Mittwoch, 5. September 2012

4-9-2012 Một Ngày Yên Tịnh ở Luisenpark













            



  Thứ ba nghỉ nên ngủ đến gần 12 giờ trưa mới thức ,  vừa bước  ra khỏi phòng ngủ , nghe chồng rủ thôi hôm nay tìm một chỗ yên tịnh  ,nằm ngoài  trời  trong công viên Luisenpark nghỉ ngơi ,xem cảnh  cho khỏe tinh thần   ,  đúng là cuối  tuần vừa qua có nhiều việc quá ,vợ chồng cần tìm một nơi yên tịnh lấy lại khí lực và tinh thần . Mình củng thích Luisenpark , hai hàng lối đi trong công viên trồng đầy hoa  rực rở theo mùa  ,  có nhiều chỗ giải trí  cho người  lớn lẩn trẻ em , có thuyền đi trên hồ nhân tạo  bọc  vòng  một khu vực công viên thật lớn ,dưới hồ những con cá  nuôi từ bao nhiêu năm nay ,con nào củng  dài trên 5,6 tất  ,có nhiều loại kỳ hoa vị thảo theo thời tiết   và hoa hồng trồng cố định , có những con thú hiền như cò lửa ,chim sẻ đủ màu ,xáo ,dê ,ngựa , heo rừng , thỏ ,bọ chuột ,rùa , cá xấu trong vườn thực vật nhiệt đới  ,cả khu vui chơi của trẻ em trên một thảm cỏ lớn ,cạnh bên là mê cung xây bằng cây xanh thiên nhiên ,khu nhà có  lò nướng thịt thật to ,cả ba cái cho xài tập thể , nhiều nhà hàng thịt rừng ,  đồ biển quán cà phê ,phòng trình viển văn nghệ ,khán đãi trên mặt nước ,còn có riêng một khu hoa viên thật lớn  cất  theo kiến trúc của Chinese ,trong đó có khu nhà chính làm nhà hàng và nơi uốn trà Trung quốc ,sau lưng ngôi nhà lớn là cả một khu vườn sơn thủy và các đền đình ,sân nghỉ mát đánh cờ tướng , kiến trúc theo phong cách đời nhà Đường ,có những cây xanh như trúc ,ngộ đồng ,tùng bách mang từ Trung Quốc qua trồng đầy  trên khu vườn cổ điển đẹp nét phương đông , những con cá Koi dưới hồ  trước nhà chánh mang đủ màu sắc , con nào củng dài hơn 5 tất ,có con dài gần một thước miệng cá khi há ra bự như cái chén
       Luisenpark là nơi mang  nhiều dấu vết kỷ niệm nhất của hai vợ chồng với con gái , bạn thân , bạn đồng hương   cùng chung trại tị nạn ở chung nhà với nhau một  thời mới qua Đức  ,  ngược  thời gian 20 năm trước , khi chưa vào  nghề  làm nhà hàng ,nơi đây là chỗ mỏi cuối tuần đi dạo với vợ chồng anh Châu và con gái , mỏi mùa hè có một cuối tuần ,công viên nầy sẻ bắn pháo hoa lúc đêm khuya mừng   sang mùa , củng là dịp để những người  ở cùng trại tị nạn  WMBach củ , sau khi ra nhà riêng sinh  sống , hẹn nhau  vào dịp nầy đến đây cùng  chung sinh sống  lại với nhau ngoài trời xuốt một ngày ,con nít chơi trên bải cỏ với đủ thứ trò chơi ,người lớn lo thức ăn ,thịt nướng ,salat ,bánh mì , sau khi ăn no ,người nằm xải chân nghỉ ngơi trên ghế dài hay trên thảm cỏ , kể chuyện cuộc sống hiện thực của mọi người cho nhau chia sẻ , chờ đến giấy phút  tối  trời pháo hoa được bắn lên trên không trung rất nhiều loại và đẹp ., báo hiệu kết thúc  mùa hè và giây phút giao mùa đả đến .thường ai củng ở đến khuya công viên sắp đóng cửa mới chịu thu dọn ra về .
        Luisenpark  củng  là nơi mang nhiều dấu chân của các ông cựu không quân và gia quyến ở tứ xứ từ Pháp đến Mỹ ,Đan Mạch ,mỏi khi các bạn của chồng có công việc qua Âu Châu công tác hay viếng thăm , có lòng ghé qua  nước Đức thăm vợ chồng  ít ngày , ít nhất phải có một ngày   được vợ chồng sắp xếp dẩn vào đây   để nghỉ ngơi ,yên tịnh  cả ngày , ngồi hay nằm ngoài trời kể nhau nghe  lại kỷ niệm  của các ông  đả từng một thời láy  con chim sắt bay trên bầu trời VN như đi mây về gió .
    Đả mùa thu rồi ,công viên vẩn đẹp , không phải cuối tuần người vẩn đông đảo  , hoa nở rực cả một khu vườn màu đỏ pha lẩn đủ thứ màu trắng ,hồng tím nhạt ,xanh , cuộc sống đôi khi có  những giây phút như hiện tại ,đi lạc vào thiên đàng xanh của trẻ thơ , dù là phải lấy tiền ra mua vé vào cửa ,nhìn chồng nằm trên chiếc ghế dài có thể ngả lưng ngủ được , nét mặt luôn  hiền hòa , bổng thấy tháng 9 nầy ,tuy có cùng chung số ngày âm tháng 7 như tháng 9 của năm 2009 ,là tháng 9  rất đáng lo ngại cho  những ai người đang đụng phải năm tuổi , tuổi có số thất sau cùng ,hay hôn nhân  đi vào tuổi có  số thất v..v, theo vận hành  có thể bị ảnh hưởng đến những việc không đẹp trong đời sống phải phát sinh  , nhưng trong lòng mình lại thật thanh thản bình an và có một niềm tin  rất  lớn , niềm tin ở sự thật  dưới ánh  sáng mặt trời , giữa tháng 9 dương lịch   trùng vào cuối  tháng 7 âm  của Á Đông  .



- Những câu đối  viết trước cửa các đền đình tả nhiều  cảnh sắc thư thái ở nhân giang .






















Kiến  trúc sư xây ra vườn Chinesegarten nầy là một người có quan niệm nặng về Phong Thủy ,ở hai góc vị trí vận hành của vườn , một nơi được đóng 3 cây cột đá cho vận sinh ,một nơi đóng 8 cây cột đá cho vận đạt . cột lộ thiên sửng sửng ,là người cao tay và khoa trương .






Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen