnh vật của hiện tại, thật sự là đều hạnh phút lớn  lao  của đời người .
 
          Năm  Giap Ngọ   chỉ còn một tháng cuối nửa sẻ qua đi , không có chiến tranh lớn xảy ra như Giáp Ngọ của 61 năm trước ,    nhưng củng  có nhiều tai  ươn  lớn lớn nhỏ nhỏ  xảy ra khắp nơi , từ tai nạn  phi cơ dân sự đến tranh chấp lảnh thổ  trên quốc gia nước  bên cạnh ,  khủng bố  tự sát  nơi công cộng , mỏi ngày đều xỷ ra cảnh  nhiều người chết cùng ngày cùng tháng , gần đây nhất chuyện  khủng bố  tấn công tòa soạn báo Pháp , khiến thế giới lên án  khắp nơi ,   thời đại của kỷ nguyên tinh học , người ta có biết bao nhiêu phương tiện để  gây dựng mọi thứ kỷ năng mới ,   giữ lại  giây phút đẹp đẻ hay kinh hoàng vừa mới xảy ra ,  thông tin quảng bá đến học sinh trung tiểu học xứ Âu Châu có thể cảm nhận được sự phải trái trong dư luận , thầm nghỉ đến những ngưới chết bất hạnh từ100 năm trước ,những người chết vì bạo lực , chến tranh ,vì bị bắc cóc như heo con  mang xuống tàu vượt đại dương bán qua xứ Mỹ hay  Phap đề làm nô lệ lao công  đường  sắt  xe lửa ,  xây hãng xưởng , nhiều chuyến bất hạnh chết chìm giữa đại dương , chết vì bệnh nan y . cho đến bây giờ , lịch sử chưa ghi chép  đầy đủ , thầm cảm ơn cuộc đời  hiện tại ,nhất nhất  đầy đủ ,nhất nhất hiện tại , có  khi là quá hiện tại và quá đầy đủ ... ,khiến có số  người tư tưởng trở nên lệch lạc , muốn tàn phá cho bớt đi sự hiện tại và đầy đủ .....
 
 
 
                   
           Dù sao được làm người sống trong thời   đại nầy vẩn là một điều rất hạnh phúc , không phải  vì an phận hay tự mãn  cuộc sống   trong một quốc gia  giàu có thanh bình , nử quyền cao trên nam , có bà thủ tướng xuất sắc hơn đàn ông , mà vì chất lượng cuộc sống mỏi người có giá trị  , việc lớn từ có quyền tự do ngôn luận  , đi bầu cử đảng phái mình muốn , ai ai củng có bảo hiểm sức khỏe bệnh tật ,  an sinh xả hội an toàn đầy đủ , có tư tưởng và hành động   tự  quyết định mọi ý muốn cá nhân , việc  nhỏ từ   những hạnh phúc cá thế được sống theo hoàn cảnh  tự định đoạt  , được áp dụng hưởng mỏi  kỷ thuật tân tiến  thuận lợi  trong đời sống , giữa người và người biết quý trọng nhau từ chăm sóc sức khỏe đến sự chia sẻ khi có việc không mai xảy ra .
 
        Ai đả từng trải qua như mình trong thời gian một năm  qua  ,3 lần ngồi theo xe  cấp cứu nghe hụ cồi và nhìn xe chạy như tên lửa , từ  phòng cấp cứu đến từng giờ chờ đợi của mỏi cuộc phẫu thuật ,từng giờ cầu nguyện phép lạ cho nguy hiểm được qua đi trong phòng hồi sinh , thì thế sự ngoài đời , danh lợi hay tình  yêu ,say mê hay  hờn  trách là thứ thừa thải , không còn chỗ có thể tác dụng gì được đến tinh thần , khi ngồi  chứng kiến những cảnh  sống và chết chỉ có một lằn ranh giới mỏng manh giữa  mạch máu  gắng liền với từng giọt nước biển tiếp hơi truyền vào thể xác đang  nằm im bất động , duy nhất một điều của người thân xum quanh là cầu nguyện , cầu cho bệnh nhân sống trở lại dù phải đối mặt với bất cứ điều gì  . Một năm khổ tâm thật sự đang qua đi , củng là một năm đa nạn ,đa khẩu phúc ,bởi vì mỏi lần chồng được về nhà ,thì cả nhà lại ăn mừng liên tục bằng những món ăn ngon ,  mình thích ăn đồ biển ,chưa có năm nào như năm nay , 2 vợ chồng phân phân ly ly hơn 14 tháng , lại có thể trong 2 mùa thu đông ăn 10 mấy lần ,  hơn 30 kg dồm biển  dưỡng sinh  cho mùa xuân sắp đến .
 
       Hôm 8 tháng 1 đến thăm căn hộ  mới vợ chồng em gái ,  bị em gái xài xể chuyện gia đình rất nhiều ,  em  nói chưa ai xui xeỏ làm mất mặt bà con bạn bè  như mình , đả lấy chồng lớn tuổi còn bị một bà già điên xen vô gia đình làm vợ bé , thấy em  nói  lời nào  củng  là  quá kích nên không thèm cải  lại làm gì , Mình tự biết tình duyên không nhiều như em gái , phần số khổ thân không ai chia sẻ nên lúc nào củng cố tự chịu đựng , nhưng thời gian sẻ chứng kiến sự việc , thời gian củng chứng kiến con người , lòng người , thời gian củng khiến cho mọi việc phải trái xoay theo vận số  và ý trời  , im lặng củng không phải là ngu , huốn chi mình đang sống trong một xả hội công bằng , luật lệ . sao lại phải để lòng thừa ra lo người ta cười hay bị mất mặt , từ khi họ  nối lại tình củ trên mạng ảo đến nay đả hơn 5 năm 6 tháng , chồng vẩn mỏi ngày sống   chung một nhà chưa từng gặp mặt bà điên kia  lần nào , dù 2 bà già biến thái đều ở Châu Âu ,  năm nay   mấy lần xuống miền nam Đức khám bệnh , hoàn  cảnh qu1 thuận tiện cho 2 bà  điên biến thái trên HQPD kia hẹn hò tới thăm chồng   , mình  củng  kêu  chồng lấy thêm tiền mang theo xài , có mướn chỗ nghỉ ngơi thêm nhiều ngày củng không sao ,  đời người khi đả trải qua sự  mất và  còn , thì thế sự có thêm một việc hay bớt đi 1 việc củng  tùy duyên tùy phúc của bản thân từng người  thôi , thật tế là mỏi lần  khám song tủ tục song chồng đả về lại nhà vội vang , bây giờ đang lên kế hoặch để cà nhà đi  Rom chơi , nhìn chung tự mình chả thấy mất mặt hay lổ lả  chút  nào hết ,  ngược lại mỏi ngày  luôn biết ơn trời cao,  khi cảm thấy mọi việc xảy  ra và kết  cuộc  đều xấp xếp rất  ưu đải cho bản thân và cả nhà mình từ bấy lâu nay , như cho mình tập đi qua những đoạn đường thử thách , để mỏi bước  đi tới càng vững vàng tự tin hơn .
 
               Mỏi người có một phần số  khác nhau , bản tính khác nhau , ân quả 3 đời củng khác nhau dù sinh ra cùng chung bụng mẹ  . Người   có dũng lực, có sức mạnh là những ai có thể đi xây dựng và chữa lành những vết thương trên cuộc đời này , huốn chi mình là người  thích  đọc phong thủy ,thích căn nguyên và xem  quẻ số , luôn tin mọi việc xảy ra trên đời nầy đều có nguyên do  và nghiệp quả .  mình củng luôn nhớ câu nói của Margaret mitchell  để luôn tự an ủi những lúc không vui , là " Cuộc đời không có nhiệm  vụ cho mình những gì mình mong đợi , chúng  ta nhận những  gì đả đưa đẩy đến  , và cảm tạ là nó không tệ hại hơn hiện nay . " nghỉ như vậy ,để thấy mình còn quá mai mắn hơn nhiều triệu triệu người khác , quá hạnh phúc khi được sống giữa cuộc đời nầy . 
 
 
        
                

Samstag, 17. Januar 2015

16-1- 2015 Thầy Đổ C Đ Giản Về LIỄN DÁN... CHUỒNG HEO.

             






            Ngày xưa, không có những quảng cáo bắt mắt và hấp dẫn như hiện nay của các nhà làm thương mại. Quảng cáo ngày xưa là cái BẢNG HIỆU, cái thương hiệu của hiệu tiệm của mình. Đôi câu đối dán 2 bên cửa tiệm cũng có tác dụng quảng cáo rất mạnh mẽ để " câu " khách. Xin kể hầu đọc giả các chuyện vui dưới đây có tác dụng rất lớn đối với các business....
           Như chúng ta đã biết, Lục Thư để hình thành tiếng Hán cổ xưa là Tượng Hình, Chỉ Sự, Hội Ý, Hài Thanh, Chuyển Chú và Giả Tá. Bỏ qua 5 cái đầu ta chỉ nói đến GIẢ TÁ 假借 mà thôi.
           GIẢ là trái với THẬT,là Làm bộ. TÁ là Mượn, là Nương nhờ. GIẢ TÁ là Làm bộ mượn, có nghĩa MƯỢN TẠM để mà XÀI...luôn ! Ví dụ :

      ĐẠO 道 là Con Đường, như Đạo lộ là đường lộ. Mượn Ý nầy để chỉ...
       ĐẠO là ĐẠO GIÁO Con đường tín ngưỡng mà mọi người đi theo.
       ĐẠO là NÓI RẰNG, như Văn Đạo là Nghe nói rằng. Mở đầu Đạo Đức Kinh của Lão Tử là câu " ĐẠO khả ĐẠO phi thường ĐẠO ". Có nghĩa : Cái ĐẠO mà có thể THUYẾT GIẢNG được thì không phải là cái ĐẠO thường.

      Chữ 少 Khi đọc là THIỂU thì có nghĩa là ÍT. Thiểu Số là Số ít . Đa Thiểu là It Nhiều, là Bao nhiêu?
            Khi đọc là THIẾU thì có nghĩa là TRẺ. Như Thiếu niên, Thiếu phụ.
            ...V.V... V.V...
      Bây giờ ta nói đến một chữ Giả Tá đặc biệt khác có bộ XÍCH 彳(nghĩa là Bước chân trái ) ở bên trái, và chữ XÁCH 亍 ( Bước chân phải ) ở bên phải, đó chính là chữ HÀNH 行 ( Bước chân trái 1 cái, bước chân phải 1 cái ) nên HÀNH có nghĩa là ĐI.
           HÀNH 行 : Ngoài nghĩa ĐI ĐỨNG ra, Hành còn có nghĩa là LÀM : HÀNH ĐỘNG, mà việc làm thì biểu hiện tánh tình và bản chất của con người, nên HÀNH còn được đọc là...
       
           HẠNH : là Phẩm Hạnh, chỉ phẩm chất đạo đức của một con người : " Nhân sanh bách HẠNH hiếu vi tiên " chính là chữ HẠNH nầy. Kết hợp Hành động và Phẩm hạnh chữ HÀNH còn được đọc là...
           HÀNG : là Ngành Nghề. Cải HÀNG 改行 là Đổi Nghề. Ta có thành ngữ : HÀNG HÀNG XUẤT TRẠNG NGUYÊN : Có nghĩa là Bất cứ ngành nghề nào cũng đều có Trạng Nguyên của ngành nghề đó cả. Ý muốn nói : Bất cứ nghề nào cũng có thể phát triển và làm giàu lớn được cả !  Nghĩa phát sinh của âm đọc nầy là...
          NGÂN HÀNG 銀行 : là Cái Tiệm, Cái Hảng chuyên kinh doanh Tiền bạc. HÀNG QUÁN cũng là chữ HÀNG nầy.  Vì là chỗ Kinh Doanh nên còn được đọc là ...
       HẢNG : như TỬU HẢNG 酒行 : là cái Hảng Rượu. Hảng Xưởng là chữ HẢNG nầy. Cuối cùng...
       HÀNH : còn là một thể loại Văn Học chỉ các bài thơ Trường Thiên như : TÌ BÀ HÀNH của Bạch Cư Dị, TÒNG QUÂN HÀNH của LÝ Cần, LỆ NHÂN HÀNH của Đỗ Phủ....
       HÀNH là chữ tiêu biểu cho câu nói của ông bà ta xưa kia thường nhắn nhủ là : Nhất tự lục nghì ( Một chữ mà có tới 6 nghĩa !).

        Trở lại với tác dụng QUẢNG CÁO của Bảng Hiệu. Một công ty ở Hồng Kông đã để tên Bảng Hiệu như thế nầ : 行 行 行 thu hút không ít khách hàng ghé lại xem Công Ty của ông ta kinh doanh cái gì và tên của bảng hiệu phải đọc như thế nào, làm cho business của ông ta trở nên vô cùng bận rộn và phát triển  .... Thì ra ông ta đang chơi trò Giả Tá, 3 chữ 行 行 行 đọc là : HẠNH HÀNH HẢNG, tức là cái Hảng có tên là Hạnh Hành , thế thôi !

         Lại một bảng hiệu khác do Từ Văn Trường viết cũng thu hút rất nhiều khách cho cửa tiệm.
 
TỪ VĂN TRƯỜNG ( 1521-1593 ) tên là VỊ, tự là Văn Trường, sanh năm Chánh Đức thứ 16 đời nhà Minh. Người đất Sơn Âm ( Thiệu Hưng ngày nay ), lớn lên trong một gia đình quí tộc đang hồi xuống dốc. 6 tuổi đã đi học, nổi tiếng là THẦN ĐỒNG, 20 tuổi đậu Tú Tài, là một nhà văn, nhà thơ, nhà thư pháp và là một họa sư nổi tiếng ở cuối đời Minh đầu đời Thanh.

         Ông là người phóng khoáng, không chịu gò bó vào khuông phép, nên thi hoài 8 khoa mà vẫn không đậu Cử Nhân giống như Trần Tế Xương của ta : " Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui ! ". Tài hoa thì có thừa, nên hay dùng văn thơ châm biếm người đời, bởn cợt kẻ quyền thế, rất được giới bình dân hâm mộ giống như là Trạng QUỲNH của ta vậy !  
         Từ Văn Trường văn hay chữ tốt nổi tiếng trong vùng, nên một hôm, có người đến nhờ ông viết dùm bảng hiệu " Tỉm Xấm " bán đồ điểm tâm. 3 chữ " ĐIỂM TÂM ĐIẾM 點心店 vừa treo lên thì người ra vào ăn điểm tâm nườm nượp suốt cả tháng trời, ông chủ tiệm cười híp cả mắt, mặc sức hốt bạc... Nhưng có một điều hết sức ngạc nhiên là thực khách nào ăn xong khi đến tính tiền đều nói với chủ tiệm là : " Ông ơi, 3 chữ ĐIỂM TÂM ĐIẾM 點心店 của ông, chữ TÂM sao viết thiếu mất một chấm ở giữa ?!". Như ta đã biết, hình dạng chữ TÂM được Cụ NGUYỄN DU diễn tả lúc cô Kiều nhớ Thúc Kì Tâm ( Thúc Sinh ) là :
                                   Đêm thu gió lọt song đào,
                     Nửa vành TRĂNG KHUYẾT BA SAO giữa trời.

        Chữ 心 có hình dạng như Nửa Vành Trăng Khuyết và 3 vì sao, 2 cái 2 bên, 1 cái ở giữa, nhè Từ Văn Trường không có chấm cái chấm ở giữa. Ông chủ tiệm là dân thị tứ đâu có biết gì là chữ nghĩa, nghe mọi người đều nói vậy nên tìm Từ Văn Trường để nhờ anh ta chấm thêm cho một chấm. Nhưng sau khi chấm xong chấm đó, thì suốt cả tháng trời buôn bán ế ẩm. Ông chủ quán lại gặp Từ Văn Trường than thở rằng, từ khi chấm cái chấm đó xong thì buôn bán không còn như trước nữa. Từ Văn Trường cười bảo ông ta rằng : " Chữ TÂM là cái lòng, cái bụng, bụng có trống thì người ta mới ghé lại mà ĐIỂM Tâm, nay đã chấm thêm một chấm là bụng đã no rồi, không cần phải ĐIỂM TÂM nữa, ế là phải ! ". Ông chủ mới té ngữa ra, bây giờ muốn xóa chấm đó đi thì đã không còn được nữa rồi !
          Sự thật thì Từ Văn Trường chỉ lợi dụng cái tâm lí hiếu kì và hiếu sự của quần chúng để " câu  khách " cho tiệm. Ai trông thấy chữ Tâm thiếu mất một chấm đều " ngứa ngáy " muốn nói cho chủ quán biết, sẵn đã vào tiệm nên ăn điểm tâm luôn mà thôi ! 
           Trở lại với Giả Tá. Chữ TRƯỜNG có nghĩa là DÀI, như Trường Thành, Trường Giang, Trường Sơn... Nhưng khi mượn đọc là TRƯỞNG thì có nghĩa là LỚN. Như Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Trưởng thành....
            Tên của Từ Văn Trường cũng vậy, người Quảng Đông thì đọc là Từ Văn Trường, nhưng người Tiều Châu thì lại đọc thành Từ Văn Trưởng ! Lại chuyện của Từ Văn Trưởng đây....
           Một hôm gần Tết, Từ Văn Trường thả bộ ra chợ xem bà con nhóm chợ Tết, gặp một Thầy Đồ là một lão Tú Tài già đang bày hàng viết Liễn. Tính rắn mắt nổi lên muốn ghẹo chơi cho vui , Từ Văn Trường xề tới cất tiếng hỏi :
      - Thưa Thầy, Thầy viết liễn có nghĩa là Liễn gì Thầy cũng viết được hết phải không ?. Nghe hỏi lạ, ông đồ già nhướng mắt lên thấy Từ Văn Trường, biết là chàng trai nầy định phá mình đây, bèn trả lời rất tự tin :
      - Dĩ nhiên, cậu muốn viết liễn gì ?
      - Liễn dán chuồng heo ! . Sau giây phút sựng lại vì ngạc nhiên, ông đồ bèn  ra giá :
      - Một lạng bạc ! Từ Văn Trường vui vẻ :
      - Không thành vấn đề, nhưng liễn phải hay và có Ý nghĩa mới được cụ nhé !
        Thường các Lão Tú Tài nầy tiếng Việt ta gọi là TÚ MỀN rất giỏi chữ nghĩa và già giặn kinh nghiệm . Ông đồ bình tĩnh lặng lẽ đưa những nét bút thiệt đẹp như rồng bay phượng múa lên 2 tờ giấy hồng đơn đã rọc sẵn. Bây giờ tới phiên Từ Văn Trường ngạc nhiên, vì trên 2 tờ giấy hồng đơn mỗi bên  7 chữ, tổng cộng là 14 chữ TRƯỜNG thật đẹp. Biết ông thầy đồ già muốn " chơi " mình, anh ta cũng rất bình tĩnh và lễ phép :
     - Thưa thầy, nhờ thầy đọc và cắt nghĩa dùm ạ ! Ông thầy đồ dõng dạc cất giọng :
     - Trường trường trưởng trưởng trường trường trưởng. Trưởng trưởng trường trường trưởng trưởng trường !  Nuôi heo, anh mong được gì nào ? Heo mau dài mau lớn phải không ? Thì đây đôi liễn nầy có nghĩa :

                         DÀI DÀI LỚN LỚN DÀI DÀI LỚN,
                         LỚN LỚN DÀI DÀI LỚN LỚN DÀI !

      Chuyên chọc phá thiên hạ, lần nầy bị Tổ trác, liễn dán chuồng heo là câu đối 14 chữ đều là tên của mình cả, lại phải nhăn mặt móc hầu bao trả cho ông thầy đồ một lạng bạc, thế mới đau !

      Cho hay, chuyện đời có lúc " Kiến ăn cá ", nhưng cũng lắm khi kiến té xuống nước thì " Cá cũng ăn kiến " như thường !
 
                


 
 

16-1-2015 Thầy Đổ Giản Về Liễn Tết 2015







LIỄN TẾT 2015

                                                       Mỗi năm gom giấ bút,
                                                       Tạo dáng ông đồ già.
                                                       Nhưng lòng người không cũ,
                                                       Dửng dưng lại đi qua !

Rất nhiều thân hữu, đồng hương, đồng môn đều muốn biết những CHỮ và CÂU ĐỐI mà tôi viết để trình bày và tạo dáng chung quanh mình. Xin được trình bày lần lượt như sau : 
             
             Đó chính là những câu đối Tết, bình dân thì gọi là Liễn Tết, truyền thống của người Việt và người Hoa. Đầu tiên là câu đối mà cả Hoa Việt đều rất ưa chuộng, đó chính là câu :
                 Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ            天增歲月人增壽 
                 Xuân mãn càn khôn phước mãn đường      春满乾坤福满堂
. Có nghĩa :
            1:. Trời thì thêm năm thêm tháng, người thì thêm tuổi thọ. 
            2:. Xuân về đầy cả đất trời, phước lộc đầy cả nhà.
           Hai câu nầy bao gồm cả trời đất, cả bầu trời đều chìm ngập trong không khí của mùa xuân, người thì thêm phước thêm thọ...Nên được cả người Việt lẫn người Hoa ưa chuộng. Có một điều hơi khác là chữ cuối cùng của Câu đối, chữ ĐƯỜNG, là cái phòng rộng ở trong nhà, tiếng Anh là HALL, tiếng Việt không có từ để gọi. Cái phòng rộng nầy là nơi thờ phượng Ông Bà Tổ Tiên ( Từ Đường ), cũng là nơi Cha Mẹ hay ngồi để cho con cháu hằng ngày đến vấn an, ra mắt, nhất là vào các dịp lễ hội, Tết nhứt ( Cho nên gọi cha là Xuân Đường, gọi mẹ là Huyên Đường là vì thế ). Dĩ nhiên, nhà giàu mới có được cái " ĐƯỜNG " nầy, cho nên nhà nghèo thì đổi chữ ĐƯỜNG thành chữ MÔN 門, là cái Cửa, cũng có nghĩa là cái NHÀ,( Từ kép của ta gọi là NHÀ CỬA mà )...  
          Xuân mãn càn khôn phước mãn MÔN....là ...Xuân về đầy cả đất trời và phước cũng tràn ngập cả nhà. Sự thật thì ĐƯỜNG hay MÔN gì thì cũng là một bộ phân tiêu biểu cho CÁI NHÀ mà thôi. Tôi nói để  khỏi thắc mắc là tại sao có người viết là ĐƯỜNG, mà có người lại viết là MÔN, thế thôi.!... 
             Còn câu đối sau đây là câu đối thuần túy của người Việt. Lúc nhỏ, gần Tết, tôi hay ra Chợ Cái Răng xem các Ông Đồ VN viết liễn, thường thì các bàn viết liễn hay đặt ở bên hông Nhà Lồng Chợ, phía trước tiệm thuốc bắc Mã Chi Trung, Quảng Tài Lợi... hay bên kia đường là Dân Hòa Hưng, Vạn Trường An... Các ông Đồ cũng mặc áo dài bằng the đen, khăn đóng đàng hoàng, năm nào tôi cũng đọc được câu đối sau đây :
             Phước lộc thọ tam tinh củng chiếu             福禄壽三星拱照 
             Thiên địa nhân tứ hải đồng xuân                天地人四海同春
Có nghĩa :
             1:. Ba sao Phước Lộc Thọ cùng chiếu về( Củng chiếu là  ở 3 góc cạnh khác nhau cùng chiếu về một nơi ).
             2 :. Trời, đất và người, bốn bể cùng đón xuân về.
              Sẵn đây tôi nhắc luôn , ai có học Tam Tự Kinh thì sẽ biết : Tam Tài giả : Thiên Địa Nhân. Tam Quang giả : Nhật Nguyệt Tinh ( Trời, đất và người, gọi là Tam Tài. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thì gọi là Tam Quang : ba cái nguồn sáng ở trên đời theo quan niệm của người xưa ) Còn Phước, Lộc, Thọ thì gọi là Tam vị Các Tinh 三位吉星, gọi tắt là Tam Tinh.
            Câu đối nầy cũng rất hay, bao gồm cả trời đất con người và Phúc Lộc Thọ cùng hội tụ đầy đủ bốn biển để mừng xuân..... Nhưng câu đối được ưa chuộng nhất, phổ biến nhất vẫn là câu đối sau đây :
                    Nhất thất thái hòa chơn phú quý            一室泰和真富貴  
                    Mãn môn xuân sắc thị vinh hoa              满門春色是榮華
Có nghĩa : 
           1 :. Một nhà thật là hòa thuận, đó mới là cái phú quý thật sự ,
            2 :. Đầy cửa đầy nhà đều tràn ngập vẻ xuân( vui tươi, rộn rã ), đó mới chính là cái vinh hoa thực sự.
                 Vinh Hoa Phú Quý có nghĩa là gia đình trên thuận dưới hòa và luôn luôn vui vẻ như mùa xuân, chớ không phải có nhiều tiền, làm quan lớn, mới là Vinh Hoa Phú Quý. Câu đối ý nghĩa và mang tính xây dựng thực tế biết bao !
                 Đó là những câu đối xung quanh bàn của tôi đó. Ngoài ra, còn có các câu chúc như : " Nghinh Xuân tiếp phúc ", " Ngũ phước lâm môn ", " An Khang thịnh vượng ", " Vạn sự như ý ",....v.v....
            Sẵn đây  tôi muốn nói luôn cho mọi người biết về những câu đối kỳ cựu, cố hữu của người Hoa cũng như người Việt ta từ xưa đến nay.

            Câu đối mà hầu như người Hoa nào cũng biết khi nhắc đến Tết , đó chính là câu :
                    Bộc trúc nhứt thanh trừ cựu tuế  
                          爆 竹 一 聲 除 舊 歲
                     Đào phù vạn hộ cánh tân xuân 
                         桃 符 萬 户 更 新 春
 Có nghĩa : 
              1:- Pháo nổ đùng một tiếng, năm cũ đã đi qua ,
              2 :- Lá bùa nêu dán lên, mùa xuân mới lại đến.
        Ghi Chú :
                     Bộc trúc : Bộc là nổ, trúc là tre. Bộc trúc là tiếng tre nổ, nói đúng hơn là " tiếng mắt tre nổ ". Ngày xưa, chưa có pháo, người ta đốt các mắt tre già ở dưới gốc cho nó nổ thành tiếng để xua tan những xui xẻo, buồn lo... của năm cũ cho nó qua đi. Sau nầy, khi chế tạo được pháo rồi, nhưng vì tập quán ngôn ngữ đã quen, người ta vẫn dùng từ Bộc Trúc để chỉ pháo luôn. Cho nên khi dịch từ Bộc trúc,  phải biết đó là PHÁO, chứ không phải tiếng tre nổ nữa ! OK.
                      Đào Phù : Phù là lá bùa. Đào phù là Lá bùa dán lên cành cây đào. Tương truyền, cây đào là loại cây có thể trừ được tà ma, nên vẽ lá bùa dán lên cành đào trước cửa có thể làm cho tà ma sợ mà tránh xa... Lâu dần thành tục lệ ngày Tết, Dùng cành đào để vẽ bùa, hoặc dán lá bùa lên một cành đào , rồi treo trước cửa để trừ tà ma trong những ngày Tết. Ỡ VN gọi là bùa Nêu, và được treo lên trên một ngọn tre còn chừa đọt trồng ở trước cửa nhà, gọi là Dựng Nêu. Chắc mọi người cũng đã nghe qua câu hát Ca dao sau đây :
                                    Cu kêu, ba tiếng cu kêu,
                            Trông mau đến Tết dựng nêu ăn chè  ....rồi chứ ?
 cũng vì vậy mà chữ Đào Phù phải được dịch là " Lá bùa Nêu ", chớ không phải là Lá Bùa đào.
            Đó là câu đối phổ cập rộng rãi trong dân gian, cao hơn một chút, có tính chất văn học và các nét chấm phá của hội họa, câu đối mang tính nghệ thuật mà phổ biến rất rộng rãi không kém gì câu vừa nêu ở trên. Đó chính là câu đối sau đây :
                             Bộc trúc tam lưỡng thanh, nhân gian thị tuế, 
                              爆 竹 三 两 聲, 人 間 是 歲
                             Mai  hoa   tứ  ngũ   điểm, thiên hạ   giai  xuân.
                              梅 花 四 五 点, 天 下 皆 春
           Tạm diễn nôm như sau :
                        Hai ba tiếng pháo đì đùng, nhơn gian đón mừng năm mới,
                        Bốn năm đóa mai lấm tấm, thiên hạ đều biết xuân sang
              Còn nói về câu đối truyền thống của VN trong ngày Tết , thì chắc mọi người cũng đã biết rồi. Đó chính là :

                               Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ,
                          Cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh.

               Ý nghĩa đã rõ ràng, đầy đủ thú tiêu khiển vui chơi và " Ăn " Tết. Để cho Hoa Việt được đề huề, tôi đã dịch câu đối nầy sang tiếng Hán cổ như sau :
               Phì nhục, toan thông, hồng đối liễn         肥肉,酸葱,红對联
               Đào phù, bộc trúc, lục phương tung.       桃符,爆竹,绿方粽
         Những cái mà tôi vừa nói ở bên trên được áp dụng liền đây. Tôi đã dùng từ " Đào phù " để dịch từ " Cây nêu ", và từ " Bộc trúc " để dịch từ " Tràng pháo " và từ mà tôi đắc ý nhất là từ " Lục phương tung " là " Bánh ú vuông màu xanh lá cây " để dịch từ Bánh Chưng xanh. Bánh ú của người Hoa và bánh chưng của người Việt đều có nguyên liệu gần giống nhau : Nếp bao lấy nhưn thịt, đậu, nấm ... và đều được gói bằng lá chuối rồi đem hấp chin, chỉ khác nhau về hình dạng mà thôi,một cái là khối vuông còn một cái là hình lăng trụ. Nên Bánh Chưng dịch là Lục Phương Tung ( Bánh Ú vuông màu xanh lá ) là người Hoa biết ngay là cái bánh đó như thế nào.
        
             Để kết thúc bài viết nầy, mời mọi người cùng đọc một câu đối Ngũ Ngôn ( 5 chữ ), nhưng rất hay, rất xúc tích và nêu bật được nắng Xuân, mùa Xuân đã về ngập tràn khắp đất trời vũ trụ :

                           Hữu thiên giai lệ nhật,             有天皆麗日,

                           Vô địa bất xuân phong !          無地不春風!
Có nghĩa :
       - Hễ nơi nào có trời là nơi đó có nắng đẹp của mùa xuân chiếu đến.
       - Không nơi nào trên mặt đất là không có gió xuân thổi tới cả !

         Cầu mong cho tất cả mọi người ở mọi nơi của trái đất nầy đều hưởng được một mùa xuân vui tươi, như Ý và bình an hạnh phúc ! 

                                                                                                                    
                                                                                          Đ  C Đ

            




Freitag, 9. Januar 2015

9-1-2015 Lời Khuyên Giá Trị Từ Thiền Ngôn



Trang---03
 
 
             Hôm qua có được nguyên một ngày  sống cùng vợ chồng em gái , sáng vợ chồng  em gái lên nhà hàng  , mình  nấu cho mỏi người một tô phở to làm điểm tâm  , sau đó 3 người  đi  dạo cảnh bằng   xe  , chạy  từ trên đồi cao xuống thanh phố Mannheim , ghé  tiệm chị Thủy và tiệm mơi mở của Vân  Anh mua đồ ăn bánh trái chuẩn bị chiều về ăn tân gia  , nơi chân núi thành phố thủ phủ của Kreis có căn hộ mới của vợ chồng em rể dọn vào ở trước đây 2 tháng , hai con gái và cháu ngoại Mila chỉ ghé vào buổi chiều 2  tiếng đồng hồ rồi ra về  ,còn mình ở lại đến khuya 23 giờ đêm  , lâu lắm mới có lại một buổi tối cùng em gái ngồi chung để nói chuyện riêng tư . Căn hộ mới vừa cất song nên  chỗ nào củng cảm giác như đang ngồi trong một thế giới  màu trắng sáng  ,từ bàn ăn lớn phòng được đặc  ở khách  cuối  hành lang nhìn ra cửa  chính vào căn hộ , chỉ  thấy màu   sáng  trắng  của trần và tường còn quá mới , trắng lạnh lùng khiến cảm giác không được   ấm cúng trong lòng  , dù  trong phòng rất ấm , nhiệt độ lên đến 23 ,  dù ánh đèn của bàn ăn  tỏa ra  màu vàng ấm áp ,  dưới nền nhà  chạy dài cả căn hộ là    kỷ thuật mới  lót  ống  sười ấm toàn bộ nền nhà  , người sinh hoạt trong căn hộ hay  ra ngoài hành lang chung của nhà cao óc mới nầy củng  có thể vào mùa đông ngoài trời giá buốt , đi chân trần trên nền nhà vẩn được  ấm đôi bàn chân . 
 
     

            Đêm qua phải nghe lời hờn  trách cả  nhà chồng không chút nào tự kiểm của em gái xuốt một  buổi  chiều đến nửa đêm ,chứng kiến cảnh 2 lần  sau buổi cà phê bánh ngọt và buổi ăn tối bánh ướt ngon miệng ,  em rể rút vào phòng làm  việc  chơi  cờ  trong máy PC, tránh không nghe lời kiển trách cha mẹ hai chị và anh rể triền miên của em gái   đang nói với  chị vợ , những chuyện đả và đang xảy ra ,  có thể về sau còn phải xảy ra  trong  phạm vi đại gia đình giữa anh em , nhà cửa của em rể  , tự nhiên cảm thấy tội nghiệp người đời  , cảm thấy bất lực  trước những tình cảnh như có bàn tay của nghiệp quả đang  hoành  hành cả nhà già trẻ em rể và bản thân em  gái  .  Không có phương  hướng hóa nghiệp trong  hoàn cảnh tuổi già  cô hoạnh ,thiếu khả năng sinh hoạt bình thường , tính tình  cố chấp từ  bẵng năng mộc mạc xuyên năng của người miền quê  , lớp  trẻ lớn lên  trong nhà ai ai củng không có  học được lòng  bao dung  , nhưởng nhịn , không có  sự thông cảm đùm bọc lẩn nhau trong xả hội , tư tưởng hy sinh tiểu quả ,  hoàn thành đại quả  ,vì ích nước vì lợi  nhà của cổ nhân dạy dỗ , trở thành là những điều ngớ ngẩn nếu mang ra áp dụng nơi đây , Mình không sống chung qua một nhà với họ ,  thường lấy  cớ  phân trần với mọi người quen ,hàng xóm là đâu có biết chuyện gì đả xảy ra trong  căn nhà lớn  của cha mẹ em rể  , 2 tháng nay trời xuống 2 trận tuyết , nhìn cảnh ông CL ba em rể thân gầy ốm ra quét tuyết trước sân nhà , tay rung rung xả muối đường bộ hành , cảnh người chị mang cải trứng ,đồ hợp đến cho ông bà , cả mùa đông  2  ông bà  chỉ ra khỏi nhà đi vắng cùng với cô cháu gái duy nhất  ở Stutgart về ăn lể Giáng Sinh được 2 lần ,  thờ gian  mỏi ngày hình sống yên tịnh rút trong căn nhà trên . không có khách đến thăm . củng không thấy ông bà đi nhà thờ sáng chủ nhật như trước kia .

 
          
       Đêm qua đi thăm  chỗ ở mới của em gái về , mặc dù đả dọn khỏi nhà cha mẹ chồng ,   cảm thấy  tinh thần em gái vẩn còn vướng quá nhiều bất mãn hờn trách trong lòng chưa buôn ra được ,  tuyên bố không đi làm để em rể nuôi cho sướng , ( thật ra em đả ở nhà mấy chục năm  nay đâu có đi làm )  ai bảo cha mẹ  em rể làm  em tổn thương ,   em phải bắt thằng con  họ làm mọi thứ đền bù cho em vui  ,tự nhiên  có cảm giác bệnh thần kinh phân liệt của em gái bị nặng hơn trước , dù hoàn cảnh  sống đả thay đổi , nhớ đến toàn căn hộ  từ trần nhà đến các bức tường kể cả nhà bếp đều một màu trắng  sáng lạnh lùng ,hình như tình hình không lạc quan như mình đả nghỉ  trước khi đến thăm ,   ngồi trong căn hộ trắng tuy đắc tiền ,  cảm giác không có không khí thoải mái thở bình thường , không có tình   thương thông cảm liên kết với người thân , không có lòng vị tha xí xóa chuyện không đáng hờn trách , cả buổi tối nghe em kể chuyện  chỉ trích từng cá nhân  thành phần trong nhà em rể , chỉ biết nín thin thở dài ,chuyện kể đi kể lại đả mấy chũc lần  y như nhau mà em nói hoài tưởng  chưa ai hiểu , hình như cuộc sống bây giờ của em rể , đả vần và chuyển đổi trở thành bị giam  vô hình  tượng trong căn hộ trắng nầy  ,sáng đi làm tối về ở  với một người có bệnh tinh thần   phân liệt  , mọi  việc phải quấy đều phải  để ngoài tai  ,không có lời tranh luận .
 
         Đêm qua nằm trăn chở không thể nào nhắm mắt ngủ , tự nghỉ năm xưa làm mai em gái cho em rể vì muốn làm cho hai bên đều được  sống vui vẻ , chưa  khi  nào nghỉ đến tình hình sẻ diễn biến đến bước  đường nầy , hôm nay chứng kiến mọi việc đau thương đang diễn ra trong tâm trí  em rể và cha mẹ , nhất là nhìn khuôn mặt khổ tâm đến xưng cả vần tráng châm mài của em rể  , không còn ngôn ngữ nào để diễn tả .  Tự  tìm bài  Thiền Ngôn ra   ôn lại trong đêm khuya  .
 
 

- Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ . Khi gặp tai họa phẩm hạnh lớn nhất là kiên cường.

- Sự trả thù là dấu hiệu của một tinh thần yếu ớt, bất lực không thể chịu đựng được những sự lăng mạ.

– Ngưỡng cửa dẫn đến ngôi nhà khôn ngoan đó là sự tự hiểu mình còn ngu dốt.

- Vấn đề không phải là chúng ta sống bao lâu mà sống như thế nào.

- Như con voi lâm trận biết bảo vệ cái vòi là biết giữ mạng sống; nếu nó dùng luôn cả cái vòi tức đã thí mạng, không có gì nó không làm. Cũng vậy, kẻ cố ý nói dối thì không còn chừa điều ác nào.

- Tuyệt vọng chính là một sự kiện ghê gớm mà ta cần phải tránh. Đôi khi sự tuyệt vọng, ngã lòng, thối chí có thể dẫn đến việc tìm một lối thoát bằng cách tự tử. Đó là một hành động sai lầm, có tính cách nhất thời, làm lỡ mất cơ hội sửa đổi và làm lại từ đầu. Hãy bắt tay làm lại từ đầu, đạt được kết quả từng ít một, đó là những thứ “của mình”, dù sao ít còn hơn không. Nếu tự tử hay tuyệt vọng mà buông xuôi, cái mà ta có vẫn chỉ là con số không.

- Khi nghe khen, chớ vội mừng; khi nghe chê cũng chớ vội buồn; vì vui buồn theo khen chê, cả hai đều làm cho ta sa đọa.

- Hầu hết những người có nhiều đam mê hưởng thụ đều có tính ích kỷ cao.

- Làm việc nhỏ mà không ra gì thì làm việc lớn cũng khó thành công!

- Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

- Ngay cả những thứ làm cho ta cảm giác thoải mái, thích thú và những thứ cho ta cảm giác bực bội khó chịu (nóng giận), thì cũng đều không thực sự có một chút giá trị gì cả. Ta sẽ thấy: “Ô, đâu có gì trong cái cảm giác thích thú nầy. Ðây chỉ là một thứ cảm giác xuất hiện rồi sẽ biến mất. Cảm giác không thích (nóng giận) cũng vậy, nó chỉ là một cảm giác có rồi mất. Thế thì tại sao chúng ta phải rắc rối với chúng cơ chứ?”

- Khi ta tiêu diệt được sự nóng giận trong ta, thì tất cả mọi kẻ thù của ta ở bên ngoài đều bị tiêu diệt.

-tự mình làm chỗ nương tựa cho mình! Người khác thì làm chỗ nương tựa cho mình sao được? Và chính sự khéo tự chế ngự là chỗ nương tựa khó có.

- Khi nghe thấy lời chê bai, trước tiên phải biết kẻ đi chê người là hạng người thế nào đã.

- Đại thần bị vua Kiệt, vua Trụ phế bỏ thì không hẳn là ngu xuẩn thật sự; bị vua Nghiêu, vua Thuấn phế bỏ mới là bất tài thật sự. Lời nói xấu và lời khen ngợi của thế tục quả thực không đáng tin.

- Giàu có không ước hẹn với kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo sẽ tự tìm đến với giàu có; kiêu ngạo và tử vong không liên quan với nhau, nhưng tử vong cũng sẽ tìm đến với kiêu ngạo. Kết cục bi thảm lấy kiêu ngạo làm điềm báo trước; diệt vong lấy kiêu sa xuất hiện để xác định. Thiên hạ thái bình, tự nhiên thói kiêu sa sẽ dễ xuất hiện; kiêu ngạo xa xỉ tự nhiên sẽ dẫn đến nguy nạn diệt vong.

- Một số người tuỳ tiện hứa hẹn với người khác, không giữ chữ tín, họ xem sự việc quá dễ dãi, tất phải gặp khó khăn; còn thánh nhân, thường chú trọng khó khăn cao độ, cho nên họ không bao giờ gặp bất cứ khó khăn nào.

- Tốc độ của tên bay rất nhanh, nhưng tầm bắn lại không quá hai dặm, vì nó bay một đoạn sẽ dừng lại; tốc độ bước đi rất chậm, nhưng có thể đi đến mấy trăm dặm, vì bước đi không ngừng. Vô luận làm việc gì, điều quý ở chỗ kiên trì đến cùng, chỉ cần giữ được thái độ đó thì cho dù người bình thường có thể đạt được thành tích rất tốt.

- Con tuấn mã ngày vượt ngàn dặm, là nhờ chiếc xe nhẹ; vác nhiều chở nặng đi một ngày không đến vài dặm, vì vác chở quá sức. Bất luận làm việc gì, kể cả học tập, đều không được gánh vác quá sức, nếu không thì cho dù người có bản lĩnh đến đâu cũng sẽ bị gục ngã.

- Người thông minh tài trí, phải dùng ngu xuẩn để tự thủ; người đa văn thiên biện, phải dùng thiển lậu để tự thủ; người dũng mãnh kiên cường, phải dùng e sợ để tự thủ; người giàu sang phú quý, phải dùng tiết kiệm để tự thủ; người đại nhân đại đức, phải dùng khiêm nhường để tự thủ. Xử thế như vậy mới có thể tránh được tai hoạ vào thân.

- Quân tử xử thế nên lấy hành vi của mình làm chính, tôn kính người khác nhưng không đòi người khác phải tôn kính lại mình. Tôn kính và yêu thích người khác là việc của mình, còn được người khác yêu thích mình hay không, là việc của người khác.

- Cho dù mười câu nói đúng đến chín câu cũng chưa chắc đã có người tán thưởng bạn, nhưng nếu bạn nói sai một câu thì sẽ bị người khác chỉ trích. Làm việc gì thà tỏ ra vụng một tý, tuyệt đối không được làm ra vẻ thông minh hơn người.

- Nhón gót lên để muốn đứng cho cao, kết quả là đứng không vững; xoạc chân cho rộng để muốn đi cho nhanh, kết quả là không đi được.

-Cố hết sức để thể hiện mình, ngược lại lại không thể bộc lộ được bản thân; tự cho mình là phải, ngược lại lại không thể phân biệt rõ phải trái; cố tâng bốc mình, ngược lại lại không thể lập lên công tích; người tự cao tự đại thì không thể hơn người.

- Kiêu mạn có cái tác hại là khiến ta dù muốn hay không muốn tạo thành thói quen chê bai người khác . Nếu ta hay nhìn thấy lỗi của người khác ,hay chê bai người khác thì phải biết rằng lúc đó ta đang kiêu mạn.

- Quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung , cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hỏi lúc vội vàng để xem cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem cái tín, ủy cho tiền bạc để xem cái nhân, giao cho việc nguy biến để xem cái tiết, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc…. Xem người đại khái như vậy, thì họa may mới có thể biết người được.

- Khi con người ta sống chỉ vì mình thì trở thành thừa đối với những người còn lại .
- Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.

- Có khi chỉ một giây phút bồng bột mà cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Tương lai ra sao cũng chỉ là do thái độ của chúng ta trước những việc nhỏ nhất hôm nay.

- Nếu bạn áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác là quyền của bạn, nhưng nếu bạn nghĩ rằng người ta sẽ thành ra cái thứ mà bạn muốn thì thật là ngô nghê, buồn cười!

- Người ta có thể làm việc thiện mà không cần ầm ĩ.

- Không phải cứ làm theo những gì mình muốn thì sẽ sung sướng hả hê thích thú. Trái lại… người ta phải trả giá cho những gì đã làm.

- Phải khiêm tốn để biết rằng mình vẫn có thể sai!

- Không thể “nói chuyện trên trời” khi chưa đứng một cách vững chắc trên đất.

- Mỗi ngày ta cần nghe một bài ca ngắn, đọc một bài thơ hay, xem một bức tranh đẹp và nói những điều tử tế.

- Thế gian thường có người giúp người thì cho là ban ơn, trong lòng kiêu hãnh tự cho mình siêu việt không ai bằng. Thái độ này rất nguy hiểm và thường dẫn đến hậu quả phản diện: giúp người mà không tăng thêm tình cảm mà ngược lại còn làm mất phần tình người đang có.

- Trong cuộc sống không chỉ có 1 cánh cửa hạnh phúc. Khi  cánh cửa hạnh phúc này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra…

Nguồn: Vườn Thiền
             
              

Mittwoch, 7. Januar 2015

7-1-2015 Vẩn Luôn Cảm Ơn Cuộc Đời Nầy

                    
           
 
              Đả bắt đầu một năm mới 2015 rồi  ,năm Giap Ngọ củng sắp qua đi ,đêm nay  17 âm lịch trăng chưa khuyết ,  ánh trăng  soi sáng mọi ngỏ ngách xum quanh nhà , những đóng tuyết chưa tan của trận tuyết thứ 2 rơi vào mùa đông nầy ,  nằm rải rác bên lề đường  các góc nhà  tạo khung cảnh trần gian lúc nầy thêm phần huyền bí ,  Ánh trăng gọi sáng  cả nền trời như màu biển xanh  trong đêm cao ,  nhìn ra cửa sổ thấy lằng  ranh  giới  giữa trời xanh đêm và và màu đen của dẩy núi liền nhau , cảnh  đêm đông thanh  bình  dưới ánh  trăng vàng có tuyết phủ trên các  mái ngối  nhà , phũ trên thân cây , trên  sân vườn nhà và trên các lề đường , như một cảnh  đẹp  tinh khiết thần thoại của tạo hóa ban  cho thế nhân , ngắm  hưởng  những ngày  lể cuối năm bắt cầu qua đến đầu năm mới .
 
                   Hôm qua vợ chồng cùng nhau đi xuống chợ Á Đông  mua sắm ,   mình ngại  đường trơn không lái xe , để chồng lái cho vững tâm , mặc dù   các  thành phố lớn dưới núi như Mannheim tuyết đả tan sạch ,  trời ấm lên 5 độ , trên  đường đi chồng  giảng  dạy cho  biết ,  kiến thức người dân miền quê   xem thời tiết nóng hay mưa  bằng hiện tượng  sương mù hay  trăng sáng  , trời đang mưa khi  đêm về có sương mù ,  ngày hôm sau nhất định trời  nóng  và trong . Lâu lâu học được  thêm  kiến thức nguyên khởi xem khí tượng củng  cảm thây rất vui .
 
 
 
       Cuộc sống luôn có những đều mới lạ tốt và  xấu xảy ra ngoài ý muốn  trên đường đời ,  xuốt 1 năm 2014 gia đình trôi qua trong cảnh gặp nhiều hoạn nạn nguy  nan ,  tình trạng sức khỏe và tinh thần  bị  mất mát ,đùm túm kéo nhau sa sút  từ vợ chồng đến cả hai con gái ,  thân  tâm bất an ,   cảnh nhà người thân  thường xuyên phải  phân ly  từ  hoàn cảnh ,  từ bệnh án ,  vừa bước  vào  đầu năm 2015 chồng đến hẹn lại lên , vợ  chồng cha con  lại  có  cuộc phân ly  vào khuya sáng nay ,   chồng tự lấy xe đi xuống  bệnh viện miền nam   vùng  cao nguyên   kiểm tra  lại  sức khỏe , dưỡng sức tịnh tâm  chưa  biết  sẻ kéo dài bao nhiêu ngày  mới về  ,  như mỏi lần trước   mình  chúc  chồng  thượng  lộ  bình an , trước đó mấy ngày  có đề nghị chồng mang thêm tiền , kiểm tra sức khỏe được  như ý thì hãy mướn  một chỗ thật  cao thật  yên tịnh  gần bệnh viện , tự sống riêng tư  nghỉ ngơi  dưỡng thần thêm  ít ngày , chồng bảo chờ sau khi trở về  rồi tính . từ ngày xảy ra tai nạn bất trắc một cú té nửa đêm của mùa Giáng sinh đêm 25 năm 2013 , mang đến sự việc phải phẫu thuật 2 lần trong não bộ , trải qua một lần tim ngừng đập sau khi mổ lại  lần thứ hai 10 tiếng đồng hồ nằm  trong phòng  hồi sinh đặc biệt  , cho đến khỏe lại bình thường ,  đả   dướng ra đủ thứ chuyện nhỏ nhặt bất như ý  trong quá trình điều dưỡng , trong năm 2014 vợ chồng cha con  trước sau đả sinh ly 14 tuần lể , không biết trong năm nay sẻ còn  là  bao nhiêu lần nữa , có những  chuyện  mai mắn  trùng hợp ly kỳ xảy ra trong  người cho những ai gặp  vận nguy   hiểm  có quý nhân che chở  , khó tin nhưng có thật đang hiện hữu , gắng liền với huyền diệu trong nhân giang , khiến  những ai tin ở phép lạ  có  tin ngưởn tồn tại trong thân tâm mới hiểu  ra được , mặc dù những lần phân ly sau mùa hè là để điều chỉnh  các phẫu thuật nhỏ không nguy hại đến tính mạng ,  làm đi làm lại ,đi đi về về , khi ngồi yên  tính lại thì trong vòng 12 tháng  của 12 con giáp  vừa trải qua , chồng đả  chịu đựng  qua 6 lần phẫu thuật  lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ dưới dao kéo của bác sỉ chuyên khoa các  ngành ,  ra vào bệnh viện đúng 6 lần , như hiện tượng vừa trải qua một  vòng lục đạo  luân hồi , để trở lại làm một người  kiến thức y như củ lại có vận mệnh mới , trông  mặt  chồng bây giờ  trẻ trung  hồng hào hơn trước phẫu thuật 1 năm  , đầu óc tỉnh  lặng , biết tự giữ gìn sức khỏe hơn nhiều  năm trước đây , khuya nầy trước khi lên đường chồng đốt nhan hai bàn thờ cha  chồng và ba vợ  ,có nói cho vợ nghe ,giấc ngủ vừa rồi   mơ thấy cha chồng về nắm tay con dẫn đi trên  đường  ở VN , trưa nay ngồi một mình xem lại cuốn lịch giữ sự kiện , thấy  hôm nay đúng là ngày giỗ cha chồng  mất được 4 năm , ngày 17 tháng 11 âm ,  3 hồn của cha về thăm  đứa con trai thứ 5 trong nhà mà lúc sinh ra đến khi đi đăng lính KQ cha  má không có nuôi trong nhà  ,  mang đi cho  người cô thứ 3 chị  cha chồng từ lúc mới sinh  nuôi đến lớn đi  lính , nhờ giáo dục khác nhau , nên tuy  không được nhiều tình thương ruột thịt  trong gia đình như cha má cho các anh em khác , nhưng chồng lại là người luôn có vận mai đi bên thân . ( Má chồng kể có một con quỷ tình địch của má trước khi chết chù rủa cả nhà các con của cha má sẻ sống đau khổ không ai hạnh phúc ,  bây giờ những người  anh em trong nhà đều ly vị hết ,các chị các em gái bên chồng sống  khổ sở vì chồng nhậu ngày đêm , duy chỉ riêng  gia đình  mình chưa  bị dướng phải khổ lụy tinh thương gia đình tan tác trong thực tế ,  ngoài bị  2 con quỷ cái già biến thái  trên HQPD phá hoại triền miên hơn 5 năm liền  trên mạng ảo , ( mà ảo thì có chấm  mút được   gì ngoài hao tâm hao lực hao thời gian quý báo  )  một  mẹ mất dạy  thừa nước đục  thả  mòi dụ  dỗ  mỏi tuần đọc một bài thơ ,hãy nghe chút nhạc trong bóng tối , mở nửa con mắt  mơ có ngày săn được con rùa vàng  từ sức mạnh của nhạc thơ chọn lọc , bằng những bài mánh khóe ,  1 con mẹ điên khác thì nào cang , thẳng  , giang  ,  xin  một chút tình  yêu củ còn xót lại trong trái  tim  chồng , của thời 40 năm về  trước , nặng từng câu   thơ từng bài viết tự chế biến tự cho là xuất chúng mong  được cùng chồng  hùa nhau ngoại tình  tạo sống gió cho đời ,   tuy   cảnh nhà bị phá đến   không có tình yêu , vợ chồng bây giờ vẩn sống bằng đạo nghỉa đối nhau rất vui vẻ ,  vẩn chung nhau chia sẻ mọi  giang lao mỏi khi chồng ở  nhà , mình  không phải là người tham lam ,háo thắng , biết lùi  bước để   bên cạnh còn có một người bạn đời tốt ,  máy PC hư có người sửa  và cài lại chương trình giùm , mọi thứ  bực bội  ngoài đời trong cuộc sống có người cùng nhau chia sẻ chung , mọi thứ công việc trong nhà cùng nhau gánh vác ,nhất là  con gái nhỏ vẩn còn được ăn những món đồ ngon của cha đích tay làm ra , niềm vui và hạnh phúc  nầy thật sự lớn lao hơn sự mất mát tình cảm cá nhân  ,củng chuẩn bị tinh  thần từ 5 năm nay ,nếu thật  sự  chồng có sai mê 1 trong 2  bà  biến thái kia bỏ vợ  mang quần áo đi sống với  họ , trong thâm tâm  mình  củng  thành khẩn cầu chúc cho chồng  được hạnh phúc  đến  hết  đời . từ nay vĩnh bất tương ngộ . Hiện tại mỏi ngày thức giấc  được nhìn thấy cả nhà bình an , khỏe mạnh . Mỏi ngày vẩn luôn  thành tâm cảm ơn cuộc đời nầy .
 
                   
 
             2 tháng vừa qua  vợ chồng em gái dọn xuống núi ở , xảy ra thị phi ở thị trấn   rất nhiều từ  người quen và khách quen  , từ dân đi nhà thờ , tốt xấu 2 chiều  đều phải chịu đựng  cho qua chuyện ,  tháng 11 nhà hàng  bị 8 ông cảnh sát đột xuất chận 2 ngỏ cửa  ra vào , 6 ông vào kiểm tra giấy tờ xét người làm lậu , xét nhà hàng , mặc dù mọi thứ giấy tờ đều hợp pháp  hợp lệ , không bị phiền phức , nhưng vẩn là chuyện bực bội một cú sóc trong nghề nghiệp , cuối năm ngày giao thừa , khách  đến ăn đông  nghẹt như những ngày đại  lể giáng sinh   ,sau khi khách về hết vợ chồng không đốt pháo hoa , đóng kín các cửa lên lầu ăn đồ biển côi văn nghệ thư giảng giờ đầu năm ,  lúc đi đánh răng nhìn ra cửa sổ mới phát hiện 3 xe cứu hỏa to đùng chớp đèn xanh đậu trước sân nhà , chận đầu  đường lại không cho thông xe , xuống hỏi ra mới biết có người lạ đốt pháo thảy vào thùng contein sắt thu nhận quần ao thừa của hãng chuyên môn thu hồi ,  mình cho thuê đất trống để 2 contein ngoài đầu  hong bải đậu xe từ mấy năm nay , 2 dồi nước đua nhau xịt vào 1 trong 2 contein có khói bay ra , làm nước chảy lêng láng cả sân trước ,  nhân viên cứu hỏa nói biết chủ nhà  đêm nay mệt nhiều vì khách ăn mừng cuối năm , lửa củng  không  có nguy cơ lan qua  được nhà cửa nên không bấm chuôn thông báo chủ nhà ,làm song phận sự 18 nhân viên rút lên  3 xe cứu hỏa ra về ,    tức kẻ mất dạy độc ác quá , lại   tự an ủi nói với chồng là năm nay ngoại lệ không đốt pháo  ,trời củng thương tình giúp mình  có  một năm mới mai mắn ,  nên đầu giờ của năm cho 3 xe cứu hỏa mang  hỏa đến xua tà , cho 2 dồi nước đến xịt  đầy nước lêng láng trước sân ,như   mang vận hành tiền tài đến khai niên cho nhà hàng tiền vào như nước  ,tháng  số thất là tháng 11 ,thường là tháng thu nhập ít như tháng 2  trong năm , tự nhiên  có 8 ông cảnh sát    đến xét nhà  hàng  như điềm giữ cho mọi thứ trong nhà được phát ra đừng thất  thoát , đầu năm thì tới 18 ông mang nước  trên xe cứu hỏa đến xong đất , đều là điềm tốt cả .  Bực lắm , vẩn luôn phải cảm ơn Trời Phật ,các Đấng Thiên Liêng  ,khiến cho  mỏi việc  xảy ra bất như ý  đều trùng hợp có điềm tốt theo sách vở .
 
     
 
          Vần phải luôn luôn cảm ơn cuộc đời nầy đả giành nhiều ưu ái cho cả nhà trong mọi hoàn cảnh vui hay buồn , xảy ra hên hay xui . Có những việc làm  mình nghỉ là mang  niềm vui hạnh phúc  tốt đẹp   đến cho người đời ,lại  bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn ,  trở nên bi kịch , còn phải bất đất vì mỏi ngày nhìn   bi kịch diễn biến theo  thời gian , có  đoán trước được kết cuộc của bi kịch củng   không  thay  đổi được    lòng dạ và cá tính từng người đứng trong cuộc ,  chỉ còn cách  cầu nguyện cho thế nhân , người thân và bản thân , Tâm  luôn luôn hướng Thiện ,mọi thứ sẻ diễn biến theo hướng Thiện .