Samstag, 15. Dezember 2012

16-12-2012 Mùa Đông Đến Rồi




      

            Mùa đông đến cùng lúc với  thời tiết như  tranh vẻ có tuyết rơi ,nhìn ra cửa chỉ thấy đâu đâu củng một màu trắng ,trắng như một thế giới thần thoại trong phim ảnh , từ những ngôi nhà bị tuyết trắng che phủ  , tòa ra những ánh đèn  vàng  lấp lánh về đêm càng mang cho người ta một cảm giác ấm cúng sau mùa phong thu . Đông đến với mọi người có vẻ thật vui và đẹp , trong cảnh sáng trưa chiều nhà nhà phải ra dọn tuyết sạch đường bộ hành , và mỏi trận tuyết xuống mọi cảnh vật  như chìm  trong một  thế giới màu trắng có  tuyết đang bay . Mùa đông năm nay đến đúng như trong sách giáo khoa ngôn ngữ Đức dành cho người ngoai quốc học có đoạn đả ghi chú ." Mọi năm đến cuối tháng 11 đầu tháng 12 ,là mùa lạnh nhất trong năm và tuyết rơi  nhiều  v...v  "  như mình đả từng học qua năm đầu tiên 1980 mới đến Đức  , mau lắm ,hai tuần lạnh nhất và nhiều tuyết nhất củng qua đi rất nhanh  ,tiết trời  lại bắt đầu trở nên mát mẻ  trên dưới 10 độ ,và màu trắng của tuyết củng tan đi đâu mất , giáng sinh nầy lại có  thể không có bóng trắng của tuyết như năm vừa qua , củng mau lắm ,thoáng nhìn lại mình đả trải qua 32 lần  mùa đông có tuyết trắng và lạnh lẻo ở xứ nầy rồi .
                 Trong ngoài của  nhà hàng  củng đả treo đèn trang trí khắp các cửa sổ theo mùa lể  , trên khung  cửa xuyên qua phòng ăn nối liền nhau , trên cây giáng sinh  có mùi thơm mới mua về  hai  tuần trước , con cá lau kiến bắt đầu như trùng phùng lại được với bạn củ ,ngày ngày ngắm nhìn  hình bóng cây thông say mê như đôi bạn tri lỷ lâu ngày mới gặp lại , nằm cạnh vị trí của cây Giáng sinh không thể rời mắt đi nơi khác , mùa đông năm nay không có tâm trạng  chơi đùa với tuyết như mọi năm , củng không  chụp ảnh , mỏi ngày  xiêng năng ra quét  dọn trước cửa các lối đi một cách thật chăm chú  , hứng lấy từng cơn gió lạnh  thấm vào mặt cho tỉnh táo    , như đang nhờ thời tiết khắc nghiệt thực hiện  tập luyện lại thân tâm và tinh thần thêm một lần nữa , làm thế nào để bước  qua được cổi atula trong lục đạo luân hồi  của kiếp làm người .
 
                  
    
            Cổi làm người mình đả  luôn tự tin , tự đắc và thách thức với mọi khó khăn trắc trở theo cuộc đời đặc để  trước mặt ,  mỏi khi bước  qua được thì tinh thần như có thêm  một  cảnh giới mới  đẹp huyền diệu , trong tiềm thức lẩn trong  ý thức , con người lại được mở mang ra ,trưởng thành ra , khỏe mạnh thêm hơn trước , nhưng khi đứng trước một ý thức không thể nào thay đổi được , phải nhìn và nhận thức  qua người thân thương trong đời đang từng bước  từng bước tự  đi đến thái cực , lưỡng nghi chỉ có con đường bệnh thêm hay  đưa đến tử vong , thật sự là đều bi ai lớn nhất  của đời người . Mình luôn luôn quan niệm và nói với mọi người thân quen  , là trên đời nầy cái gì củng mất được , duy chỉ có mạng sống và sức khỏe không thể nào mất , dù xẩy ra bất cứ chuyện gì ,càn khôn củng có ngày đảo ngược trở lại theo cách mười năm phong thủy luân lưu chuyển ,  chỉ có sức khỏe và mạng sống mất đi rồi không có lại được lần thứ hai . trớ trêu thay ,trời thích cho mình thấy được những  nổi đau bất đất vỉ của tâm hồn người khác  ,nhận lấy nhiều  thử thách liên quan đến bản thân , đặc  để mình vào cảnh bó tay ,đứng  nhìn trong những nhánh  đường  có thể thay đổi cục diện được ,lại do người trong cuộc tự không muốn thay đổi .
       Có khi củng   tự cười mỉa mai  bản thân mình ,học dưỡng sinh , tập dưỡng sinh , học  kiên cường , học giữ gìn sức khỏe , học Akupressur để hai bàn tay ngày nay có thể thay đổi trở thành như có ma lực trị  dứt được mọi đau nhức ,mỏi mệt , có thể làm  thay da,cho  máu chảy đều , có thể tự khống chế giấc ngủ như  ý muốn là  được , rồi cuối cùng những cái mình học đả  đạt được , lại không hề có chút ảnh hưởng  nào lên  đến cá tính hay  ý thức cho  người thân xum quanh mình yêu quý  . Thử thách  lần nào củng cam go đến tinh thần sắp suy sụp , trái tim đau khổ theo từng nhịp đập cố  chống trội  qua   ngày  , khi người  ta được sống trong thế giới xung túc mà  không biết yêu quý thân thể bản thân , sư ân huệ lớn lao của thiên địa và cha mẹ ban cho  , thật quá đáng trách , càng đáng trách hơn  khi đả  mang đau khổ phủ phàng đến cho người thân bên cạnh  , khiến người ta phải  lâm vào quan cảnh của tháng năm dài ,đêm đêm nghỉ đến ngày tới là giật mình .
                        
 Thật ra ,nếu mang chuyện tư tình ẩn khổ để riêng qua một bên ,cuộc  sớng  nầy luôn luôn rất tốt đẹp ,  vẩn ưu ái hết lòng đến với mình ,như đêm ngồi khóc bên thành cửa  vườn bier rất lâu , khóc đả rồi ngước đầu lên nhìn thấy trăng trên cao thật tròn và  sáng , ánh trăng hiền hòa tỏa  sáng mọi cảnh vật xum quanh mình    , như một bức tranh đêm bình yên ,như có sự an ủi thầm  lặng  của   thiên nhiên giành riêng cho những người đêm khuya còn đang đau thổn thức vì  đời . Như  chuyện thứ tư vừa  qua đột  ngột nhận được một cánh  tiệp  Giáng Sinh chúc an lành thật đẹp bằng  kim tuyến của một người lạ gởi từ Canada  cho , tự giới thiệu là em của TN , nghỉ  ngợi rất lâu  , mới nghỉ ra  chuyện hơn 20 năm trước về VN lần đầu tiên , thưở ấy tiền đô thật có giá , một người bạn gái từng thực tập chung với mình ở VĐD lâm vào cảnh khổ cực thiếu thốn nên mở miệng mượn tiền làm chăn nuôi ,  hứa sau nầy đàn heo lớn khi bán ra được sẻ trả vốn cho người quen bên nhà , hơn hai mươi năm trôi qua củng không thấy nói động đến gì đến lời hay lổ , bạn thay đổi chỗ ở 3,4,lần  ,đột nhiên có một cánh thiệp  đi hàng không bưu điện từ em của bạn ấy gởi đến chúc lể và Tết , ăn nói thật lịch sự lể độ , tự giới thiệu lai lịch cho mình hiểu rỏ là ai  gởi thiệp ,thật kỳ diệu , từ nay ,  tiểu bang Toronto của   Canada  ngoài em Ken của mình và gia đình dì Hún , gia đình  2 bạn học cùng lớp của trường KT củ cư trú ra ,nay  có thêm một gia đình mới quen biết là em  của bạn gái củ  đang sống ở VN ,  Mình tự mừng thầm củng mai  tính của mình rộng rải , ai mượn tiền rồi không trả thì thôi ,không muốn nói tới nói lui cho người ta khó xử , mải hơn hai mươi năm  sau  vẩn có người biết chuyện và nhân mùa Giáng Sinh đả lấy lời chúc an lành thay cho lời cảm ơn . củng là một chuyện đẹp   trong cuộc  đời 
Sang đến thứ năm , sau khi cầu nguyện  từ trên lầu xuống đả thấy Cha Hải ngồi ở bàn lớn  nhà hàng uốn cà phê ,Cha mang bánh dẻo từ VN sang  biếu ,đây là cái bánh mykao thứ 3 cha biếu từ khi lên làm Cha ở vùng giáo phận nầy . củng có nghỉa từ lúc về đây làm Cha thì Cha đả về VN thăm nhà 3 lần rồi , lần nầy đặc biết mang thêm 2 gối quà từ các anh chị của Cha bên nhà nhờ mang  đến biếu cho gia đình mình  ,một gói tiêu đen thật bự  và một hợp  hành  phi quá thơm đặc biệt nhà tự  làm , nhận quà mà lòng thấy ái nái ,vui mừng và cảm xúc vô cùng , khi hai bên gia đình chỉ gặp nhau qua 3 lần vội vả vào dịp trước và sau lể an táng của chị Thu  ,không có thời  gian nhiều để quen biết  và nói chuyện , lúc cha trở qua anh chị TTTT lại có lòng gởi quà đến   cho gia đình mình  , khi  người ở thật xa xôi  nghỉ  đến  mình , nó đồng nghỉa với tình bằng hữu thiên liên giữa người và người đả trải rộng bay xa đến khắp nửa vòng trái đất  ,một  món quà tính thần quý hiếm trong thế giới bận rộn nầy ,không phải một việc làm thật đẹp  lắm sao !
                      
       Củng có những  món quà tinh thần vô giá của những người không quen biết ,đả giúp mình trải qua được nhiều đêm buồn cô đơn thức giấc  ,mỏi khi  muốn ngưng sự đắng đo suy nghỉ về một việc nào nan giải  ,một mình thầm lặng  tìm vào trang " hát cho nhau nghe"  của HQ , nghe nhửng bản nhạc được các  giọng ca tuy nghiệp dư lại  hát  truyền cảm tuyệt sắc tài tình , nghe  để được theo nhạc thả hồn vào một bối cảnh khác  , tạm quên đi hết những nổi buồn vốn không nên có ,lại  tạm thời không trút ra được ngoài tâm trí , mình phát hiện và   ngạc nhiên cùng  một bản nhạc , cùng  một âm điệu , hai ca sỉ nghiệp dư Quỳnh Dao và Hung45qs  lại có thể dùng lời hát diễn tả khiến người ta tự hình tượng ra được cảnh tình trong  lời ca . Khi nghe hai người nầy hát bài Hang Belem ,từ giọng hát mình đả cảm ra được  nổi đau thống thiết của Chúa khi được sinh ra đời  trong hang đá , củng từ nổi đau đi đến  nổi mừng hân hoan của thế nhân khi nghe bắt đầu từ   đoạn  " người hời ,hay tiến bước  tới .đến xem nơi hang  Belem ,ôi Chúa giáng sinh thấp hèn .... "...rồi quay lại hát từ đầu ,  thật sự không hiểu  sao có người trên 50 tuổi mà còn giữ được giọng hát biết diễn tả  và truyền cảm tài tình  đến như vậy  . lạ thật . trời củng ưu ái  cho những ai người có lòng yêu âm nhạc thật tình  .
         Mình thật biết  ơn cuộc đời nầy củng dành  nhiều ưu ái đến cho mình ,  từ những người quen sơ , quen qua người thứ ba  củng như những người xa lạ chưa  được quen ,nhưng mọi người lại đều có cùng một niền tin là cùng mang đến niềm vui  ấm cúng đến cho thế giang gởi cho mọi  người và người , trong đó  mình là người đích thật nhất đả cảm và nhận được thật nhiều , trong một mùa đông mang nổi buồn miên  mang thế thái nhân tình  nầy .....
                          1241e00c499d07f110d1af  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen